1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For somone.....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi OurHOPE, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Over And Over ​

    SONG BY - Nana Mouskouri

    I never dare to reach for the moon

    I never thought I''d know heaven so soon

    I couldn''t hope to say how I feel

    The joy in my heart no words can reveal



    Over and over I''ll whisper your name

    Over and over I''ll kiss you again

    I see the light of love in your eyes

    Love is forever, no more good-byes



    Now just a memory the tears that I cried

    Now just a memory the sighs that I sighed

    Dreams that I cherished all have come true

    All my tomorrows I give to you



    Over and over I''ll whisper your name

    Over and over I''ll kiss you again

    I see the light of love in your eyes

    Love is forever, no more good-byes



    Life''s summer leaves may turn into gold

    The love that we share will never grow old

    Here in your arms no words far away

    Her in your arms forever I''ll stay



    Over and over I''ll whisper your name

    Over and over I''ll kiss you again

    I see the light of love in your eyes

    Love is forever, no more good-byes



    Lai...la...la...lai
  2. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày vui của bất cứ một SV nào trong đời đi học, anh biết là một ngày trọng đại trong đời , vậy mà không thể có mặt ở bên cạnh em. Dù rằng mình đến với nhau thật bất ngờ, thật giản đơn, nhưng chúng mình đều biết là đang mong gì ở nhau, phải không em ? Một cảm giác bình yên và một chốn quay về khi mỏi cánh. Em và anh, chúng mình đã đến bên nhau với rất nhiều khó khăn đang có, nhưng dường như em, anh đều hiểu rằng, hãy sẽ hết sức một lần, chân thành một lần để không phải hối tiếc. Và thực sự mình đã nghĩ, đã làm. Em, một bất ngờ đến khó tin và mọi người, anh cũng thế. Nhưng mình đã im lặng và cười trước bao nhiêu dấu hỏi, kiềm lòng mình với những lần gặp nhau, bên nhau. Vẫn còn nguyên vẹn cảm giác ôm em vào lòng lần đầu tiên trong một đêm lặng gió, chỉ nghe hơi thở hai đứa và hai trái tim nhói lên vì đập nhanh quá độ, hồi hộp và khó tin đến lạ, và rồi sao nhỉ, mình như yêu nhau tự lúc nào.....
    Hạnh phúc lắm em biết không khi có người hiểu và chia sẻ cùng anh những điều tưởng chừng như chỉ một mình mình đối diện, có lẽ sự đồng cảm đến với tụi mình khi đã từng qua những biến cố gia đình, cuộc sống. Em vẫn vui tươi, hồn nhiên và không buồn với một điều kiện như vậy và anh vẫn phải sống từng ngày cho mình và cho mọi người, nay, chúng mình lại có thêm một lý do nữa để vui tươi là vì có nhau trong đời phải không em....
  3. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lại một cuối tuần lại đến, nhanh quá không em nhỉ ? Anh lại quay về với mình và nỗi nhớ em. Sáng không có tiếng chuông đt quen thuộc gọi anh, ừ cuối tuần mà. Nhưng không thể ngủ thêm, CNhật dường như là ngày ngắn hơn các ngày khác trong tuần thì phải. Thời gian cứ chầm chậm đi qua. Trước mặt là nhưng bề bộn và lo lắng với vẩn, đành phải nhìn nó, sống với nó và mong time dần qua, mong mình lại cố gắng. Nghe giọng em với những suy nghĩ lan man buồn buồn, nhưng sao em vẫn lạc quan , và anh cũng thế, mình đang có tự lạc quan vì mình có trong nhau. Đừng buồn vì bà hay bác đang lo lắng cho em, em có thể hiểu mọi người mà, phải không ? Anh tự hào lắm khi em ôm hết tình thương của mọi người về mình. Anh sẽ cố, cố nhiều hơn để thời gian qua nhanh hơn và làm được nhiều đều mình mong hơn em à. Chuyển mùa rồi, TP sắp trở lạnh, có thể bão kèm những cơn gió đông, em lại bắt đầu một cuộc sống mới nhiều ngỡ ngàng và không đơn giản như thời Sinh viên nữa. Cố lên em nhé, cố gắng như mình đã từng cố đến với nhau và luôn nhớ anh sẽ ở bên em mỗi lúc em thật sự mong. Tối nay, con heo đất lại được ăn thêm bữa nữa rồi......
  4. conminhtoilangle

    conminhtoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hì,một chiều cuối tuần buồn như những chiều cuối tuần khác,muốn gặp em dù chỉ để nói những chuyện trên trời dưới đất nhưng đâu có như ý mình muốn được đâu,dù sao đối với em anh vẫn là một người xa lạ,lại một ngày nữa trôi qua. . . ngày mai có thể . . . vẫn mãi một niềm tin
    Thi` làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay,nếu lỡ ngày mai anh không thức dậy -->Phải coi lại cách ăn ở thôi
  5. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một cuối tuần nữa chầm chậm trôi qua nhóc à, chầm chậm vì anh ngồi chờ nó chứ không phải là những ngày tấp nập công việc đến mức thiếu ngủ và ăn qua loa. Sáng với ly cafe cùng vài người bạn, trưa và lãng đãng đến chiều với cơn mưa thường lệ. Tự nhiên mình bắt đầu có thói quen không muốn làm gì vào Thứ 7 và Chủ Nhật. Lười hay là cần phải refesh lại cở thể nhỉ ? Không biết nữa em à, chỉ biết là lúc bình thường công việc vậy quanh, khi ngồi một mình thì hình ảnh em ở đâu lại ẩn hiện trong anh. Cứ như em đang ở đâu đấy mà không phải cả ngìn km.....
    Nhìn em bắt đầu vào công việc, vừa mừng và vừa lo nữa em biết không ? Anh tự hào lắm khi em của anh không ngớ ngẩn như bao SV mới ra trường khác, và cũng đã cố xin vào làm nơi mà mình yêu thích và cũng nhanh chóng thích nghi với công việc, và cũng lo lắm, khi em phải bắt đầu gặp những khó khăn, những vướng mắc trong công việc và anh không có bên cạnh chia sẻ cùng em, chỉ biết lo lắng và trút vào đây những nghĩ suy của mình.
    Khó khăn, thử thách có lẽ sẽ còn rất nhiều phải không em ? Cả anh và em sẽ phải đối diện với chính mình, với cả những thữ thách tưởng như là giản đơn nhưng không dễ dàng chút nào. Những lo lắng của em, căng thẳng của anh, những điều muốn nói và cả những nỗi nhớ nhung ....Không hiểu tự khi nào, mình cứ muốn có nhau trong từng hơi thở, nhóc nhỉ. Cái lo của anh cũng làm em căng thẳng, cái vui của em cũng làm anh vui theo. Và cuộc sống mình đang hòa vào nhau từ những điếu giản dị. Hmmm, thôi, anh lại nói lan man nữa rồi. Ngủ nhé, nhớ em lắm đấy. Mai nhớ gọi anh dậy cùng đi làm nhé............
  6. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh oi, có phai tình yêu của chúng mình giống như những sợi dây leo ấy ? mong manh, đơn sơ ma dẻo dai bền chăc, sẽ gin giữ lấy nhau vượt qua phong ba bão tố, ... hihihi. Dao nay troi lai mua to lam anh biet ko? Ngồi trong văn phòng, thinh thoang em lại nhin ra ngoài đường, nhìn những dòng ngwời hối hả đi trong trận mưa cũng đang hối hả, trong dòng ngwòi ấy ko co anh cua em đâu... Nhwng có lẽ cơn mưa sẽ biết, em cứ nghĩ rằng nơi em mưa để nơi anh thêm nắng, anh cua em đi lam xa sẽ ko bi ươt, ko vất vả... cứ thế , cho đến khi CV kéo em về thực tại, anh cua em ko ở đây, ở 1 nơi xa xa trong sự tưởng tượng cua em. Anh oi, co khi nào đấy, chợt nhớ về em, chợt thấy nắng SG buổi sơm, đó chinh la lúc em đang gửi nắng vào cho anh đó, và tất cả tình yêu của mình...
    Được ourhope sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 14/10/2003
  7. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lại một cuối tuần nữa nhóc à, nhớ lắm..............
  8. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lại là một chiều sắp cuối tuần, nhanh quá không nhóc ? Mình lại ngồi đếm time qua từng ngày, từng tuần và từng tháng, vài ngày đã hết tuần, vài tuần thôi lại hết tháng và chỉ vài tháng nữa mình gặp nhau rồi, xa nhau, hay gần nhau, giờ anh cũng không biết nữa, chỉ biết sáng sáng em ở đâu đấy trong mơ màng giấc ngủ, trưa trưa lại những mes vu vơ và chiều tối là những ...lần đóng góp công ích xã hội. gần thì thật gần mà xa thì cũng xa lắm.
    Anh biết trong em cũng có nhiều lo lằng, ưu tư, giá mà anh có thể chia sẻ ngay nhỉ, nhưng em biết không ? Chính cái chờ đợi và chấp nhận thử thách của em đã mang đến một niềm tin trong anh, một niềm tin mà chỉ mỗi mình bản thân anh cảm giác được, sâu lắng, nhẹ nhàng mà tha thiết. Đôi khi cũng có nhiều điều làm anh phải nghĩ, nhưng càng nghĩ, thì càng phải cố gắng nhiều hơn, chỉ có thể có gắng mà thôi. Nếu một điều gì đó diệu kì mang hai đứa mình đến cạnh nhau ngay lập tức ? Thì mình sẽ không có ngày hôm nay đâu em hiểu không ?
    Anh biết khoảng cách xa làm em lo lắng và suy nghĩ nhiều, nhưng em có biết chính em đã làm cho anh tin rằng ngày mình trở lại là một ngày rất gần không ? Và cho dủ là có điều gì xảy ra ? Cuộc sống của anh đã sẽ phải ở nơi có cả núi, sông và biển...Nơi anh lớn lên từng ngày với cả quãng thời gian đi học, nơi anh biết và thấy mình khôn lớn từng ngày, nơi không có gì lạ đối với tất cả mọi người, thâm chí có người muốn đi xa, nhưng ko hiểu sao anh lại thấy quý và mong trở lại nó. Không phải như những gì mọi người nghĩ, anh quay lại, có lẽ em hiểu tại sao. Dù rằng cuộc sống có khác đi hay thay đổi, anh cũng sẽ trở lại, thời gian ngắn ngủi bên nhau có lẽ chưa làm cho em nhiều điều về anh, nhưng anh yêu em, chỉ đơn giản vì đó là em......
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever, no more good-byes
    Trời trở lạnh rồi, em mặc thêm áo cho ấm nhé, anh chỉ có thể sưởi ấm bằng những suy nghĩ sâu trong tim anh thế này thôi......Sao tối nay, mưa da diết thế nhỉ ? Hay mưa nhớ ai......
  9. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cái nhỉ
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  10. biet_tam_hoan

    biet_tam_hoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    OurHope có someone, sao hổng viết trực tiếp "something" cho someone của mình nhỉ? Không biết là khuyên như vậy có ẩu tả không, nhưng tui thấy thế nó thiết thực hơn "somehow". Hiện tại,thực tế đáng quý, vậy mà người ta lại chạy theo cái hư ảo. Đến lúc thức tỉnh thì đã muộn, một mình hối tiếc "some ways". Thôi đành hi vọng "some days"....
    Ảo là mộng, là ngu. Nhưng không chơi với ảo thì...cũng chả biết chơi với ai....
    Tạm dịch cái ca từ bài hát cho đỡ. ..ở không.
    Hoài hoài
    Chẳng dám mơ đến trăng
    Chẳng dám mộng thiên đàng
    Vạn ngôn từ khôn tỏ
    Lời tim những đắm say.
    Gọi thầm tên nàng mãi
    Hôn môi nàng hoài hoài.
    (hổng cho cũng hôn đại)
    Tình yêu trong mắt ai
    Là tình yêu mãi mãi
    Chẳng bao giờ chia tay.
    (vì không có guốc bay)
    Nhưng tất cả giờ đây
    Chỉ còn là kỉ niệm
    Nước mắt tôi rơi đầy
    Thở dài những ngày mai
    Vì dâng nàng tương lai
    Giờ đã hoá mây bay.
    (đúng là chơi quá dại)
    Gọi thầm tên nàng mãi
    Hôn nàng luôn hoài hoài.
    Tình yêu trong mắt ai
    Là tình yêu mãi mãi
    Chẳng bao giờ chia tay.
    Dù đời có đổi thay
    Tình ta mãi không phai
    Bên nhau tay trong tay
    Ta bên nàng mãi mãi.

    Lòng kỹ nữ sầu như biển lớn.
    Thử tịch hồi đầu thập nhị niên,
    Tuý bất thành hoan thảm tương biệt
    Kỹ nữ Long Thành tỳ bà thanh.

Chia sẻ trang này