1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U (good bye my sweet memory of childhood)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi dark_and_ghost, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_and_ghost

    dark_and_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Khi em vừa nhấc máy thì nghe thấy tiếng của anh "NA đấy à", nhưng mà lúc đó em lại không nhận ra anh.... :(

    Đã gần như là 3 năm rồi em và anh chưa nói chuyện với nhau, nhưng 3 năm có là gì so với 15 năm anh nhỉ..., đấy là em tự biện hộ thế thôi, mọi sự luôn đến 0 lường trước được mà phải 0 anh.

    Khi anh đến nhà thì em lại 0 ở HD, mẹ kêu rằng dạo này anh gầy đi nhiều. Em, em sẽ luôn chúc cho anh gặp nhiều suôn sẻ trong mọi sự lựa chọn.

    Khi em mong chờ một điều gì đó- rất mong chờ- mà nó đến với em thì giá trị của nó sẽ tăng lên rất rất nhiều lần. Nhưng khi em đã 0 còn 1 chút chờ đợi gì nữa mà em lại có được thì lúc đó sẽ hoàn toàn là vô nghĩa đối với em. Em 0 thể trách được bản thân mình vì vậy anh lại càng 0 thể.

    Em còn nhớ đã rất lâu rồi (hay là do em cảm thấy như vậy), khi mà anh và em xa nhau 1 thời gian quá dài, em_ em đã rất nhớ anh, nhưng khi gặp lại anh em lai 0 cảm thấy sung sướng mà chỉ thấy hụt hẫng trong lòng...
    Khi em biết rằng anh vừa phải trải qua một đợt phẫu thuật nguy hiểm, em chỉ thấy lo lắng mà 0 sợ hãi.
    Khi em thấy được sự lo lắng của anh dành cho em, em 0 thấy thấy sung sướng mà chỉ thấy ngạc nhiên...

    Em... em thấy ngạc nhiên cho chính bản thân mình...

    CHỈ LÀ NGỘ NHẬN, NGỘ NHẬN, anh có biết rằng để nhận ra điều đó em cũng đã phải cố gắng biết bao nhiêu.
    .....
    .....
    ..../

Chia sẻ trang này