1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần mới đến rồi em ơi, đây là tuần mà cả em và anh có rất nhiều kế hoạch phải không? Cố lên yêu nhé, anh tin rằng không bao giờ công việc phụ mình đâu, nếu thực sự chúng ta cố gắng, chúng ta sẽ đạt được những kết quả mà chúng ta mong muốn.
    Trong cuộc sống quanh ta vẫn còn nhiều điều làm ta không được thoải mái phải không yêu, bỏ qua những điều đó đi nhé, hãy sống như chính mình, là chính mình em nhé.
    Làm việc tốt nghe. MUM MUM!
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết yêu thương và được yêu thương vốn dĩ là điều không dễ. Vẫn biết lời nói, dù là lời ngọt ngào tình cảm, dù là lời chân thật, nói mãi cũng chán, thế nên có lẽ người nghe chắc là nghe mãi cũng chán. Vậy mà sao lòng chùng xuống, ngẩn ngơ khi nghe đáp lại chỉ một tiếng "Uh"? Chợt giật mình nhìn lại, tôi đã trở thành người dễ bị tổn thương đến thế này sao hả tôi ơi?
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    ... Ta nhận ra trong cuộc đời hoa trái
    Đã một lần đi qua nỗi cô đơn
    Vô tâm quá nên tình còn thơ dại
    Mùa đông về khắc khoải nào hơn?
    Ta nhận ra mỗi trang giấy cuộc đời
    Thiếu người sẽ không thành thơ được
    Phố vẫn phố như mùa đông năm trước ...
    ...​
  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    NHƯ CÓ MỘT LẦN
    Đã có những ngày hạn, ngày mưa
    Đã có những ngày giông bão
    Thời gian trôi như dòng sông mờ ảo
    Và nơi đây mùa thu cũng bắt đầu
    Hà Nội ấp ủ gì khi heo may
    Mái ngói rêu phong khu thành cổ
    Áo dạ, khăn quàng ngoài phố chợ
    Chiều nhịp nhàng, tơ lụa thẹn thùng
    Lúc anh đi, Sài Gòn nắng đổ
    Những ngõ xưa quen, bờ gạch vỡ
    Còn không em tường hoa giấy đỏ
    Sài Gòn muôn thuở thiếu mùa thu
    Bởi vì em nụ cười quá xinh
    Bởi vì em đôi mắt nhân tình
    Dẫu có gió nhưng mà rất khẽ
    Lá không đổi mầu sao có mùa thu
    Hà Nội lành lạnh hơi sương
    Người ta dạo phố đêm nhiếu lắm
    Giọt nước mắt chạy vòng quanh
    Cũng thấy cay cay, mằn mặn
    Hà Nội xa, Sài Gòn xa
    Mái tóc nghiêng, tà áo em nghiêng
    Mùa thu nơi đâu và hàng bông giấy
    Hình như bao giờ cũng vậy
    Một ngày tàn là sẽ một ngày qua​
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi anh mới lại chìm vào một giấc ngủ đầy mệt mỏi và không biết gì. Bỗng một lúc nào đó giật mình tỉnh dậy, nhớ em quá chừng. Có phải mình đang dần mất đi những tình cảm yêu thương, có phải tất cả bây giờ chỉ là thói quen không? Anh không thể trả lời như thế khi anh đang cố gắng để được ở bên em và nhớ em nhiều đến thế này, yêu ạ.
    Chúng ta đều biết mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày khó khăn khi phải ở xa nhau mà nỗi nhớ về nhau thì quá nhiều. Có đôi khi dường như ta đã lãng quên một điều gì đó, đôi khi xao lãng không còn chú ý đến việc gì. Anh cũng đã làm cho em phải suy nghĩ nhiều rồi bé ạ. Ước gì khoảng cách đừng quá xa, ước gì ta không phải mong nhớ nhiều vậy mà khi cần thì có thể gặp nhau. Quá nhiều ước mong, quá nhiều điều để nhớ và để nói.
    Cố gắng lên em, giờ đây anh chỉ có thể động viện em thật nhiều khi không thể ở bên cạnh em, khi công việc của em ngập trong bừa bộn. Em hãy nghĩ về một ngày nào đó tươi sáng và tốt đẹp hơn, hãy hướng về cái đích đó nghe yêu. Cố lên và chúng ta sẽ đạt được những gì ta mong muốn.
    Yêu em nhiều ...
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, không thể tưởng tượng đuợc mình lại có cái ngày hôm nay. Đúng hay sai đây? Nếu là sai, sau này chấp nhận bị quả báo, nếu là đúng, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp. Sẽ nghe lời anh, think simply, chuyện gì cần nghĩ thì mới nghĩ vậy, nhưng mà khó thế.
    Rất hiếm có nguời có đầy đủ tình cảm và trí tuệ trong cùng một con người như anh, lý trí và cảm xúc đều diễn biến rất tốt cùng một lúc. Chết là ở chỗ đó đấy, nên khi lý trí và cảm xúc cùng chỉ về một hướng thì cái gì cũng dám làm, cái gì cũng không sợ, bất chấp mọi thứ luôn. Em vẫn sợ. Dù anh yêu cầu em tin anh nhưng em cũng vẫn sợ. Em chỉ hợp với anh hơn thôi, chứ không thể tốt hơn người ta được.
    Anh tập cho mình sự kiên nhẫn, thói quen đọc sách, tập thư thái,... Buồn cười thật, anh ghen tuông với mỗi lúc mình vào internet, cấm mình ôm lấy cái máy tính suốt ngày, không chấp nhận việc lúc nào em tư duy, suy nghĩ thì phải ôm lấy cái máy tính. He bảo, khi nào anh em mình ra công viên, mang theo một ít đồ ăn, mỗi người một quyển sách để đọc, nghe cũng thú vị phết mà chẳng biết lúc đó mình đọc sách hay là ngủ nữa.
    Giá mà sự đời nó không diễn biến quá nhanh như vậy, sau này chúgn ta có thể chung một con đường. Giờ thì không chắc là sẽ được như vậy. Anh rất giỏi, em muốn đặt anh vào con đường của em và toại nguyện cho anh một điều mà anh vẫn luôn kiếm tìm mà chưa thấy. Đáng tiếc thật. Chúgn ta đều biết là nếu phải đi trên con đưòng mà chúng ta không thích, rồi ai cũng bỏ cuộc sớm mà thôi.
    Em còn muốn nói nhiều, nhiều nữa về anh đấy. Chỉ nghĩ không thôi về anh cũng đã thấy vui rồi. Như anh nói, ít nhất mình giải quyết xong vụ commitment rồi, nhưng mà mới chỉ anh commit chứ em đã commit đâu, buồn cười thế không biết. Thôi, nếu sau này không có anh, ít nhất em cũng được anh rèn cho một số thói quen tốt, làm sao để đi lừa người khác dễ hơn nữa . Thế này thì thiên hạ chết như rạ mất , nhưng mà như thế cũng chẳng nghĩa lý gì, bởi anh bảo anh chấp hết lũ ở đây không ai có thể cướp em khỏi anh được. Kinh, tinh vi lắm. Từ "tinh vi" này em được dùng, đúng không cưng?
    Anh ơi, nếu bảo sống là để biết, để trải nghiệm, mình sẽ không bao giờ hối hận về đã có thể sống và trải nghiệm nhiều và hiệu quả đến vậy nhỉ. Chúgn ta là những người gặp may, rất rất may mắn đấy anh, không nhất thiết sau này phải đi hết cuộc đời với nhau, mà gặp được nhau cũng đã là một sự may mắn tột đỉnh rồi. Rất may mắn bởi rất hiếm có cảm xúc nào thuần tuý và không vướng bận ít sự lo lắng đến vậy, và bởi chúng ta đều là những người đủ lớn để trở thành trẻ con với tình yêu tươi trẻ. Khốn khổ cho những nguyên tắc đã được đặt ra để bị phá vỡ một cách không thương tiếc. Hẹ hẹ...
    Em chẳng biết phương án tối ưu của anh là gì, mà dù là gì đi nữa thì em cũng là người nắm giữ chìa khoá của phương án đó. Yên tâm, phương châm của em là chỉ có tốt hơn, không có xấu hơn, cho tất cả mọi người. Em biết là anh tin vào em lắm, thậm chí là quá tin tưởng vào em ở cái điều mà anh rất cần cho phương án tối ưu của anh. Em vẫn luôn là vậy, nhưng em không sure lắm trong trường hợp này.
    Giữa chúng ta có thật nhiều sự ngẫu nhiên, anh bảo là ngẫu nhiên hay số phận? Ngẫu nhiên mà, anh thì bảo là chẳng ngẫu nhiên đâu. Uh thì số phận vậy. Số phận buồn cười thế đấy, cho em gặp anh, không hẳn là sớm, nhưng mà cũng để dành một chút gì đó khiến cho nó cũng chẳng phải là muộn. Cảm giác vui mừng vì đã tìm thấy anh, anh yêu ạ. Anh nói anh hài lòng, còn em, em nói em mãn nguyện.
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    ... Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm ... sáng nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm ...
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    híc híc, quên mất sao ấy, hay là thói quen mà đánh thức em dậy sớm hẳn 1 tiếng. không biết em có ngủ được tiếp không?
    hihì, đã thế còn hỏi em có nghe anh hát không nữa chứ, hư quá em nhỉ...
    MUM MUM
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi em nếu có ước muốn thì em ước điều gì, em bảo là bí mật.
    Em muốn giấu kín nó trong lòng cho đến khi em gặp anh và anh sẽ cố gắng biến ước mơ của em thành sự thật.
    Cố gắng lên yêu của anh nhé...
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ngẩng đầu lên, anh đứng ngay đó, như một giấc mơ, có thật mà như không có thật. SG mưa liên tục, em đùa là tại anh đem mưa vào. Không thể giữ cho thời gian ngừng trôi, và cũng không thể giữ cho người đừng đi. Em không thích cảm giác khi đứng đó, nhìn chiếc taxi khuất dần trong mưa.
    Sáng nay anh lên đường đi một chuyến đi dài. Mong đó sẽ là những ngày vui, những ngày giúp anh refresh lại chính mình cho một chặng đường mới nhiều thử thách hơn.
    Em đang rối bời trong cái người ta gọi là công việc, đang hoang mang về những ngày sắp tới của mình. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, không biết mình có trụ lại nơi mà mình đã dành cho nó rất nhiều thứ không.
    Em phải làm vài thứ, để cho em, và để cho anh nữa. Hãy cố gắng, cố gắng thật nhiều nhé anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này