1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For someone special!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi rabit, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    - Anh tuyệt đối ko thích con gái bướng bỉnh! Mình anh bướng là quá đủ rồi!
    - Có thể em sẽ ko bao giờ bằng lòng khi nghe anh nói như thế! Nhưng đó là suy nghĩ thực lòng của anh đó em ơi!
    - Em ko nên biết nhiều làm chi!
    - Anh cũng ko biết nữa!
    - Bực mình thì la em nhưng la rồi thì lại thấy thương!
    - Chơi với trẻ con khổ thế đấy!
    - Quá khổ!
    - Khi tối em lại chạnh lòng hả? Ko nên như thế!!
    - Em ko chạnh lòng. Em chỉ buồn thôi.
    - Trời ơi! Em thử mắt nhắm, mắt mở một lần đi xem sao.
    31-3
    - Bực mình với em thì hết rồi, nhưng ko hiểu sao người cứ thấy chán chường thế nào đó.

  2. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vô tích sự quá: công việc chả có gì, ngày nào cũng searching, reading loạn xạ cả lên nhưng chả vào đầu chữ nào cả. Đầu óc vơ vẩn, vẩn vơ nghĩ lung tung lang tang. Nghĩ gì, làm gì, đi đâu đều có sự hiện diện của anh. Chừng nào còn thấy sự bình thường, vui vẻ ở anh thì còn dễ chịu. Chứ chỉ cần một cái thở dài, một ánh mắt buồn bã, một động tác mệt mỏi là ăn ko ngon, ngủ ko yên. Mọi người đều bảo sao mà gầy. Tự thấy thần sắc cũng ko được tốt lắm.
    Bao nhiêu là chuyện bực mình đổ lên đầu thế này, điên mất thôi. Chuyện thằng cha dở người đó, ban đầu chả có gì, thế mà giờ mọi người ở quê đồn ầm, tận trong TP cũng đồn ầm. Chẳng lẽ mình thiếu dứt khoát với người ta thật sao? Ối giời ôi, mình có làm gì đâu, mà phải khổ sở vì những chuyện ko đâu thế này.

  3. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chính anh đang đã đặt em lên bàn cân để cân thì có. Tại sao anh lại cứ thích hành động theo kiểu riêng có của anh, để khiến mọi người phải phán đoán, phải suy ngĩ về anh méo mó đi thế cơ chứ. Đấu tranh à, xung đột ư? Để làm gì? Khi mà rồi cũng đường ai nấy đi để còn lại một TY đẹp. Đẹp làm sao được khi ko có happy ending?
    Cái gì anh cũng cho là anh đúng. Em đâu có ấm ức gì đâu anh. Chỉ là muốn hỏi anh, thế nào mới phải. Em ko hề muốn và cũng ko bao giờ nghĩ em hiểu anh chưa đúng. Chỉ có điều là ko thể nói trình tự, chặt chẽ như anh được thôi. Thật đáng buồn khi mà chính em cũng có ý nghĩ rằng anh chưa thực sự yêu em. Anh chỉ thấy em ''có phẩm chất'' làm vợ và cũng hay hay trong mắt anh thôi. Đau lòng quá!
    Em vượt qua được hết: nào là ko biết tiếng Anh, nào là ko Internet, hay PC skills, nào ngoại hình, nào tuổi tác, nào sự nghi ngờ bóng gió của gia đình, nào đôi lúc chịu ấm ức...bởi em hiểu được hợp nhau là ''chấp nhận'' sự khác biệt và cảm được rằng có tình yêu là vượt qua được. Nhưng sao anh chỉ thấy em bướng mà rã rời thế này. Cộng với chuyện tử vi kia nữa là em thấy anh chỉ bàn đến chuyện xa nhau. Tình yêu của người có chiều sâu như anh là thế này thôi sao. Hay sự ngẫu hứng, nghệ sĩ trong anh khiến anh hành động thế. Chẳng lẽ em đã yêu đến mức ko thấy được những ''hạn chế'' của anh sao? Sao mà đến anh, em cũng ko chia xẻ được những lan man của mình?
    vẫn yêu thật nhiều, vẫn thương thật nhiều, vẫn luôn chờ mong
  4. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc nhé cô em!
    Có người cũng giống mình, xin qoute của bạn amyso nhé!
  5. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Đừng khóc nhé cô em!
    Có người cũng giống mình, xin qoute của bạn amyso nhé!
  6. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ nhiều, biết nhiều làm gì cho thêm rắc rối chứ?
    Hôm nay định viết vài thứ cho anh, nhưng sau một hồi lang thang NET, thấy lòng mình dường như tìm được điểm tựa, ấy là quan niệm và diễn đạt của bạn CC về tình yêu và hôn nhân. Lại xin phép bạn CC trích lại cho anh nghiệm vậy. Nhưng mà yêu là cứ yêu thôi.

  7. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    An nhiên như thể chưa hề lao đao
  8. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Những thứ lượm lặt vớ vỉn:
    Gà đọc tham khảo nhé!
    Tình yêu không là biển
    Mà ta đi khôn cùng
    Tình yêu không là rừng
    Sao ngỡ là lạc lối
    Tình yêu không thời gian
    Mà bao người cứ vội
    TÌnh yêu không là anh
    Sao làm em bối rối
    Âm thầm và dữ dội
    Ngọt ngào và đắng cay
    Tình yêu không là rượu
    Thế mà ai cũng say

    M: Anh đã về chưa?
    H: Mới về đến nhà. Mệt và đói bụng quá trời ơi! Hu...
    M: Muốn rủ anh đi ăn nhưng muộn quá rồi. Nhà anh còn gì ăn không?
    H: Có một món ăn...tinh thần: ti vi!!!
    M: Món này chắc vừa ăn vừa ngủ qúa à.
    H: Này em! Xin phép O đi chơi 11h về, rồi đến anh !
    M: Cả nhà đang ngồi chơi, em đi e không tiện...
    H: Thôi! Tuỳ em vậy!
    M: Sao lại tuỳ em? Anh ko chia sẻ à?
    M: À, anh nhớ đem xe vô và khoá cửa rồi tiếp tục ăn món ăn của anh nhé!
    H: Ko nghe! Giận rồi!
    M: Vô lý quá! Sao lại giận em?
    M: Nếu giận thì anh sẽ ko ngủ nổi đâu. Cho nên vì sk của anh, em tha thiết mong anh nhịn đi!

    .......................
    Hình như là...hình như
  9. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hồi tối, thương thương quá!
    Đi làm về, mệt mỏi thế, chắc mong có người yêu thương lắm. Cũng nghĩ được là, tại sao mình cứ nhì nhằng, dây dưa thế này, đến bao giờ mới restart được. Nhưng mà chẳng làm sao được vì yêu quá mất rùi. Lắm lúc cũng nghĩ là anh thật vô trách nhiệm, nhưng ngẫm lại hoá ra chúng mình đều đáng thương như nhau, yêu nhau ko đến được với nhau mà phải khổ sở thế này. Thấy nhớ nhớ quá, thấy thương thương lắm, thấy yêu yêu nhiều...
  10. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hồi tối, thương thương quá!
    Đi làm về, mệt mỏi thế, chắc mong có người yêu thương lắm. Cũng nghĩ được là, tại sao mình cứ nhì nhằng, dây dưa thế này, đến bao giờ mới restart được. Nhưng mà chẳng làm sao được vì yêu quá mất rùi. Lắm lúc cũng nghĩ là anh thật vô trách nhiệm, nhưng ngẫm lại hoá ra chúng mình đều đáng thương như nhau, yêu nhau ko đến được với nhau mà phải khổ sở thế này. Thấy nhớ nhớ quá, thấy thương thương lắm, thấy yêu yêu nhiều...

Chia sẻ trang này