Dear my whole world, Today, I decided to do something for us... Something meaningful, or just some stupid things I so much wanted to do for you, or just any nonsense thing inside my mind whenver you image recalls that makes me want to write something... Something that will reminds me of your existence. Something that can prove how lucky I am, to have you at this very moment! Something I want you to read, so you would know how much I treasure the moments we spent together... Although I have never done anything like this before... Because you are my whole world ! Because of you, my dear! And because I am just too pround of you, so I am writing this, piece by piece, with the hope they will last eternally. ...For you and me...
Từ sáng nay, tỉnh dậy em đã nghĩ đến anh! Cả tháng nay hầu như ngày nào cũng thế. Những gì chúng ta trao đổi tối qua, làm em muốn làm một điều gì đó cho anh! Rồi em nhận được tin nhắn của anh sáng nay - và điều đó thổi bùng lên quyết định. Mặc dù có vẻ hơi khùng, nhưng mà kể từ khi quen anh, thì em đã chấp nhận sự thật là có vẻ em đang khùng rồi ^^. Anh nói "Tụi mình biết nhau được xxx tháng, xxx tuần, xxx ngày rồi đó" ! Em đọc xong nghe tim mình run lên! Kô ngờ anh nghĩ đến em nhiều như thế! Em chưa gặp người con trai nào như thế - cho dù trước đây em có ước, thì chắc cũng chỉ dám ước gặp một người tốt bằng một nửa thế này. ^^ hi hi Nhưng mà trời cho em gặp anh! Đến nỗi có vài tối, em nằm và mỉm cười suy nghĩ: hai mươi mấy năm nay mình đã làm được đến bao nhiêu điều tốt lành để được ông trời thương như vậy nhỉ! Thật kô thể tin được, cho đến bây giờ, vẫn kô thể tin được, là em có anh. Em đã tin vào định mệnh - đã cho mình gặp nhau! Vừa vặn. Thực sự, em đón nhận sự hiện diện của anh với sự hân hoan, biết ơn, và đắm say nữa. Như chưa bao giờ trước nay. Hoàn toàn không có bất cứ điều gì phân vân bứt rứt, như những gì em đã trải qua sau bao nhiêu cuộc tình. Với anh, tất cả đều trở về như lúc trái tim còn nguyên vẹn ngốc dại lúc đầu! Do you believe me? Hôm qua. Anh "thú nhận" một điều mà anh xin em đừng giận. Là anh nhớ em quá và do đó có log vào YIM của em, rồi thấy nick anh ghi tên xấu quá, anh ...sửa lại ! (Hihi, dễ thương ơi là dễ thương). Ngốc à, anh có biết lúc em nghe anh nói vậy, em hạnh phúc thế nào không??? Bởi vì nếu anh không nhớ em thật nhiều, anh đã không cần nghĩ đến những gì thuộc về em, không cần vấn vương những gì thân thiết của em - trong khi anh có bao nhiêu chuyện khác để làm, có bao nhiêu cô gái khác xung quanh chờ đợi... Em còn không biết ơn anh đủ về điều này, tại sao lại giận? ^^ Mà nói thật nha, từ đó đến giờ, mỗi lần anh nói chữ "anh nói này em đừng giận nha" - em lại một phen hú tim... Trong đầu em xẹt xẹt toàn điều kinh khủng; mặc dù cho dù điều "thú nhận" dễ sợ nhất của anh với em đến giờ chỉ đủ làm em ghét anh vài tiếng đồng hồ; còn kô chỉ làm em thêm... Biết kô, em đã muốn viết những dòng này lên blog của em biết bao ... Nhưng vì một lý do anh cũng biết, em chưa thể! Hãy thông cảm cho em thêm một thời gian nữa, được không? (Đôi khi chúng ta kô thể đòi hỏi sự hoàn hảo, mà cho đến lúc này riêng em cảm thấy không thể đòi hỏi thêm gì nữa cho tình huống của mình, em thật may mắn). Bên cạnh đó, em lại rất muốn có nơi nào đó để viết về anh, để anh đọc được, để xứng đáng với những gì anh dành cho em, viết về em! Hơn nữa, em muốn có cách nào đó để diễn tả nhiều hơn chữ "I miss you" mà khi gặp anh em cũng kô nói hết! Thật cũng may bữa nay em rảnh buổi chiều để làm một chút gì đó có ý nghĩa cho anh... ^^ Mà anh tin em đi, những điều này cũng không có gì lớn lao đâu, bởi vì em nghĩ mình còn có thể trao cả thế giới của em cho anh! (Hihi, nhưng anh đừng làm em giận nhé, coi chừng em ghét anh quá đổi ý hix hix - Nói đùa thôi, người tế nhị và chân thành như anh mà làm em giận được chắc cũng lạ lắm). Chắc giờ này đang anh bận rùi... Tụi mình đều bận, nhưng em hứa mỗi khi nào thuận tiện, hoặc nhớ anh quá, hoặc có gì đó muốn nói, em sẽ mượn nơi này để nghĩ đến anh!
anh ấy "Quan tâm "bạn thật , còn log cả vào YIM của bạn ! vậy đấy , những lover bao giờ cũng đẹp trong mắt nhau , coi nhau như định mệnh đưa họ đến ! PLz , contact to it called " your world " to read this topic ! chúc 2 bạn hạnh phúc ! hãy tận hưởng thời gian này , bạn nhé !
Kể ra hôm qua những gì anh nói cũng khiến em hơi choáng... Ngốc ơi là ngốc, tại sao lại thành thật thế chứ ! Hix hix, anh đánh giá em ...cao wá. ^^ Thú thật là em vốn hiền và ngốc, con nhà lành thứ thiệt - nên nghe những chuyện như thế thì thấy hơi rùng rợn ! (Mặc dù nếu đứng ở một góc độ khác thì như thế cũng quá đỗi bình thường - anh vẫn còn quá tốt đẹp). Cho nên, có thể em phản ứng làm anh buồn một chút !... Hơn nữa tối qua em cũng có một vài điều làm phân tâm, vd như mấy cái tin nhắn của ..., và cứ nhìn đồng hồ vì sáng nay có cái hội thảo quan trọng rất sớm huhu. Níu mà sáng nay em kô cần dậy sớm, thì tối qua, em đã thức đến khi nào chúng ta vui vẻ lại mới thôi, đúng hơn là đến khi nào anh vui lại mới thôi. Mà cũng kô sao myworld à. Ngủ xong dậy sảng khoái lắm, nói cho đúng hơn nữa là lúc nhận được tin nhắn của anh khoảng 1:30am thì em chỉ nghĩ về cảm giác không vui của anh thôi... Chứ về phía em thì . Overcome. Hồi đó anh là một cậu bé thui mà hix hix... Ai chả có một thời ngốc dại. Mà hơn nữa, anh có làm gì đâu - tại em tự tưởng tượng ra mấy chuyện ghê rợn ! ^^ Sorry anh nhé, lẽ ra khi anh tin em như vậy, thì em đã phải thông cảm nhiều hơn với anh. Đằng này em lại tỏ ra mất thăng bằng (đâu phải cố ý đâu) - hic hic, tội lỗi ghia. (Mà bi giờ em tự thấy mình đúng là có nhiều tội lỗi thiệt, hết tự hào là người tốt được rùi). Nhưng em chỉ muốn anh biết rằng, cho đến bây giờ, thì em vẫn chấp nhận những gì đã qua của anh trong quá khứ, như là anh đã sống và đã ăn uống, làm việc v.v... Không có gì quan trọng cả. Thậm chí em còn xxx anh hơn, bởi vì anh tin em! Không biết bữa nay anh có bận kô, để em có cơ hội gặp anh buổi chiều và nói rằng đừng có nghĩ ngợi nữa. Bởi vì chẳng có jì phải nghĩ ngợi cả. ^^ We are here for each other.
^^ Nói chung, nếu có một người nào đó chịu hết lòng vì mình thì đó đã là một may mắn rồi. T nghĩ, nếu hành động nào đó của người ta có liên quan đến mình - thì cũng xuất phát từ chân tình thôi. Cám ơn bạn nhé, đang cố gắng gìn giữ! ^^/ Mất nhiều lần rùi, nên biết quí những gì mình đang có hix hix. Chúc bạn cũng hạnh phúc nhé!