Tháng trước: Vừa ra trường, bắt đầu đi làm, đã khiến sếp đau khổ vì hôm nào cũng? 9h mới đến. Nhưng trách thế quái nào được vì tớ đi xe bus, sáng nào cũng đông vật vã, toàn phải gào lên ?oEm muộn giờ làm rồi? mới được cho lên (chắc trông tội nghiệp quá). Tháng sau: lại làm sếp choáng váng vì hơn 7h đã đến công ty. Khổ, đứa bạn cùng phòng mới có xe máy, đi cùng, thoát được cảnh chen lấn trên xe bus, thì lại phải dậy sớm vì cty nó làm 7:30. Đi ăn sáng lung tung, về vẫn là ng` đến sớm nhất. Chỉ béo bở chị hàng Bún ngan vớ được khách sộp - hôm nào tớ cũng 1 bát bún + 1 quả trứng + 1 cốc sữa, thế mà chả béo lên dc tẹo nào Tuần trước: quyết tâm về VY thi bằng lái xe (đăng ký ở VY, có người quen, thi dễ hơn mà chỉ phải đóng 170k). Tưởng T7 thi, ai dè nó chuyển sang t6. Chị gọi điện xuống HN, nhờ bạn phóng xe đèo về thi cho kịp. Đến nơi, k đc vào phòng thi lý thuyết vì mặc áo phông? không cổ (chuối quá ạ, em chưa nghe thấy cái luật này bao giờ, có bác nào thi bằng lái ở VY bị thế chưa?). Hôm nay, chuẩn bị đi ăn cơm, thấy anh bạn đồng nghiệp chúi mũi vào màn hình, nhảy ra xem hắn làm gì? Ặc ặc? hắn đang xem phim xxx. Cái hình ảnh mình vô tình trông thấy khiến mình cảm thấy lợm giọng, bỏ bữa cơm trưa. Giờ mệt nhoài? Cả chiều nay chẳng làm được gì, chỉ cắm phone nhai đi nhai lại Courage của Manowar. Chợt nhận ra dạo này mình bỏ nghe Rock, mà đang làm việc nghe thế thì không thể tập trung được, cùng lắm chỉ là Ballad và Beat thôi. Đĩa ?oLake of Tears? có ?oThe home coming? bị con bạn cuỗm mất rồi. Search tạm ?oComing home? của Cinderella để lấy lại tinh thần trước khi về. Hôm nay xui wa!!!! Thôi, về VY vậy... Thôi xong, ngày xưa đăng ký nick để vào Box Rock nên set giới tính là Male. Giờ nói thế này ai cũng biết mình là... gì rồi, hix... Về đã. T2 sửa lại thông tin cá nhân
Rất là ấn tượng . Em thích được bận rộn như thế ( Không cho vào phòng thi vì áo không cổ thì chuối thật ) !
Một topic rất hay vậy mà để nó trôi tít xuống dưới, vào lôi nó lên. Nhân tiện hỏi Chuối xem cái phim xxx là phim gì? For You: Dù là phim gì đi nữa nếu mà lợm giọng đến độ bỏ cả cơm thì đừng có dại gì mà nhòm ngó vào nhé! Đã còi roài lại bỏ cơm thì sao mà "tiến bộ" hơn được?
To VYME: tính tò mò thì không bỏ được đâu . Với lại lúc ấy choáng váng quá, giờ nghĩ lại thấy ngốc thế chứ. Đáng lý phải tát cho hắn 1 phát vì làm việc riêng trong giờ . Tuần trước sếp giao 1 việc cùng tên này, tớ vùng vằng "Anh đừng có giao cho em việc gì liên quan đến nxc, em k làm đâu." Sếp choáng nặng. Kệ!!! Còn cái phim xxx thì hỏi Fozd ấy, để nó giải thích cho mạch lạc .
Fozd nè .... trả lời đi chứ.... Hix.. hôm trước thì nhờ BFL tìm hộ ảnh của ABC.... giải thích sao đây??
Thôi chuyển chủ đề đi,,, buồn ngủ quá roai` ... kekeke.. Rốt cuộc ai có nhu cầu XXX cứ liên hệ với ....... to Fozd: ......................................... (hix... chấm nhiều quá bi giờ khát nước..... em_khat ơi, em ở đâu)