1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới, một ngày cuối tuần.
    Đêm qua, nói chuyện với bé xong thấy mình cần phải cố gắng nhiều nhiều nữa trong cuộc sống, trong công việc. Không thể để mình ì ạch mãi thế này được.
    Biết rằng dạo này bé hay bị nhức đầu mà không có cách nào có thể ở bên được, có chia sẻ hay chăng thì cũng chỉ là những lời nói. Anh muốn được chia sẻ với bé bằng hành động cơ. Hic hic, nỗi nhớ thật khủng khiếp phải không em, nhiều lúc tưởng như không thể vượt qua được. Vậy mà vẫn phải sống, vẫn phải tồn tại và làm việc. Ta cũng chỉ mong rằng một ngày gần đay sẽ ở cạnh nhau thôi.
    Có những lúc muốn vứt bỏ tất cả những gì ràng buộc và níu kéo chỉ để có 1 điều. Nhưng liệu ta có làm được như vậy không? Chắc là không vì ta còn nhiều nguời xung quanh nữa. Chính vì thế càng phải nỗ lực với bản thân mình hơn. Bé luôn nói: chúng ta có hai người mà, vậy là phải nỗ lực gấp đôi phải không?
    Làm việc thật tốt em nhé!!! Công việc nhiều rồi.
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    "Let''s me be the one who stand next by your side and see you when you sleep." - Em đồng ý.
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến lượt anh bị ốm rùi. Nhức đầu và viêm họng, hic hic cái thời tiết này thật là tệ hại phải không em?
    Không biết em có khoẻ như em nói không>? Chỉ 1 người được ốm thôi phải không em.
    Đầu tuần rùi, cố gắng thôi. Tương lai còn ở trước mắt mà. Cố lên em nhé, cả anh nữa cũng phải cố lên , cố nhiều nữa.
  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Khi một người bạn lôi mình ra một góc nào đấy và mắng té tát chính là khi mình sực tỉnh sau những lúc tưởng chừng như ngủ quên giữa cuộc sống, ngủ quên trong cái hiện tại của mình.
    Suốt hai ngày cuối tuần chẳng muốn bước ra khỏi nhà, chỉ ngủ nướng và đọc ngấu nghiến một cuốn truyện đã đọc lâu lắm rồi, không còn nhớ nữa. "Đèn không hắt bóng" - ừ, vẫn có những ngọn đèn không hắt bóng, và đâu đó có những con người sống mà không hắt bóng. Có khi ranh giới giữa cái xấu và cái tốt, cái thiện và cái ác, thiên thần và ác quỷ ... là vô cùng mong manh.
    Có những người như bác sĩ Naôê, biết cách giúp cho người ta thoát khỏi bệnh tật để sống, nhưng cũng phải biết cách giúp cho người ta chết khi điều đó là không tránh khỏi. Có những người như Kobasi, cương trực và nóng nảy, đến cuối cùng cũng nhận ra rằng không phải lúc nào làm mọi việc đúng như nó phải vậy cũng là điều tốt. Có những người như Nôrikô, yêu không cần một lý do, không cần một sự đền đáp, yêu quên mất cả bản thân mình, có những lúc chỉ đau đớn đứng nhìn những người phụ nữ khác bước vào cuộc sống của người mình yêu.
    Làm thế nào có thể cắt nghĩa chính xác rằng sống thế nào là tốt và thế nào là xấu? Naôê dành cho Nôrikô một tình yêu chân thành, nhưng ông vẫn tìm đến hoang lạc với những người phụ nữ khác không chút do dự. Ông biết mình không còn sống đựơc bao lâu nữa nhưng vẫn dành những ngày còn có thể của đời mình để giữ lại những cuộc đời xung quanh ông. Vậy là tốt hay xấu?
    Nôrikô yêu bằng tất cả những gì mình có, nhưng không thể phá tan bức tường vô hình trong tâm hồn người cô yêu. Sau những lúc Naôê ở bên những người phụ nữ khác, cô lại đến bên ông, chấp nhận mọi việc như nó phải thế. Vậy là nên hay không nên?
    Cho nên, người ta vẫn nói rằng trong cuộc sống này chẳng có điều gì là tốt hay xấu, chỉ có con người ta nghĩ thế nào thì nó sẽ như thế mà thôi. Và rằng, để có đựơc một điều gì trong cuộc sống không bao giờ là đơn giản. Con người ít khi chịu trân trọng những gì mình đang có, họ thường ngồi đây và vẩn vơ mơ tưởng về những điều xa xôi nào đó.
    Trên hành trình của mình, thỉnh thoảng hãy dừng lại, để nghỉ ngơi và để suy nghĩ. Nhìn thấy những gì mình đang có, hồi tưởng về những tháng ngày vất vả như thế nào để có được những điều đó. Và để nhớ rằng mình phải trân trọng những gì mình đang có đến thế nào.
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    06.06.06
    Hình như người ta nói ngày hôm nay là một ngày không tốt, ba số 6 xuất hiện liên tục là điều không tốt. Mình cũng chẳng biết, vấn đề chỉ là quan niệm mà thôi. Sực nhớ ra là đã lâu rồi không đếm ngày nữa, chẳng phải quên, mà vì chẳng biết đếm như thế nào, vì cho đến bây giờ không có điểm mốc nào để đếm cả.
    "Nhớ ... long đong ..." - hi hi
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết là có xấu không chỉ biết rằng ngày hôm nay khoẻ hơn hôm qua nhiều. Tuy sáng sớm phải thức dậy giặt 2 cái chiếu trúc để đối phó với cơn nóng ở HN nhưng tinh thần và sức khoẻ thì khá thoải mái.
    Sáng nay không nói chuyện mà mình cũng biết em ăn 1 ổ bánh mỳ và uống một ly cà phê sữa đá. Vậy chắc cũng đủ no rùi nên cũng vui vui.
    Dạo này khí hậu và thời tiết thay đổi loạn xạ hết cả lên phải không em. Em phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé, không mà ốm là anh không chịu đâu ( Bắt đền đó) .
    Làm việc tiếp thôi, hy vọng công việc em cũng ổn và thuận lợi.
    Đếm ngày đi em, mặc dù không biết đếm đến đâu, vậy thì bắt đầu đếm xuôi chứ không đếm ngược nữa.
    Hôm nay là ngày thứ nhất : 1
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em đếm theo cách của em nè. Bắt đầu từ hôm nay là 36.
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu wá
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn đau đầu .
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Anh nói với em rằng anh sẽ đếm ngày thứ 37 cho em, vậy mà bây giờ đã qua ngày thứ 38 rồi. Cả ngày hôm qua bận quá không ngóc đầu lên được, ngày hôm nay cũng là một ngày khá quan trọng đối với anh, anh hy vọng rằng mọi việc sẽ thực sự thành công.
    Mỗi một ngày đọc thấy dòng chữ em nói đau đầu anh thương em nhiều lắm, biết công việc của em quá chồng chất lên, một mình làm việc cho nhiều người, hic hic khi ấy không đau đầu mới lạ. Một ngày bận rộn không nói chuyện được với em anh lại thấy lo lắng rất nhiều, lo lắng cho sức khoẻ, cho mọi thứ xung quanh em, chỉ đến khi biết rằng mọi việc đều ổn anh mới thực sự yên tâm. Khoảng cách xa quá, có những lúc muốn ở bên cạnh em, để chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống này mà sao lại thấy khó quá, có chăng cũng chỉ là một lời động viên phải cố gắng lên.
    Một ngày mới rồi, cố gắng lên em nhé, chắc anh chẳng thể nói gì hơn. Hy vọng ngày hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp với cả hai chúng ta, tương lai đều đang còn ở trước mắt mà. Chúng ta có 2 người và chúng ta sẽ đạt được nếu chúng ta thực sự cố gắng phải không em
    38

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này