1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc mình biết nhau chưa có 1 ngày nào không có thông tin về nhau, anh nhỉ. Và từ khi mình yêu nhau chưa có một ngày nào mình không nói chuyện với nhau, dù chỉ là điện thoại. Anh đi chuyến dài ngày thế này, biết có liên lạc được với nhau không nữa. Có số điện thoại rất lạ gọi cho em, hình như là anh, nhưng cuộc gọi chỉ đổ một hồi chuông rồi kết thúc, hic hic ... Miss you ...
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thời gian
    Như là không có
    Những tờ lịch trên tường
    Thời gian chẳng là gì cả
    Nơi anh gặp em
    Mắt mang màu lá
    Màu thời gian
    Như là không có mùi dạ lan
    Đêm ấy trăng màu hoa sữa
    Em đợi bên khung cửa
    Ngọn gió lời thiết tha
    Như là không có đêm qua
    Chỉ chờ tối nay
    Màu hoa sữa
    Em lại đứng bên cửa
    Đợi anh
    Như là không có thời gian
    Chỉ có nỗi nhớ
    Chỉ có mắt màu lá
    Dọc dài tháng năm.
    TRẦN THẾ TUYỂN​
    Hôm trước anh ở PhnomPenh, hôm qua anh ở SiemReap, còn hôm nay anh sẽ ở đâu? Ngày hôm qua trôi đi rất khó khăn. Em chỉ làm được buổi sáng, đến trưa phải gọi CĐ đến chở về nhà. Nằm ở nhà cả buổi chiều, sao dạo này sức khoẻ chẳng ra làm sao cả. Nhất định là tuần sau phải bắt đầu đi tập, không chần chừ nữa, ít nhất thì tập đều đặn sẽ khoẻ hơn một chút, anh nhỉ?
    Sao khuya thế rồi anh vẫn còn nhắn tin trên mạng, lúc đấy mà chưa đi ngủ sao? SiemReap đâu có an toàn vào lúc đêm khuya như thế chứ. Anh phải cẩn thận đấy. Hôm nay em cố gắng đi làm, sợ nằm ở nhà lại bệnh nặng thêm.
    Em làm việc đây.
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    10h đi từ SiemReap qua Bangkok, hic. Hy vọng là anh không bị mệt. MUM MUM.
  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa Vu Lan nữa rồi, nhanh thật. Hôm qua em định đi chùa, nhưng về muộn, nên không đi được.
    Anh có nhớ rằm tháng 7 năm ngoái như thế nào không anh nhỉ? Chắc là anh nhớ, và có khi còn nhớ rõ hơn em. Thời gian trôi qua, bao nhiêu việc đã xảy ra, ... bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗi buồn và nước mắt ... để có được những gì mình yêu thương không bao giờ là đơn giản và dễ dàng.
    Em muốn đi chùa, thỉnh thoảng muốn thả mình vào không gian tâm linh đó, để thoát ra khỏi những nghĩ suy, để có một niềm tin vào những điều tốt đẹp, để lẩm nhẩm một lời khấn nguyện an lành cho những người mình yêu thương. Nhưng anh này, anh có muốn em đi chùa không? Vì em có căn tu đấy, bố mẹ không cho đi chùa chiền nhiều, vì sợ có căn tu và vào chua chiền nhiều thì sẽ đi tu mất. Có sợ em đi tu không? Hi hi ... .
  5. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật, một người đi nhiều thế kia, một người lại có căn tu thế này, theo mình thì nên đi tu đi. Còn nếu không đi tu thì về ở quách với nhau đi, người nọ trói chân người kia đi, có phải hơn không?
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Anh đã quay trở lại với công việc rùi đây yêu ơi. Ngày hôm nay em mệt lắm phải không? sáng sớm em đâu có đi làm được. Hai tuần trôi qua không liên lạc được với nhau khó khăn quá phải không em? Hai tuần không cầm đến điện thoại sao mà thấy khó khăn quá, sao tự nhiên thấy khoảng cách xa quá.
    Không biết em đã đi làm chưa hay không nữa. Để một lát nữa sẽ gọi cho em vậy. Hy vọng công việc của em hôm nay cũng ổn không quá nhiều không em lại ốm mất thôi.
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm này trời lại mưa em ạ. Đi làm về tẹo nữa thì bị ưót hết cũng may trùm kịp áo mưa. Lại nhớ đến em bảo rằng người bạn nhắn mưa to quá tự xuống đi không gọi điện nữa. Về đến nhà tự dưng thấy lo lắng. Gọi điện cho em thì biết em bị cảm. Không lo sao được chứ khi cứ thấy sức khoẻ của em ngày càng giảm sút thế này.
    Chắc giờ này em đã ngủ rồi, muốn làm được như những gì như anh đã nói với em, được ở cạnh em nhưng sao mà khó quá. Vẫn biết khoảng cách là xa, sao những lúc như thế này lại thấy xa đến thế, thấy bất lực đến thế. Đôi khi chỉ muốn được chạy đến ngay bên cạnh em, ở bên cạnh em sao mà không thể được.
    Thời tiết dạo này thay đổi nhiều lắm rồi đấy em, trong đó đêm cũng lạnh đi nhiều nên ngủ em phai giữ sức khỏe đấy. Ốm nữa là anh không chịu đâu. Ngủ thật ngon em nhé. MUM MUM...
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Anh đã quay lại với công việc sau một chuyến đi dài. Hy vọng là anh thấy thoải mái để bắt đầu một chặng đường dài của công việc. Em biết thời gian vừa rồi công việc không làm anh thấy thú vị và cũng không có hứng thú, say mê gì. Anh bị cảm giác chán nản, thừa thãi ... vây quanh, dường như muốn kéo anh trôi theo.
    Nhưng với chuyến đi sắp tới em hy vọng là mọi việc sẽ khác đi nhiều. Lại sắp có một quãng thời gian dài không thể gọi điện cho em rồi nhỉ. Cố gắng lên anh nhé.
    Tuần vừa rồi em về nhà, trời mưa suốt, lạnh và buồn. Buồn nhất là cảm giác phải chấp nhận sự thật. Một sự thật mà mấy năm trở lại đây em luôn dối mình để xem như nó không phải vậy.
    24 tuổi, gắn bó với một người bạn gần 20 năm. Lớn lên cùng nhau từng ngày, nhà đứa này sang nhà đứa kia không đầy 1km, 12 năm học cùng một lớp, trường đại học cũng cách nhau 15'' đi bộ. Bao nhiêu biến cố trong cuộc sống của đứa này đều có mặt đứa kia. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bao nhiêu tháng ngày, bao nhiêu con đường em và bạn đã đi qua? Làm sao trong một lúc có thể kể hết được.
    Mọi người bảo chẳng có tình bạn nào mãi mãi. Em đã từng không tin như vậy. Còn bây giờ thì sao? Đôi khi niềm tin em giữ trong mình là kiểu niềm tin của một đứa trẻ ngây ngô, chứ không phải niềm tin có suy xét của một người đã trưởng thành. Đó là một niềm tin tuyệt đối, một niềm tin trong veo, không gợn chút nghi ngờ.
    Bạn bây giờ không còn là người bạn trước kia nữa, không còn là người có thể chia sẻ với em bất kỳ khó khăn gì của họ. Không phải là người có thể mỗi ngày chở em đến trường khi em phải đi lại bằng đôi nạng gỗ, không phải là người có thể chép bài cho em khi em nằm cả tháng ở nhà không đi học được.
    Mỗi một lần em trở về nhà là mỗi một lần em thấy bạn xa mình hơn. Bạn có nhiều điều khác để lo toan, có nhiều mối quan tâm, bạn bận rộn, bạn bảo bạn không có thời gian cho những việc không cần thiết. À, việc thế nào là việc không cần thiết nhỉ? Chắc việc gặp lại một người bạn đi xa về, uống một cốc càphê, hỏi thăm cuộc sống của nhau thế nào là một việc không cần thiết rồi.
    Thấy mình sững người lại, buồn đến ngơ ngác khi bạn bảo "Đối với T bây giờ, T không làm việc gì mà không có mục đích hoặc không thấy cần thiết đâu." Nhớ ngày trứơc, khi em chưa một lần được ra Hà Nội, và ao ước lớn nhất là được ra HN chơi vào mùa thu. Bạn bảo, đi HN không phải là quá khó đâu, chỉ cần muốn đi và có dịp đi là được. Và bảo rằng chị gái của bạn ở HN có lẽ sẽ lấy chồng ở ngoài đó, chắc chắn chị sẽ cưới vào khoảng tháng 10, lúc đó là lúc mùa thu HN rất đẹp. Rằng nhân dịp đám cưới chị, em và bạn sẽ ra để biết HN vào thu như thế nào.
    Em thấy mình thật trẻ con khi còn nhớ về tất cả những điều đó và tin vào những điều trong sáng nhất của cái người ta gọi là tình bạn. Mặc dù bây giờ em đã ra HN vài lần, nhưng vẫn nhớ lời hẹn với bạn về một đám cưới ở HN vào mùa thu.
    Nhưng lần này gặp bạn, em mới biết chỉ còn mình em giữ những lời hẹn đó, và có khi đám cưới của bạn em cũng không dự nữa khi nghe bạn nói: "Thôi, về làm gì cho chật đất, cứ cộng cả tiền phong bì và tàu xe vào rồi gửi về là được. Cũng không cần phải có mặt đâu." Gương mặt bạn khi nói câu ấy rất bình thản, em nghĩ rằng đó là một câu nói đùa, nhưng bạn nói đùa có vẻ rất nghiêm túc, rất thản nhiên.
    Mà kể ra mình cũng lạ khi đòi hỏi điều gì cũng như mình đã tin, đã nghĩ phải không anh? Trong cuộc đời này, mỗi người gặp gỡ bao nhiêu người? Sẽ làm bạn với bao nhiêu người? Sẽ chia xa bao nhiêu người bạn? Và đến cuối đời mình, mỗi người còn nhớ về bao nhiêu người, nhớ về bao nhiêu điều tốt đẹp?
    Cũng là lẽ thường khi cuộc sống trôi qua, mỗi người sẽ có thêm những toan lo mới, những mối quan hệ mới, những cụôc sống mới, ... Rồi thì cũng phải xao nhãng dần những điều họ không thật sự cảm thấy cần thiết, phải xao nhãng dần những người bạn nếu họ ở quá xa xôi.
    Chẳng thể trách bạn được. Em đã từng nghe một người nào đó nói rằng: "Bạn bè là gì? Tình bạn là gì? Không có gì là bất biến. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời chúng ta sẽ gắn với những người bạn nào đó. Điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể gắn bó với họ suốt cuộc đời mình."
    Anh có nhớ bài hát mà mình thích có câu này không "They say nothing lasts forever" ? Đúng là chẳng có gì mãi mãi, ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua, và ngày mai, tất nhiên, sẽ khác hôm nay. Chỉ có điều cái khác đó tích cực hay tiêu cực mà thôi. Tình bạn bè, tình yêu thương cũng vậy, hôm nay không thể giống hôm qua, hôm nay chỉ có thể nhiều hơn hoặc ít hơn, nồng nàn hơn hoặc phai nhạt hơn.
    Xem như một người bạn thân thiết đã đi đâu đó rất xa, như vậy sẽ nhẹ nhàng, sẽ giữ lại những suy nghĩ rất đẹp về bạn. Và như vậy em cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, anh nhỉ.
    Tình cảm, hay bất kỳ điều gì khác trong cụôc sống đều phải đươc chăm sóc, vun vén, xây dựng từ tấm lòng của tất cả mọi người tham gia vào đó. Nếu chỉ có nỗ lực từ một phía sẽ không bao giờ có kết qủa tốt đẹp. Vậy thôi, để trôi qua đi, để nhẹ nhàng đi, để lòng mình không vướng nhiều muộn phiền, để còn đủ yêu thương dành cho ai xứng đáng được yêu thương, để đủ niềm tin đi tiếp một con đường dài trước mặt.
    Chuyến đi về nhà làm em mệt nhiều, hôm qua trúng gió, nhưng bây giờ đã đỡ rồi, anh đừng lo nữa nhé. Làm việc tốt nhé anh. Nhớ nhiều lắm!
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Love to be loved by you!
     
    I can?Tt believe I?Tm standing hereBeen waiting for so many years andToday I found the Queen to reign my heartYou changed my live so patientlyAnd turned it into something good and realI feel just like I felt in all my dreamsThere are questions hard to answerCan?Tt you seê?Chorus:Baby, tell me how can I tell youThat I love you more than life!Show me how can I show youThat I?Tm blinded by your light!When you touch me I can touch youTo find out the dream is true!I love to be loved by you!Your looking kind of scared right nowYour waiting for the wedding vowsBut I don?Tt know if my tonguê?Ts able to talkYour beauty is just blinding meLike sunbeams on a summer stream andI gotta close my eyes to protect meCan you take my hand and lead meFrom here please yeah?yeah..Chorus:Baby, tell me how can I tell youThat I love you more than life!Show me how can I show youThat I?Tm blinded by your light!When you touch me I can touch youTo find out the dream is true!I love to be loved, I need to be lovedI love to be loved by you!I know they gonna say our love''s not strong enough to last foreverAnd I know they gonna say that wê?Tll give up because of any weatherBut how can they understand that our love is just heaven sentWe keep on going on and on cause this is where we both belong?Chorus:Baby, tell me how can I tell youThat I love you more than life!Show me how can I show youThat I?Tm blinded by your light!When you touch me I can touch youTo find out the dream is true!I love to be loved, I need yes I need to be lovedI love to be loved by you!Yes I love to be loved by you!
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Dậy trễ, xe hỏng, tắc đường, đi làm muộn, bước vào cửa cơ quan đã bị mắng, ... thật bực mình hết chỗ nói
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này