1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For someone special!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi rabit, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin có một vài lời với các mod như thế này:
    Cái chủ đề này nghe qua thì có vẻ như hợp với mục Tình bạn-Tình yêu hơn, tuy nhiên Ro muốn để nó ở đây vì theo Ro nó phù hợp với ''Cuộc sống muôn màu'' hơn, someone special của Ro ở đây là cuộc sống của Ro, vì thế mong các mod đừng ''rì-muv'' topic này qua mục khác.
    Xin cám ơn nhiều nhiều!


    Messages

    H:An com chua be con? Tu tuong co thoai mai chut nao ko?
    M:...
    1 missed call
    1 calling
    H: Tai sao k tra loi?
    M: Em dang an mo...
    H: Zay ha, an xong chua?
    M: Vua moi xong anh, anh?
    H: Van chua
    M: Sao ma chua?
    H: Vi khong thay doi
    M: Sao ma ko thay doi
    H: Cai nay thi chiu, tu nhien ko muon an, ko thay doi, vay thoi
    Nay, co thoai mai hon chut nao ko em? Khi sang nge anh noi co thay nhe nhang hon chut nao ko, thay an tam chua?
    M: Hi hi`, cung co sáng ra mot chut
    H: Tot! Vay la co dau hieu nghe loi anh roi do, du trong hoan canh nao van co gang vui ve, anh da noi roi ma...
    M: Co sáng ra mot chut, nhung chua biet duoc dau. Tam trang con nguoi ta luon thay doi, gio sáng, mai lai ''túi'' cung co...Anh coi chung do, dung co voi vui mung...
    H: Ha ha ... nhung ma, em, sao toan noi nhung cau nge sao ma dau long qua troi. Em biet anh la the nao roi ma
    M: Ai bao anh cuoi sung suong the kia...Dau long ma cuoi duoc a?
    H: Anh noi roi ma, anh hoan toan chia se voi tam trang cua em. Ha ha...dau phai cu cuoi la sung suong. Nhung nge giong the nay la lac quan lam roi, luc nao cung vui ve the nay co phai hon ko chu sao cu buon lam gi
    M: Hì hì...ko them buon nua dau
    H: Gioi lam! Gio thi di ngu di, mang theo niem vui do ma di ngu di nhe.
    M: Da...hieu roi, em di ngu day
    H: Vay ha, ngi di ha...(da)...Ma nay...(dá)...nhung thoi dinh noi cai nay nhung ko noi nua
    M: Ha ha ha....(khi nao cung thich nghe nguoi ta phai thu nhan co) Em di ngu day, anh cung nghi di de chieu di lam.
    H: Thoi nhe nhóc!

    Messages
    H: Muon noi chuyen voi em them 1 ty nua nhung ...tien dien thoai nhieu qua roi! Hu...
    M: Nhan tin vay...
    H: Trua nay nt nhac qua! Thoi, khi nao nhieu tien anh se goi cho em ha!
    M: Khong the khong dong y voi loi tu choi ngot ngao nhu the nay!

    1 calling
    H: Anh noi vay la goi y em goi do
    M: The ma em cu tuong...anh di ngi that rui, dau dam quay ray
    H: Em...em...that la chang hieu y anh
    M: Thiet ma...
    H: Anh hoi nay, co nho anh ko?
    M: Hi...anh biet roi ma khi nao cung cu phai hoi
    H: Anh ... sang nay anh nho em lam do
    M: (hì) Em di ngủ nha, ko ''ton tieng dieng thoai ''lam.
    H: U, nhoc ngoan!

    ....
    Ro và Anh đang chia tay nhau như thế đó! (-,_-) Chỉ vì 2 cái tuổi Kỷ Dậu và Tân Dậu kết hợp với nhau theo tử vi ko có được một chi tiết nào khả quan. Cuộc sống muôn màu là thế này sao?
  2. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    H: Anh thấy áy náy cho em quá!
    M: Anh yên tâm đi, các cụ chỉ sợ em buồn quá mà làm bậy thôi, các cụ không la em đâu.
    H: Em buồn còn anh vui chắc!
    Thôi, đi ngủ đi nhóc!
    M: Anh còn giữ lời hứa sẽ đưa em đi H chơi ko?
    H: Còn giữ lời nhưng ngại cho em quá!!
    M: Ngại gì? Mình đi ''bí mật'' mà.
    H: Bí mật là đương nhiên rồi! Nhưng ngại là bị phê bình: tại sao anh ko nhắc nhở, can ngăn hả?!
    M: Thế thì ngại cho anh chứ đâu phải cho em?
    H: Ngại cho em luôn phải đương đầu với mâu thuẫn: thích và ko! Vui và chạnh lòng! Thoải mái và lo lắng...!
    M:

  3. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật.
    À, mà không. Em đâu có buồn cười mà tự thấy không hiểu nổi mình. Chủ nhật tuần trước hễ cứ nghĩ đến việc không thể cùng anh đi tiếp con đường mơ ước, em đã không thể ngăn nổi nước mắt cứ ào ạt tuôn ra. Chỉ một lời anh nói, một cái nhìn buồn bã của anh, một động tác quay xe ...chỉ cần nhìn anh là cổ họng em đã nghẹn, nước mắt cứ chảy không thôi. Thế mà đến ngày thứ tư, khi được anh ''làm công tác tư tưởng'', khi biết rằng em sẽ còn mãi trong một góc nhỏ trái tim anh, em đã bình thường trở lại một cách đáng ngạc nhiên như thế này.
    Sao mà lời nói của anh lại có sức mạnh kỳ lạ đối với em như thế này.

    Tôi cần nhìn lại nắng trong nụ cười...
  4. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngốc ạ,
    Chính kiến của mày ở đâu? Đã bị anh mắng cho một lần rồi mà, đã tâm niệm là sẽ không bị lung lay bởi ý kiến của những người xung quanh rồi, mà sao, mà sao...vẫn muốn bị lung lay quá đi thôi. Có phải mình đang bờm đậm đặc đến nỗi ...cả tin hay không?
    Bạn mình bảo, mày phải yếu đuối để anh ấy dũng cảm, mày có hiểu không? Mà quan trọng là anh ấy có quyết tâm không kìa? Phải, quan trọng là anh ấy có quyết tâm không. Ai nói nữa nhỉ, mình đã nghe hình như đến lần thứ ba rồi thì phải (Tr, K, Nh?), và mình cũng mơ hồ thấy vậy. À, mà không rõ ràng chứ. Nhưng mà, yêu là phải đấu tranh cơ mà. Chẳng lẽ, mình đã không đúng khi dùng tình cảm của mình để thuyết phục anh?

  5. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cụ bà (sống cùng) bảo rằng em bị mê muội bởi những lời có cánh và bởi khả năng phân tích tâm lý bạn gái của anh. Đúng, cái này em thừa nhận, và chính anh cũng thừa nhận điểm mạnh này. Tuy nhiên, em cũng hiểu là mình yêu con người của anh có cả mặt tốt và mặt hạn chế chứ ko phải là thần tượng hoá như các cụ nói.
    Người ta nói rằng chỉ biết yêu là yêu thôi và khi bạn yêu một người chỉ vì điều này điều nọ thì đó chưa phải là yêu thực sự. Với một người có học, sống lành mạnh, biết tiếp cận các nguồn thông tin đa chiều như anh và em, dẫu tình yêu là không thể nào lý giải nổi nguyên do, nhưng hẳn là ai cũng có một số gạch đầu dòng cơ bản để biết được tại sao người đó phải là anh chứ kô thể là một ai khác chứ, phải không.
    "Thiếu thiện chí, thiếu quyết tâm, chỉ nghĩ cho mình thôi"--nghĩ vậy có quá lắm không? Em đã băn khoăn mãi, cho đến khi anh bàn chuyện định thời gian cưới, và đưa ra những ''gạch đầu dòng'' cơ bản về sự đánh giá thẳng thắn mối quan hệ của chúng mình. Em chợt vỡ oà, và nhanh chóng bằng lòng thực sự với những lời có tình có lý của anh.
    Nhưng đến chiêù ngày hôm qua và bữa cơm cùng cả nhà trưa nay, em lại ''tỉnh táo và thẳng thắn'' với chính mình để nhìn lại đâu là mấu chốt của vấn đề. Có phải là anh và em đã quá tỉnh khi yêu? Hay em chưa thực sự hiểu anh? Hoặc là em cũng chưa thực sự hiểu mình đang mong muốn cái gì, mình đang như thế nào, có phải vì quá nôn nóng có được ''sự chắc chắn'' mà đã dễ dàng bỏ qua ''sự khác biệt về quan niệm sống'' như anh H nói hay không?
    Hẳn anh sẽ rất buồn, và mệt mỏi khi biết được sự xét nét này của em. Anh sẽ cho rằng, trời ơi, em lại đem anh lên bàn cân mà cân rồi, em lại tiểu tiết rồi. Và em lại thất vọng hiểu ra rằng chúng mình càng ngày càng khác nhau nhưng chính em lại không đủ dũng cảm để đối mặt với điều này vì e sợ sẽ mất anh. Trời! Mày nhún nhường người ta quá! Mày yêu họ quá họ sẽ kiêu đấy! Anh ta tự tin ư? Nói vậy thì mình thiếu tự tin à? Đừng tỏ ra cần họ quá, họ sẽ dễ dàng chán mình nhanh thôi! Chính anh H qua email cũng đọc được rằng điều em lo lắng ko thực bình thường.
    Đau đầu quá đi mất, chẳng lẽ em cũng chưa thực sự yêu anh? Tình yêu là vô điều kiện như người ta nói có thực tồn tại không?
    Text
  6. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    H:Bực mình thì la em nhưng la rồi lại thấy thương!
    M:Chơi với trẻ con khổ thế đấy!
    H:Quá khổ!
    M: Em đã yên tâm tập trung vào công việc. Mong tối nay sẽ được xem 1 btin hấp dẫn

    -----
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói,
    vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật yêu, vẫn luôn chờ mong
  7. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    [beige]Biết là sẽ không thể cùng anh đi hết cuộc đời này. Mà sao em vẫn sợ mất anh thế này.
    Khi nào cũng sợ anh đau lòng vì em.[/beige]

  8. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày cuối tuần và ngày hôm qua nữa, bao nhiêu là sự kiện tưởng như là không liên quan gì đến anh mà sao không có phút giây nào em ngừng nghĩ đến anh.
    Buồn cười đến đau lòng là, các cụ và D,K cứ nhìn em đầy thông cảm và rất động viên, rằng thiếu gì cá to ở ngoài đại dương. Các cụ đi H thực ra là chỉ vì riêng em thôi, nào đón đi, nào ăn uống, rồi áo quần, thử hết cái này đến chiếc kia, đẹp rồi không đẹp, ưng ý rồi không ưng ý. Em cũng thấy mình được quan tâm quá. Các cụ cứ hình dung anh sẽ thoáng buồn khi thấy em với một bộ mặt mới có vẻ như vui tươi thế này. Còn em lại hình dung đến lúc được về nhà, mặc bộ quần áo mới, chạy đến chỗ anh và được khen, được anh yêu thương và ngập tràn niềm vui khi ra về.

    ------
    Nghiện nặng,
    nỗi nhớ về anh đậm đặc quá mất rồi
    ơ, mà anh vẫn bên em đấy thôi...

  9. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang mệt mỏi trở lại với chuyện này đây. Em cũng không biết nữa, thực ra hồi ban đầu, lúc cảm thấy là mình quá thích anh ấy, và có nghe các cụ nói rằng chuyện hôn nhân là nên cân nhắc tuổi tác, em đã hỏi dượng và cũng có biết rằng tuổi của em và anh ấy xung khắc nhau nhiều. Nhưng em vẫn không tin, em bỏ ngoài tai, và vẫn hy vọng rằng có trường hợp ngoại lệ, đâu phải tử vi là 100% đúng như thế. Cho nên vẫn tiếp tục gặp gỡ, vui vẻ.

    Đến khi cả 2 thấy yêu nhau, và tính đến chuyện hôn nhân, thì ai cũng bảo là lưu ý chuyện tuổi tác nhé. Khi đó, cả em và anh ấy mới đi ''tìm hiểu thông tin'' chính thức thì thấy rằng 2 cái tuổi này không được một yếu tố nào gọi là được cả. Các phụ huynh mặc dù từ trước tới nay vẫn bán tín bán nghi, nhưng sau khi nghe thầy nói vậy đều lắc đầu ngao ngán, bởi đã có ví dụ thấy rõ chuyện tử vi đó là có đúng như thế: tức là nếu nói đến chuyện chết chóc hoặc con cái ốm đau theo như tử vi là hoàn toàn có thật. Chuyện mà tử vi cho là hợp nhau hay tốt đẹp thì em k tin, nhưng chuỵện mà theo tử vi là xung khắc dẫn đến những hậu quả như vậy thì em chưa tìm thấy ví dụ chứng minh điều ngược lại cho nên em thấy ko thể ko tin.

    O , dượng còn nói rằng, hồi xưa các cụ lấy nhau cũng đâu có xem tuổi tác hợp hay k hợp gì cả, nhưng may mắn là tuổi 2 cụ còn có những cái ko xung khắc, âu đó cũng là duyên số, là phúc đức vì mình yêu và lấy người có tuổi ko xung khắc ''hoàn toàn'' với mình. Nge đến đây, em cũng thấy nản lòng luôn. Suy cho cùng người ta lấy nhau cũng là vì muốn duy trì nòi giống, muốn có một cuộc sống bình thường trên cơ sở có tình yêu, muốn sau khi lấy nhau thì có con cái khoẻ mạnh, vợ chồng nhường nhịn nhau mà sống để vì ''sự thành đạt của con mình''. Đâu phải chỉ cần tình yêu là vượt qua hết.

    Để em nói rõ cho anh, theo góc độ tử vi, thì tuổi Kỷ Dậu của anh ấy và tuổi Tân Dậu của em kết hợp lại sẽ như thế này. Em ko nhớ hết tất cả các chi tiết, nhưng đại để, có 3 yếu tố mà người ta hay xét đến nhất khi tính chuyện dựng vợ gả chồng là thế này:
    1-về mệnh (mạng): em tuổi Tân Dâu-mạng Mộc-Thạch Lựu Mộc, anh ấy mạng Thổ-Đại Trạch Thổ. 2 mạng này thuộc vào loại tương khắc, Mộc khắc Thổ (thông thường người ta vẫn có thể khắc nhau, nhưng là chông khắc vợ thì k có hậu quả gì nghiêm trọng, còn vợ khắc chồng là ko thuận)->dẫn đến vợ chồng k sống được vói nhau, có người chết.
    2- về cung: em thuộc cung Càn, còn anh ấy cung Khảm->kết hợp với nhau thì thành ra phu thê ly biệt, ăn ở với nhau có con cái nhưng rồi cũng ko sống được với nhau, con cái sau này cũng ko ra gì
    3-về can chi: người ta thường lấy can của chồng--anh ấy là chữ Kỷ--kết hợp với chi của vợ --em là chữ Dậu->kết hợp với nhau thì rồi vợ chồng đến nửa đời cũng phải phân ly do xung khắc cung mệnh, một trong 2 người có thể chết.

    Em chẳng biết được, đi sâu vào tử vi thì 2 tuổi nào kết hợp vơi nhau chẳng có xung khắc vơi nhau. Nhưng ở các trương họp khac, nó có phần khắc nhau và phần khôgn khắc nhau,hoặc kết quả là giàu nghèo gì gì đó...chứ đằng này, sao mà em và anh ấy thì tra sách vở chả có điểm nào là được cả. Em chẳng biết là có nên tin tử vi hay không. Bạn em (tất nhiên tuổi cũng xấp xĩ em thôi) nói rằng có trường hợp gọi là ''đức năng thắng số'' nhưng mà cũng chưa thấy có ví dụ chứng minh thuyết phục gì cả.

    Em nói với anh thế này là ý muốn nói rằng, cả em và anh ấy đều hoàn toàn nghiêm túc và có lo lắng trong chuyện này. Em thấy rằng ko phải dễ để gặp được người mà mình thấy yêu họ, và họ cũng yêu mình, chẳng lẽ chỉ vì tử vi như thế mà đành chịu rút lui. Em cũng đã nghĩ đến chuyện rút lui vì thấy rằng anh ấy cũng hoang mang như em. Nhưng mà cứ thấy sự việc nó vô lý thế nào ấy, và thấy rằng chả hứng thú gì với chuyện yêu đương với các anh khác, lúc nào cũng chỉ muốn gặp và đi chơi với anh ấy thôi. Rắc rối quá đi mất!

  10. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    To: My Bro
    Vẫn yêu thật nhiều, vẫn thương thật nhiều

Chia sẻ trang này