1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại là một ngày đầu tuần nữa rồi.
    Bắt đầu một tuần mới là bắt đầu với công việc, với met mỏi cùng một mớ bòng bong lung tung. Chắc hẳn em cũng như vậy. Có những lúc nhớ em kinh khủng mà cũng không dám cầm điện thoại gọi cho em một tiếng. Biết rằng công việc sẽ cuốn trôi mọi người đi vào cái vòng xoay của nó.
    10h sáng nhận được gói đồ em gửi, đó là những bức ảnh mà mình đã chụp đợt 30-4 và 1-5 vừa rồi. Cũng có những bức ảnh vừa ý, có những bức chưa vừa ý lắm nhưng qua xử lý thì cũng tạm ổn. :D Tạm bằng lòng với những gì mình có vậy.
    Buổi tối về, mấy người cùng làm rủ nhau đi đâu đó uống cafe. Chẳng tìm được chỗ nào, dạo quanh 1 vòng bờ Hồ rùi kiếm quán bia lai rai. 7h - 9h tối, về nhà online. Chắc giờ này em vẫn còn ăn với khách hàng, muốn gọi cho em quá nhưng mà chắc khi nào về em sẽ gọi cho ta. có những lúc thực sự cảm thấy sự cô đơn nhưng chẳng biết làm như thế nào cả? Ước gì những lúc như thế này có em ở bên cạnh, chắc là ta sẽ vui, sẽ hạnh phúc lắm đây., Hãy cố lên cả ta và em, hôm nay đã là ngày thứ 6 ta phải xa em rồi. Sao mà ta lại thấy lâu như thế, biết làm gì để kéo ngắn thời gian lại đây.
    I MISS U, BEE!
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa sắp trôi qua, một ngày bình thường như bao ngày khác. Buổi sáng có thức dậy chậm hơn các ngày khác 15 phút, chẳng hiểu vì sao đêm qua không ngủ được, đến 1h30 phút mới cố gắng nhắm mắt lại với sự trợ giúp của đĩa hát ru. :D
    Lang thang ngoài đường thấy có đĩa hát ru liền chộp luôn về vừa nghe vừa ôn lại ca dao tục ngữ cũng được khá nhiều. Bên cạnh đó có một chức năng khá tốt là ru ngủ
    Hôm nay em đã chuẩn bị cho một sản phẩm mới phải không, có những thứ không tự nhiên mà mình có đúng không em. Nhìn những gì em đã đạt được mà ta cũng tự hào. Người ta dựa vào quan hệ, dựa vào nhiều điều khác trong xã hội còn em tự mình bước đi trên con đường mình đã chọn, tự đặt cho mình những kế hoạch và tự hoàn thành những kế hoạch đó. Đôi lúc sao ta muốn ở cạnh em. để mình cùng giúp nhau trong những kế hoạch của cuộc đời đến thế.
    Càng ngày mình càng thấy đến gần cái đích mà mình hy vọng. Cuộc sống là phải đấu tranh để dành cho mình những gì mà mình mong đợi phải không em?.
    Hôm nay là tròn một tuần đã phải cách xa em, một tuần mà sao lần này ta cảm thấy xa vời vợi. Có những đêm không ngủ, muốn cầm lấy điện thoại, nhắn với em rằng ta nhớ em lắm nhưng sao lại sợ em tỉnh giấc. Mỗi khi thấy em ngủ ngon. sao lòng ta thanh thản lạ lùng. Cố lên em nhé, sẽ có lúc mãi ở bên nhau.
    Mỗi ngày tôi trọn một niềm vui!
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Em có biết không, lại sắp một ngày nữa trôi qua rồi đấy.
    Hôm nay anh cũng sắp làm xong một project nữa rồi nên cũng ko còn vất vả nữa. chiều đi làm về sớm vì hẹn mấy người trong ĐL Group gặp mặt, nổi hứng cả bọn rủ nhau đi chụp ảnh và sau đó là ăn phở cuốn. Lúc ấy chỉ ước gì có em bên cạnh.
    Hôm nay vừa nhận được tin rằng Pacific Airlines sẽ có vé giá rẻ vào lúc 0h sáng ngày 10-5. Vậy là một kế hoạch cụ thể từ giờ đến tháng 10 được vạch ra giữa ta và em. Cố gắng đạt được kế hoạch em nhỉ?
    Hôm nay là ngày thứ 8. Với anh con số 8 vẫn là một con số đẹp nhưng nó cũng là bắt đầu của tuần thứ 2 anh phải xa em. SG mưa tầm tã, chẳng trách mà hôm qua em mệt ngủ không biết gì. Những ngày thế này phải giữ sức khỏe em nhé! Đừng để mình bệnh em nhé, cố lên rồi sẽ đến lúc mình gặp nhau.
    sắp hết ngày rồi, anh phải rình xem mấy cái vé của PA thế nào đây. Gặp lại em sau, Bee nhé!
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đi làm rất buồn ngủ nhưng tinh thần thì cực kỳ vui vẻ. Kế hoạch của mình với em từ giờ đến hết tháng 10 không còn phải lo về vé nữa rồi. Thắng lợi lớn với booking ticket của Pacific Airlines. Hai cặp vé đắt nhất là 500K/chiều còn đâu là 250K khứ hồi và 350K khứ hồi.
    Mình cũng đã đặt đưọc vé đi trong ngày 2-9. Thông thường vé rẻ ngày này ra là hết ngay nên phải tranh thủ đặt ngay đầu tiên. Và cuối cùng cũng đã có vé để ngày đó ta lại có mặt ở SG.
    Đầu năm đã dự định năm nay ta phải bay vào nhiều hơn vì em còn bận học. Nhớ đến một người bạn nhỏ nói với ta: "Anh chị cứ như Ngưu Lang - Chức Nữ ấy nhỉ?" Lúc ấy ta đã nói đùa rằng PA đã bắc cầu Ô Thước cho chúng ta gặp nhau rồi không phải lo nữa .
    Ngày hôm nay ta biết là một ngày đầy khó khăn với em. Áp lực từ công việc, học hành, thi cử khiến em không muốn đứng dậy nữa. Biết được điều đó, không làm cách nào có thể động viên em hơn chỉ có thể ngồi nghe em nói. Biết rằng em rất cần anh ở bên, nghe em nói lúc này phải không bé! Những lúc cần anh, hãy gọi cho anh bé nhé, anh sẽ luôn lắng nghe và chia sẽ với em, cho dù khoảng cách có xa nhưng với chúng ta, tình cảm vẫn luôn ở cạnh nhau.
    Tối nay có lẽ ta phải đi ngủ sớm để sáng mai sẵn sàng cho một ngày làm việc mới đầy vất vả. Đợi em gọi cho anh xong là anh sẽ ngủ ngon, ngủ thật ngon, U ạ!
    Hôm nay là ngày thứ 9 rồi. lâu quá, có vé rồi mà vẫn lâu quá, em nhỉ? Hay anh bắt đầu đếm ngược nhé! (Cái này phải hỏi ý kiến của em đã)
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hic ... đếm ngược hay đếm cuôi cũng thấy lâu hết, biết làm sao bây giờ hả anh?
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật là bận rộn, ngồi từ sáng đến giờ ở công ty, không nhắn tin hay gọi điện cho em được.
    Mình mắc 1 mistake cực lớn, may đến bây giờ mọi chuyện đã ổn sau một ngày đầy nỗ lực của anh em. Vinh nghỉ làm nên phòng chỉ còn có ba người làm việc. Buổi sáng nhận được 1 là thư hỏi về việc sửa project 251 như thế nào. Chết bỏ mẹ, cái này mình đã nghe thấy đâu nhỉ. Lục lại đống email cũ, quả thật thằng Grek có gửi thư yêu cầu sửa lại project 251. 10 trang công việc phải làm, hic hic. Chẳng hiểu đầu óc mình làm sao mà chẳng giao project này lại cho Diện sửa nữa. Hic hic, ngày cuối tuần bạn hay về quê, đành phải cố gắng hoàn thành công việc thôi.
    Bản thân mình cũng còn một project riêng hôm nay phải hoàn thành, càng check càng thấy nhiều điều bất ổn. hic hic, buổi trưa không thức nổi phải dặt lưng lên giường và nằm ngủ ngon 1 tiếng, thức dậy tiếp tục công việc.
    Vừa mới gửi 2 cái projects xong này, vẫn còn cái Schematic chưa hoàn thành hết vì thiết part. Ngồi nghỉ ngơi 1 lát rồi về nhà thôi. Chẳng còn hứng thú muốn ăn uống gì nữa. Đợt này em cũng bận nhiều phải không,. đôi khi muốn ở bên cạnh quá nhưng không thể ở bên. Những lúc mệt mỏi là những lúc muốn có nhau ở bên cạnh nhất.
    Anh quyết định sẽ vẫn đếm xuôi ngày ta gặp nhau. vì đếm từ dưới lên anh sẽ thấy những con số ít hơn, khi nào những con số đếm xuôi vượt đếm ngược, anh sẽ đếm ngược.
    Có những lúc muốn nói thật nhiều như lúc này lại không tài nào viết ra được. Về nhà thôi để lại chui vào cái góc riêng của mình.
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 11 ta phải xa em!
    Hình như dạo này mình bắt đầu nghiện ngồi cà phê 1 mình ở quán này mỗi buổi chiều thứ 7. Cái cảm giác này, chẳng khác nhau là mấy nó ở với mình trong những lúc như thế này. Một cái cảm giác gì đó rất riêng tư, tự do và thoải mái có thể làm những gì mình thích. Đôi khi thật thích trong cuộc sống, có những khoảng thời gian như thế.
    Mấy hôm nay thời tiết Hà Nội thay đổi nhiều kinh khủng. Mưa gió thất thường chẳng biết đâu mà lần cả. Buổi sáng nhìn trời nắng đẹp còn trêu mấy người bạn rằng trời này mà đi chụp ảnh thì đẹp biết mấy (đụng chạm vào đúng niềm ham mê chụp ảnh, mà nhầm ham mê làm người mẫu của họ) thế mà tự nhiên 10h sáng trời đổi gió rồi mưa ầm ầm, không khí lạnh tràn về và nhiệt độ giảm đi một cách rõ rệt. Chẳng thế mà mấy hôm nay người cảm thấy mệt mỏi quá. Em nói rằng em là cái máy dự báo thời tiết chắc anh cũng trở thành cái máy thứ 2 rồi em ạ! Hôm qua mình mắc 1 sai lầm trong công việc, may mà không sao cả, khắc phục kịp với sự cố gắng của mọi người trong nhóm. Dạo này đôi lúc chẳng hiểu đầu óc để đi đâu nữa, chắc phải tìm một cách nào đó để khắc phục tình trạng này thôi. Phải tìm ra một cách đúng không?
    Tự nhiên muốn viết thật nhiều, muốn nói thật nhiều nhưng không thể nào viết ra được nữa. Lại thêm một ngày cuối tuần nữa, một cuối tuần nữa sắp trôi qua. Vậy đấy, cuộc sống vẫn cứ phải trôi như vốn dĩ nó là thế, còn với ta, muốn níu giữ một chút thời gian lại cũng khó đành phải trôi theo nó thôi.
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Đêm,
    nhớ,
    buồn,
    không ngủ được.
    What can I do?
  9. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu quá rồi em không viết vào đây. Em lười quá anh nhỉ? Em lười bây giờ là đáng trách hay là đáng thương đây không biết nữa? Vốn dĩ là ?ocái máy dự báo thời tiết? nên vào những ngày chuyển trời hay vào thời điểm giao mùa như thế này lại thấy mệt quá. SG mưa hai ngày rồi, mưa rả rích dầm dề. Một buổi chiều hẹn gặp khách hàng ở càphê Highland ở toà nhà Saigon Center. Bước khỏi tháng máy nhìn ra, chao ôi là buồn, bầu trời xám ngắt, mặt đường loang loáng những nước là nước, mưa thả chậm rãi từng giọt.
    Ngồi dưới mái hiên nhìn ra, đường vẫn ướt, những giọt nước không lớn không nhỏ vẫn điềm tĩnh rơi xuống, nhưng dòng người ngoài kia thì vẫn đông đúc như mọi ngày. Ừ, làm sao mà khác được. Dù là ngày trời nắng hay ngày trời mưa thì mọi việc trong cuộc sống vẫn đều đặn diễn ra, dù không thích cái ẩm ướt, lạnh lẽo thì người ta vẫn phải ra đường để đến một nơi nào đó. Có người ra đường để về nhà, có người để bắt đầu một ngày làm việc với ca tối, có người đi đâu để mua sắm một cái gì cần đến mức không thể chờ cho trời tạnh mưa, có người ?" như em ?" ra đường để đến nơi hẹn với một người. Ngày xưa còn bé, có thuyết phục thế nào cũng không bao giờ tin người ta có thể bàn một công việc gì đó, thoả thuận một giao dịch gì đó, ? bên cạnh một ly Capuchino sủi bọt hoặc một bữa ăn tối, nhưng bây giờ thì có thuyết phục thế nào cũng không thể tin rằng đến một ngày con người có thể trao đổi tất cả mọi công việc chỉ tại bàn làm việc trong văn phòng.
    Bảy năm ở đây, chưa bao giờ thấy có một buổi chiều mưa SG nào buồn đến thế. Hay tại con người đang buồn thì chẳng thể nhìn thấy điều gì vui được? Thỉnh thoảng một vài giọt nước bắn vào trong, anh khách hàng lịch lãm kéo nhẹ ly càphê vào. Dòng người cứ nườm nượp trước mắt, mà sao thấy trống vắng đến lạ kỳ. Bầu trời SG hôm nay buồn lắm, xám xịt một màu, mà mưa SG hôm nay cũng buồn, rả rích dai dẳng. Em chỉ thích SG đúng nghĩa của nó ?ochợt nắng, chợt mưa?, em không thích SG mưa âm ỉ thế này. Nó làm em nhớ nhà. Nhớ những con đường ngoằn nghoèo đồi dốc, nhớ màu đất đỏ rát lòng người đi xa. Nhớ mưa, những cơn mưa tưởng chừng không bao giờ dứt, mưa não nề.
    Nhìn người đối diện em lại nghĩ không hiểu liệu rằng họ có đang miên man toàn những chuyện mưa gió như mình, không hiểu họ có những đoạn đường tuổi thơ ì ạch dắt xe ngược gió vào một chiều mưa như mình để nhớ nhung không? Hay họ bây giờ chỉ có những hợp đồng, những con số, những lợi nhuận, những tính toán, cân đo? Có lẽ họ cũng như em, cũng đang nhìn mưa nghĩ lăng nhăng một điều gì đấy và họ cũng tự hỏi liệu con nhỏ ngồi trước mặt mình đang chỉnh tề quần áo công sở với toàn giấy tờ hồ sơ hợp đồng kia có cảm thấy là chiều nay mưa SG rất buồn không?
    Em mệt rồi, em phải nghỉ chút. Phải dừng lại chút xíu vạch ra một vài kế hoạch phát sinh mới và tìm cách thực hiện. Cũng biết đường đi lên không hề dễ, nhưng cũng bây giờ mới biết khó khăn tưởng là nhiều hoá ra không phải, rất rất nhiều.
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một tuần nữa lại sắp trôi qua rồi, ngày thứ 12 phải xa em.
    Cái này nằm trong Blog của mình nhưng vẫn muốn đưa ra để mọi ngưòi cùng nhau chia sẻ. Vẫn biết tôi thích những khoảng yên lặng để đối thoại với chính mình. Chỉ khi ấy tôi dường như thực sự là tôi.
    "Mỗi ngày đối với tôi có hai khoảng thời gian tuyệt diệu đó là khi 1 ngày bắt đầu và sắp sửa kết thúc. Nếu dậy sớm một chút hay thức khuya 1 chút các bạn sẽ được hưỏng những khoảng yên tình tuyệt vời, có thể cảm nhận được mùi thơm của sương đêm đang hoà tan vào ánh mắtư trời mới rạng khi đó không khí có một mùi thơm rất lạ tinh khiết và mát lành. Có thể nghe thấy tiếng chuông nhà thờ thong thả nhả những thanh âm ngân nga vang xa một cách chậm rãi, có thể nghe thấy tiếng những chú chim nhảy chanh chách trên cành và gọi nhau ríu tít. Còn nếu dậy sớm hơn nữa và đến một khoảng không rộng lớn chào đón mặt trời như trên cầu Long Biên chẳng hạn, các bạn sẽ được hưởng cảm giác lặng im nhìn mặt trời từ từ nhô lên đúng ở điểm nối giữa bầu trời và mặt đất trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai tinh khiết. Có cái gì đó lạ lùng như là thức tỉnh như là đánh dấu khoảnh khắc giao hoà của trời, của đất, của không khí ,của nước, của con người
    Còn khi đêm xuống ư, tất cả những ngọn đèn trong nhà hay xóm giềng đều đã tắt, không khí mát mẻ và trong lành, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng rao của những hàng ăn đêm. Lắng tai một chút có thể nghe thấy tiếng một chiếc là rụng khẽ trong cô đơn và nếu may mắn hơn có thể bạn sẽ nghe thấy tiếng của một chú côn trùng nào đó đang ê a hát lên một bài ca giản dị.
    Nếu bạn còn có thể đi dạo 1 vòng quanh các con phố và nhất là sau một trận mưa rào thì rất tuyệt, mặt đường loang loáng không khí mát lành và sạch tinh. Ánh đèn vàng mang đến một cảm giác ấm áp và huyền ảo. Tất cả đều im lặng không ánh đèn xe vùn vụt, không thiếng còi, không khói, không bụi không một âm thanh gì cả , những cửa sổ tối om mở rộng đón gió, cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ say. Dừng chân ở 1 góc phố cảm nhận một cái gì đó lắng đọng như hơi thở của con đường rất yên bình và hiền hoà.
    Những khoảng thời ggian đó là những khoảnh khắc tuyệt vời để mình đối thoại với ta trong im lặng, nhớ về những gì ngọt ngào và yên ả để lòng mình lắng lại trong cuộc sống bộn bề và hối hả này."
    Em nói đúng, đoi khi cuộc sống biến đổi con người ta từ ý nghĩ đến cách thể hiện ra. Ngày hôm nay ta và em cười trên ý nghĩ của một người khác nhân danh bạn bè để mà định làm những chuyện tưởng như lố bịch. Cùng một người thế chỉ dám đưa ra những lời doạ dẫm vớ vẩn mà ta có cảm giác là của một đứa con gái tuổi teen hơn là một người tự cho mình là thế hệ 7x.
    Điều này cần kiểm chứng lại nhưng ta đã thấy một mối liên hệ lờ mờ nào đó của những người trong cuộc. Đúng là dù có trên mạng không bao giờ bạn có thể mãi mãi giấu mình đâu.
    Vượt qua những điều không hay đó, chúng ta vẫn sống vẫn tiến bước. Cho dù có những lúc chúng ta thấy buồn trong cơn mưa âm ỉ, vẫn phải ngồi làm viêệ với khách hàng. Cho dù đôi khi công việc không như ý muốn hay có những lời nói này nói nọ, vẫn phải cố gắng vì một điều gì đó cho tưong lai. Có những lúc muốn chia sẻ nhưng dường như lại không thể nói ra. Sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể cho nhau và để được ở bên nhau em nhé!
    Đêm muộn rồi, em cũng còn rất nhiều bài. Cố gắng làm xong sớm và đi ngủ bé nhé! Em đã cố gắng nhiều cho tương lai, đến lượt anh phải vươn tiếp lên thôi. Hẹn gặp em ngày gần nhất, bé nhé.
    I Miss U, Bee!
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 13/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này