1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For the graduation exam and the coming exam for universities

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi all_for_a_bright_future, 13/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Chú KE ạ, anh thấy hai nghành chú nêu ra toàn do gia đình và thầy cô chọn cho chú, còn chú? Chú thấy bản thân chú thật sự thích cái gì? Chú còn lưỡng lự vì đấy không phải quyết định của chú. Hãy quyết định sớm rồi tập trung vào cái mình chọn, chứ cứ lưỡng lự chọn thì e rằng muộn mất. Kỳ thi ĐH đến gần lắm rồi, lúc này là không phải là lúc nghe ngóng bên ngoài nữa mà là lúc tập trung vào 1 thứ mà thôi. Anh nghĩ với khả năng của chú thì việc ôm cả 2 ngành để học thì lúc thi chắc là đậu nhưng kết quả có cao như mong muốn không thì không biết chắc được. Anh nhớ vào thời gian này lúc đó anh chỉ còn ôn bài và đi chơi mà thôi chứ chẳng học thêm gì nữa vì ngay từ năm 11 anh đã bỏ hết để tập trung vào 1 ngành đã chọn. Bác Thành còn nhớ năm 12 trường mình tổ chức đi chơi Đà Lạt lúc gần tết nguyên khối 12 chỉ có lớp tui (10 tên) và lớp A3 của bác (10 tên) là đăng kí đi hay không? Bác có tham gia vào vụ đấy không nhỉ?
  2. thanh_pl

    thanh_pl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ông Minh kể tui mới nhớ vụ đi ĐàLạt, ngay từ đầu tui đăng ký, lúc gần đi mama nói ở nhà, hồi đó mama là 1st nói sao nghe dzậy hehehe, đến bi giờ tui còn tiếc đó ông MInh.....
  3. thanh_pl

    thanh_pl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chú KE này, cả hai ngành chú thích đều ngon cả, anh biết là bi giờ chú hoang mang và chịu nhìu áp lực, chú 18 tuổi rồi nhỉ, trưởng thành rồi, đây là lúc chú bắt đầu có những quyết định để định hướng cho cuộc s61ng sau này. Tin là chú sẽ có quyết định đúng đắn.
  4. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là do áp lực bên ngoài đâu -Thật ra thì em cũng rất thích hai ngành đó, chỉ có điều là phân vân chưa biết chọn ngành nào thôi. Anh nói đúng, em cũng nghĩ là chỉ sẽ tập trung vào một khối (vì 2 ngành đó thuộc 2 khối khác nhau mà) để đạt được kết quả tốt.
    Hì cám ơn lời khuyên của anh
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  5. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Chà, đúng là em đã 18 rồi -trưởng thành rồi nhỉ (hic chẳng muốn tí nào cả!!!). Em cũng hi vọng là mình sẽ không chọn sai hướng đi.
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    KE này, anh kô biết khả năng học Toán của em thế nào, nhưng nếu em kô thật giỏi về Toán, thì đừng nên đi CNTT. Có thể em sẽ đậu, sẽ TN, sẽ có công việc làm tốt, nhưng để thực sự phát triển thì hơi khó. Nghĩa là có thể em sẽ thành 1 kĩ sư CNTT, nhưng chỉ bình thường như bao người khác thôi, kô có nổi bật. Với lại ngành CNTT của VN, hờ...hờ..., hình như đang bị bão hòa thì phải. Chỉ phát triển về lượng, mà lại kô có chất. Dù sao chúc em thành công. Chẹp, chả biết có thích hay kô, đậu ĐH là đỡ rồi.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không biết về khả năng Toán mình đến đâu !!! Nhưng chắc là không xuất sắc rồi (hic hic)
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  8. sunu

    sunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Anh TPL nói cũng có lý mà em KP nói cũng không sai .
    Dự đoán theo ý anh TPL là theo trào lưu à ? 100 người nghĩ đến việc dự đoán dựa trên thông tin XH thì ít ra cũng đên 99 ý tưởng trùng nhau . Thế thì đến lúc ra trường, liệu cái trào lưu đó còn như trước (em nhìn số lượng sv tốt nghiệp ktế mà phát sợ)
    Không gò bản thân vào việc chọn ngành mà chỉ phó thác vào tinh thần phiêu lưu, vậy theo anh , người đó có đủ kiên nhẫn đi trọn con đường đã chọn không ? Tinh thần phiêu lưu thời trẻ có lẽ còn nhiều lắm, ngựa non háu đá mà, thêm vài năm ráng sức thì cũng được (nếu như có khả năng tương đối vì thành công do 99% là lao động ) nhưng liệu sức chịu đựng có kéo dài ?
    Sunu nghĩ nên chọn theo sở thích và đam mê, dĩ nhiên khả năng không thể thiếu. Có thể khả năng không thật xuất sắc nhưng nếu có đam mê thì nghị lực phấn đấu sẽ được tăng thêm rất nhiều, và vì thế, việc vượt qua khó khăn không còn là vấn đề ...bỏ cuộc .
    Sunu cũng ra trường khá lâu, hồi đó, thi TN và thi ĐH cũng có vẻ không kinh khủng như bây giờ thì phải. Nghĩ lại thì Sunu không "đủ tư cách" cho các em đang chuẩn bị thi lời khuyên được vì cả năm 12 luyện thi khối B, cuối cùng lại chui vào NV va QHQT, để rồi chính thức bây giờ thì học Luật, hi hi hi
    Thân chúc các em thi tốt, bình tĩnh thì mọi việc sẽ ổn cả thôi .
    Chi va sano, va lontano
  9. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đại học năm nay thi cũng giống năm ngoái. Nhìn chung chẳng có đổi mấy. Năm nay Dung cũng ôn thi 2 khối A và D. Quyết định là 2 khối rồi mà mới chọn được một trường Ngoại thương cho khối D. Còn khối A là khối thi chính thì lại chẳng có mấy thông tin. Mấy anh chị có gợi ý gì không? Trường ĐH nào mà có học bổng du học cho sinh viên năm nhất đó.
    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  10. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hì Dung đã chọn NT khối D rồi thì chọn KT khối A cho tương xứng Đùa thôi chứ Dung nên suy nghĩ kỹ. À mà nếu đậu cả 2 khối thì Dung sẽ chọn khối nào ?
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind

Chia sẻ trang này