1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hây, phải dừng lại xem xét ở đoạn này. Không biết ai là con sư tử và ai là con linh dương chậm nhất đây. Hi hi hi ...
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Còn hai ngày
    Đã bảo với em chúng ta không phải Linh dưong cũng không phải sư tử nhưng buổi sáng thức dậy chúng ta vẫn phải chạy mà!
    Tối nay Hà Nội mưa to kinh khủng, cơn mưa rào đầu hạ không cho cơ hội để ta quay trở về nhà. Mọi con đường ngập trắng, nhìn mà ngán luôn. Mang laptop trên người nên chẳng dại gì chui vào mấy con đường đó. Như một "người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố", 11pm cũng tìm được cửa nhà mình.
    Giờ này chắc em cũng đã ngủ rùi, nghe nói trong đó nóng lắm phải ko em? Đêm nay gió mùa đông bắc tràn về Hà Nội. Giá mà có thể thổi mạnh gió vào trong đó nhỉ, SG những ngày này sẽ bớt nóng hơn phải không em?
    Sang ngày mới khá lâu rồi, cùng ngủ ngon em nhé!
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Còn một ngày nữa,
    Đang một mình ngồi ở Chim Xanh, uống một cốc cafe, nhớ đến câu 1 ly nâu đủ ấm áp nụ cười thì em gọi điện. Nói chuyện với em vui quá, khoảng cách cũng thấy ngắn đi rất nhiều, giờ này ngày mai đã trên đường ra sân bay rồi, và chỉ mấy tiếng sau đó sẽ lại gặp em thôi.
    Giá mà mình biết được nghỉ liền như thế này chắc là sẽ bay từ hôm qua rồi. Buổi sáng bố gọi điện hỏi đang ở đâu đấy, cụ rất ngạc nhiên khi thấy thằng con đang ở nhà và dọn dẹp, chắc cụ nghĩ chắc giờ này nó đang trong SG và lang thang cùng với ai đó. Hì hì, mọi điều đều có thể xảy ra phải không, biết đâu lại có 1 cuộc gặp mặt đầy bất ngờ nhỉ?
    Hà nội sau cơn mưa rào tối nọ thời tiết dễ chịu vô cùng. Khối không khí lạnh từ phía Bắc tràn về làm không khí dịu đi rất nhiều, nhiệt độ giữa trưa cũng chỉ khoảng 28-29 độ C, chẳng bù trong đó em nhỉ? Nhiệt độ thành phố lên đến trên 40 độ C, hic hic. 7 năm sống trong thành phố chưa bao giờ em thấy không khí nóng như thế phải không? Câu đùa của bạn em nói đúng nhất bé nhỉ, nóng đến nỗi mấy đêm rùi nằm không dám ôm vợ .
    Thời gian là một cái gì đó rất vô hình, là một đại lượng mà chúng ta không thể biết được nó thay đổi như thế nào nữa. Bốn tháng rồi không vào SG thấy thời gian trôi cũng khá nhanh vậy mà chỉ còn một ngày nữa thôi sao thấy thời gian chậm rãi quá, muốn tìm cách làm cho thời gian trôi nhanh lên, chỉ có cách ngồi đồng cà phê hoặc lang thang đâu đó để thời gian trôi nhanh đi, hi hi...
    Lâu lâu mới có một buổi chiều rảnh rồi ngồi đồng uống cà phê và lướt net thấy cuộc sống trôi qua thật nhẹ nhàng, mọi bất đồng đều có thể được giải quyết và hãy suy nghĩ đơn giản đi một chút bạn sẽ thấy cuộc sống này có nhiều ý nghĩa và nhiều điều đang chờ đợi chúng ta. Hãy cố gắng để đạt được những mục đích đó khi ta còn có khả năng đạt được phải không? Và mỗi buổi sáng thức dậy ta lại phải chạy bé nhỉ
    Còn một ngày, chỉ còn một ngày nữa thôi. Chờ anh bé nhé!
  4. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ngày mai thôi là anh chị sẽ được gặp nhau nhỉ !Cái cảm giác mong chờ, rồi gặp, rồi được ở bên cạnh nhau thật là tuyệt vời và thiêng liêng phải ko ạ ? E chúc anh chị những ngày hạnh phúc bên nhau nhé, bù lại những ngày xa nhau vừa qua, bù lại những yêu thương ngập tràn mà không thể dành cho nhau trọn vẹn như mong muốn ....
    -------------
    For "U" ...
    Ngày 26 - 4 .
    Một ngày sau ngày khai trương. Vậy là anh đã thực hiện được ước mơ của mình rồi. Ngày tháng đã trôi qua, vừa nhanh nhưng cũng vừa nặng nề anh nhỉ. Ngày ấy, vừa đây thôi, em đã tự nhủ, có thể ngày mai khi gặp lại em, anh sẽ thấy em đã khác...nhưng kì lạ thật...em vẫn cảm giác có điều gì đó không thay đổi... Tào tháo ah...em muốn gọi nhiều lắm cái tên này , mặc kệ cho anh thấy xấu hổ. Hì hì. Anh biết đêm qua em vui nhìu lắm không ? Dù thế nào chăng nữa,cái cảm giác ngồi nghe anh hào hứng kể về một ngày mệt nhưng quan trọng của mình thật là tuyệt vời. Có lẽ tại chúng mình vẫn giống nhau... Em đã thôi buồn vì những điều chúng mình đã trải qua...đôi khi em tự nhủ hình như ông trời bắt em và anh gặp nhau như vậy ... tiếp theo thế nào, ừ, em sẽ không nghĩ nữa Tào Tháo nhỉ...nghĩ linh tinh nhiều quá cái đầu em sẽ nổ tung lên mất, rồi Tào Tháo lại chê em già cho coi , hic .... và em cũng ko muốn nghĩ nữa, ko muốn nghĩ tới cái điều người ta hay nói với em... thế này gọi là trốn tránh hả anh... ừ, rốt cuộc em vẫn chỉ là con gái, với những âu lo, nhưng trăn trở...nghĩ nhiều đấy nhưng nghĩ đâu có sâu...
    10 ngày nữa công ty hoạt động rồi... điều em lo giờ lại là ... hic, người đâu mà cứ còm nhom , thế thì làm việc sao nổi chứ ! Em còn ko tới nỗi còm thía...chậc ! thôi, cố gắng nèo , rùi Tào Tháo sẽ làm đc nhìu thứ ! Và em vẫn như thế này, vẫn vui , vẫn làm việc, bên cạnh anh , nhỉ ! Không cầu mong mọi thứ bình yên, chỉ cầu mong chúng mình có đủ sức lực để trải qua mọi điều trong cuộc sống. Bà nhỏ cố lên ! Tào Tháo cố lên !
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nhiều, hôm nay thì không cần phải đếm nữa rồi.
    Đang ngồi ở sân bay Nội Bài, còn nửa tiếgn nữa thì sẽ Boarding và nếu không có trục chặc gì xảy ra chắc khoảng 3 tiếng nữa sẽ có mặt ở SG, và nơi đó có em chờ ta.
    Hôm nay em vẫn phải đi làm, công việc quá bận rộn nên không biết em có thể ra đón ta không nữa. Kiểu gì thì chúng ta vẫn phải trên cùng chuyến xe buổi tối phải không.
    Mặc dù biết sẵn là ngày này sẽ vào, vậy mà ngồi đây vẫn thấy hồi hộp là thế nào nhỉ? Lần này cũng tay nách xách mang nhiều đồ vào trong đó phết, cũng có người gửi đồ cho em nữa đấy. Chắc là khi ra thì sẽ nhẹ nhàng hơn phải không? Chẳng hiểu sao mình rất ngại mang đồ nhưng cứ nghĩ đến mang cho em thì dường như năngj bao nhiêu cung không thấy ngại nữa.
    Đợt này được nghỉ đến 6 ngày mà koông biết trước để khi đặt vé ta chỉ tính đến có 4 ngày, phí quá, nhưng dù sao cũng cố gắng hết sức ở bên em, bé của anh nhé.
    Hẹn gặp lại SG!
  6. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Gọi anh, anh không nhận ĐT, giờ ĐT của em anh cũng không nghe, nhưng khi anh gọi lại nói anh đang đi chơi. Em thấy mừng là cả anh và em đã tiếp tục đi trên con đường mà chúng ta đã chọn. Có tiếp tục thì chúng mình cũng mãi chỉ là hai đường thẳng chạy song song mà không gặp nahu bao giờ cả.
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Về thôi, đi đón anh chứ. Giả vờ đùa anh là "Anh đi xem ôm về nhá. Em phải làm đến tối, không thể đón anh đc đâu." Chắc là cái mặt lúc đó buồn xo nhỉ. Hi hi ...
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, đi chơi có nhớ đến em không anh? Anh sướng thật, thế mà lúc nào cũng nói anh bận, anh nhiều việc, thế mà...
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    SG những ngày anh ở đây tự dưng lại có mưa. Sáng nay thì mới hơn 6h đã nắng chói chang. Em thật là không thể giải thích nổi. Công việc chắc là lại túi bụi rồi, em cũng thế đây này. Để lúc nào rỗi một lát sẽ viết tiếp nhé. Miss U.
  10. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Em muốn ôm anh và được anh ôm vào lòng, thủ thỉ....Em rất nhớ anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này