1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    20/12/2005
    Hôm nay nữa là anh về HN được 8 ngày, vậy mà cảm giác đằng đẵng. Còn 52 ngày nữa, cố lên nào.
    Hôm nay SG lạnh hơn nhiều lắm yêu ạ. Nhớ anh, nhớ mùi ngô nướng trong cái lạnh co ro đêm Đà Lạt. HN bây giờ chắc lạnh lắm, thương anh, mà xa anh quá, anh ơi!
  2. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    21/12/2005
    Hôm nay em hát nhé "Một ngày mới nắng về, em dang tay chào đón, dịu dàng tia nắng hồng ..." - còn 51 ngày yêu ạ.
    Sáng nay em ngủ thật ngon, cuộn mình trong chăn ấm nghe "Hạ trắng", nhớ đến lúc anh nói rằng buổi sáng HN lạnh lắm, anh nằm trong chăn, nghe cái đĩa mà anh làm cho em và thấy rằng phải vào với em vì anh đã cố gắng rất nhiều vì chuyến đi đó. Và anh đã đi!
  3. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    22/12/2005
    50 ngày. Tối hôm qua anh mệt quá, chắc anh lại bị ốm mất rồi. Cố gắng giữ gìn sức khoẻ vì em, anh nhé.
    Mỗi khi nghe anh nói: "Bé à, anh nhớ em quá, em ra đây với anh đi" em thương anh, thương chúng ta mà không biết làm sao. Chỉ biết cố gắng thật nhiều để có thể ra ngoài đó như dự định. Cố lên nào!
  4. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    23/12/2005
    49 ngày, yêu ạ!
    Hôm nay là một ngày bận rộn, sẽ nhiều việc lắm. Cố lên nào!
    SG lạnh quá và mưa nhiều nữa, thấy lòng mình se lại. Nỗi nhớ ào lên da diết, bóp nghẹt từng hơi thở. Đến bao giờ, bao giờ?
  5. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    24/12/2005
    Noel này SG lạnh thật, lạnh nhất từ lúc em sống ở SG đến giờ. Lẩm nhẩm trong đầu, 48 ngày nữa, trời, sao thời gian trôi chậm thế không biết nữa.
    Tối hôm qua bọn em có đi ra ngoài đường một lúc, chen chúc vào Quận 1, khu nhà thờ Đức Bà và Diamon Plaza. Toàn xe và người, không khí nóng lên hừng hực, chen nhau mãi mới chụp được vài tấm ảnh rồi về.
    Có lẽ tối nay bọn em không đi đâu cả, trong nhà cũng có cây thông, có đèn treo dọc cầu thang, có người tuyết, có quả châu treo lủng lẳng. Chỉ có mỗi vòng nguyệt quế treo ở cửa là thiếu, hôm nọ đi mua mấy đứa le lưỡi bảo sao cái vòng bé tẹo mà đắt thế, thôi thì không treo vậy .
    Những ngày như thế này những ai yêu nhau mà phải xa nhau là buồn nhất. Cầu mong cho một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người. Cầu mong cho những người yêu thương nhau sẽ không phải xa nhau nữa.
  6. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    25/12/2005
    47
    Một đêm Noel đã qua, một đêm SG mưa rả rích đến gần 9h tối, chẳng biết mọi người có ra đường không. Em chỉ nằm nhà và dõi theo bước chân anh trên từng con đường nhỏ ở HN.
    Tối qua anh đi chơi cùng mọi người trong nhóm, anh bảo là nửa đầu thì vui, còn nửa sau thì không. Anh không nói, và anh không kể gì. Nhưng em cảm giác được hết những việc xảy ra, em biết tối qua anh có gặp người ta trong lúc đi chơi.
    Em không ngăn và chưa bao giờ ngăn chuyện đó. Em biết bây giờ thì chưa, nhưng rồi đến một lúc hai người sẽ gặp lại nhau và xem nhau như hai người bạn. Bảo là không ghen thì là nói dối, có ghen đấy anh ạ, nhưng em hiểu anh, hiểu tình cảm của anh đối với em, nên chỉ ghen một chút thôi. Chỉ ghen vì em ở xa quá, vì khi muốn gặp anh em cũng chẳng biết phải làm sao.
  7. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    26/12/2005
    46
    Ngày đầu tiên của tuần cuối năm!
    Một tuần vất vả với em anh ạ. Bao giờ cuối năm cũng vất vả cả. Mà vất vả cũng tốt, bây giờ chỉ muốn cuốn mình vào công việc, để thời gian trôi đi thật nhanh, thật nhanh.
    Một tuần mới tốt lành anh nhé!
  8. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    27/12/2005
    45
    Hôm qua có người bảo em rằng sống phải thực tế, phải nhìn thẳng vào vấn đề đi. Em bảo em đang nhìn thẳng vào vấn đề, và đang đối diện với nó đây. Rằng em có niềm tin, một niềm tin bền vững.
    Em tin tình yêu, em tin anh. Và vì thế em sẽ cố gắng được, em sẽ chờ được, đúng không anh?
  9. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    44
    "Xin cho bốn mùa đất trời lộng gió, đường trần em qua hoa vàng mấy độ ..." - Bao nhiêu lâu rồi thế mà mình vẫn thích nghe nhạc Trịnh anh nhỉ.
    Hôm nay em đi làm muộn những gần 15 phút . Mặc dù nhiều việc nhưng cố gắng post cho hết mấy đoạn em đã viết cho những ngày trước ở trong sổ lên đây.
    Mỗi ngày đều là một ngày mới!
  10. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    43
    Buổi sáng tỉnh dậy, cầm điện thoại lên, đọc tin anh nhắn lúc 3h sáng, thấy xót xa quá. Xa nhau, nhớ nhau mà không gặp được nhau, chập chờn giấc ngủ mỗi đêm. Tỉnh dậy là hình ảnh của nhau ào về trong suy nghĩ.
    Em ít tỉnh giấc vào nửa đêm, còn anh thì rất nhiều đúng không anh? Hãy cố gắng lên anh nhé. Thời gian khắc nghiệt nhưng cũng rất diệu kỳ. Một ngày trôi qua là mình lại gần nhau hơn. Miss you much!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này