1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày đi vắng mà sao nhiều người vào ủng hộ thế :)
    EM ơi, SG mấy ngày anh vào có mưa nhưng xem ra nó là nơi khí hậu đẹp nhất trong dịp lễ vừa rùi đó. Mọi người đổ xô đi các nơi, Huế thì mưa ngập đường, Hội An chẳng còn thấy hoa đăng trong tiếng mưa buồn tẻ. Cửa Lò thì có lốc xoáy cuốn cả người ra biển, chẳng biết miền Hà Giang - Cao Bằng ra sao nữa.
    Chắc là trời thương anh nên khi anh vào mới mát mẻ như vậy. lác đác vài giọt mưa thôi.
    Chuyến đi này đi được nhiều em nhỉ? Nhớ những con đường xanh ngắt với những đám mây trắng như bông. Nhớ những lúc chạy đi chạy lại tính sao cho kịp giờ. Nhớ vòng tay bất ngờ ôm ta thật chặt và những lúc đứng lặng bên nhau.
    Đêm qua, Pacific Airlines lại bị delay 1 tiếng. Chưa khi nào thấy thời gian kéo dài đến vậy. Cái cảm giác gặp rồi phải xa chiếm lấy tâm hồn ta, cố gắng nói cười nhưng lòng vẫn hướng về một phía nào đó. Có những lúc bắt mình bước đi không dám nhìn lại vì biết rằng em rất ghét cảm giác chia tay. Tất cả những lần vào, chưa bao giờ ta đi ra sân bay bằng phương tiện gì khác ngoài cái xe của em. Tận dụng đến những giây phút cuối cùng để rồi lên máy bay muốn thật mau về nhà để gọi điện và nói chuyện với em.
    Lần này có máy anhẻ mới nên chụp cũng được khá nhiều ảnh. Chuyến đi cùng những buổi gặp gỡ, vui có, buồn có đôi khi cảm thấy như mình là một người xa lạ, đôi khi cảm thấy thất vọng vì cách cư xử của một số người. Nhưng trong cuộc sống, đôi khi suy nghĩ đơn giản hơn thì sẽ tốt hơn phải không em.?
    Về nhà, bất ngờ vì một câu hỏi. nhưng biết được đằng sau câu hỏi đó là cả một sự quan tâm. Cuộc sống vẫn tiếp diễn mà, hãy đi theo điều mà bạn đã lựa chọn và bạn sẽ đạt được đích đến.
    Và hôm nay anh lại đếm tiến lên: 1
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 02/05/2007
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ em không anh?
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết là bạn hỏi mình hay hỏi ai nữa.
    Mình nhớ cái nick này trong một chuyến đi Mẫu Sơn hụt còn những điều khác thì chưa biết và không nhớ.
    Có thể câu trả lời này là vô duyên nhưng cũng đã có một ai đó trả lời cho câu hỏi của bạn phải không?
    ---------------------------------------------------------
    Hãy giữ vững bước đi của mình, bạn sẽ biết ngày mai không bao giờ giống với hôm nay ..........
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới đến rồi, đêm qua thức xem bóng đá MU thua tức tưởi 3-0 còn mình thì sáng đến công ty với cặp mắt trĩu nặng. Sáng quên cả gọi em thức dậy nữa chứ, cái đồng hồ báo thức hôm nay bị trục trặc rùi.
    Hôm nay công việc cũng khá là nhiều đây, sẽ cố gắng cùng làm việc nào. Đã là ngày thứ 2 phải xa em rồi, chẳng biết khi nào Pacific lại ra giá rẻ đợt tiếp theo nhỉ? Có chắc phải đăng ký ngay mới kịp :).
    Một ngày mới đến rồi, vắt chân lên cổ chạy thôi nào :)
  5. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Câu đó TL chỉ viết cho 1 người bạn thôi chứ không viết cho Tsu đâu, xin lỗi một câu nói mà không có địa chỉ?
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay mạng ở nhà "củ chuối" quá, về đến nhà là tách khỏi Internet thấy bứt rứt khó chịu kinh khủng. Chẳng hiểu sao mấy ngày này mệt kinh khủng, đi làm đến khoảng 8h về nhà, tắm rửa xong là chỉ muốn lăn quay trên giường để ngủ 1 giấc ngon lành. hy vọng tối nay mạng sẽ reset được.
    Hôm nay đã là ngày thứ 3 xa em rùi, sao xa ba ngày thôi mà thấy lâu thế. Vẫn chưa biết đến lúc nào có thể gập lại nhau vì vẫn chưa đặt được vé cho lần tới phải không bé nhưng chắc sẽ không lâu đâu em nhỉ?
    Anh lại phải refresh mình lại, chuẩn bị cho 1 đợt bận rộn mới đây em ơi. Chắc chăn sẽ nhiều việc phải làm, nhiều thứ để cố gắng để tiến lên. Cả bé cũng cố lên nhé!
    Chắc lâu lắm rùi không nghe anh gọi thế phải không? Cố lên Bee nhé!
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    cái mạng "củ chuối" ở nhà đã khắc phục được, bằng chứng là đang ngồi vào mạng phe phé. Chỉ tức mỗi cái YM cài mãi mà không được, dành dùng Web Mess vậy. Dùng cái này cũng hay đặc biệt là mấy cái icon đẹp tuyệt vời, gọi là khắc phục khó khăn và tìm thấy niềm vui từ khó khăn. :D
    Ngày thứ 7 đối với mình thường là thoải mái, cái ngày này muốn đi làm cũng được mà không cũng chẳng sao nên sáng nay tự thưởng cho mình một chầu ngủ nướng. Buổi sáng vẫn đều đặn là cái đồng hồ báo thức, kể ra cũng vui khi đã thành cái thói quen, đôi khi còn thức trước cả tiếng chuông, tay lăm lăm điện thoại chờ nó rung. Lại nói về cái điện thoại, một con LG cũ kỹ xưóc nham nhở thế nhưng có sức rung cực kỳ dũng mãnh, mỗi lần rung phát ra tiếng động khỏi cần chuông. Chẳng thế mà cho bé T mượn, lần đầu bé nhắn tin có report mà tẹo nữa giật mình quẳng điện thoại đi. Đã thành thói quen, cứ đều đặn 6h sáng là cái điện thoại vươn vai thức dậy. Ngay cả những ngày ở cạnh em, ta vẫn không quên đùa em rằng "Bé ơi, dậy đi làm thôi!".
    Hôm nay sẽ là số 4 - con số khó bấm nhất trên bàn phím máy tính của ta. Đã không ít người bỏ cuộc vì chịu không bấm được con số này . Bi giờ máy của em chắc chạy tốt hơn hẳn máy của ta rùi, cũng mừng là em có công cụ học tập tốt. Cố gắng để đạt được kết quả thật tốt nhé em.
    Lâu lắm rồi không post một bài thơ nào cả, lấy một bài thơ ra post vậy.( Đổi anh thành em nhé!)
    Đêm Hà Nội , nhớ
    Bùi Sim Sim
    Xa một tuần có lâu quá không anh
    Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
    Đêm Hà Nôị thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời.
    Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Úp mặt lên trăng mới biết trăng gầy.
    Hà Nội bồng bềnh trôi trong heo may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
    Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy.
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ em không anh?
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Em à, nhớ quá đi chứ
    Em còn tý nữa thành nữ diễn viên xuất sắc nhất Ngô Bảo Vân phải không?
    Tặng em này
    [​IMG]
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lại một chủ nhật nữa, ngày thứ 5 phải cách xa em.
    Chủ nhật cuối tuần đồng nghĩa với việc dọn dẹp nhà cửa, sáng dậy thể dục bằng cách quét và lau 3 tầng nhà, sau đó tập cơ tay bằng cách giặt 1 cái chăn len. xong xuôi ngẩng lên cũng hơn 10h sáng, khỏi phải ăn sáng luôn, làm cốc sữa đậu nành là đủ cầm hơi đến trưa.
    Sáng nay hai bố con thằng Hề về. mấy tuần rùi không gặp thằng bé thấy nó vẫn khẳng khiu như thế, được cái nó ăn uống cũng được và đi với bố thì rất ngoan không khóc 1 lân nào. Hì hì, hình như truyền thống trong gia đình là ai cũng sợ bố hay sao ấy.
    Ngày hôm nay chắc cũng là một ngày vất vả của em phải không. Chắc cũng dọn dẹp, bài vở và cafe cùng bạn bè. Cả một tuần tập trung cho công việc nên chắc cũng đủ mệt mỏi lắm rồi, cuối tuần nếu có cơ hội thì nên xả Stress bằng những chầu cafe, ngồi ngắm mọi người để thấy cuộc sống chầm chậm trôi qua.
    Chiều hôm qua mình ngồi ở Chim Xanh cùng ĐL GROUP. Hình như bây giờ mặc định là hội chỉ còn có bốn người vì có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi rồi. Gần hai năm rồi nhìn lại thấy ai cũng già đi khá nhiều. Cuộc sống khiến cho con ngưòi không phải lúc nào cũng giữ trên môi được nụ cười, vậy nên chúng ta hay sống hết mình với những gì mình muốn như mình đang là chính mình vậy. Gạt bỏ mọi tình toán, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng, suy nghĩ đơn giản hơn, cuộc sống sẽ còn nhiều điều để ta hiến dâng cho nó. Gặp bạn ATM lại được vé tối xem trao giải "Cánh diều vàng". vác máy lởm đi chụp được mấy cái ảnh (ống zoom kém quá), tự dưng lại thèm cái ống mới (thèm thế thôi, còn nhiều việc phải làm lắm).
    Ngày mai lại bắt đầu một tuần mới, chắc cũng là một tuần rất bận rộn với ta và em. Ta thì còn project phải hoàn thành, em thì thanh tra ngoài này vào. Nào, chúng ta cùng chiến đấu và để chạy nhanh hơn nào.
    Đôi khi chỉ muốn nhắn 1 tin cho em, "091521" bé ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này