1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có lần, với gương mặt rất buồn, ánh mắt rất xa xăm, anh nói: "Yêu à, dù thế nào thì cũng dành thời gian mỗi ngày để nói chuyện với anh nhé". Có lẽ không thể nào quên được gương mặt anh khi nói ra câu ấy. Chợt giật mình nhìn lại, em hay nói rằng con người đôi khi cứ đổ lỗi cho công việc và sự bận rộn làm họ xao nhãng với những điều quan trọng trong cuộc sống, vậy mà hình như em đã vướng vào diều đó.
    Có những thời gian như thế này, em cứ cho là mình quá bận rộn với công việc, quá ít thời gian để dành cho những điều mình yêu thương. Rất lâu rồi không gửi cho anh một lá thư, email thì thưa thớt, có chăng cũng chỉ là email attached một file nào cần gửi cho anh. Cũng đánh rơi mất thói quen thường xuyên nhắn tin cho anh mỗi ngày. Có điều gì cũng nhấc điện thoại lên và nói chuyện. Thế nhưng gần 1 tháng qua đến cả điện thoại cũng ít nói. Buổi sáng dù đến sớm hơn giờ làm thì cũng đã có bao nhiêu thứ đang chờ mình. Buổi tối về đến nhà, xong hết mọi thứ, chỉ nói được vài câu là muốn nằm xuống ngủ. Em thật là tệ quá đi mất rồi.
    Mình sẽ không để việc này tiếp tục nữa anh nhé. Anh cũng vậy, công việc đang lộn xộn quá phải không nào? Em tin mọi việc đâu rồi sẽ vào đấy cả thôi. Anh hãy cố gắng nhé.
    IMU
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới nắng về, em dang tay chào đón ...
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, nhớ, nhớ ...
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mỗi buổi sáng anh muốn là người đánh thức em dậy. Muốn được ở bên cạnh và ngắm nhìn em. Điều đó chỉ có thể thực hiện khi chúng ta cùng nhau đi đến cuối con đường phải không yêu.
    Mỗi khi có một chuyện gì đó là anh lại nghĩ đến em và lại cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn và hạnh phúc khi còn có em ở bên cạnh. Anh từng nói rằng con người trong cuộc sống luôn đặt mình lên trên tất cả những thứ khác và em nói rằng không phải tất cả mọi người đều như thế. Em đã giúp anh hiểu ra rằng, trong cuộc sống đôi khi cũng phải hy sinh những gì mình có và so với sự hy sinh của em thì những gì anh phải trải qua không thấm tháp vào đâu.
    Anh cũng đã từng nói, những người đã đọc, đã nghe những gì chúng ta viết cho nhau từ đầu đến giờ, chắc hẳn họ sẽ hiểu được rất nhiều điều. Họ sẽ hiểu và cảm thông chứ không như 1 số người luôn chọc phá và sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích của mình.
    Cuộc sống này còn rất dài và chúng ta cũng còn rất nhiều điều để làm. Vẫn phải tồn taị và vươn lên. CÒn nhiều điều níu kéo chúng ta với cuộc sống này nhưng sẽ đến một ngày, sẽ có một ngày nếu chúng ta thực sự mong đợi và cố gắng thì sẽ có 1 ngày sẽ gặp nhau ở phía cuối con đường.
    Một ngày mới làm việc thật tốt nghe em.
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to U!!!
  6. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em xuất hiện ở chỗ làm với một diện mạo hoàn toàn khác lạ. Nghĩ cũng buồn cười, khôn ngờ một sự đổi thay bên ngoài lại làm cho suy nghĩ của mình tươi mới, hăng hái đến thế. Mà cũng bất ngờ lắm anh ạ, vì ở chỗ làm ai cũng khen cả, hi hi. Mọi người còn bảo thế sao không làm vậy sớm mà bây giờ mới làm. Buồn cười quá.
    Sáng nay anh có việc quan trọng, đến giờ này em vẫn chưa gọi đựơc cho anh, không biết là có suôn sẻ không nữa. Cố gắng lên anh nhé. Mong là ngày đẹp trời như thế này thì mọi việc sẽ suôn sẻ anh nhỉ. Mum mum.
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng trời mưa, ẩm ướt, và lạnh nữa yêu ạ. Không biết sáng nay yêu còn mệt không? Hôm qua thấy yêu mệt lắm, chắc là sắp ốm đến nơi rồi. Hic hic, thương thế chứ thương nữa cũng chẳng biết làm sao để ở gần bên yêu.
    Yêu phải giữ gìn sức khoẻ của mình cho một chuyến đi dài nữa chứ. Đừng để em lo lắng nhiều đấy nhé. Em sẽ bắt đền.
    À này, tối qua yêu bảo là mình sẽ ghi lại phải không nào. Em ghi nhé, hôm nay sẽ ghi điều tối qua yêu nhắc. Hi hi, em ăn gian không?
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bão
    Có những người vừa đi qua cơn bão
    Mà vẫn trở về toàn vẹn, tươi nguyên
    Ngạc nhiên? Chia sẻ?
    Em ngồi lặng yên
    Quán trưa lặng yên
    Trời đất cũng lặng yên
    Nhớ thương quay cuồng trên vai em gầy guộc
    Yêu anh đến dại người
    Anh ở đâu?
    Em gầy guộc, mỏng manh
    Liệu có vẹn toàn sau khi đi qua cơn bão?
    LINH LAN​
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn vẫn thường nói với mình rằng không biết bao giờ mình sẽ có bệnh. Ngày hôm qua và ngày hôm nay minh tưởng như sụp xuống, không muốn làm việc cũng như động chạm vào một cái gì nữa. Người mệt mỏi dường như một cái dây đàn căng quá nhưng không đứt, cũng không thể co lại được như cũ.
    Em lo lắng cho ta, ta biết điều đó và ta đã cố sức để có thể bình phục. Ta tìm ra biện pháp rằng hãy cố sức hoạt động cho mồ hôi ra thật nhiều, sau đó về nhà tắm rửa và ăn cơm nóng. Một đĩa cơm rất nhiều rau xanh cũng nem cuốn và xúc xích mà mẹ làm phần sẫn ta.; Đôi khi trong cuộc sống có những điều thật giản đơn mà làm ta hạnh phúc vô cùng. Một bữa cơm với gia dình, những lời nói trong bữa cơm cũng làm ta thấy thân thương và muốn giữ mãi.
    Trong tình yêu, ta luôn cố gắng dung hoà mọi điều mà những ngưòi khác luôn thấy khó khăn. ta cũng chẳng biết liêu có tình yêu quá trọn vẹn không nhưng dường như ta thấy trong cuộc sống của ta tình yêu dường như chẳng bao giờ có thể trọn vẹn. Có lẽ do lối sống của ta quá khắt khe mà không chọn những cô gái mà người khác cho là phù hợp với ta, có lẽ do bố mẹ ta có cách nghĩ cũng quá khác ta. Thôi, dành chọn cách dung hoà mọi thứ thôi. Sẽ có một ngày những người chung quanh sẽ hiểu cho sự chọn lựa của ta.
    Biết đêm nay em mệt và có khi chìm vào trong giấc ngủ rồi, muốn viết một cái gì đó cho em, Viết về nỗi nhớ mà ta phải trải qua từng ngày xa cách em. Có những người họ coi nỗi nhớ của ta là sự sáo rỗng, có những người họ nghĩ những gì ta đang vươn tới là xa vời. Họ chẳng thể hiểu ta, chẳng biết ta cần gì và nghĩ gì.
    Ta có những người bạn mới quen, những người bạn gặp ta và em lần đầu, họ luôn tôn trọng những gì mà chúng ta hy sinh cho nhau. Họ mong muốn cũng có được tình yêu đẹp như ta đã có. Nói gì đây, họ là những người khách quan và không bị bất kỳ tác động nào, sao họ lại hiểu ta và em đến vậy., Cám ơn những người đã ở bên tôi và em, giúp chúng ta có những cố gắng hơn và chia sẻ nhiều hơn với ta những ngày cách xa nhau.
    Cố lên em nhé, hy vọng ngày mai em sẽ khỏi ốm.
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay yêu sẽ đi xa phải không yêu, mong rằng em cùng các bạn sẽ có một chuyến đi vui vẻ, cũng mong rằng em ngủ thật ngon để không mệt mỏi trong chuyến đi. Mỗi người trong chúng ta đều có bạn bè phải không em, vì thế hãy vui vẻ cùng mọi người nhé em.
    Anh cũng có những việc của riêng mình, đôi khi anh thấy mình thật đáng trách khi không nhớ những gì mình đã nói với em, khoảng thời gian gần đây trí nhớ của anh thật là tồi tệ nên đừng trách anh nghe yêu, sẽ đến một ngày anh sẽ lại là chính anh...
    Cũng sang ngày mới được gần một tiếng rồi, hôm nay là ngày cuối tuần, tuần sau là một tuần đầy dự định của hai chúng ta phải không em, hãy cố gắng đạt đưọc những gì chúng ta mong muốn nhé. Yêu em nhiều. Goodbye and goodnight!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này