1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For somone.....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi OurHOPE, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chích chòe ơi! Nhớ em nhiều lắm, tính gửi cho em cái PM mà lại sợ người khác đọc được Ráng lên nghen em, chúc em thành công, tới chừng đó anh sẽ tới để cổ vũ

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  2. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Còn bao lâu nữa nhỉ ? Chỉ vài tháng thôi mà, nhóc, à, cố lên ?
  3. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế là di mất cả công trình của mình, đi đâu rui` ko biết. Hy sinh buổi trưa, chỉ gặm bánh mì và nhất quyết ko ngủ, vậy mà ... Chắc là phải thông báo " TÌM TRẺ LẠC" thoi a nhi?
  4. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Được zồi, hỉu mà, lần sau cẩn thận hơn là type ở Word rùi hãy copy sang đây, cái TTVN này củ chuối lắm em à. Bi giờ giang hồ nhiều lắm, tai vách mạch rừng, phải cẩn thận thôi.....hic......nhớ........
  5. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vèo một cái, đã hết một tháng và hai đứa mình cùng lãnh lương, ngày em dt mô tả lúc nhận lương, anh cứ nghĩ và hình dung ra khuôn mặt nhố nhất trong ngày của em khi thấy ít hơn với công sức mình bỏ ra, giá mà có anh lúc đó để share cùng em feeling đó nhỉ ? Hic. Và cả hôm nay nữa, ngày cuối tuần của em thật nhiều việc với cái tay bị đau, thương quá đi mất....
    Thui cố gắng nha nhóc, còn 55 ngày nữa thui sẽ....hì. Nói trướ cũng khó mà ko nói cũng ko chịu được, thôi thì cố gắng và cố gắng thôi, phải không ?
  6. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nhè nhẹ trôi qua đến vô tình, vô tình ko thèm để ý đến nỗi nhớ nhau đến quay quắt của hai đứa mình. Lạ lùng em nhỉ, một cảm giác ko lẫn vào đâu được....
    Nhìn những đám cưới hằng ngày trôi qua của bạn bè, cứ ước mong một điều gì đó, sâu thẳm và mong manh....
    Giá mà có thể bên em những khi em mệt, để thấy hết những vất vả em đang phải cố gắng, giá như có thể bên em khi trời mưa giông bão, che chắn những lo âu, sợ hãi để cảm nhận em mong anh biết bao và ước ao làm sao là bờ vai em dưa khi mỏi mệt......Hay phúc và may mắn cho anh khi em hiểu anh và anh hiểu em cùng chia sẻ những vui buồn cuộc sống, công việc và gia đình. Biết là em đang rất cố gắng, anh cũng cố cùng em để chia sẻ tất cả những gì em đang đối diện.....Mình cùng cười khi buồn, khi vui đúng không nhóc thương của anh. Lúc nào cũng cảm giác em bên anh. Lạ nhỉ khi anh cảm giác khoảng cách ngày càng gần, rất gần em biết không và có cảm nhận như anh không ?.....
    Biết là giờ này có lẽ em đã ngủ rồi, khuôn mặt vô tư và đa cảm của em lúc nào cũng hằn sâu trong suy nghĩ anh mỗi khi anh đối diện chính mình, và em là nơi bình yên nhất mà anh nhớ đến.......
    Yêu em lắm em biết không .....!
  7. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tặng em iu.........
    Ngậm ngùi....
    Nhạc sĩ: Phạm Duy
    Thơ/lời: Huy Cận

    Nắng chia nửa bãi chiều rồi
    Vườn hoang trinh nữ khép đôi lá rầu
    Sợi buồn con nhện giăng mau
    Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây.
    ĐK:
    Lòng anh mơ với quạt này,
    Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
    Ngủ đi em mộng bình thường,
    Ngủ đi em mộng bình thường.
    Ru em sẵn tiếng, thùy dương đôi bờ.
    Ngủ đi em, ngủ đi em.
    Ngủ đi mộng vẫn bình thường
    À ơi có tiếng thùy dương mấy bờ
    Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
    Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau
    Tay anh em hãy tựa đầu
    Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. .....
  8. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ui, lại là Chủ Nhật, nhưng có lẽ tuần này khác nhỉ, em có biết không ? Vài ngày nữa thôi, nhưng sao cứ thấy lâu quá trời. Không khí sese nhưng làm anh thêm quay quắt, có lẽ là không thể chờ thêm lâu hơn, nhỉ. Lại sắp hết năm, hết một vòng quay trái đất mà sao còn nhiều việc quá không biết ...............
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp đến 14/2 rồi chích choè nhỉ! Gửi trước cho em cái này nhé, vài bữa nữa gặp nói nhiều hơn chứ nói ở đây không tiện lắm
    http://maichi.vncentral.com:8080/valentine/valentine.swf
    Không có em đời anh không có nắng,
    Có em rồi bão tố đến triền miên,
    Nhưng anh đây ngại ngần chi bão tố,
    Chỉ mong sao trọn đời ở cạnh em.
  10. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Nếu em gặp anh từ đầu, có lẽ đã không đi qua bể dâu. Nếu em được sống từ đầu, vẫn muốn bên anh như thời thơ ấu. Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ em, anh sẽ hiện ra như tuyết mùa hè, rạng ngời trong màu áo trắng phau.
    Nếu anh rồi sẽ trở lại, em sẽ biết yêu anh hơn ngày xưa. Nếu những màu sắc nhạt dần, em sẽ vẽ anh với màu nỗi nhớ, và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường, cũng sẽ dẫn về, một ngày em chờ anh...
    Vì ngày anh đến là ngày, tuyết rơi mùa hè. Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay. Và dù em có trẻ lại, vẫn nguyên lời thề, vì màu nơ trắng em cài, là hoa tuyết không tàn.
    Nếu anh rồi sẽ trở lại, em sẽ biết yêu anh hơn ngày xưa, nếu những màu sắc nhạt dần, em sẽ vẽ anh với màu nỗi nhớ, Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường, cũng sẽ dẫn về, một ngày em chờ anh...

Chia sẻ trang này