1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    12-12-2006
    Một năm cái ngày em có ý định lập ra topic này phải không?
    Chúc mừng topic trong 1 tuổi, mừng yêu lên tuổi 25.
    Một năm đã trôi qua cùng bao điều chia sẻ, sẽ còn nhiều điều được viết ra, nhiều điều được nhắc tới. Cố lên iu nhé, anh sẽ ở bên cạnh em và chia sẻ với em nhé.
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ta lại muốn đếm, đếm bắt đầu từ đâu đây?
    10 nhé
    Nhiều người thích con số 10, còn ta ta thích con số 8. Theo Đạo Phật, con số 8 là con số vừa đủ. Con người sống phai biết vừa đủ thôi
    10 ngày không phải là quá dài và cũng không phải là quá ngắn. Đủ thời gian để chuẩn bị, để suy nghĩ mọi điều. That''s enough!
  3. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ CĐ hiểu thêm được ý nghĩa của câu nói cuộc sống là một cuộc chiến đấu kiến ạh. Dù biết là mình sẽ thua, dù biết là cơ hội dành cho mình rất ít nhưng mà .... vẫn đi, vẫn làm không từ bỏ, không đầu hàng. Ngồi từ 8h sáng đến 3h chiều, lại nhớ đến mấy kì thi đại học. Đầu muốn vỡ tung ra rồi, trời chỉ có rét và mưa thôi, chẳng thấy tuyết đâu, cố gắng đi thật nhanh về nhà dưới thời tiết như thế.....
    Dù sao thì cũng chuẩn bị tâm lí trước rồi, nên cũng không tệ lắm. Cuộc sống là một cuộc chiến đấu nhưng không phải lúc nào cũng chiến thắng...như CĐ hôm nay...thất bại hoàn toàn ....
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua ngày thứ 9, một ngày thật bận rộn là còn 8 ngày. Một con số đẹp và vừa đủ như mình đã nói. Chỉ cần 8 và hãy đùng hết 8.
    Hôm nay, mình được ăn uống mấy vụ liền, sáng đưa truyện cho Miu, miu mời cafe. Chiều mất điện ở công ty lại cafe. Tối đi xem ca nhạc về, chân gà nướng và rượu. hic hic. Dạo này nhậu nhẹt nhiều quá, phải cai rượu thôi.
    8 ngày nữa, thời gian như kéo dài mà cũng lại thật nhanh. Không biết còn bao điều nữa xảy ra trong quãng thời gian còn lại đây chỉ biết rằng ta sẽ đếm và sẽ luôn đếm, cho đến tận cái đích mà ta đã chọn.
    Cuộc sống còn thật nhiều điều để làm, phải không em?
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng CĐ.
    Dạ khúc
    Ngày là ngày trôi
    Mảnh trăng vỡ
    Người với người nói yêu nhau dễ dàng như hít thở
    Để còn lại gì
    Một cánh hoa tàn vướng lối chân đi?
    Phố tối sẫm
    Con mắt đường vàng vọt
    Gió se se lòng nhói lạnh
    Em làm thơ, thơ cho nỗi cả tin
    Trôi bình thản giữa lời yêu giả dối
    Giọt cà phê tan
    Đắng tháng ngày chờ đợi
    Đêm là đêm đen
    Một mầm non vừa nhú trong vườn
    Em huýt sáo nhảy dưới ánh trăng suông
    (TIÊN THẢO)
    Ngược mưa
    Ta băng mình lao vỡ tường mưa
    Mưa quất vào mặt như những nhát roi
    Đau nhói
    Phố dường đã quen với những kẻ dại khờ nông nổi
    An nhiên nhếch môi cười
    Mưa ghim buốt vai
    Xoá một bóng hình trong mắt người cay buốt
    Mưa gào buốt tai
    Xoá hết lời nói cố khỏa lấp cho những điều rất thật
    Ngược mưa
    Bỗng thấy thương mình
    Kẻ dại khờ háo hức lao đi giữa tầm tã, mông mênh
    Để nghe lại những điều đã cũ
    (NGUYỄN THIÊN NGÂN)
    Chúng ta ai cũng có lúc dại khờ CĐ nhỉ. Vẫn cứ lao vào giữa tầm tã, mông mênh, giữa mịt mù, xa thẳm, chỉ để nghe những điều đã cũ, chỉ để nghe những điều đã biết. Nhưng đừng hối tiếc nhé. Vì dù sao đó cũng là việc cần làm, cần để biết rằng ta phải bắt đầu một con đường mới, một con đường khó khăn đấy, nhưng chắc chắn là có thể. Học cách yêu và quên là phải học suốt đời. CĐ còn nhớ không? Còn nhớ những gì KL đã trải qua cho đến bây giờ không? CĐ có nhớ bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu tiếng cười giòn tan nhưng mặn chát, bao nhiêu đêm trằn trọc? Nhưng rồi cũng phải qua được hết. Bắt đầu từ bây giờ nhé, sẽ bắt đầu học cách quên nhé. Phải cố lên mới được, không phải cố xa xôi, mà cố lên với chính mình.
    "Vẫn biết ngoài kia mùa xuân còn đứng đợi
    Uống cạn buồn rồi sao ngực trái vẫn đau"
    Đau, chắc chắn là sẽ đau, học cả cách vượt qua nỗi đau nữa nhé. Có nhiều người ở bên CĐ lắm.
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên nghe được câu chuyện bà chị kể, mặc dù L đã nói với mình 1 lần, mình bán tín bán nghi, và đang cố coi nó là bình thường. Hôm nay nghe lại ko hiểu sao lại có cảm giác nhói đau. Do quan niệm hay do tình cảm thì ko thể biết được nhưng mình cảm thấy đó như một sự lừa dối, mặc dù biết rằng chẳng có cơ sở gì, nhưng những gì đã nói rất nhiều chẳng lẽ ko rút ra được điều gì trong các mối quan hệ? Hay là ... ? nhưng thấy buồn, buồn thật sự!
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    7 ngày cũng có nghĩa là một tuần.
    Vướng mắc đôi chút trong vụ vé máy bay nhưng tất cả đã ok.
    Về đến nhà, hơi mệt mỏi, nằm trùm chănđiện thoại rung bần bật, không nghe vì không đáng để nghe. Một lúc sau em gọi, thấy em bảo em nóng ruột quá, không biết có chuyện gì xảy ra với anh không? Hôm nay, mình cũng định đi ra ngoài nhưng ko hiểu sao, suy nghĩ rồi lại ở nhà, không đi đâu cả.
    Cuộc sống, vẫn biết phải quên là khó khăn, thế nhưng có những điều mà người ngoài nhìn vào bảo là điên rồ, bảo là có vấn đề. không hiểu đôi khi sự nhạy bén của con người biến đâu mất và thay thế vào đó là sự chây lỳ và ngang bướng. Sự thật đôi khi thật khó chấp nhận chúng ta vẫn phải chấp nhận nó thôi.
    Lang thang trên mạng, gặp 1 người bạn cũng nói rằng không ngủ được và đi lang thang, vì sao ư, vì giờ đây bạn không tìm được 1 bến đỗ và không tin vào sự chân thành của con người. Với bạn, cuộc sống sẽ là chuỗi ngày lang thang vô định. Chẳng biết phải khuyên bạn làm sao nữa. Có câu nói rằng khi chúng ta đánh mất niềm tin, chúng ta sẽ mất tất cả. Đó là điều chúng ta luôn lo ngại trong cuộc sống này. Phải biêt đặt niềm tin vào đúng người và đúng chỗ, chúng ta sẽ có một cuộc sống đúng như nó phải thế. Đã suy nghĩ nhiều và biết còn phải làm rất nhiều điều nữa. Sẽ cố gắng phải không em. Cố lên, sắp gặp rồi!
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần cũng đồng nghĩa là Christmas Day của bên Mỹ, bọn nó nghỉ hết rùi nên chẳng phải làm gì.
    Hôm nay VN là boxing day nhưng chắc chẳng ai còn nhớ đến ý nghĩa của ngày này nữa nên chắc chẳng có box nào
    Cuối tuần là một chuyến đi, mong thời gian nhích từng giờ. Tự dưng thấy hồi hộp quá chẳng hiểu mình làm sao nữa.
    Cố lên mình nhé, cố lên cố lên ....
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm luôn tất bật công việc. Không cả kịp viết vào đây một dòng. Gần 2 tuần liên tục, chưa hôm nào về nhà trước 10h tối. Ăn xong, tắm xong là đặt lưng xuống, giật mình mở mắt vì tiếng điện thọai thì trời đã sáng. Vậy mà sao vẫn thấy thời gian trôi quá chậm? MU.
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới bắt gặp cả 2 nick trong topic, tự dưng thấy lòng vui vui. Hôm nay nếu phải đếm thì chỉ còn 1. 1 ngày mà thấy dài kinh khủng mặc dù hoàn toàn trái ngược với em, cuối năm bên kia nghỉ ngơi thành ra cũng chẳng có việc cho mình.
    thời gian ơi, trôi nhanh lên nào, mai là cuối tuần, cuối tháng và cuối nhiều thứ. hì hì. Sắp rùi sắp rùi, cố lên nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này