1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi tỉnh giấc, thấy mặt trời lên, thấy một ngày mới bắt đầu, hãy để mọi muộn phiền lại cho ngày hôm qua, hãy mỉm cười cho hôm nay và ngày mai. Và vì chúng ta có hữu hạn thời gian nhưng phải làm vô hạn thứ nên hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn ngay khi có thể, hãy giữ chặt bàn tay người mà bạn yêu thương để đi đến cuối con đường hạnh phúc.
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao dạo này đêm về thường rất mệt, chỉ mong được nằm xuống và ngủ một giấc. Quay cuồng với công việc, mình thích cái bận rộn này, nó là cái bận rộn có ích, cái bận rộn thấy mình làm được nhiều điều. Nhưng lại dở dang với nhiều dự định, đôi khi ước muốn nhiều nhưng chẳng thể vẹn toàn mọi thứ. Có lẽ trong cuộc sống này, ngoài việc học cách vươn lên, học cách vượt qua khó khăn, con người phải cố gắng để học cách chấp nhận những điều không như ý muốn.
    Em của ngày hôm nay đã làm được một vài thứ và chưa thể làm được nhiều thứ khác. Em thấy mình nhỏ bé quá giữa mênh mông khát vọng và ước mơ của chính mình. Nhưng em vẫn nghĩ hạnh phúc là được sống trọn vẹn mỗi ngày tràn đầy niềm tin và hy vọng.
    Có thể em sẽ cười khi thấy mình hạnh phúc, có thể khóc khi cảm thấy yếu lòng. Nhưng em sẽ không lo sợ trước tương lai, em sẽ sống trọn vẹn cho ngày hôm nay để nhìn về một ngày mai tốt đẹp. Em không bao giờ cảm thấy đơn độc, bởi vì luôn dõi theo em là một ánh mắt trìu mến yêu thương.
    Em vừa đi xuống nhà khách hàng về, chưa khi nào đi công tác mà lại lẫn lộn vẩn vơ suy nghĩ như thế. Một ngôi biệt thự với 2 cổng vào phủ kín màu hồng của hoa giấy. Bước vào sân, mát rượi bóng râm của hàng liễu sát tường rào, hồ nước be bé và một hòn non bộ xinh xắn. Lối dẫn vào cửa lát những phiến đá to tròn, giữa sân là một vạt những hoa vàng rực rỡ. Phòng khách rộng, thiết kế kiểu cổ điển của Pháp với một mô hình lò sưởi kiêu sa. Em đến góc phòng, kéo tấm vải phủ màu xanh nhạt, mở nắp, đặt nhẹ tay xuống, vang lên một âm thanh trong trẻo, chiếc đàn piano đẹp quá.
    "Em biết chơi đàn à?"
    "Dạ không. Chỉ là thích, rất thích, nhưng không phải lúc nào cũng có điều kiện thực hiện điều mình thích."
    Từ phòng khách bước vào, thật sự ngạc nhiên trước một căn phòng rất nhiều dụng cụ âm nhạc, bộ trống, ghita điện, organ, ... Căn nhà mát rượi với những thiết kế độc đáo, những đồ trang trí nội thất đắt tiền, nhưng em có một cảm giác không tốt, cảm thấy lạnh lẽo.
    "Thế nào? Được không em?"
    "Dạ với diện tích xây dựng và trang trí nội thất thế này thì đủ giá trị. Nhưng ... "
    "Sao em?"
    "À, không có gì. Anh không thường xuyên về nhà, đúng không?"
    "Ừ, cũng chẳng biết về làm gì, nếu không đi công tác thì ở lại văn phòng trên công ty. Anh có thuê người hàng ngày vào tưới cây và lau dọn nhà."
    Em đi về góc phòng, lướt nhẹ tay qua những phím to dài màu trắng, đóng nắp xuống nhẹ nhàng. Nhìn cánh cổng sắt to đang dần khép lại mà thấy nghĩ suy nhiều thứ. Đôi khi con người cố gắng rất nhiều để đạt được những điều tốt hơn trong cuộc sống. Để có công việc ổn định, để có địa vị xã hội, để có tiền bạc, biệt thự, xe hơi, ... để ... để gì nữa ... để một doanh nhân thành đạt trong thương trường, uy tín trong quan hệ xã hội khép lại một ngày sau cánh cổng lớn kia một cách lạnh lẽo. Để ngôi nhà không phải là tổ ấm, không có một bữa cơm nóng, không có chuỗi cười con trẻ, không là một chốn bình yên để trở về.
    Vậy nên hạnh phúc đôi khi giản đơn lắm, nhưng khó tìm lắm phải không? Liệu đằng sau cái vẻ hào nhoáng và nghiêm nghị kia, đằng sau những đủ đầy vật chất kia là gì? Có khi chỉ là giản đơn một ước mơ, ước mơ rằng có một tâm hồn ấm áp sau cánh cửa chờ họ trở về mỗi khi chiều xuống.
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ơi.
    Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng treNgày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúaNgày xưa ai hay cười hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền đêNgày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa bờTuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trờiThời gian xóa những kỷ niệm dấu yêu
    Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơXa cánh diều chở bao ước mơCòn đâu bóng hoàng hôn những chiều mờ tímNgày xưa ơi mãi xa tuổi thơ Xa bến đò mờ sương cuối thuXa dáng em gầy trong ướt áoXa lời hứa khi xưa
     


      
  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    "Tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế ... Em mơ, mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở, chỉ mình em bên anh, bên anh ... ta chia tay những ngày xuân để hát, một mùa hè, mùa hè ....tháng tư về ..."
    Những ngày này lại nhớ bài hát ấy, không hiểu sao em thích nghe bài này đến thế. Thích ngay từ lần đầu tiên nghe, nghe mãi, nghe đến bây giờ vẫn thích. Nghe Hồng Nhung hát ngọt ngào, nghe Mạnh Tuấn thổi Saxo day dứt lòng người, rồi lại nghe Khánh Linh hát, trong veo, nhẹ nhàng ...
    Tháng tư sắp về rồi, yêu ơi!
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức dậy, lấy xe ra khỏi nhà đi làm. Ơ kìa, Hà Nội hôm nay sao đẹp vậy.Trời mát mẻ và nắng trải vàng trên các con đường, tự nhiên nhớ quá lúc ta ở Đà Lạt, buổi sáng hôm đó cũng như thế này, có nắng trải vàng và có hai người tay trong tay khiến mọi người xung quanh nhìn vào không cần nói gì cũng hiểu phải không em? Nhớ quá, nhớ quá cảm giác ấy. Sẽ cố gắng thật nhiều để còn có những lúc được ở bên nhau...
  6. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Missing you ........
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Có một trạng thái trong con người mà em không biết gọi tên, thỉnh thoảng lại xuất hiện, người ta bảo đó là giai đoạn khó khăn trong chính bản thân mỗi con người mà họ phải tự vượt qua.
    Em đang ở đó, chắc là vậy, em cũng không biết nữa. Đang thấy rất giận mình, rất chán mình, rất muốn trừng phạt mình. Chẳng biết từ lúc nào lại thấy mình mất đi những điều mình vẫn có, mất cái nhiệt tình hăng say, mất cái cố gắng, ... Thấy mình mệt mỏi, lười biếng, thấy mình đang dừng lại, ...
    Ép mình phải đi học, thế mà thấy mình chẳng chịu học, mà học cũng không thể vào được điều gì. Thấy mình đang mất thời gian mà không có hiệu qủa gì, biết làm thế nào đây? Làm thế nào để đi thi khi trong đầu chẳng có gì? Làm thế nào để hăng hái, để cố gắng khi mình đang thấy cạn kiệt năng lượng?
    Cái mà người ta nhìn vào và gọi là "một công việc tốt" đang làm em phát điên lên. Thấy công sức của mình đang được đổ ra sông ra biển một cách thật vô tư bằng bàn tay người khác.
    Khó khăn quá để vượt qua chính sự chán nản và kiệt sức của chính mình, anh ạ.
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Chị thích câu này của em, chị nghĩ ở miền Bắc có người phải học tập câu này. K đọc tất cả những gì em viết ở đây, nhưng ý kiến khách quan của chị là nếu ai đang có em thì nên trân trọng và cố gắng đấu tranh mà giữ lấy em. Đừng ai ngã lòng!
    chúc vui!
    (sorry vì nhảy vào đây nhé)
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em mệt quá, em làm thế nào thoát ra khỏi cảm giác này đây? Thật kinh khủng khi cảm thấy mình đang dừng lại ...
    @ Chị map: Merci chị, bật mí nhé: em thích cái nhà be bé xinh xinh của chị lém
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc mệt nhọc nhưng vẫn luôn hướng về nhau phải không bé. hôm nay môtn người bạn của chúng ta vô trong đó, anh cũng tranh thủ gửi cho bé ít đồ, mệt quá mà em cũng chưa giở ra được phải không. Hy vọng em va các bạn sẽ thích món quà đó. Mai lai bắt đầu một ngày mới và là một tuần mới rồi, công việc và lịch làm việc kín mít đang chờ chúng ta. Không sao cả đâu bé nhỉ, chỉ cần cố gắng và không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nản thế là chúng ta có thể vượt qua tất cả mọi thứ.
    Ngủ ngon nhé em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này