1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một giai đoạn nhiều thay đổi trong công việc của anh. Không biết mọi việc rồi sẽ thế nào, nhưng cả anh và em đều biết rằng những khó khăn như vậy trong công việc hay cuộc sống là điều không tránh khỏi.
    Có thể sau biến cố này công việc của bọn anh sẽ đi vào ổn định theo một hướng rõ ràng cụ thể, cũng có thể bọn anh phải bắt đầu lại mọi thứ. Đừng suy nghĩ quá nhiều anh nhé, dù tiếp tục hay bắt đầu lại thì em tin là anh đều làm được theo cách tốt nhất có thể.
    Miss you!
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    hì hì nhanh quá cơ, vậy là hết số hàng chục rùi nhưng sao ta vẫn thấy lâu vậy. Ngày hôm qua là một ngày mệt mỏi, về đến nhà chỉ kịp ăn cơm dọn dẹp xong lăn quay ra giường không biết trời đâu đất đâu nữa. Ngày hôm nay dường như mọi việc đã cân bằng trở lại, quả thực đôi khi có những tin làm cho bạn choáng váng và suy nghĩ nhiều phải không, nhưng nhất quyết không để nó ảnh hưởng đến mình.
    Thời gian vẫn còn dài nhưng sao ta lai nôn nao thế, muốn thực hiện mọi kế hoạch ngay. Mấy ngày hôm nay quả thực ngồi làm việc trước máy tính nhưng cảm thấy không thoải mái lắm, không khí có được sau chuyến đi về dường như bị dập tắt bởi một vài thông tin, ta sẽ cố gắng lấy lại tác phong làm việc
    Cố lên nào ta ơi, cuộc sống đáng bao lâu mà hững hờ, hờ hờ hờ ...
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Có người lười đếm kìa, hi hi ...
    Lêu lêu Yêu Lười .
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Đâu có lười đếm, ai đọc cũng biết là hết hàng chục thì đến hàng đơn vị mà.
    Hôm nay la con số 8, với dân kinh doanh thì 8 là Bát gần với Phát nên là số đẹp còn với mình thì 8 tức là nhiều hơn 7, hơn 6 hơn 5... Vậy là còn rất nhiều những con số khác sau số 8.
    Dạo này chẳng hiểu sao người ngợm mệt mỏi quá, cứ đi làm về đến tối là lăn quay ra ngủ. Chẳng thiết tha đến nhậu nhẹt hay cà phê cà pháo buổi tối gì nữa. Mình mòn gì, mình muốn gì? Mình chỉ muốn giết thời gian cho nó trôi nhanh thôi.
    Tuần này cũng có nhiều công việc, tuần sau cũng thế, cố gắng làm việc nhé cả ta và em, chứ đâu có "Lười" được phải không? Hôm nay cảm thấy thoải mái hơn mấy ngày vừa rồi một chút nên sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Tận dụng số thời gian mà chúng ta có nào. Cố lên ta ơi, cố lên nữa nào.
    Sắp rùi, ngày mai sẽ chỉ con có 1 tuần nữa thôi ...
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Còn có 1 nhưng mà những 1 tuần nữa, hic hic hic.
    Hôm nay là thứ 6 ngày 13 đấy, chẳng trách gì mà chưa sáng ra em đã bị bỏng, đến cơ quan làm sớm thì máy tình bị hỏng, công việc cả ngày thì chạy đi chạy lại mệt bở cả hơi tai mà không có thời gian nói chuyện với cả anh nữa.
    Còn anh thi chưa sáng ra đã phải sửa ống nước, công việc thì bị thúc ép, buổi trưa ăn no mà đên 4h chiều đói không chịu được, không biết ngày hôm nay còn có điều gì nữa.
    Dù sao buổi tối cũng thư giãn và gọi điện buôn em nhỉ. Có lẽ tối nay anh sẽ có việc chạy ra ngoài một chút., có thể kiếm 1 cốc cà phê nhâm nhi.hihi, hôm qua thèm cà phê quá rủ chẳng được ai thế là nằm nhà ngủ luôn, hì hì, em gọi mới thức dậy.
    Cố lên ta ơi, cuối tuần rùi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, ngày mai cũng có nhiều việc lắm đây.
  6. pinky_zin

    pinky_zin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em da xem topic cua anh chi tu cach day kha lau roi, tu luc em va ban trai em chua quen nhau,nhung da rat kham phuc tinh cam cua 2 nguoi... 2 anh chi co the giu gin duoc tinh cam nhu the that dang quy'' va cung co the goi do'' la hanh phu''c fai ko? Den bay h em va ban trai em cung dang o trong hoan canh xa cach het nhu the nay... em lai quay lai topic nay do.c... chung em cung chi duoc o ben nhau it ngay roi lai tiep tuc fai cach xa... h anh day dang o Hanoi,cung giong nhu anh trong topic nay, con em thi dang du hoc o nuoc ngoai, mac du nha em cung o Hanoi nhung em lai ko the o do'' luc nay. Em chi muon duoc bay ve do ngay lap tuc... cam on cau chuyen cua anh chi, no da giup em them nghi luc tiep tuc cho doi anh ay... Chuc anh chi hanh phuc!
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần đẹp bắt đầu bằng một bữa sáng và một ly càphê sữa đá (à, nâu đá, anh nhỉ ). Hôm nay công việc đỡ hơn chút, ổn rồi, nên người cũng thoải mái.
    Anh về dự lễ kỷ niệm thành lập trường, gặp lại nhiều bạn bè thầy cô chắc là sẽ rất vui. Chiều nay em có một cái sinh nhật một chị trong chỗ làm. Cuối năm thường rất nhiều ngày sinh nhật, đố anh biết tại sao?
    Em làm việc đã nhé. Chúc một cuối tuần vui vẻ. Mum Mum.
    @ pinky_zin: cảm ơn em đã chia sẻ, nếu em có tình yêu và có một niềm tin, em hãy giữ cho mình tình yêu và niềm tin đó, em nhé.
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không, có được sự chia sẻ từ phía các bạn là một điều động viện lớn lao đối với chúng tôi. Chúng tôi cũng hiểu rằng một điều khi đưa những gì chúng tôi nghĩ lên public thế này , tất cả chỉ đơn giản là nói ra tất cả những gì chúng tôi nghĩ, tất cả những gì mà chúng tôi muốn dành cho nhau. Có thể có những người đồng tình nhưng cũng có những người không muốn đọc những dòng này. Do vậy, nhận được những dòng chia sẻ của bạn thực sự là niềm động viên đối với chúng tôi. Cám ơn bạn nhiều.
    6 ngày.
    Hà Nội cuối tuần, ngày hôm nay được báo trước là một ngày nắng, buổi sáng thức dậy đã thấy nắng tràn đầy vào phòng, chẳng gì thì cũng là thứ bảy, mà chẳng hiểu từ bao giờ mình lại cho phép mình ngủ nướng ngày thứ bảy nhỉ, hư quá. 8h sáng cậu bạn qua rủ đi ăn sáng và qua trường nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường, qua gặp lại các thày, các bạn, vui có trách móc có nhưng tất cả cũng là trong số phận của mỗi người rồi, có muốn tránh cũng chẳng được.
    Sau bữa buffei hoành tráng, về nhà tắm rửa và ngủ được một chút, sau đó đưa cậu bạn ra bến xe và đi sinh nhật người bạn trong DL Group. Cô bé này ăn gian nhé, bảo sinh nhật 19-2 nên hình như một số người tặng quà ngày hôm đó rồi, hư thật, may mà mình biết là sinh nhật tháng 10
    4h30, Star Bowl. Chơi liền 4 game đến tận 7h mới về nhà nấu nướng đôi chút và ăn, mọi người nói chuyện đều vui vẻ. Đến 10h tối thì tạm biệt búp bề thân yêu và tạm biệt gấu Misa nhé, em về. Hình như búp bê đã tìm được gấu Misa rồi các bạn ạ, nếu đó là sự thực thì cũng mừng cho họ, em nhỉ?
    Về nhà nghe em kể chuyện giặt đồ mà xót quá, ai đời phải giặt cả buổi tối không cơ chứ, phơi đồ cũng mất 15 phút nữa, hichic, đến giờ đã xong đâu. Cố lên yêu nhé, 6 ngày nữa thôi, mọi người đã có kế hoạch gần hoàn chỉnh cho em rùi, chỉ cần confirm lại chút thôi. Theo tình hình chỉ có 1 người là chị YMĐ không đi được thôi, mọi người sẽ đi hết.
    Lắp tai nghe vào tai đâu đây lại vang lên khúc nhạc về mùa thu Hà Nội:
    "Mưa ngâu rơi, rơi trên mặt hồ.
    Gió heo may tím ngát mong chờ,
    tà sao trắng tóc em bay trong chiều mùa thu ..."
    Sẽ là mùa thu chứa đầy kỷ niệm phải không em? sẽ là như thế, sẽ như thế ...
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    vậy là chỉ còn 5 ngày nữa.
    Ta với em chẳng biết tại sao càng gần về con số 0 đôi khi lại cảm thấy tiếc thời gian, có đôi lúc ngồi nghĩ rằng giờ này tuần sau thì mình sẽ làm gì, sẽ như thế nào? Rồi chắc là mình sẽ tiếc những giây phút bên cạnh nhau,..
    Ngày hôm nay là ngày chủ nhật chẳng khác những ngày chủ nhật khác, buổi sáng vẫn từng ấy công việc, có khác chăng là buổi trưa mình bị nhức đầu. Chiều ngủ dậy không chịu nổi phải uống thuốc mới đỡ.
    Buổi tối đi dự 1 cái sinh nhật, thực ra không phải là muốn đi mà muốn khẳng định một số điều. Chắc những nhận định của mình là đúng, hì hì.
    Buổi tối em cũng đi uống nước phải không? Ngồi ở một quán rất lãng mạn phải không, nhạc thì hay và ước muốn điều gì thì chỉ có ta và em biết nhỉ? .
    Ngày mai lại một tuần mới rồi, một tuần đầy vất vả với cả hai chúng ta vì nó là một tuần phải hoàn thành rất nhiều thứ để có happy ending mà. Cố lên em nhé, kế hoạch đã gần xong hết rồi. Ngày mài trời lại sáng
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Còn 4 ngày,
    Bận quá, chẳng viết gì được
    Em cũng quá bận rộn và mệt mỏi với một tuần trước mắt, về nhà chẳng làm gì nổi nữa phải không?
    Và ta cũng quên mất 1 điều phải làm thường ngày.
    Cố lên, 4 ngày nữa thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này