1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lần một người làm CĐ có cảm giác như thế này. Nhưng họ sống như thế nào là cách của họ. Thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu là quyết định ở họ. Còn mình, từ trước đã dành những tình cảm như thế nào thì sau này cũng cố gắng giữ được như thế. Mình mà cũng thay đổi theo thì không khác gì họ là mấy. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa KL ạh; cũng đừng buồn nhiều nữa. Bạn đấy đã thay đổi từ lâu rồi mà...Chỉ là hôm nay KL mới nhận ra đó thôi. Đừng có buồn nữa.
    Sozi CB vì chen vào bài viết của hai người
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới và một tuần mới lại bắt đầu, biết em rất bận nhưng dù sao cũng phải giữ sức khỏe nhé em.
    Tuần này cả anh và em đều có nhiều kế hoạch, cố gắng hoàn thành nó nhé em, đừng để lùi lại vì cuối tuần em đi CM rùi. Mong em sẽ có một tuần không mệt mỏi, bé ạ!
    Nếu có một lúc nào đó cần một giọng nói, một người để chia sẻ em hãy nhấc phone lên và sẽ có một giọng nói ở cạnh em, yêu ạ! MUM MUM...
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    hic hic,post 1 bai rõ dài lên rồi không hiểu biến đâu mất, chán quá. Ngồi viết lại thôi
  4. Kaktus_S

    Kaktus_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    For Tsu and Tsu_Rui
    http://music.phimvina.com/index.php?bka=play&id=1900
    Định gửi cho 2 người bài Đôi bờ , nhưng thôi, để lần sau...
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn CĐ nhiều nhé
  6. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc căng ra, nhưng lại trống rỗng, không thể viết dù chỉ vài dòng suy nghĩ. Có những lúc ngôn từ nghèo nàn, có những lúc đầu óc chững lại. Muốn nói thật nhiều, muốn viết thật nhiều, vậy mà k biết bắt đầu từ đâu. Chỉ biết rằng nỗi nhớ mỗi ngày một quay quắt, mỗi ngày một khó chịu đựng hơn, U ạ.
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một chút giận hờn, biết em giận mình, tự nhiên mình lại thấy vui.Em ghen với những người xung quanh mình. Nhưng rồi lại thấy buồn, suốt cả ngày có lúc nào không nghĩ đến em đâu cơ chứ. Đi Bát Tràng, tất cả những gì mình làm, tất cả những hành động của mình đều hướng tới đích duy nhất là em. Em có biết anh vui thế nào khi anh có được những món đồ mà anh nghĩ em sẽ đeo nó như thế nào không?
    Vẫn biết em không vui, ta cũng buồn... làm gì đây?
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới nữa rùi, bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi chảng viết được cũng chẳng nói chuyện được.
    Cố lên em nhé. cố lên. cố lên ...
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    GIANG HỒ
    Tàu đi qua phố, tàu qua phố
    Phố lạ mà quen, ta giang hồ
    Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
    Chẻ củi, trèo thang với ? giặt đồ
    Giang hồ đâu bận lo tiền túi
    Ngày đi ta chỉ có tay không
    Vợ con chẳng kip chào xin lỗi
    Mây trắng trời xanh trắng cả lòng
    Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
    Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
    Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
    Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình
    Giang hồ có bữa ta ngồi quán
    Quán vắng mà ta chẳng chịu về
    Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
    Đêm thấy thừa ra một gốc si
    Giang hồ mấy bận say như chết
    Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
    Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
    Ừ thôi, trời đất cứ liêu xiêu
    Giang hồ ta chẳng hay áo rách
    Sá gì chải lược với soi gương
    Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
    Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường
    Giang hồ ba bữa buồn một bữa
    Thấy núi thành sông, biển hoá rừng
    Chân sẵn dép giây, trời sẵn gió
    Ngựa về. Ta đứng, bụi mù tung?
    Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
    Hình như ta mới khóc hôm qua
    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà?
    5.1991 (PHAN HỮU QUANG)​
    Uh nhỉ, nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đi. Lại là một chuyến đi dài. Có lẽ là chuyến đi có nhiều ý nghĩa với công việc của anh.
    Ra đến sân bay, check - in xong, anh gọi điện, nhưng em lại có khách hàng ngồi ngay trước mặt: "Còn bao lâu nữa thì anh đi? Tiếp khách hàng xong em sẽ gọi lại." - "Mười lăm phút em ạ." ... biết là không kịp.
    "Yêu ơi, anh vào phòng chờ rùi, nhớ em quá. Em làm xong thì gọi cho anh nhé. Nếu còn ở đây anh sẽ nghe. Ở nhà ngoan nhé yêu Lười của anh."
    U - calling ... "Thuê bao quý khách vừa gọi ... " - máy bay đã cất cách mất rồi, tiếc là không thể nói chuyện với anh. Chuyến đi không dài, nhưng anh có lịch làm việc kín mít, và chắc chắn cũng chẳng thể liên lạc thường xuyên với nhau. Giữ sức khỏe nhé anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này