1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For somone.....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi OurHOPE, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần em cứ nói mình đừng contact nữa mà sao không được... đã bao lần em nói KHÔNG mà sao không làm được... Vì sao vậy anh? Em đã xoá nick của anh trên chat để không biết anh online hay off, nhưng không nhét nick của anh vào ignore được... vì thế nên mỗi khi online anh vẫn hỏi em, dù chỉ là một câu hỏi thăm thông thường của 2 người đống nghiệp... đừng hỏi em nữa có lẽ sẽ tốt hơn cho em... Em chẳng tin bói toán đâu, vậy mà hôm qua vô tình có người nói với em, lẽ ra năm ngoái chuyện tình cảm của em đã tốt đẹp nhưng bị cản, có người phá... em cảm giác giật mình... lại thấy buồn.
    Tránh làm sao được khi hàng ngày mình vẫn đến chung một chỗ làm, tránh làm sao khi công việc đôi khi em vẫn phải liên quan đến anh... anh cũng chẳng bao giờ từ chối những chuyện đó., chỉ thêm một câu chúc may mắn trong những mail cho công việc cũng đủ để em chạnh lòng...
    Quên đi anh, em không muốn nhớ nữa... dù vẫn còn yêu anh rất nhiều

    Soundless
  2. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lại một cuối tuần, em à, một cuối tuần đặc biệt và nhìu tin nhắn hơn tất cả, nhìn người ta qua lại và nhộn nhịp, anh nhớ em đến quay quắt lòng, cố gắng lắm để không đt cho em vì sợ em biết lại lo và 2 đứa lại Lao Động Công Ích cho post VN mà ko có khen thưởng hay khuyến mãi giảm giá. Hic, khổ thân hai đứa mình nhỉ.
    Món quà ngộ nghĩnh của em ông bưu điện cũng cố gắng lắm để giao cho em vui l2onh rùi á. Chắc là sợ em buồn đấy. Mở ra cũng hồi hộp và thú vị, nhỉ. Cứ nghĩ mãi trong đầu không biết khi em nhận quà của anh sẽ thế nào, cái mặt ngối ngố và lì như trâu của em ko nghe lời anh để bị cảm và ko hết. Ko biết có bị cúm gà không nữa.............
    Nhớ quá......................
  3. seventeen

    seventeen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lá rụng lao xao cả con đường, gió lạnh làm em càng nhớ... Nhiều lúc em cũng không biết chính xác là mình nhớ gì. Nhớ anh? Nhớ ngày xưa? Nhớ em thời ấy? Hay nhớ về những tình cảm em từng có, và từng bị mất...
    Bao giờ em cũng nhắn nhủ lòng mình, "chuyện gì qua rồi, cho qua luôn đi"... Nhưng mà vẫn thấy nhớ biết bao...
    "Cuộc đời không đơn giản như một bài hát đâu, em ạ. Cuộc đời giống như một bản nhạc giao hưởng. Có lẽ vì thế mà mọi người thích nghe tình ca hơn cũng nên. Vì những bản tình ca thường được người viết tặng cho một kết thúc có hậu..."
    Chuyện của bọn mình không có hậu.
    Mà thôi, biết đâu, như thế lại tốt. Tốt cho cả anh, cả em...
    (Lãng quên cho rồi, ấy ơi...)
  4. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Lại một ngày cuối tuần nhè nhẹ trôi qua trong hai đứa, chỉ nhớ, và nhớ thôi vì xa lắm, biết làm gì ngoài những tin nhắn và những suy nghĩ, biết là mỗi 500đ cho cái đám độc quyền ấy là ko đáng nhưng không hỉu sao cứ từng 500đ ra đi, nhỉ. Hai đứa dở hơi như nhau ..
    Lại một tối lang thang ....., nhớ ngày đó thế không biết, ngắn ngủi thôi mà nhẹ nhàng hằn sâu trong hai đứa. Có lẽ chỉ mỗi đứa hiểu tại sao cứ phải nhớ nhau, em nhỉ. Mọi thứ trong anh cứ đang dồn nén từng ngày, mà thời gian thì dài ra thêm ra. Thôi thì cứ cố, ..cày,
    "....cho nắng tắt cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến..., này em ngoan ơi nói câu tình, cho thân ta tái sinh, cứ nói khẽ nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi...em ngoan ơi đến nơi này, gọi gió về cho lá bay, gần lại đây ngắm những thênh thang, bên đời, còn ta với nồng nàn"
    Something for onlyone, not someone, because it ourhope. :)
  5. OurHOPE

    OurHOPE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    20-03-2004
    Ngày không thể quên phải không em !
    Trước UBND chứng giám, bờ sông đẹp nhất , con đường đẹp nhất, cây cầu đẹp nhất và hai đứa mình ngố nhất !

Chia sẻ trang này