1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For No One - Bản tình ca tuyệt vời

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi machineguns, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    For No One - Bản tình ca tuyệt vời

    For no one​


    Paul đã viết bài này khi mà mối quan hệ của anh với Jane Asher đã đi vào ngõ cụt. Trong bài, Paul nhớ lại những ngày mà tình cảm của họ vẫn còn có khả năng cứu vãn trước khi mối quan hệ đó chấm dứt.

    Lời ca khúc trong ?oFor No One? nói lên việc cô gái đã không còn gì với chàng trai, và muốn chấm dứt mối quan hệ. Nhưng chàng trai vẫn tin tưởng vào tình yêu đó. Và sẽ có ngày tất cả những điều cô ấy nói về sự đổ vỡ của tình yếu này sẽ đầy ắp trong đầu anh. Nhưng dù thế chăng nữa, anh ta vẫn không thể quên cô nàng được. Có lẽ Paul đang nuối tiếc những năm tháng đẹp đẽ mà anh ở bên Jane, và như cho mọi người biết rằng, người tuyệt tình trước là Jane chứ không phải anh. Lời bài hát thì có vẻ đơn giản, chỉ nói về tình cảm tan tành của một đôi trai gái thôi, nhưng Beatles đã phối hợp nó thật nhịp nhàng với giọng ca của Paul và tiếng đàn Piano cùng với tiếng kèn làm cho nó thật tuyệt vời. Giọng hát có vẻ hơi buồn bã, và nhất là đoạn chorus, như đang thể hiện sự bất bình và chán nản. Đoạn chorus trong bài thật tuyệt vời? Và khi Paul cất lên những tiếng hát đó thì ta có cảm tưởng như anh vẫn đang hướng về tương lai, không hề đau khổ vật vã. Điều đó lại càng được tỏ ró hơn khi có tiếng đệm đàn piano của John phía dưới. Tiếng piano lên xuống nghe rất hợp với giọng hát của Paul cũng như ý nghĩa của bài hát. Bên cạnh đó, tiếng kèn du dương lại càng tỏ rõ được thêm cái ý nghĩ ?otiến lên? của Paul. Khi ghép chúng lại với nhau thì phải nói là khá ăn nhập. Giai điệu chậm rãi, ?oFor no one? đã tạo một tiền đề mới cho những bài hát về tình yếu của Beatles.

    ?oFor No One? nằm trong album Revolver (1965), dài 2 phút 1 giây. Có thể nói đây là một trong những bài đnág nghe nhất trong album này, cùng với ?oAnd your bird can sing?, ?oYellow submarine?, ?oEleanor Rigby?, ?oLove you to????




    I'm the man who sold the world
  2. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    For No One:
    Your day breaks, your mind aches
    You find that all the words
    of kindness linger on
    When she no longer needs you
    She wakes up, she makes up
    She takes her time and
    doesn't feel she has to hurry
    She no longer needs you
    And in her eyes you see nothing
    No sign of love behind the tears
    Cried for no one
    A love that should have lasted years
    You want her, you need her
    And yet you don't believe her
    when she said her love is dead
    You think she needs you
    And in her eyes you see nothing
    No sign of love behind the tears
    Cried for no one
    A love that should have lasted years!
    You stay home, she goes out
    She says that long ago she knew
    someone but now he's gone
    She doesn't need him
    Your day breaks, your mind aches
    There will be time when all the
    things she said will fill your head
    You won't forget her
    And in her eyes you see nothing
    No sign of love behind the tears
    Cried for no one
    A love that should have lasted years
    I'm the man who sold the world

  3. be-tin-hin

    be-tin-hin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay cực, hihihi, tớ rất thích. Kể có bác nào thổi cla hay bassoon cái đoạn giữa được thì hay quá, em xin đảm nhiệm phần piano, hoặc ngược lại cũng được.
    Thích nhất câu "She doesn't need him", hihihi
  4. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Bac Machine Gun oi!
    Bac co dieu gi nham lan o day khong?Bai "For no one" viet nam 1966(that ra la 1965) va xuat hien trong album "Revolver" .Luc do thi tinh cam cua Paul va Jane con kha man nong chu khong den noi di vao ngo cut dau.Chinh vao nam 1967,trong chuyen di sang An Do de hoc thien,Jane cung thap tung voi Paul.cung trong nam 67,Paul tang Jane mot chiec nhan kim cuong va hai nguoi chinh thuc se ket hon trong nam toi co ma!Vay thi bai nay khong the nao viet cho cuoc tinh tan vo giua Paul va Jane duoc.Mong bac xem lai!
    Barrygibson
  5. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, ngớ ngẩn thật
    I'm the man who sold the world

  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    She doesn't need him ,câu này hay tệ
    And in her eyes you see nothing
    Cũng thế trong đời anh
    Em là ngôi sao nhỏ
    Cả trong lúc yên lành
    Lẫn trong ngày mưa gió...
  7. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lúc nãy định post một topic, tiêu đề y như thế này, nhưng lại thấy có người post rồi, nên post luôn vào đây vậy!
    Có lẽ không một ai yêu mến The Beales lại không biết đến Revolver, một trong những album nhạc Pop hay nhất của Tứ Quái Beatles. Album phát hành tại Anh vào ngày 5/8/1966, hơn nửa năm sau khi album Rubber Soul- album mà người khen cũng lắm, kẻ chê cũng nhiều- ra đời. Revolver đã thể hiện cho thế giới thấy những điều thần kì mà The Beatles có thể làm được, họ không những vượt qua những tên tuổi lớn như Bob Dylan, Rolling Stones, The Beach Boys mà còn vượt qua cả chính mình bằng một album hay hơn hết thảy, vượt qua cả chính sự phát triển dòng nhạc Pop đương thời.
    Revolver bao gồm 14 bài hát để lại dấu ấn với những tác phẩm kinh điển như Eleanor Ribby, Taxman, Here there and everywhere? Nhưng đối với tôi, bài hát tôi thích nhất là For No One, mặc dù nó chẳng có mặt trong bảng xếp hạng nào cả, nhưng For No One chắc chắn sẽ khuất phục được trái tim của bất kì người nào dù chỉ một lần nghe nó.
    Lại một sáng tác của Paul, chậc, thú thực trong Beatles tôi ghét nhất Paul. Nhưng chẳng thể phủ nhận được rằng Paul là người có công nhất đối với sự phát triển của The Beales. Các hit của The Beatles cũng phần lớn là của Paul: Yesterday, Let It Be, Hey Jude? đều là của Paul cả. Nhưng Paul lại là kẻ ?ođàn bà? nhất trong nhóm, tính nết hơi ki kiệt, lại ẻo lả, hám danh? Trong khi các thành viên khác đã không còn John và George, Paul là kẻ kiếm chác được nhiều nhất từ danh tiếng của The Beatles, Paul trở thành một trong những nghệ sĩ có thu nhập cao nhất thế giới với tài sản hơn 1 tỉ đô-la. Một tội khác mà các Beatles Fans chúng ta không thể tha thứ được cho Paul là chính Paul là kẻ đã nỡ lòng bán tất cả các bài hát của Beatles cho Michael Jackson để lấy vài trăm triệu đô-la. Cho nên nhưng bài hát Beatles chúng ta đang nghe hôm nay danh chính ngôn thuận phải là Michael Jackson?Ts Beatles love songs. Đau lòng thật!!!
    For No One và Here There And Every Where là hai bản ballad cùng kiểu giai điệu nhưng lại đối nghịch nhau về nội dung: Here There là bản tình ca của chàng trai đang tràn ngập với hạnh phúc tình yêu, còn For No One lại là tự sự của một anh chàng vừa bị người yêu ruồng bỏ. Paul đã thể hiện tài năng sáng tác bẩm sinh khi cùng thể hiện hai tâm trạng đối lập trong một album mà rất thành công. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong một bảng xếp hạng nào đó Here There And Every Where là một trong năm bài hát được yêu thích nhất, còn For No One thì chưa thấy có trong bảng xếp hạng nào cả J Tôi không đồng ý quan điểm của một số người cho rằng Paul sáng tác For No One khi đang có trục trặc quan hệ với người yêu của mình. Một ca sĩ, nhạc sĩ gửi gắm tâm trạng, suy nghĩ của mình qua từng nốt nhạc, nhưng không có nghĩa là nhất thiết khi sáng tác người đó phải có tâm trạng như trong bài hát.
    For No One được thu xong vào ngày 16/5/1966. Không hề đậm chất Ấn Độ như một số sáng của George trong Revolver, For No One vẫn giữ nguyên phong cách nhạc của Paul: nhẹ nhàng, ngọt ngào, dễ nghe và đặc biệt rất dễ đi vào lòng người. Tôi có tật ít khi chịu chú ý nghe xem lời bài hát là gì, chỉ cảm nhận giai điệu là nhiều. Nhưng chỉ cần nghe For No One lần đầu, tôi đã có thể cảm nhận ngay tâm trạng của chàng trai đang thất tình. Những nốt nhạc nhẹ nhàng, buồn bã tưởng như đang kể chuyện của ai, nhưng lại chính là những lời kể lể tự sự của chàng trai:
    ?oYour day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on, when she no longer needs you?
    Một ngày mệt mỏi, buồn bã, chàng trai thấy những lời yêu thương của người yêu như còn văng vẳng bên tai, dù cô ta chẳng còn cần chàng nữa.
    She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn''t feel she has to hurry, she no longer needs you?
    Nhưng thực tại vẫn là hiện ra: cô ấy tỉnh dậy, trang điểm, rồi lại bỏ đi để chàng trai ở lại trong nỗi cô đơn. ?oshe no longer needs you? được lặp lại 2 lần, còn gì buồn hơn khi thấy mình chẳng còn ý nghĩa gì với người yêu. Tâm trạng buồn bã được thể hiện mộc mạc với chỉ một guitar gỗ đệm nhịp 4 đều đặn. Nếu bạn chú ý nghe, sẽ thấy trong suốt bài, tiếng bass là âm thanh có tính dẫn dắt nhất. Không có gì ngạc nhiên, Paul là người sáng tác, hát, và chơi cả bass lẫn guitar accord cho bài hát này. Đoạn mở đầu với tiếng bass trầm dần, còn giọng hát của Paul lại cao dần như đối ngược lại, diễn tả rất thành công sự bất đồng, tan vỡ giữa chàng trai và người yêu.
    Một điều đặc biệt là đây là một trong số ít bài của Beatles gần như không sử dụng bộ trống, một bass, một guitar, một piano, tiếng kèn của Alan Civil - thành viên của giàn nhạc giao hưởng London và tiếng gõ nhỏ của Ringo. Các nhạc cụ chơi không quá phức tạp, nhưng lại hòa quyện vào nhau đến kì lạ.
    ?oAnd in her eyes,you see nothing.
    No sign of love behind the tears, cried for no one.
    A love that should have lasted years??
    Và trong ánh mắt cô ta, chàng trai không còn thấy gì nữa. Những ánh lửa tình yêu ngày nào trong mắt người yêu giờ đã tắt ngấm. Không còn niềm hi vọng nào, chàng trai chỉ biết khóc. Chàng không khóc cho ai, chàng khóc cho một tình yêu đáng lẽ đã phải kéo dài ?oA love that should have lasted years?? Vẫn kiểu đệm đàn vậy, nhưng sự tham gia của tiếng Piano đã làm cho đoạn điệp khúc mang một âm điệu khác đi. Nó không chỉ là nỗi buồn, là sự kể lể nữa mà thực sự là tâm trạng đau khổ, nuối tiếc và tuyệt vọng, có thể còn là sự hối hận khi không giữ được một tình yêu lẽ ra rất đẹp. Đoạn kèn cất lên như tiếng nức nở của chàng trai trong nỗi tuyệt vọng, khiến người nghe không khỏi xúc động, đồng cảm với tâm trạng của chàng.
    For No One thể hiện rất rõ tài năng sáng tác và phối khí của Paul, lời ca và nốt nhạc rất đơn giản nhưng thật đẹp. Bài hát như một cô gái thôn quê không tô son điểm phấn ( nhuộm tóc vàng như chị Cac-men), nhưng vẫn đẹp, duyên dáng để mọi người phải ngưỡng mộ (hì, em vẫn khẳng định là chị Cac-men rất đẹp). Bài hát không bắt người nghe phải căng óc để suy nghĩ xem nó nói đến gì, nhưng không phải là bài hát dễ nghe rồi lại dễ quên (như Tôi Không Tin đời tôi của anh ƯHP vậy).
    Tôi có một kỉ niệm khó quên về bài hát này. Hồi mới nghe, thấy phê lắm, trong lòng đầy hứng khởi như mới tìm được mỏ vàng mà chưa ai biết tới. Lập tức cầm cây guitar bập bùng theo giai điệu của bài hát. Ông anh họ tôi, một fan của K-pop và các thứ nhạc dance xập xình như vậy đến, chưa kịp khoe, ông ấy đã hỏi hỏi: " For No One , bây giờ mới nghe à?" Thấy hứng khởi xẹp như quả bóng xì hơi. Một lúc sau, bạn của ông ấy đến, phán tiếp: "Bài này thì ai chẳng biết, em là Beat fan mà bây giờ mới biết à?" Thấy cảm hứng đã tụt xuống tận mắt cá chân!
    Viết một hồi mệt quá, có ai viết cảm nghĩ về "Here there and everywhere" kô nhỉ, mong mỏi quá
  8. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Chú Chương viết hay quá, lâu rồi box mới có một bài như vậy.
  9. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đúng là lâu rồi box mới có một bài như vậy. Chắc là tại Paul ít động đậy chân tay qúa thôi! Paul bây giờ chuyển sang làm nhà nhận xét rồi à! Lên tầm cao rồi đấy ! Thế Mod bao giờ ra HN đấy! Các anh, các bạn và các em mong mãi!
  10. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Chương viết cảm xúc quá!A đoán chú chắc cũng đã trải qua tâm trạng thế rồi hoặc chú đã cảm theo tâm trạng của chính mình! Người ta từng nói người nhạc sĩ tạo ra tác phẩm nhưng chính những người nghe thực sự sẽ là người thổi hồn bay bổng vào tác phẩm đoá!
    Đoạn phân tích nhạc lý và cách phối âm cũng rất hay và sâu sắc, mình đọc mà chỉ biết lặng người đi vì chả biết chê vào đâu!Tuy nhiên anh không rõ nhịp 4 của Chương đề cập là gì? Phải chăng là nhịp 4/4?
    Đọc được bài này thấy mình trong đó, bất giác không kìm được lòng
    ALL TOGETHER NOW

Chia sẻ trang này