1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyến đi vất vả nhưng thực sự rất vui. Nhóm của chúng tôi được chia thành 4 đoàn nhỏ với đích tới là Hội An.
    Em Tsu là người tiên phong đầu tiên đặt chân xuống Đà Nẵng để được vào Hội An một cách nhanh nhất. Cho dù chuyến bay có bị delay do tình hình thời tiết thì em vẫn là người đầu tiên đến Hội An. Giữ lại phòng cho tất cả mọi người.
    Sewin và bạn V.A là hai người hăng hái tiếp theo. Do nắm tình hình hơi chậm trễ nên hai bạn phải mua vé của Camel đi xe 35 chỗ mà theo tôi không tốt bằng xe của Trekking Inc 45 chỗ. Xe của các bạn đi đến Hoàng Mai thì bị bó côn không thể đi tiếp khiến mọi người lâm vào tình trạng dở dang, nửa đêm đứng vẫy xe, còn bị lái xe đi qua trêu rằng:"Em ơi, anh không "đi" đâu". Đến tận 4h chiều thứ 7 các bạn mới có mặt tại Hội An.
    Còn hai người bạn nữa của Sewin mà theo Rui có độ nhiệt tình không kém. Mặc dù không mua được vé open tour, các bạn quyết định đến Hội An bằng ô tô khách từ bến xe Giáp Bát, các bạn là nhóm thứ 2 đến Hội An, mặc dù tiền vé có mất nhiều hơn chút ít.
    Còn cuối cùng là Rui, cũng vì một vài người bỏ rơi nên cuối cùng một mình 1 xe đi vào Hội An, chẳng sao cả, lên xe ngồi cạnh Lia, một cô gái người Mỹ đến từ bang Texas. Lâu lâu không ngồi cạnh người nước ngoài nên lại ngứa mồm nói chuyện, được cái trong cả đoàn, chỉ có RUi là người đã đến Hội An rùi nên khá thông thuộc Hội An, làm tourist guide luôn trên xe cho Lia và hai người bạn nữa của cô.
    Mấy lần đi ô tô vô Hội An chưa lần nào thấy đi đúng kế hoạch cả. Lần này ô tô đến Huế lúc 9h30'' nên ô tô buổi sáng đi Hội An đã khởi hành mất, may vẫn còn một cái xe nhưng mọi người phải ngồi vào aisle của xe buýt, đằng nào thì cũng phải vào Hội An, còn hơn ngồi chờ ở Huế đến 2h chiều. Thế là mình dẫn đầu một đoàn toàn tây xung phong lên cái xe đó. Khổ thân mấy người VN kén cá chọn canh nên đến khi muốn lên xe ô tô thì chẳng còn chỗ. Vậy là cái xe 45 chỗ phải trở thêm 10 người nữa ở trên aisle. Điều ngạc nhiên thú vị ở đây là khi thấy mình dẫn đầu đoàn người lên và xếp chỗ cho mọi người thì lái xe và phụ xe tưởng mình lag tourist guide thật nên nhường cho mình được ngồi ghế của phụ xe. Vậy là quãng đường Huế - Hội An thật là thoải mái. Cuối cùng, 12h30'' mình cũng đã có mặt tại Hội An và là nhóm thứ 3 đến Hội An.
    Chặng đường đi gian lao vất vả không làm nhụt đi ham muốn chinh phục toàn bộ Hội An với các món đặc sản. Hành trình tiếp theo của chúng tôi như thế nào, mời các bạn đón xem vào bài tiếp theo
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Lúc đêm buôn điện thoại với anh, anh hỏi "Mai mấy giờ bé vào Hội An". Em bảo là khi nào ngủ dậy em sẽ vào, lúc nói câu ấy thì trong đầu đang tưởng tượng ra cảnh mình được cuộn tròn trong chăn cho đến lúc mặt trời lên cao chót vót. Thế mà 6h sáng đã có điện thoại khua dậy đi ăn sáng và chào hỏi mọi ngừơi trong chi nhánh ở đây. Khổ thân thế chứ.
    Sau cú điện thoại 20'' là 3 đồng chí đã có mặt, trời ạ, nhanh thế, không cả kịp chải tóc . Cái màn đi chào hỏi vất vả hơn em nghĩ, đi đến đâu cũng phải giới thiệu mình bằng những câu kiểu "Dạ em ở ... ra đây chơi sẵn tiện ghé thăm mọi người ... dạ em quen TA, K, Đ vì có làm chung với nhau một số việc ..."
    Mọi người cũng nhiệt tình, bảo là em say xe thì đừng đi xe buýt vào, anh có thằng bạn có KS ở HA, nó có xe 4 chỗ đưa khách của KS ra sân bay, anh sẽ bảo nó chở em vào HA luôn. Hic, cảm ơn mọi người, chu đáo quá, nhưng mà đi xe 4 chỗ thì em chết . bố em chẳng bảo là "số con k sướng đc, xe hơi mà k đi đc" đấy là gì. Cuối cùng có một đồng chí tình nguyện chở mình vào bằng xe máy, hic hic, áy náy thật.
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Có gì giống với nỗi nhớ không, ngay kể cả khi ở cạnh bên em vẫn nhớ...
    Thời gian trôi nhanh quá phải không em, mấy ngày nghỉ rồi cũng trôi qua hết, quay lại với công việc thường ngày thôi, chẳng biết bao giờ mới gặp lại, mỗi người trong chúng ta lại có những kế hoạch của riêng mình, dù sao chúng ta cũng đang nói với nhau hai chữ "chắc chắn" phải không bé. Biết là khoảng cách là một khó khăn rất lớn cần phải vượt qua và chúng ta sẽ cố gắng phải không em?
    Đợt này em cũng bận lắm phải không, công việc ngơi ra được một chút thì lại phải ôn thi tiếp. Hic hic, vậy mà chẳng thể ở bên cạnh em động viên và chăm sóc. Em nói rằng gặp anh thì không sao nhưng cứ xa anh là lại ốm thế là sao. Anh lo cho em đó.
    Tối nay đang hẹn mấy người bạn đi uống nước. Có lẽ cũng 1 tuầnkhông đi uống nước ở HN, đi thưởng thức lại không khí HN đêm nào. Mình ước gì có em ở bên cạnh, đi với anh. Chắc lúc ây ta sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi em cố gắng cười
    Để anh thấy yên trong lòng
    Thật ra thì em đang khóc thầm
    Đằng sau những nụ cười kia
    Em luôn nói với anh rằng chúng ta có hai người phải không?
    Có hai người thì không bao giờ được khóc một mình bé nhé.
    Anh sẽ không để cho em phải khóc đâu, mà có khóc thì cũng không phải khóc một mình.
    Con trai thường sợ những giọt nước mắt và anh cũng không là ngoại lệ, khoảng cách quá xa không thể ở bên cạnh. BIết phải làm gì đây khi em khóc. khó quá phải không em?
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    I miss you now!
    Em hơi bận bịu chút, nhưng mà vì yêu đã nói là theo dõi tiếp những bài tường thuật về chuyến đi ở phía sau nên em tranh thủ để viết lại vậy nhé.
    29/04/2005, ngày đầu tiên ở HA.
    Mình là người đầu tiên trong nhóm đi dạo bộ hết HA anh nhỉ. Có 2 người đã đến nhưng mệt quá, im ắng và ngủ tít (em đoán thế, chả biết có ngủ thật không, hi hi), có 2 người vẫn đang hò dô ta trên xe ôtô ? Buổi chiều lang thang mình có ăn món gì không nhỉ? À, món bánh mì, 1 ổ chia làm đôi, một nửa có ớt, một nửa không có ớt. Đang hí hoáy chuẩn bị ăn, nhìn thấy mọột xe hàng rong bán toàn hoa quả. Chạm phải sở thích rùi, dừng lại tác nghiệp ngay, hi hi. Vẫn còn cầm 2 nửa ổ bánh mì, đứng bên cạnh xe trái cây, cười tươi, 1 2 3 ? xong, nhưng ?oẢnh đẹp lắm, focus vào trái dứa chứ k focus vào em đâu?, hic, thế mà lại tưởng bở, cười toe toét, oài ?
    Gì nữa nhỉ, chợ HA có món trà đá, 500 đồng/cốc, hi hi (uống vào thấy giông giống nước là gì đấy mà không đoán được). Lại còn ngồi ăn bánh bột lọc 2K/dĩa, cay ơi là cay, ? Đang lang thang thì điện thoại rung ?oĐón xe buýt từ ĐN vào HA ở đâu nhỉ?? ?" hic, mình cũng chẳng biết chính xác, hướng dẫn đội bạn là ?oCứ hỏi các anh xe ôm ấy, các anh ấy sẽ chỉ cho?. Hà, bây giờ mới nghĩ ra là mình hướng dẫn rất chuối, ai lại đi hỏi xe ôm bến đón của xe buýt bao giờ. Chắc chắn họ sẽ trả lời những câu đại loại như ?oBến à, cũng lung tung lắm? ?oXe buýt chạy dừng nhiều trạm, mệt lắm? ?oCũng hơi phức tạp? .. và ? Kết quả của những câu trả lời đó là cân 3 trên xe ôm từ ĐN vào HA, 20K/một đồng chí, bồi dưỡng thêm 10K vì phải chạy lòng vòng tìm KS (trong khi KS lại nằm ngay trên con đường cửa ngõ vào HA, hihi). Mà thôi, cũng chẳng ấm ức gì (chị nhỉ? J), vẫn thoải mái chán so với cái cuốc xe 70K của em, hihi (cái này là đoạn sau, nhưng hơi tấm tức nên k kiềm chế được, hé ra một tí).
    Buổi tối, tụ tập đầy đủ đội ngũ, chào HA bằng một chầu cơm gà 60 Lê Lợi (cái này nghe quảng cáo mãi đây mà J ). Cái đoạn lang thang phố cổ thì khỏi phải nói anh nhỉ, được cái là các chị nhà mình chịu khó xem xét giày dép phết, còn nhiếp ảnh gia thì chịu khó sáng tác, bận bịu thật. Đã thế lại không quên một điều là thú vui thưởng thức các món ăn, hết bánh đậu xanh ép, lại mì quảng, lại còn sinh tố. Hi hi, quả là đợt đi này chúng mình ăn nhiều thật. 11:30 PM, hạ cánh an toàn tại KS, chắc chắn ai cũng có một giấc ngủ ngon, mệt mừ ? Hẹn 6h30 sáng hôm sau có mặt đầy đủ để tiến về Cù Lao Chàm nào.

  6. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    6h30 30/04/2005, báo cáo, quân số đã đủ, hành quân đi ăn sáng cái.
    Theo lịch là sẽ ăn món Cao lầu, nhưng thời gian chỉ còn 30?T, ngắn quá, chuyển sang phương án 2, ăn món gì cũng được, miễn là ? gần gần. Món bún đấy gọi là bún gì anh nhỉ, hơi giống bún mọc, nhưng lại có mấy ổ bánh mì chấm vào nước để ăn, độc đáo nhất là bát bún kèm ? trứng cá của đồng chí C. Về lại KS chờ xe đón đi, hi`hi`, leo cây thoải mái luôn, leo đến mấy giờ mới đựơc đi ấy nhỉ, hình như là hơn 8h. Leo cây xong, được xe đón, ra đến bến tàu, lại leo ? tàu, cơ hội để tập thể lực. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng và những tiếng cười vang vọng khắp nơi, đúng là thoải mái thật.
    Đoạn đi lòng vòng tham quan trên đảo và tham một ngôi chùa cổ được ghi dấu rõ nét trên cái máy ảnh mới của anh, hichic, xót quá, cũng may là không bị ảnh hưởng đến chất lượng máy. Không biết đối với mọi người thế nào chứ đối với em thì bữa trưa trên đảo cực kỳ đáng nhớ đấy. Anh có biết tại sao không? Ấn tượng nhất là món rau rừng luộc chấm mắn nêm, bởi vì khi ăn em bị gai rau rừng đâm vào miệng đau ơi là đau. Còn 2 đồng chí kia chắc là ấn tượng mạnh nhất ở đảo là việc bị rơi lại, không được đi ngắm san hô, tại lơ là kỷ luật quá mừ.
    Một món đáng nhớ nữa ở HA là Ốc hút da trộn (chỉ có điều phải hút ?ocó kỹ thuật?, nếu không thì hơi vất). Buổi tối thuê xe đạp đi buồn cười quá, 2 người 1 xe, thương các đồng chí cầm lái quá, hic, thương nhất là chị V.A, thương nhì là cái xe bị gãy gác ba ga của anh chị bị nhỡ tàu lúc chiều, hì hì, ? Hến trộn, bánh đập, trà đá, chạm cốc cái nào ? cạnh!
    Luôn kết thúc một buổi tối bằng sinh tố (nguyên nhân chính chắc là tại em, anh nhỉ).
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    7h 01/05/2006, đi ăn Cao Lầu nào!
    Gặp lại cô bạn Lia dễ mến của anh trên đường đi, mọi người đều vui vẻ. Cao lầu ngon nhưng mà về đến KS thì ? trễ xe, oài, đợi vậy ? thánh địa Mỹ Sơn thẳng tiến. Một cuộc hội ngộ thú vị với đồng chí hướng dẫn, một cái nắng kinh hoàng của miền Trung sỏi đá, một chị to cao khoẻ khoắn bị say nắng, một chị be bé nhưng rất cừ, một lần lơ là kỷ luật tiếp theo của 2 đồng chí kia, ? Thế mà mình khoẻ thật, về đến KS một lúc sau đó lại lao ra ngoài thuê xe đạp đi chơi trong khi 1 người ngủ, 1 người đói quá không ngủ được lẻn đi ăn ốc hút, 2 người đang loay hoay tìm đường ra khỏi MS.
    Bắt đầu quá trình ăn uống, bánh mì (lại bánh mì, hi hi), bánh bột lọc, nhãn, chè chuối, ?, quay về đánh thức bà con dậy để ra biển thôi. 6 chiếc xe đạp xuất phát, vạch đích là biển Cửa Đại, trời bắt đầu tối, thế mà không thể bỏ qua đựơc đam mê nghề nghiệp, quãng đường gần 5km bị gián đoạn bởi những rặng dừa nghiêng bóng xuống mặt nước trong veo, bởi đồng lúa vàng vào vụ gặt, bởi một ? đống rơm trên mảnh ruộng chỉ còn trơ gốc rạ J. Hậu quả là ra đến biển thì tối quá, 2 người muốn đi môtô nước thì k còn môtô nước, 1 người xuống tắm thì nước biển lạnh ngắt, một số người tranh thủ chụp ảnh thì ánh sáng không tốt, ảnh bị mờ, tiếc quá.
    Ba chị em hăng hái sáng tác trên bại cát đến mức lúc tạm dừng thì phát hiện ?ochuyến đi này mình có đựơc rất nhiều thứ nhưng lại mất đi một thứ?, hic, rơi mất kính rồi. Thôi, tối quá không tìm được, bỏ vậy. Đã quyết định không tìm nữa, thế mà thấy anh cứ chạy ào ào ra biên, cúi xuống, loay hoay, trong này thì kêu ơi ới ?oThôi, Rui ơi không cần tìm nữa đâu, chắc mất rồi?. Đối phương đi lên rất thản nhiên ?oTay tớ ăn nhãn bẩn quá, chạy ra rửa tay? ?" trùi ui, các chị em lang thang vào rừng mơ ơi, bắt ngay được con tưởng bở, hic hic ? An ủi lòng bằng bát cháo ngao vậy, cháo rẻ, ngon, lại còn thi nhau dùng đạo cụ của người bán để ?olàm hàng? chứ, tranh thủ quá thể :P.
    Sau 5km trở về, bát cháo đã bye bye mọi người, phải bổ sung tiếp bằng cơm gà, hì! Có người ấm ức là ?oĐi với em anh chẳng uống tẹo bia nào?, thương quá đi mất. Đi uống bia nào (em vốn yếu lòng mừ, thấy làm nũng như thế làm sao mà không đi uống được chứ), vào quán, vừa ngồi xuống, trên bàn có 4 cốc mía đá. Đã gọi đâu nhỉ? À, họ mặc định ngồi vào bàn là đem mía đá ra. Đã vậy thì ?oThôi cứ để đấy em à, cho thêm 2 cà phê sữa đá, 4 chai bia nữa? ?" hơ, khổ thân cậu bé chưa hiểu về khả năng ăn uống của chúng ta, đằng sau cặp mắt tròn xoe kia chắc đang nghĩ ?obằng này người mà úông nhiều thế?.
    Sông Hoài về đêm đẹp và bình yên thật, đây là đêm cuối cùng mọi người có thể ngồi cùng nhau trong chuyến đi này, là đêm cuối cùng em và anh nắm tay nhau lang thang ở HA. Nhanh quá!
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    6h15 02/05/2005, lên đường.
    Xuống đến sảnh đã thấy chị ngồi đấy, cầm 2 cái đèn ***g đỏ ?ocác chị tặng em, em chờ một lát, mọi người xuống tiễn em ngay bây giờ đấy?. Bên ngoài, chị xe ôm giục ?oĐi thôi em ơi, coi chừng muộn giờ?. ?oThôi, chắc em phải đi đây, không chờ được mọi người. Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé, em đi trước đây?. ?oỪ, em đi nhé, có gì lát anh sẽ gọi cho bé? - thấy mắt mình cay cay.
    Trong khoảnh khắc, thấy mình cô đơn kỳ lạ.
    Xa anh, trở về!
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi anh, yêu ạ. Xin lỗi vì em khóc, vì em làm anh phải lo nghĩ. Có những lúc như thể, tưởng chừng tất cả những gì buồn bã, tủi hờn, tổn thương nhất đều ào về một lúc, kéo mình xuống thật sâu ...
    Chỉ muốn anh nhìn thấy em cười, em vui vẻ, em đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi điều. Và vì thế, có những điều không vui em đã dấu, không kể cho anh nghe. Nhưng anh biết là em sẽ chẳng dấu được anh điều gì, phải không anh? Em biết mình sẽ đối mặt được với những chuyện như vậy, những lời nói như vậy, vì em có tình yêu của anh ở bên cạnh. Tình yêu dành cho em lớn hơn tất cả những điều rộng lớn mà em biết.
    Bỏ qua những điều không đáng phải buồn phiền đó nhé anh. Em vẫn nhớ rằng em nói với anh là mình có 2 người, em sẽ không dấu anh nữa, không giữ tất cả những điều đó một mình nữa, anh nhé.
    Đang cố gắng rất nhiều để gặp đựơc anh vào một ngày gần nhất. Buổi trưa ngồi xem lại những tấm ảnh vừa rồi, nhớ như in từng khoảnh khắc trôi qua, nhớ những niềm vui, nhớ những nụ cười. Nhớ là mình đã vượt qua được nhiều điều lắm để đến với tình yêu của mình. Nhớ mọi thời khắc đã qua. Và thấy mình lại tràn đầy một niềm tin và sức mạnh để cố gắng.
    Hãy mỉm cười yêu nhé, một ngày sẽ trôi qua nhẹ nhàng hơn, thời gian khắc nghiệt nhưng cũng diệu kỳ, rồi sẽ đến lúc yêu lại được nhìn thấy em ở bên cạnh yêu, và em cười ... .
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Không có hôm nay thì sẽ là 67 .
    Em lại bắt đầu giai đoạn không có nhiều thời gian dành cho yêu rồi. Đừng buồn yêu nhé. Có 15'' mỗi sáng để vào đây, để nói với yêu rằng em nhớ yêu nhiều lắm.
    Chúc anh một ngày mới tốt lành nhé anh yêu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này