1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For person make me cry ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Footfall_Fancier, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huongmuaha

    Huongmuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, sao lại công kích nhau thế nhỉ? Mỗi người có một cách thể hiện cảm xúc riêng, tiếng Việt hay tiếng Anh hay tiếng gì gì nó đều đáng được trân trọng mà, quan trọng là mình thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn khi nói ra được những điều trong lòng mình. Nhưng FF nói rằng thơ tiếng Anh hay hơn thơ tiếng Việt nhiều là tui không đồng ý đâu nha, đó là vì FF chưa cảm nhận được hết cái hay trong từng câu chữ, trong từng tâm tư của người làm thơ đó thôi, đó là cái khiếm khuyết của người đọc thơ, FF à. Thử 1 vài câu thôi nhé?
    Con về quỳ giữa quê hương
    Thầm hôn lên những bước đường mẹ qua.
    Hay không FF?
  2. bkceem

    bkceem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là 2 câu thơ đó rất là hay. Nhất là những người xa quê hương đọc sẽ cảm thấy cảm xúc dâng trào. Nhưng ý của FF có lẽ là văn thơ tiếng anh nó thẳng thắng hơn, dễ biểu lộ cảm xúc nhat thoi hơn là tiếng việt vì văn thơ tiếng việt có phần uyển chuyển hơn.
  3. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    uhm , tớ còn nhớ 1 câu thơ , đề thi vào cấp 3 của tớ :
    Ta đi trọn kiếp con người
    Cũng ko đi hết mấy lời mẹ ru ​
  4. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    nhớ người,người có biết người là ai trong ta không?-là tất cả đó, nếu ta nói- người sẽ trả lời sao ?ta không biết,không một liên hệ nào cả nhưng ta cảm thấy người bên ta rất rõ, ta muốn chúc người ngủ ngon!! nhìn lên trời- người sẽ thấy.Không sao đâu ta ơi ,cuộc đời mà,cái gì là của mình nó sẽ bên mình mãi mãi...
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Những ai làm bạn phải rơi nước mắt thì hãy nhanh chóng quên họ đi, càng nhanh càng tốt trước khi họ làm bạn rơi xuống đáy sâu của sự đau khổ. Lời khuyên chân thành nhất trong ngày
  6. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Uhm , tôi đang cố quên người đó , nhưng ....

Chia sẻ trang này