1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ta nhớ đến em, sao thật kinh khủng. Nỗi nhớ chợt tràn về, lấp đầy suy nghĩ của ta, đôi khi khiến ta nghẹt thở và thấy mình vô nghĩa. Đôi khi khiến ta muốn từ bỏ tất cả để đến bên em. Sau những giây phút đó, ta phải làm gì đây???
  2. cautau

    cautau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sơn ơi, m nhớ S lắm. Đúng 1 tháng mình gặp nhau đấy S à. S có nhớ em ko?
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    "Anh luôn mong rằng yêu được khoẻ mạnh, được sự săn sóc và yêu thương đầy đủ, yêu ạ. Anh sẽ ở bên yêu, yêu nhé, không còn lâu đâu." - 5h50, tỉnh dậy bởi chuông báo thức, cầm điện thoại lên, đọc thấy tin nhắn của anh, thương anh chảy nước mắt.
    Sáng nay SG mưa, trời u buồn, se lạnh, và ẩm ướt, mưa không lớn mà cũng không nhỏ, lắc rắc ... đủ làm ướt áo những ai phải đi một đoạn đường dài. Chỉ mong những lúc như thế này có thể ở bên cạnh anh, chia sẻ mọi cảm giác này với anh.
    Em biết rằng anh đang cố gắng rất nhiều, hãy chú ý đến sức khoẻ của mình nữa anh nhé. Chỉ một mình em ốm là đủ rồi, anh còn phải khoẻ để lo cho em, anh nhỉ.

  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần
    Ngày cuối tuần
    Nếu có thể
    Gửi về em chút gió lập thu
    Phố núi phía sương mù
    Dã quỳ biếng nở
    Hồ Than Thở trời chiều ngút gió
    Đồi Cù cỏ hát lãng quên
    Lãng quên thì lãng quên
    Em lang thang vòng quay thời gian buồn tẻ
    Nắng chảy buốt ngực
    Phố nồng khói xe
    Một mình em đi, cứ đi đường cũ
    Những gương mặt lo toan mùa vụ
    Không cảm thông
    Không nụ cười
    Lạnh câm là nỗi bất lực của nắng
    Không thể ấm lại lòng người
    Em đâu là thác Cam-ly
    Xoáy động không gian khóc cười năm tháng
    Em chỉ là em
    Tự gặm nhấm tim mình trong bóng tối
    Hết cảm ứng lòng đau
    Và viết vần thơ vô vị vô màu
    Nếu có thể
    Gửi về em cánh hồng
    Cài lên áo tưởng niệm
    Ngày cuối tuần rỗng không
    (NGUYỄN QUỲNH TRANG)​
    Lâu lắm rồi không chép thơ cho anh phải không anh? Dạo này bận rộn đến nỗi khi anh hỏi "Em đếm xem còn bao nhiêu?" thì không thể nhớ được là còn bao nhiêu nữa. Chiều nay đã ổn một chút, buông mọi thứ ra để dành cho anh những dòng này, để chép cho anh đọc một bài thơ. Lại một cuối tuần nữa đến rồi, anh ạ.
  5. caphephonui

    caphephonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh Khắc Bên Anh
    Ước gì anh biến được thành hai
    Một bên em - một về với chị
    Để em không như người có lỗi
    Phút xao lòng - khổ mãi vẫn không thôi
    Biết bao đêm hiu hắt ngọn đèn mờ
    Em khắc khoải - anh còn xa vời vợi
    Và giây phút - phút giây em thôi đợi
    Lại bâng khuâng chị ấy đang chờ
    Hạnh phúc không là huyền thoại bao giờ
    Để em ước bàn tay em với được
    Trong thầm lặng em chắt chiu từng khoảnh khắc
    Có anh về thôi cô độc bơ vơ
    Khoảnh khắc thôi rồi em lại buồn đau
    Khi còn chỉ riêng em và nỗi nhớ
    Ôi! Khoảnh khắc em giật mình trót lỡ
    Lại như lòng xin hãy cố quên nhau
    Tặng TSU - Mong chuyện của Mèo sẽ có một kết thúc tốt đẹp như mong muốn của 2 người
    Được caphephonui sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 21/05/2006
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn đặt niềm tin mãnh liệt của mình vào điều gì chưa? Nếu bạn đặt niềm tin vào đó, bạn tin rằng mình sẽ làm được.
    Tôi cũng như mọi người , khi mình tin là mình sé làm được, thế thôi.
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ trưa
    Em nằm em mơ
    một ngày trong veo
    một mùa nghiêng nghiêng
    cánh đồng xa mờ
    cánh cò nghiêng cuối trời
    Em về nơi ấy
    một bờ vai xanh
    một dòng tóc xanh
    nó là chân trời hay là mưa cuối trời
    Và gío theo em trôi về con đường
    và nắng theo em bên dòng sông vắng
    mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
    người đã quên đi những lần em buồn
    Từng dấu chân xưa trên đường em về
    giờ đã lên hoa những cành hoa vắng
    người đã đi qua những lời em kể
    này giấc mơ trưa bao giờ em về
    một tiếng chuông chùa
    ?
    Và gío theo em trôi về con đường
    và nắng theo em bên dòng sông vắng
    mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
    người đã quên đi những lần em buồn
    Từng dấu chân xưa trên đường em về
    giờ đã lên hoa những cành hoa vắng
    người đã đi qua những lời em kể
    này giấc mơ trưa bao giờ em về
    một tiếng chuông chùa
    ?
    Này giấc mơ trưa bao giờ em về
    một giấc mơ ?

    Em rất hay nghe bài hát này, nhẹ nhàng, và sâu lắng kỳ lạ.
    Vẫn biết mọi điều của ngày hôm qua sẽ ở lại hôm qua, vẫn biết tình yêu trọn vẹn và chân thành, vậy sao em vẫn thoáng buồn khi thấy những mối dây liên hệ giữa anh và ngày hôm qua? Vì em hay suy nghĩ quá, hay vì em ghen quá, hay vì em bất an khi mình ở xa xôi quá? Em cũng không biết nữa. Có lúc cảm thấy mình thật mong manh.
    Hôm nay đã cố gắng để có thể nghỉ phép đến hết tuần, nhưng không thể nào nghỉ được. Không biết có cách nào khả thi hơn một chút không nữa. Hy vọng có thể điều đình với sếp để nghỉ nửa ngày.
    ... và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em bên dòng sông vắng ...

  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hic, bận kinh người, bực mình kinh người. Thôi, không nói chuyện này nữa.
    Khi em không viết được trên này thì yêu nhớ chăm sóc For U nhé. MUM MUM.
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Chẳng biết sao mà mệt mỏi quá. Hy vọng rằng ngày mai sẽ là một ngày đỡ mệt hơn với mình.
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Em bảo rằng anh phải trông nom nó, anh nhận lời rồi mà chẳng biết trông nom ra sao. Mấy ngày hôm nay HN mưa to quá, đi làm bị ướt nhiều kinh khủng.
    Mấy ngày hôm nay bé nghỉ ôn thi nhưng chắc cũng chẳng học được nhiều đâu nhỉ. Anh biết tâm trí bé còn để vào mỗi nơi 1 ít. Lúc thì hướng ra Bắc, lúc hướng về Tây Nguyên, lại còn lo mọi chuyện xung quanh mình nữa chứ...
    Đợt tới cũng là khoảng thời gian khó khăn cho cả 2 chúng ta bé nhỉ. Muốn gặp em, muốn nói chuyện với em nhưng thấy cũng khó quá. Anh sẽ bố trí kế hoạch một cách hợp lý cho cả hai chúng ta để kế hoạch đó không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Sẽ được mà, anh tin rằng sẽ được mà.
    Chắc bé vẫn đang ngồi ôn bài, chúc bé học tốt và cố gắng đi ngủ sớm nghe, đừng thức quá khuya mà sáng mai lại không dạy nổi nữa đấy. Bây giờ sáng nào anh cũng phải có mặt ở công ty lúc 7h sáng để học tiếng Anh nên thời gian buổi sáng không có nhiều để gọi điện thoại cho bé đưọc nữa. Hy vọng bé thi xong chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với nhau, bé nhé
    Goodbye and goodnight!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này