1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For someone special!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi rabit, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hic...Từ trước đến giờ, không hiểu sao mình thấy giữa mình và ấy luôn có 1 bức tường lớn...nói yêu đấy...nhưng...thực sự mình không cảm nhận được tcảm gì cả! Không lẽ tcảm chỉ có từ phía mình thôi sao?Thực sự mình kô muốn nghĩ nhiều...giống như là mình không dám thừa nhận sự thật là thế...là one sided-love affair.
  2. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ hôm nay.
    Vâng, anh nói bắt đầu từ hôm nay!!!
    Bình yên không ngờ
  3. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ hôm nay à? Hôm nay ở đây là ngày thứ 2 đầu tuần kia kìa. Giờ đã thứ 5 rồi. Ngày nào cũng gặp anh, muốn gặp anh, thích gặp anh, mải mê nói chuyện với anh rồi lại ra về, nằm gác tay lên trán nghĩ ngày mai rồi sẽ ra sao.
    Hôm thứ mấy nhỉ, à, thứ 3, anh nói, mà không, thứ hai chứ. Hình như là chủ nhật, anh nói cứ cố gắng trong vòng 2 tuần và rồi 3 tháng sau, em được tự do. Em vờ như ko để ý lắm nhưng mà sao thấy lòng hụt hẫng ghê gớm. Chỉ cần 2 tuần, chỉ cần 3 tháng, thế là restart được sao.
    Rồi anh sẽ lấy vợ, tất nhiên rồi. Em cũng lấy chồng, chắc chắn thế. Không biết em có vớ vẩn ko khi hình dung rằng, lúc anh cưới (sau vài tháng chẳng hạn) những người xung quanh em sẽ nhìn em đầy thông cảm mà nói rằng: thấy chưa, ngay từ đầu đã thấy là ko ổn, chỉ vì em quá yêu anh thôi. Nếu em mà nói với anh thế, hẳn là anh sẽ buồn lắm vì cho rằng em chẳng hiểu anh. Em cũng tin rằng anh ko dễ dàng quên em đến thế cũng như em làm sao mà quên được anh bây giờ. Nhưng như anh nói đấy, mình ko sống tách rời với mọi người được. Em cũng mềm yếu, cũng bực tức, cũng nản lòng chứ khi mà người ta cứ nói và nghĩ thế. Lúc đó em sẽ thế nào?
    ********
    Ừ, thôi em về
    Vâng! Em vui!!!

  4. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cũng có hôm, hăm hở chấm tử vi cùng dượng, xem nào, tuổi nào hợp nào. A, 74 à, hình như có ... Còn những người cũ, họ đi mất rồi, cũng phải thôi, thời buổi này, ai lại làm việc tốn thời gian thế. Phải, rút kinh nghiệm là cháu nên cẩn thận nếu ko lại tốn thời gian đấy nhé. Không chủ quan đâu cô cháu! Vâng, cháu nghe rất có lý, chí lý, khôn ngoan nữa là khác. Chẳng lẽ, tình yêu mà cũng rạch ròi, định lượng thế mới gọi là ...khôn. Hay mình cũng ''nghệ'' cũng ''bốc đồng'' thật.
    Cũng có ngày, thấy mình bình thản lạ, như hôm qua và hôm nay. Không cồn cào nhớ anh, ko sôi sục lẩn quẩn anh đang làm gì, ở đâu, có nghĩ đến mình ko. Vậy là tiến triển tốt trong việc rút lui rồi đó nhỉ.
    Cũng có khi, nghĩ rằng sẽ gặp người này, nói chuyện với người kia, lập kế hoạch này nọ để tìm một người xuất hiện đúng lúc. Rồi người ta sẽ yêu mình, sẽ chăm chút mình chứ ko như anh lúc nào cũng đòi mình phải yêu chiều. Hễ mình nhíu mày, họ sẽ đứng ngồi ko yên. Hoặc là người ta cũng sẽ biết NET, rồi những thứ của ''thời đại'' để vuốt ve sự lựa chọn của mình, để câng câng cái mặt khi nghe ai xuýt xoa mình thật sướng khi có một người như vậy. Nếu thế thật---mà rồi cũng phải thế thôi---mình lúc đó sẽ thực sự nghĩ gì, anh có còn tác động đến cái gì nữa không. Nếu ko thì tốt mà buồn buồn là. Nếu có thì sẽ khổ lắm, khổ lắm.
    Nhưng mà rồi nào có làm được gì đâu. Cứ được tự do là chạy đến anh.
    Rút lui trong vui vẻ và nhẹ nhàng à? Nói gì mà nghe thối hoắc thế! Xét cho cùng mình đã có lòng tin thật sự nơi anh chưa? Hay là tại mình thấy anh có nhiều ưu điểm và ngưỡng mộ mà đôi lúc ko dám nêu chính kiến của mình và biện hộ là ko nên nói, là sợ anh buồn, là sự ích kỷ sợ anh ''rút kinh nghiệm''.
    Chợt thấy thương anh, dù vẫn ấm ức sao anh ko chăm chút mình những cái mà mình mong ơi là mong, nhắc nhở về sớm này, dứt khoát này. Bao giờ anh mới có một cuộc sống bình thường chứ?
    Nhưng làm sao chịu nổi khi bên anh ko còn là em, ko phải là em.

    I wish I were borned in the year before
  5. rabit

    rabit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là mồng 10 thứ 2.
    Vậy thì hôm thứ 7, là ngày mồng 8/4. Thôi được, bắt đầu từ giờ phút này.
    Này em, thôi tụi mình dừng lại đi. Anh thấy 2 đứa mình càng ngày càng khác nhau nhiều quá!
    Thực lòng thì anh ko hề muốn. Nhưng anh biết anh sẽ ko đủ mềm mại để duy trì một tình cảm luôn vui vẻ với người con gái cá tính như em!
    Vun vào mà làm gì khi anh cứ đẩy ra, cố gắng mà làm gì khi cuối cùng anh cũng giữ suy nghĩ ấy. Níu kéo mà làm gì khi rồi anh cũng ko phải dành cho em.
    Dứt khoát ngay từ hôm nay.
    Buồn, có chứ, nhiều nữa chứ, bình thường sao được, thản nhiên sao được, ko đau lòng sao được, muốn khóc nữa chứ. Lại còn sợ làm anh đau lòng hơn.
    Nhưng anh ...
    Âu cũng là duyên số, đành vậy thôi!

Chia sẻ trang này