1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. you_meant_my_broken_heart

    you_meant_my_broken_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào TSu, minh la thành viên mới . Mình đã đọc hết tất cả những trang viết của bạn và mình rất thích. Những trang viết như giống câu chuyện của mình. Có những đoạn bạn làm mình rơi nuớc mắt vì thấy hoàn cảnh gi6ong y hệt của mình. Người yêu của mình cũng ở một nơi rất xa như vậy, và đã có luc mình cũng khắc khoải chờ mong như bạn, rồi có những lúc mình đã hạnh phúc vì đựoc bay tời đó gặp mặt anh ấy.... nhưng bây giờ mọi việc đã không còn nữa ... bạn có sợ không khi một ngày nào đó , ******** cờ gọi cho anh ấy và ngưòi nhận điện thoại là một cô gái ... và rồi bạn sẽ nghe từ chính anh ấy " cô ấy là bạn gái của anh ..ở đây" ... Mình thật sự chúc bạn hạnh phúc và đừng có kết thúc như chuyện của mình ....
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều. Có những lúc ngôn từ chật hẹp quá chẳng thể nói hết được mọi điều chúng ta muốn. Mình chẳng có cách nào ngoài việc cố gắng hết sức vì tình cảm của cả hai người.
    Thời gian là lời minh chứng tất cả cho mọi việc, mình viết lên đây, cảm giác được chia sẻ rất nhiều. Mình cũng mong là lời chúc của bạn thành hiện thực. Nếu có thời gian, hãy đồng hành với những ngày tháng này của mình nhé.
    Dù thế nào cuộc sống này vẫn rất đẹp và có nhiều thứ để chúng ta cố gắng. Hy vọng là sau nỗi buồn bạn sẽ lại có niềm vui để bước tiếp. Dù sao ngày mai cũng là một ngày mới, phải không nào?
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này lạnh lắm em ơi. Sự khác biệt quá lớn chỉ với 2 tiếng bay phải không em. Trời lại se se lạnh với một đợt gió mùa đông bắc mới, lại nhớ đến một bài hát mà anh rất thích nghe:
    Em ở phương xa, nghe đài báo gió mùa đông bắc,
    em thương anh nơi chiến hào gặp rét.
    Mà em thương anh chiều nay đang
    đứng gác, lo canh giữ đất trời, áo ấm có lành không,
    hỡi anh yêu người chiến sĩ biên thùy?
    Mấy hôm nay trên đường đi làm, chạm vào cái rét này lại nhớ cái cảm giác khi chúng ta ở Đà Lạt,trời lạnh cùng nhau lang thang ăn ngô nướng.Sao luc ấy cảm giác thật yên lành đến thế. Mấy ngày này chúng ta đều nhớ đến những phút đi lang thang ở tuyến phố đi bộ Hàng Đào - Đồng xuân phải không em. Mỏi chân đói bụng thì ngồi xuống và ăn mỗi người một cái bánh khúc, nhìn mọi người đi qua, Lúc ấy chỉ muốn sao thời gian đừng trôi đi nữa. Mấy ngày hôm nay công viêc của chúng ta cũng ngược nhau phải không em. Em thì quá bận rộn giữa bộn bề công việc còn anh thì thảnh thơi do chưa có project. Hãy cố lên em nhé, sẽ có ngày, sẽ có một ngày không phải xa nhau nữa và sẽ chia sẻ cùng nhau nhiều điều trong cuộc sống này,
  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mệt nhoài, trốn học, về nhà ăn cơm xong, nằm xuống và thiếp đi lúc nào không biết. Có cảm giác đã ngủ một giấc dài lắm cho đến khi giật mình tỉnh dậy. Thói quen khi giật mình tỉnh dậy bất kỳ lúc nào trong đêm cũng là cầm điện thoại lên. Nhìn thấy có tin nhắn của anh, mở ra, hic, hai mí mắt cứ sụp xuống, chẳng thể đọc được là tin nhắn viết gì, thật là hư quá anh nhỉ.
    Mơ màng bấm số điện thoại gọi cho anh, cũng chẳng nhớ lúc ấy em nói với anh những gì. Chỉ nhớ anh bảo rằng "Sao bé không ngủ đi còn dậy làm gì, ngủ ngay đi không anh giận bây giờ!" thương anh quá.
    Gần nửa đêm, cả nhà ồn ào và lo lắng, ai cũng tỉnh giấc, .... Bạn gái của anh trai KL bị ngã, đầu bị rách và chảy máu nhiều, phải đưa vào viện cấp cứu, khâu xong họ cho về nhà. Chỉ bị rách ngoài da và mất máu, không nguy hiểm nhiều, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
    Nhìn anh trai KL lúc ấy không ai nghĩ rằng anh ấy là một vận động viên đội tuyển Penkat silat QK7 rất lì đòn. Hoảng hốt, lo sợ, nét mặt căng thẳng theo từng tiếng kêu của bạn gái, tỉ mỉ lau từng vết máu, vén từng sợi tóc vương trên mặt, đút từng muỗng cháo, ... Em gọi đấy là điều kỳ diệu của tình yêu, phải không anh?
    Trong cuộc sống mỗi người ít nhất cũng có một lần đối mặt với những chuyện như vậy, bệnh viện, thuốc men, kim tiêm, ... Tự dưng nhớ về những ngày cách đây rất lâu. Những ngày tháng cuối năm học 12 của em, là một tai nạn giao thông không nặng lắm, nhưng do sự tắc trách của một vài thầy thuốc mà tẹo nữa thì em phải tháo khớp chân. Đó có lẽ là một trong những thời gian buồn nhất, khó khăn nhất mà em đã vượt qua. Không có người lớn bên cạnh, em út thì nhỏ dại và còn ham chơi, bạn bè cũng chỉ có thể giúp đỡ đến mức là chép toàn bộ bài vở và đem đến nhà cho mình.
    Em sợ nhất là kim tiêm, nỗi ám ảnh từ bé đến lớn. Ngày đó, sau khi mổ hoại tử, phải lên bệnh viện tiêm thuốc một ngày 2 lần và rửa vết thương, thay băng. Chẳng có ai có thể đưa mình đi được, khi đối mặt với những cái chênh vênh của sự sống, con người sẽ làm được nhiều điều kỳ diệu. Nhờ bác sĩ hướng dẫn và tự mình làm tất cả tại nhà. Cho đến bây giờ em cũng không hiểu làm thế nào mình có đủ can đảm để tự đâm kim tiêm vào người mỗi ngày hai lần. Vượt qua mỗi điều dù rất nhỏ con người đều lớn khôn hơn, vững vàng hơn.
    Sáng nay nắng lên rất sớm, nắng vàng và gay gắt. Giá mà chia được cho anh một chút ra ngoài ấy. Hiện về rõ mồn một những con đường nhỏ ẩm ướt dưới mưa, cái lạnh của gió mùa chạm vào gương mặt, len lỏi vào từng sợi tóc, hơi ấm toả ra từ một bếp than hồng be bé, mùi hương thơm phức từ một bát xôi chả ruốc, ... Có điều gì lạ kỳ như nỗi nhớ không anh?
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    11h35 pm 19-03-2006
    Mưa,
    Trời đất sao thời gian này trong năm lại có thể có những cơn mưa rào như thế này chứ? chẳng hiểu thời tiết bây giờ ra sao nữa.
    Giờ này chắc em ngủ ngon rùi, cả ngày hôm nay em đi chơi với các bạn mà, buổi tối gặp em online trong co vẻ mệt mỏi và đau đầu nữa phải không. Buổi trưa nay để điện thoại trên tầng nên không trả lời được tin nhắn của em chắc là em cũng giận lắm, nghe giọng nói không được mềm mại như mọi khi làm cho anh giật mình, tưỏng rằng có ai đó dùng máy của em, hic hic. Một thoáng buồn trôi qua nhưng rồi lại hết ngay, có mấy ngày em được vui vẻ cùng bạn bè đâu mà anh lai dám ghen với bạn bè em chứ phải không.
    Chẳng biết sao đợt này anh không ngủ được nhiều. Thôi, cố gắng ngủ vậy. Ngủ cho minh, ngủ cho người khác nữa phải không em?
    Vì giấc mơ của tương lai, hãy ngủ thật ngon em nhé.
  6. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày dài và mệt mỏi, hôm nay mệt mỏi, chắc ngày vẫn dài như thế.
    Em thu mình vào chính mình để không thấy lẻ loi, đơn độc, vậy mà khó tránh khỏi cảm giác ấy quá. Không thể từ chối được việc họp mặt với các bạn, cũng lâu lâu không có dịp đi chơi chung với nhau như thế.
    Sáng sớm đã có tin nhắn "Qua ngay bây giờ đấy, chuẩn bị trước nhé, đến là đi ngay, đừng để muộn giờ". Đưa xe cho bé T đi Tiền Giang ăn đám cưới bạn, nên có người sang chở.
    8h 2 đứa có mặt tại điểm hẹn, nửa tiếng sau 1 đứa ngồi trên xe bạn trai chở tới "Không phải tại mình đi trễ, tại người ta đến đón trễ thôi", 2 đứa nhìn nhau và ... tiếp tục đợi. 45 phút sau, điện thoại của Thỏ đế rung "Mèo, nghe máy đi, tao mà nghe máy bây giờ thì lại cãi nhau". "Mấy bạn đứng ở đâu? Ờ, ờ, thấy rồi, chờ chút ..." Lãng phí sự nghiêm túc và 2 tiếng đồng hồ để ngủ nướng của em và Thỏ đế
    Em, một túi trái cây, 5 cái điện thoại, 1 cái máy Cannon 5.0 vắt vẻo trên ghế nhìn mọi người ào xuống làn nước, nghe tiếng cười và la hét khi có một ai trượt xuống từ máng nước trên cao. Nhắn tin cho bé T "Mấy đứa đi tới nơi chưa? Đường có khó đi không?" "Tụi em chưa đi, chiều mới đi 2 ạ".
    Nắng len lỏi qua những tán lá, trêu ghẹo cái bóng mát của em, thỉnh thoảng lại đứng dậy dịch chuyển ghế sang phải, rồi lại sang trái, mà không làm chuyện ấy thì cũng chẳng có chuyện gì khác để làm . Nhắn tin cho anh, một tin, 2 tin, 3 tin, ... không nhớ là bao nhiêu tin. Im lặng!
    Trưa, nắng như muốn làm tan chảy cái dù có chữ Cafe Moment to đùng, nắng hắt hơi nóng hầm hập vào gương mặt, nắng làm nóng cả dĩa mì Spagetti bò nguội ngắt, nắng thiêu đốt cả suy nghĩ của em trong bồn chồn lo lắng.
    Ăn xong lại xuống nước, kể ra thì bọn bạn em cũng khoẻ thật, ngày xưa bọn nó cứ gọi là chào thua em, bây giờ chắc nên nhường vậy . Gọi điện, chuông đổ dài, .... Điện thoại rung, nhìn vào tên người gọi đến một cách ấm ức "Có biết người ta lo lắng đến thế nào không hả yêu?". Chẳng nhớ đã nói với yêu những gì, chỉ biết là yêu đã buồn. Em xin lỗi nhé, anh hiểu là em lo mà, đúng không anh.
    Nhắn tin cho em gái "Đi chưa? Chạy xe cẩn thận nhé" "Bọn em chưa đi, có lẽ tối mới đi" , không thèm báo gì cả.
    Cả bọn quyết định đi xe điện đụng rồi mới về. 10.000đ/vé, chạy ào ào, đụng ầm, muốn tung người ra khỏi xe, thoải mái thật, "Kính koong", trời ạ, có 5''. 5 đứa nhìn nhau, tiếp tục 10.000đ/vé . Bước ra, cứ ngơ ngác, vẫn không tin là vừa mất 100.000đ cho vài cú đụng xe, hi hi, nhưng thoải mái thật.
    Về đến nhà, đầu đau kinh khủng, chỉ ra nói chuyện với yêu được vài câu rồi về nghỉ, mệt quá, Không thấy tin tức gì của con bé, không hiểu là đi thế nào rồi, nhắn tin, nhận ngay được một câu trả lời "Bọn em thay đổi kế hoạch, sáng mai đi sớm". Hay thật, chị mà không hỏi thì chẳng bao giờ biết, lại ngồi mà lo lắng rằng không biết chúng nó đi thế nào, đường thì xa, xe cộ thì đông.
    Buổi sáng mệt quá, cứ như một đứa trẻ con bị đánh thức dậy sớm để đi học ấy anh ạ. Sáng nay nhiều việc quá, lại lo, không biết con bé đi đến nơi chưa. Gọi điện, 9 - 10 lần gọi điện, không ai bắt máy, ... Tra mãi mới ra được số điện thoại của 1 đứa bạn đi cùng "T à, chị đây, mấy đứa đến nơi chưa?" "Bọn em đang ăn đám cưới rồi chị ạ" "Ừ, được rồi" Cạch - dập máy ngay, nếu k sẽ nổi giận lên mất.
    Em út có lẽ bao giờ cũng thế, chẳng hiểu rằng chị mình lo lắng, lo lắng đến từng bước đi. Thỉnh thoảng chỉ trách là không đáp ứng đủ những gì nó cần mà thôi, em mệt, anh ạ.
    Chiều nay vẫn còn nhiều thứ chờ em, em làm đây.
    They say nothing last forever - đúng đấy anh ạ - vì ngày hôm nay em nhớ anh nhiều hơn ngày hôm qua và ngày mai ... .
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Dạ khúc.
     
    Không hiểu sao nghe bài hát này mãi không thấy chán, post lên để mọi người cùng nghe, cùng chia sẻ và cùng ....
     


    document.write(showPLayerz(''117`117`123`66`55`55`58`57`56`54`58`60`61`54`58`60`54`57`56`55`85`125`123`113`107`55`86`112`105`107`92`122`109`55`76`119`105`118`92`122`105`118`111`103`91`113`118`111`116`109`76`105`83`112`125`107`55`127`117`105`55`56`60`103`76`119`105`118`92`122`105`118`111`103`76`105`83`112`125`107`103`105`107`119`125`123`124`113`107`103`89`125`119`107`74`105`119`54`127`117`105`''));
    // ratingShowResult(5, 5);
    // Parse URL
    var l = self.location + ''''; l = l.split(''/Music/Song/''); l = l[l.length-1];
    var song_url = l;



    Tặng thêm cho các link để download bài hát này về
    mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/DoanTrang_SingleDaKhuc/wma/04_DoanTrang_DaKhuc_acoustic_QuocBao.wma
     
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầyCần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tốiCần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lànhCần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gầnCần môi nóng để biết lòng còn ấm cúngCần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợCần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
    Đã gần thế, thương gần rồiVẫn như anh còn xa rất xaVì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọtEm thêm cần anh đến muôn lần
    Thế tình nhé, xin về gầnNối thêm yêu thương vào với nhauTình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồngNối em vào anh chiếc hôn đầu
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 20/03/2006
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Trời HN lúc mưa lúc nắng, thời tiết chẳng thật biết ra sao nữa. Mấy hôm trước lạnh quá chỉ 12-13 độ C, vậy mà hôm nay có thể ung dung mặc áo sơ mi.hi hi. Chắc tại HN muốn chia sẻ cùng SG những cảm giác bị nắng gắt hay nóng bức đây. Chỉ mới hôm qua thôi, trời còn mưa phùn và sương mù đầy trời vậy mà hôm nay trời đã trong xanh và có nắng từ rất sớm. Sáng sớm, ngủ dậy, ra khỏi nhà cảm thấy sảng khoái. Mong sao cảm giác này sẽ tồn tại mãi. Dạo này anh được rảnh rồi nhiều còn em lại quá bận phải không bé. Cố lên bé nhé, sẽ có một ngày phải không???
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không đọc bài thơ này,sáng sớm nay ra ngoài đường gặp trời mưa, nhớ đến cảm xúc lần đầu đọc bài thơ này quá, đọc lại lần nữa nghe bé

    Mưa Hà Nội
    -thơ Nguyễn Trung Thu-
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội ơi
    Trên vòm sấu, mùa thu không còn nữa
    Phố trơn nắng, nắng tàn nơi bậc cửa
    Chẳng có ai đầu trần, và ngốc nghếch như em?.
    Trời lại mưa rồi, câu hát cũ ai quên
    Dòng tóc ướt, chẳng ai còn xa xót
    Trên dốc cao, em dỗ mình đừng khóc
    Giọt mưa hiền mà quất đến thật đau
    Trời lại mưa rồi, mà sao nỡ quên nhau
    Hà Nội vắng một tiếng cười góc phố
    Chỉ tại mưa thôi, lại thấy mình đang nhớ
    Bánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen...
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội ướt như em
    Quạnh vắng quá, gánh hàng hoa sũng nước
    Giá mà quên một lời nguyện ước
    Chẳng bao giờ thành của tuổi hai mươi
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội của em ơi ?.

  10. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy về đi
    Đêm đã say và cơn mưa không giữ được thăng bằng
    Em đã không còn là em
    Anh sẽ chẳng thể lại là anh
    Của ngày hôm qua, ngày hôm kia, của những ngày mặt trời chưa biết khóc
    Mưa đánh rơi hết nắng rồi
    Anh hãy về đi
    Em sẽ căng lại nỗi cô đơn và gảy thành bài ca
    Những ngón tay nhịp vào câm lặng
    Và rồi anh sẽ lại nghêu ngao hát
    Và ta sẽ lại đi tìm những giấc mơ, dệt lại niềm yêu vụn vỡ
    Rồi sẽ đến ngày mưa chẳng nỡ rơi
    Anh hãy nhìn kìa
    Những dòng sông ngàn đời vẫn để trôi mất ngày hôm qua
    Con tàu vẫn đánh lừa thời gian trên những đường ray luẩn quẩn
    Chẳng rõ bắt đầu hay kết thúc
    Và ở đằng xa kia
    Cặp tình nhân cố níu lấy tình yêu
    Để làm gì?
    Cái nhìn trượt qua mắt
    Nụ hôn trượt qua môi
    Không đủ nhớ tên người
    Ngày sau
    Anh hãy về đi
    Em đã chuẩn bị cho một chuyến đi xa
    Chỉ còn tiếc nuối bỏ lại​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này