1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For one special person

Chủ đề trong 'Canada' bởi iwillalwaysloveyou, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwillalwaysloveyou

    iwillalwaysloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    anh! vậy là anh đã rời việt nam sang canada được 1 năm 6 tháng rồi nhỉ, cũng đã lâu chúng ta ko nói chuyện với nhau. em ko hiểu vì sao em ko nhận được tin tức gì của anh, chẳng lẽ chúng ta chia tay nhau rồi là cũng ko còn gì nữa hay sao. anh có biết đôi lúc em cảm thấy nhớ anh quay quắt, nhớ những kỷ niệm của chúng ta. nhưng thôi, dù sao đó cũng là quá khứ. em sẽ mãi trân trọng kỷ niệm của chúng ta. và điều cuối cùng em muốn nói với anh đó là " i wil always love you ". chúc anh sống vui vẻ và hạnh phúc ở đất nước đó my canadian.
  2. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Màn phèp mẶt tì : sao chù? nhĂn cù?a bà?i nà?y khĂng mang thư trĂn ra ...dự thi nhì?, box ca 'ang cò cuẶc thi viẮt thư tì?nh 'ò. :D
    --------------
    @ càc bàc: cò bàc nà?o trong 'Ăy qua Ca 'ược 1 nfm 6 thàng khĂng ?
    --------------
    A chù? nhĂn cù?a bà?i viẮt trĂn: Bàn tương lai cù?a bàn mà? 'òc 'ược " I will always love you" sèf ghen tì thì? sao ? bàc Ắy 'àf 'i rĂ?i, thì? cho nò 'i luĂn. Mong chơ?...thà?nh hò?n vòng phu thì? sao ?
    Thơ?i 'ài nà?y, 'i 1 nfm 6 thàng khĂng mẶt dò?ng hĂ?i Ăm là? 'àng tràch 'ò.
    MẶt lĂ?n nưfa "..." cà?m thĂng với chù? nhĂn cù?a bà?i trĂn.
  3. iwillalwaysloveyou

    iwillalwaysloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    màu sắc của cơn gió thân mến, thư của tớ ko hay nên tớ đâu dám mang đi dự thi. mà khi tớ nói i will always love you nghĩa là người đó sẽ mãi ở trong một phần trái tim tớ ngay cả khi tớ yêu người khác. đó là kỷ niệm đẹp mà. cảm ơn bạn đã thông cảm với tâm sự của tớ. các bạn cũng hãy vào đây để gửi lời muốn nói đến special person của mình, topic này là như thế mà
  4. vietes

    vietes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam.
    Ta sợ quá khoảng cách thời gian 14 tiếng đồng hồ từ Edmonton. Ta sợ quá khoảng cách địa lý cả một Thái Bình Dương bao la rộng lớn. Ta sợ quá lòng người đổi thay, như câu "xa mặt cách lòng".
    Nhiều đêm ta trăn trở, thao thức, ta nhớ. Nhớ nụ cười, lời nói, nhớ cử chỉ, nhớ dáng đi, nhớ cái nhìn. Ta nhớ cả lời chân thành, nhớ luôn những điều gian dối.
    Khi ta về ta có còn được gặp. Thời gian sẽ làm mọi người và mọi điều thay đổi như thế nào. Ta chắc rồi cũng sẽ thay đổi, như tuyết tan vào xuân, lại rơi vào đông mà thôi! Một tình yêu trong một khoảng cách, phỏng có lớn hơn một cuộc đời trong một vũ trụ là bao. Thế, ta cho phép mình có quyền phản bội, tình yêu của ta cũng có quyền bội ước.
    Việt Nam nơi xa xôi ấy, ta từng đạp xe hùng hục những mong trốn cho nhanh được con nắng, giờ đây, ta thèm, 1 phút thôi, cho ta đứng dưới nắng Việt Nam, giữa Ngọ, nghe gió sông thổi lên mang hơi ấm nồng nồng của người, của đất.
  5. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]==>[​IMG]
    hình như hơi giống của squall. forget him.
  6. iwillalwaysloveyou

    iwillalwaysloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ko đâu, tớ sẽ ko bao giờ quên người đó....mãi mãi là như thế...
  7. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bạn cũng đã rất nhiều lần tự hỏi tại sao 1 năm 6 tháng mà người đó không liên lạc với bạn rồi nhỉ! Vậy có bao giờ bạn nghĩ đến việc người đó đang ở bên 1 người con gái khác và bạn chỉ là một chấm rất nhỏ trong tim người đó nữa thôi không?
    Nếu sự thật là như thế, bạn nhớ người ta, bạn mãi mãi không quên người ta để làm gì? Làm như thế thì bạn sẽ là người khổ nhất mà thôi bạn ơi.....
  8. iwillalwaysloveyou

    iwillalwaysloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bijou yêu quý, tớ sẽ mãi ko quên người đó chỉ để nhớ những kỷ niệm đẹp, vì đó là 1 phần cuộc sống của tớ. còn khi tớ biết người đó đã có người khác rồi thì tớ cũng vui thôi, và luôn mong người ấy hạnh phúc
  9. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ hậu trách nhân thôi em ạ, thực ra chắc là cũng có lý do gì thì anh chàng kia mới thế chứ. Còn sang bên này thời gian đầu cũng buồn bỏ xừ, thế nào chả nhớ bạn bè. Thời đại công nghệ thông tin này liên lạc với nhau dễ như trở bàn tay, đi đâu mà chả có mạng chả có Ya hú, mới em ét en... Em ai iu blah blah thử xem có làm gì mất lòng bạn hiền trước khi ra đi ko? chắc là cũng to lắm thì mới thù hằn nhau cũng to lắm đây thì mới thế chứ, Cũng còn 1 số giả thuyết nữa chẳng hạn như là bạn ấy chỉ mất liên lạc với em thôi, hay là mất liên lạc với cả bạn bè và gia đình khác ...
    Nothing last forever, em gái yên tâm đi thời gian xoá nhoà tất cả , anh còn có mấy tình yêu mặn nồng chắc còn hơn cả em. Mà chắc bây giờ các cô ấy cũng chẳng còn nhớ anh nưa , đừng lo vào 1 ngày đẹp trời lại có 1 hoàng tử đẹp trai đầu bóng mượt cưỡi Bạch Còng đến đón em đi ngay ấy mà
    chúc vui làm ly Pepsi
  10. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    jihad nói đúng đó . không cần phải buồn, thời gian sẽ mang tất cả đi. một ngày nào đó sẽ có một người yêu em đến với em.
    còn anh chàng kia có thể đã có cô nào đó rồi hoặc anh ta chán đời lao đầu vào cày, học nên quên em. bên này chuyện đó là bình thường.
    anh thích con gái mạnh mẽ trong ý chí tự lập.

Chia sẻ trang này