1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mơ về nơi xa lắm

      
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm Một Hà Nội ngây ngất nắng Một Hà Nội run run heo may Dạ khúc đêm nay Một mình emMột mình ta Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa Em bơ vơTa thẫn thờ mong nhớ Một giọt sương rơi Như giọt nước mắt buồn
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm Em cô đơnCăn phòng trống cô đơn Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dởTrong nỗi khát khao em chầm chậm quay về
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 12/04/2006
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thật vui vì mỗi lần vào trong topic thấy đứng bên cạnh mình lại là em. 2 cái nick như đứng liền nhau và chẳng thể tách rời. Như đôi dép ,chẳng thể tách rời nhau...
    Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng biến thành thơ Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh Đôi dép vô tri khắng khít song hành Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sắp rùiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Một luồng không khí mới tràn về, không đủ lạnh để làm nên "cái rét nàng Bân" nhưng cũng đủ để đất trời dịu lại, để con người cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Và vì thế, nỗi nhớ lại cồn cào hơn, da diết hơn, anh ạ.
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0

    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 14/04/2006
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0

  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi là một điều lạ kỳ đến khó hiểu.
    Con người cố gắng để có một đô thị văn minh với nhà cao tầng, trung tâm mua sắm, xe hơi, ... đến một lúc nào đó lại muốn thoát ra khỏi cái hộp hiện đại đó để ra ngoại ô, để tìm về nơi không khí trong lành, nơi có thể thong dong đạp xe và hít thở khí trời không có khói bụi, để không ám ảnh bởi điện thoại, máy vi tính, ...
    Con người cố gắng để học cách sống nhanh hơn, làm việc nhanh hơn, để mỗi giây phút trôi qua có thể giải quyết được nhiều việc hơn. Chạy xe ngoài đường nhanh hơn, ăn nhanh hơn, nghe điện thoại nhanh hơn, ... Rồi đến lúc hoảng hốt nhận ra rằng mình đang chạy đua qua cuộc sống này, và phải học cách sống chậm lại mỗi khi cần thiết.
    Anh nhân viên công ty chuyển phát nhanh cho cơ quan hay nhìn em cười và bảo "Em hay viết thư nhỉ, thời này không còn nhiều người siêng viết thư tay đâu.". Bây giờ người ta có nhiều phương tiện để làm cho mọi thứ nhanh hơn, tức thời hơn. Đó là điều tất yếu. Nhưng ai đã từng biết thế nào là buồn vui trong cuộc sống sẽ hiểu rằng cuộc sống là một hành trình đầy thú vị, cuộc sống không phải là một đường đua bất tận.
    Thật vui khi biết rằng chúng ta vẫn có những lúc ngồi yên lặng nghe một giai điệu ngọt ngào, vẫn có những ngày bỏ công việc quay cuồng lại phía sau để thấy phía trên là bầu trời xanh mát, phía dưới là mặt đất bao la, xung quanh ta là bạn bè, là những người yêu thương ... và như thế chúng ta đang sống chứ không phải đang trôi qua cuộc sống.
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng như đổ lửa, náo loạn lên với công việc, với người, điện thoại, máy tính, giấy tờ, xe cộ ... thật ngạc nhiên khi nghĩ lại về mình. Em chưa từng khi nào nghĩ có lúc mình lại kiềm chế được những cơn giận như thế này, chưa từng khi nào nghĩ có lúc mình lại nhìn những núi nhiệm vụ ngồn ngộn, những chuyện bực bội trước mắt bằng một ánh mắt bình thản thế này. Hì, có lẽ phải cảm ơn vì mình được rèn luyện tốt
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chắc đã thêm chữ chắn rùi!
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Vì một vài lý do nên em đã định không viết tiếp trên này nữa. Nhưng bây giờ em lại muốn viết như em đã từng viết.
    Bởi vì đó là tình cảm, là suy nghĩ của em, thời gian trôi qua, cái còn lại là cái chân thành nhất, cái đáng trân trọng nhất.
    Chiều nay SG lại mưa anh ạ, không hiểu khi nhìn mưa tâm trạng của mọi người có giống em không nhỉ? Cảm giác đầu tiên khi thấy những giọt mưa rơi xuống lúc nào cũng là nỗi nhớ nhà da diết. Bởi vì tuổi thơ em lớn lên gắn liền với 6 tháng mưa dầm dề mỗi năm. Nhớ tiếng nước trút ào xuống sân xi măng từ máng xối, nhớ dưới mưa vẫn có dáng ba khoác áo mưa và đội nón lá đứng ngoài vườn, nhớ những ngày em và CĐ đạp xe lang thang trong mưa, ... Và bây giờ, nhớ thêm một điều nữa, nhớ 2 người ướt sũng và lạnh cóng trong mưa, ngồi co ro dưới mái hiên với một lon Redbull và một cốc trà Lipton nóng. Hic, nhớ sao là nhớ ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này