1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    For U
  2. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tại sao em lại viết những dòng này lên đây. Cứ bảo rằng là một thế giới ảo mà thôi. Nhưng vẫn muốn trải lòng mình vì cảm nhận có một sự sẻ chia. Em bảo rằng em sẽ viết cho anh, và kể từ hôm nay, em sẽ viết.
    Anh có nhớ lúc trước mình đã đếm từng ngày trôi qua để chờ đến lúc có thể gặp nhau. Vậy mà cuối cùng tưởng chừng đã không thể gặp được nhau, tưởng chừng sau bằng ấy thời gian, mình lại phải tiếp tục đợi chờ.
    Khi đó em đã rất bình thản nói với anh rằng dù anh không thể đi nhưng kế hoạch của chúng mình vẫn không thay đổi. Rằng em vẫn đi, vẫn đến những nơi mình định đến, vẫn làm những việc mình định làm. Em không muốn một mình trên những nẻo đường đầy nắng gió ấy. Nhưng em vẫn nói với anh trong nước mắt rằng em sẽ đi, bởi vì em biết là anh rất muốn em đi.
    Cuối cùng mình cũng gặp nhau. Quá ngắn, quá vội vàng, không đủ để nói gì, không đủ để nhìn nhau lâu, không đủ ... Như một cơn gió ào qua, anh đến và anh đi ... 1.735km, 2h bay ... mà xa vời vợi.
    Sau hôm anh về là sinh nhật em, em biết là anh muốn có mặt bên em trong ngày ấy, nhưng anh không thể. Em không buồn gì chuyện đó đâu, mà thương anh nhiều hơn, anh ạ.
    Em bảo rằng em sẽ ra, và từ hôm đó, em đã đếm từng ngày cho đến ngày gặp lại nhau.
    Em muốn đếm những ngày tháng của mình, muốn viết cho anh ở đây hơn là trong cuốn sổ nhỏ của mình. Đôi khi con người cần có sự sẻ chia hơn là đơn độc, phải không anh?
  3. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    12/12/2005
    "Em biết tại sao anh gọi cho em không? Vì anh muốn mình là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em ... anh rất muốn ở bên cạnh em lúc này bé ạ mà không biết phải làm sao"
    "Chúc mừng sinh nhật bé nghe" - đây là câu chúc ngọt ngào nhất em được nghe trong ngày sinh nhật của mình đấy yêu ạ.
    Em đang ngồi tính, và nếu đúng dự định của em thì đúng 60 ngày nữa mình sẽ gặp lại nhau. Yêu chờ em nhé!
  4. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    13/12/2005
    59 ngày!
    Hôm nay em quay về với công việc và cuộc sống thường nhật rồi anh ạ. Cảm thấy mình đang rất hăng hái và đầy sức sống, sẵn sàng để đi tiếp con đường mình đã chọn.
    Khoảng thời gian bên nhau không nhiều nhưng rất ý nghĩa phải không anh? Nó đem lại cho chúng ta sức mạnh để cùng nhau vượt qua mọi thứ.
    9 15 21
  5. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    14/12/2005
    58
    03 : 44 : 12 "Yêu ơi, anh nhớ em, nhớ những giây phút được ở bên cạnh em, yêu ạ." - Buổi sáng thức dậy, cầm điện thoại lên, đọc những dòng tin nhắn, nhớ anh quay quắt.
    Đến cơ quan, gọi điện, nghe giọng anh nói, nghe tiếng anh cười, nghe nhịp thời gian trôi qua, muốn gửi cho anh một chút nắng, một chút hơi ấm vào lòng giữa cái lạnh 13 độ C mà không thể, anh ơi!
  6. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    15/12/2005
    Hôm nay là còn 57 ngày yêu ạ :)
    Mỗi buổi sáng, vừa thức dậy là nghĩ ngay đến anh. Không biết anh đã dậy chưa, giờ này anh đang làm gì, HN có lạnh lắm không?
    Cảm xúc thật lạ, chẳng thể nào bảo mình đừng nhớ đừng thương, phải không anh.
    xxx
  7. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    16/12/05
    Bứơc ra khỏi nhà lúc 6h15.
    Hít căng ***g ngực một luồng khí lạnh trong trẻo và mỉm cười : "Yêu ơi, còn 56 ngày nữa"
    Thời gian thật khắc nghiệt nhưng cũng thật diệu kỳ 13 21
  8. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    17/12/05
    55 ngày!
    Có một ngày em cảm thấy quá cô đơn giữa đầy đủ bạn bè, cảm thấy quá lạnh lẽo giữa lòng SG ấm áp ...
    Đó là ngày em nhớ anh quay quắt, nỗi nhớ làm vỡ toang ***g ngực, chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng em đang nhớ anh, nhớ anh ... yêu ạ.
  9. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    18/12/2005
    54, sáng nay em ngủ một giấc thậ dài và thật ngon, dậy trễ, hư thật.
    Đêm anh không ngủ được, và em cũng thế. Em biết lòng anh và em hiểu những gì chúng ta đang và sẽ phải trải qua.
    Vậy nên anh đừng trăn trở quá nhiều. Hãy làm những điều anh cho là cần thiết. I''ll wait for u.
  10. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    19/12/2005
    Ngày thứ 53, một ngày không đẹp anh ạ.
    Người rất mệt, đến chỗ làm, uống một ly sữa đậu nành bị đổ 1/3 ly ra quần áo. Vào phòng làm việc, gặp toàn chuyện bực mình.
    Check mail, có một ai đấy hỏi mình "có còn là con người không vậy". Không reply, hít một hơi thật sâu, trả lời với chính mình: "Đã, đang, sẽ và luôn luôn là một con người".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này