1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    SG đón chào tháng Tư bằng một trận mưa tầm tã yêu ạ. Người ta gọi đấy là những cơn mưa chuyển mùa.
    Em thích những cơn mưa SG, mưa như trút nước, mưa ào ạt, mưa cuốn sạch bụi thời gian trên những tàng cây, cuốn phăng những nghĩ suy muộn phiền, cuốn con người ra khỏi cái vòng quay chóng mặt của cuộc sống để dừng lại một chiều bên khung cửa, lặng yên nhìn những giọt mưa, lặng yên cảm nhận mọi thứ quanh mình, lặng yên nghĩ về gia đình, lặng yên nhớ về một người yêu thương.
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy, mở "Tự tình ca", nhớ như in từng nét chữ anh viết - "Hãy để tình yêu làm động lực giúp em vượt qua mọi thứ nhé bé."
    Em mua về nhà một nụ hồng màu hồng phấn, cắm vào chai spy để trên bệ gần cửa ra vào; 9 nụ hồng vàng rực, tươi tắn, cắm vào chiếc bình tròn trên nóc tivi.
    Hôm nay là một ngày mới, một tuần mới, bước ra khỏi nhà, mỉm cười khi nghĩ về câu anh nói, anh có biết rằng anh đã trở thành sức mạnh để em vượt qua mọi thứ từ rất lâu rồi không anh?
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Bé nói với anh rằng một ngày nói chuyện với anh đến lần thứ ba mà cứ như chưa nói lần nào, chắc tại nỗi nhớ phải không bé. Anh cũng cảm thấy thế mà không biết làm cách nào để gần nhau, để nghe thấy giọng nói của nhau. Có lẽ phải làm theo cách chúng ta đã bàn thôi bé ạ. Anh sẽ ở bên cạnh, lắng nghe và động viên những lúc em cần anh, thế thì mới vơi di phần nào nỗi nhớ phải không em? MUM MUM
  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, trời mát và âm u, không biết dấu hiệu của một ngày thế nào nữa. Dạo này khí trời ở đây khó chịu quá anh ạ. Đến hôm nay thì lại bị ốm thật sự rồi, hôm qua chỉ thấy bị viêm họng và hơi khó chịu thôi. Sáng nay thì đầu đau và khắp người cũng đau nhức. Em lại phải uống thuốc, em không thích điều này chút nào anh ạ. Em không muốn để anh lo lắng nhiều, em giỏi lắm nhé, dạo này ăn được nhiều lắm, và còn tăng cân nữa chứ, tăng cân đáng kể, hi hi ... Chỉ có điều hay bị ốm vặt thôi à.
    Lúc nào cũng vậy, nghĩ về anh, thương anh. Thương những chiều anh đi làm về và ước "có thể chạy xe đến ngay chỗ em" như anh nói. Thương những buổi tối anh muốn đi dạo lòng vòng quanh phố với một người. Thương mỗi cuối tuần cào xé lòng mình trong nỗi nhớ. Thương lắm, yêu ơi!
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Trời HN lại mưa rồi em ơi, ngày hôm nay biết em mệt anh lo quá, không biết có điều gì không tốt với sức khoẻ của em không? Em biết không, mỗil ần mà em mệt như thế, thực sự anh thấy sốt ruột trong lòng vô cùng. Muốn được ở bên cạnh nhưng sao cũng chẳng được. Biết làm sao đây hả em ơi. Dù sao ta cũng sẽ phải cố gắng, cố gắng thật nhiều để một ngày chúng ta có thể ở bên nhau mãi phải không em.
    Bây giờ chắc em cũng mệt và chìm vào trong giấc ngủ rùi, anh thực sự mong rằng em có một giấc ngủ thật ngon vì khi em nhủ ngon đó cũng là niềm vui của anh mà bé.
    Goodnight bé của anh!
  6. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc ngủ mê mệt đêm qua em nhìn thấy nhiều thứ. Thật lạ, giống như một bộ phim rời rạc, nhưng dễ hiểu.
    Thấy những con đường thoai thoải dốc tím bằng lăng chiều tan lớp, thấy vàng ươm những sườn đồi rót nắng. Thấy trong mơn man xanh cây lá, ***g lộng gió mùa hè là dáng mẹ tảo tần, vất vả. Thấy giữa ngổn ngang gạch ngói là bước chân cậu nhóc chạy vội vàng, là tiếng cười trong veo không vướng bận muộn phiền.
    Cuộc sống hiện về rõ ràng như vừa mới hôm qua. Tuổi thơ của em không đủ ngọt ngào và mộng mơ nhưng đủ để nuôi lớn em đến bây giờ. Giật mình nhìn lại, 24 tuổi, rời xa vòng tay cha mẹ gần 13 năm, ... cuộc sống đôi khi thật dài, đôi khi lại quá ngắn ngủi. Cuộc sống quá dài khi con người gặp nhiều đau khổ, gánh chịu nhiều thiệt thòi, nhưng lại quá ngắn để ta có thể ở bên những người ta yêu quý, quá ngắn để cho họ biết rằng ta yêu thương họ đến thế nào, lo lắng cho họ đến thế nào, họ quan trọng với cuộc đời ta đến thế nào.
    Mẹ bảo "Mấy đứa nhỏ giống chị cái gì chẳng giống lại giống toàn cái xấu. Bé L thì cứ đeo một tí trang sức bằng kim loại vào là bị dị ứng, mẩn đỏ hết cả người lên. Thằng nhóc thì hễ trời trở lạnh một tí là viêm họng, đêm ngủ bật quạt là sáng dậy khàn tiếng". Đứa trẻ nào cũng thế, sinh ra đã là thiên thần của mẹ cha. Lớn lên từng ngày bằng những đêm mất ngủ của mẹ, bằng những vất vả trầm tư của cha.
    Những đứa trẻ ngang bướng cứ thoả thích nô đùa, lang thang, thậm chí cày xới vụn nát hết cả cánh đồng yêu thương của cha mẹ. Lớn lên một chút, chỉ muốn bung ra khỏi cái gọi là phép tắc, khuôn khổ, chỉ ước giá như không bị bố mắng khi đi chơi về muộn, không bị mẹ suốt ngày răn dạy "phải thế này ..." "phải thế kia ..." ... Tình yêu thương không phải lúc nào cũng làm người khác thấy vui vẻ, thấy thoải mái. Tình yêu thương của bố mẹ làm những đứa trẻ đang tuổi trưởng thành cáu gắt "Bố lúc nào cũng thế, bây giờ có phải là thời của bố đâu" "Mẹ chẳng hiểu con gì cả, cái nhà này chẳng ai hiểu con cả" ... Em chưa từng trải qua những ngày như thế, nhưng em biết rồi đứa trẻ nào khi lớn lên, khi trưởng thành thực sự lại ước ao những điều hoàn toàn khác, hoàn toàn giản đơn. Ước một chiều đi về nhìn thấy gương mặt nhăn nhăn của bố nơi cổng vào. Ước lúc lưỡng lự trước một quyết định có thể hỏi "Mẹ ơi, theo mẹ con nên làm thế nào?".
    Người ta luôn nói con người ít khi nhận ra và trân trọng được những gì mình đang có. Phải sống qua từng ngày cuộc sống của mình không vẹn tròn hạnh phúc, không đủ đầy vòng tay yêu thương, không ấm cúng sum vầy mới hiểu giá trị của một bữa cơm tối rộn rã tiếng cười, mới ước ao một bàn tay đặt lên trán mỗi khi bị sốt ...
    Đối với mỗi người, hạnh phúc có thể sẽ là khác nhau. Em vẫn nói, hạnh phúc hay không là do mình cảm thấy. Em không ước mơ những điều không có thật. Chỉ ước có thể thấy ba mẹ mỉm cười khi nhìn con cái khôn lớn, trưởng thành. Chỉ ước dù ở đâu, dù chẳng làm được gì nhiều nhưng vẫn có thể biết rằng gia đình mình khoẻ mạnh.
    Và ước cho riêng mình, điều ước rất tham lam. Khi anh gặp khó khăn, gặp chuyện buồn, có thể ngồi bên anh, để anh biết rằng có em bên cạnh, rằng dù em không thể giúp anh tránh khỏi những muộn phiền đó nhưng em có thể cùng anh đi qua nó. Khi anh mệt, có thể thấy anh ngủ một giấc ngon lành, không trăn trở. Khi anh vui có thể đi theo từng bước của anh lúc anh muốn lang thang với chiếc máy ảnh, anh rất thích chụp ảnh mà.
    Và những khi như thế này em có thể dựa vào anh và bảo "Em đau đầu quá yêu ạ, em sẽ ngủ một lát nhé."
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Đi làm cả tuần, đến cuối tuần được nghỉ ngơi thư giãn cùng bạn bè quả là tuyệt vời. Giờ đây lịch của mình gần như kín mít, công việc không phải là quá bận nhưng cũng phải làm cả tuần, thứ 7 và CN đi học lái xe, thi thoảng sẽ đi đâu đó cùng những người bạn như vụ trượt cỏ ngày hôm qua, cảm giác tốc đọ làm ta muốn quên đi công việc hàng ngày để rồi lại có thể quay lại với công việc trong một tuần mới.
    Những ngày này ta có cảm giác sợ hãi khoảng cách, khoảng cách quá xa mà không thể nào kéo gần được nó lại, có chăng thì chỉ gần nhau trong giọng nói. Ta vẫn phải chờ đợi, chờ đợi cho đến khi bất cứ khi nào nhớ em là ta có thể nghe giọng nói của em, vẫn tin ràng có một ngày sẽ không phải cách xa nhưng đôi lúc thấy sao mà khó vậy. Vững tin, đúng vậy, ta luôn vững tin vào những điều mình luôn hi vọng.
    Có một ngày chắc chắn sẽ có một ngày vì ta luôn nhủ lòng mình như vậy ....
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, chép cho anh bài này nhé! Hi hi, em ăn gian quá nhỉ
    Những ngày nhớ em
    Anh như ngọn gió về đâu khi trên mọi lối xa vắng em
    cầm chiếc lá trên tay, mùa thu gọi tên người xa thẳm
    trên đường đời em đang ở đâu?
    có nhớ anh
    có nhớ anh như một ngày mong đợi?
    hãy yêu anh như mẹ
    hãy yêu anh như chị
    và hãy yêu anh như tấm lòng em đã nghĩ về anh
    ta sẽ đi về, yêu thương tràn đầy như mùa nước dâng trên cánh đồng
    anh vốc từng hạt mưa cho em, cho em những cánh chuồn ấu thơ
    và cho em ánh mắt dịu hiền ấm áp
    cả những ngày mưa nắng quanh em
    (PHAN TRUNG THÀNH)
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    DỆT TẦM GAI
     


     
    Sáng tác: Ngọc ĐạiThơ: Vi Thùy Linh
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh. Bàn tay lã chã trầy sướt nụ gai đớn đau. Về đi anh (ừ hư). Ngày dài cả hơn một mùa (ơ hờ). Cài then em (ừ hư). Cài những ngón tay trầy sướt của em bằng anh (ư hừ). Cài then em (ừ hư). Cài những ngón tay trầy sướt của em bằng anh (ư hừ). Dệt tầm gai thì đến bao giờ? Em dệt tầm gai thì đến bao giờ? Em yêu anh cuồng dại. Yêu anh đến tan cả em ra. Dệt tầm gai y à. Dệt tầm gai ý a. Dệt tầm gai ý à
     
    Em nói rằng em thích thơ Vi thuỳ Linh, có một cái gì đó, một ý nghĩa nào đó khiến cho mình phải suy nghĩ, Truớc đây anh cũng nói rằng anh không thích VTL và em cũng biết điều đó. Nhưng tại sao lần nào nghe đến bài hát này nó lại khiến anh nghĩ nhiều thế cơ chứ, chắc anh lại thích những dòng thơ này mất rồi.
    Tặng cho bé này, hãy nghe và cảm nhận nó theo cách của riêng mình em nhé
    Có ngày anh sẽ khoá đấy, không cài đâu [​IMG]
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chắc chỉ cần thêm chữ chắn nữa thôi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này