1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tuần đối với anh luôn là một ngày bận rộn, bé ạ!
    Do thời gian của Viet nam và Mỹ chênh nhau nửa ngày nên thành ra thời gian cuối tuần của bọn anh sẽ bị chênh nhau đến 2,5 ngày, đó cũng là những lúc công việc bị dồn lại.
    Sáng thứ 2 Hà Nội bắt đầu trở nóng. Buổi sáng đến công ty thì trước tiên là cái máy in hết mực, mua mực mới, tự tay đổ mực cho máy in lấm lem hết (đôi khi làm người ỷ lại, cái gì cũng kêu không biết làm lại tốt nhỉ? --> suy nghĩ tiêu cực quá, phải không em. Em biết và anh biết là mình làm được thì mình sẽ làm mà!)
    Chưa sáng ra mà trời đã nóng bức kinh khủng, đến tối ngồi xem dự báo thời tiết mới biết là chỉ trong ngày hôm nay, nhiệt độ của Hà Nội đã tăng gần 10 độ C (hic hic)..
    Sửa xong máy in thì đến lượt Internet quay lơ ra chết. Thực ra cái modem cũng đến tuổi về hưu rồi, cố ì ạch kéo thêm cũng được nửa năm nữa. Thế là kêu sếp xuất tiền kiếm ngay con Zoom 5x về thay thế. Xong việc thì cũng 2pm22'', mình có mạng rồi. Cái cảm giác làm việc không mạng bây giờ quả thực không dễ chịu lắm, nhưng ngày mai thì ổn rồi.
    Tuần này là tuần vất vả với em nhiều phải không, cuối tuần đã lại thi tiếp rồi. Dr Lary béo bự dễ thương lại cực kỳ khó tính phải không. Thế thì càng phải cố gắng nhiều hơn, đó cũng là điều mà vị giáo sư này yêu cầu phải không em? Hôm nay vẫn chưa được nói chuyện với em để xem lớp học có bị giáo sư quở trách điều gì không?
    Ngày thứ 20 cách xa em, thời gian trôi cũng nhanh em nhỉ, mới ở cạnh nhau mà đã thấy xa nhau 20 ngày rồi. Xa nhau, thời gian đâu có nhanh như thế chứ. Đôi lúc lại tự an ủi mình uh thì thời gian trôi nhanh. Cố lên nào, những kế hoạch cho khoảng thời gian tiếp theo của chúng ta đã có đầy đủ rồi mà. :)
    Miss U much, Bee!
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ba tuần rồi em nhỉ?
    Hôm nay có ngưòi bạn hỏi anh đợt 30-4 vừa rồi thế nào, anh trả lời rằng vui lắm, rất vui có phải không em. Vừa nói anh vừa nhớ đến khoảng thời gian ở trong đó, bé ạ!
    Ngày hôm nay cũng là ngày bận rộn, công việc bừa bộn nên chẳng biết thế nào nữa. Có những dự định, có những kế hoạch để phát triển lên nhưng không biết có thực hiện đuợc không nữa. Cố lên ta nhé, cho ta và cho cả em nữa.
    Tối em đi học về còn qua nhà bạn, chắc sẽ về muộn. Đến giờ này vẫn chưa thấy em gọi điện cho mình. Anh sẽ chờ em gọi điện, mỗi ngày nói chuyện đã thành một thói quen khó bỏ và sẽ cảm thấy không yên tâm khi một ngày không được nói chuyện cùng em. Anh vẫn chờ và sẽ chờ bé ạ!
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bước vào hè rồi em ơi, nóng sao mà nóng.
    3 ngày hôm nay nhiệt độ thay đổi đột ngột. thời tiết nóng và khó chịu kinh khủng. Đi làm thì chỉ chui vào trong phòng điều hoà, chẳng muốn bước ra ngoài nữa. Về nhà thì xối thẳng quạt vào người, cả đêm quạt chạy vù vù không tắt.
    Thế đấy em ạ, mọi người cứ bảo SG nóng hơn HN. Chắc là ngưòi SG chưa ở HN những ngày này thôi. Buổi sáng ra khỏi nhà đi làm lúc 7h đã thấy mặt trời lên cao, trời nắng và nóng như đuổi mọi người nhanh chóng rời khỏi đường phố. Em vẫn nhớ cái cảm giác mặt đường bỏng rát hất nóng lên chứ, cái cảm giác đó làm cho con người thật khó chịu. Hà Nội bây giờ cũng thế, sáng đi làm trời đã nắng nóng, tối về nhà thấy phòng mình hầm hập hơi nóng được hấp hơi từ ban ngày còn lại. Mùa hè như thế này thèm cái cảm giác được ngâm mình trong bể bơi hay lang thang đau đó có khí hâu ôn hoà em nhỉ? Sắp tới sẽ tổ chức cho mọi người trong công ty đi Tam Đảo, sau đó sẽ lại cùng em lang thang Sapa nhé yêu!
    hôm nay là ngày thứ 22, bé ạ! Đêm nay sẽ có chung kết C1 bóng đá, chắc là anh sẽ thức xem, nhưng bây giờ tự dưng buồn ngủ quá, không biết làm thế nào bây giờ, chấc anh ngủ 1 lát đến lúc em gọi cho anh, Bee nhé!
    Nhanh thật, đã giữa tuần rồi. Cố gắng làm tốt mọi việc để tiến lên nào. Cám ơn em đã ở bên cạnh và chia sẻ cùng anh mọi điều.
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nóng, nóng và nóng
    Đó là câu nói quen thuộc mấy hôm nay ở Hà nội, từ cô gái đến chàng trai, từ con nai đến con thỏ, từ bông hoa nhỏ đến bông hoa to, từ chùm nho đến con cáo, từ thằng bán báo đến thằng ăn mày, từ người say đến người tỉnh, từ Xuân Đỉnh đến Từ Liêm, từ thiên nhiên đến nhân tạo... tất cả ở đâu cũng thấy sức nóng của không khí.
    Đi làm từ sáng sớm để tránh cái nóng, đến nơi chui vào trong phòng bật điều hoà lên và không muốn làm gì nữa cả. 9h sáng có việc phải chạy ra ngoài, trời ơi, sức nóng từ đường hất lên như muốn nung chảy luôn ta ra. Bây giờ đi đâu cũng tìm cách tránh nắng bằng mọi cách.
    Nói về nắng thế là đủ rồi, dù sao thì HN vẫn nóng, chẳng giảm đi được chút nào cả. Tối về nhà, chui lên cái góc riêng của mình thì chẳng khác gì cái lò lửa cả. Bật quạt số to nhất, xối thẳng vào người chẳng có nghĩa lý gì cả, khắc phục khó khăn bằng cách dột nước qua người liên tục, dù sao cũng mát mẻ hơn đôi chút.
    Một ngày nữa lại trôi qua rồi, con số vẫn tăng đều đặn theo từng ngày. Hôm nay con số đó đã tăng lên 23 rồi. Hôm nay cũng có người đăng ký đi sinh nhật với mình ở Sapa và đưa ra gợi ý rất hay về việc tổ chức sinh nhật lúc 12h đêm. That''s a good idea! Cố gắng thực hiện thôi.
    Chưa biết làm thế nào để ngủ được dưới cái nóng như thế này đây, cố lên nào ta ơi, còn chờ em gọi điện cho ta nữa chứ!
    MUM MUM
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu đã quên đếm ngày 24, hôm nay là 25 .
    Mấy ngày gần đây em làm sao ấy, mệt liên tục, về đến nhà, xong xuôi mọi việc là chỉ muốn nằm xuống ngủ. Không thể nào làm tiếp được việc gì khác, kể cả là học hành bài vở. Còn quá nhiều thứ phải hoàn tất trước ngày thi cuối cùng mà em thì không thể mở mắt ra được. Sáng nay lại dậy muộn anh ạ. Lại tất bật vội vã đi làm cho kịp giờ. Hic, em hư quá phải không? Sáng nào anh cũng gọi em đúng 6 giờ, vậy mà nhiều khi em cứ dậy xong lại ngủ tiếp nên mới bị dậy muộn như thế. Nếu đợt này mà thi cử không được thì chắc chết, chẳng biết mượn tiền ở đâu để đóng tiền, hi hi.
    Sáng nay anh và mọi người đi Tam Đảo. Hy vọng sẽ là một chuyến đi thật nhiều nụ cười và niềm vui. Mỗi nơi mình đi qua đều có một điều gì vấn vương đến kỳ lạ. Có một lọ nước hoa cứ mỗi lần dùng nó em lại nhớ Tam Đảo. Mỗi lần ngửi mùi hương ngọt ngào ấy em lại nhớ những con đường quanh co lên dốc với hai hàng thông xanh mướt.
    Tam Đảo nhỏ xíu như một chấm xanh nhiều huyền thoại. Người ta bảo đến Tam Đảo có nhiều người khen cũng có lắm người chê. Riêng em, em thấy đến một nơi nào đó quan trọng là mình cảm nhận về nó với đúng những gì nó có, với cuộc sống của nó. Nhiều người đặt kỳ vọng quá nhiều và tưởng tượng quá nhiều về một nơi nào đó qua lời nói, nên có thể khi tận mắt nhìn họ sẽ cảm thấy thất vọng. Đã nhiều người đến Tam Đảo, Sapa, Bạch Mã, Huế, Hội An, ... đều bảo rằng rất thất vọng. Có lẽ vì những nơi đó không phù hợp với sở thích của họ, hoặc cũng có lẽ vì họ chưa đủ thời gian để cảm nhận những nét đẹp của các vùng đất khác nhau. Với em, vùng đất nào mình đến đều có những nét đẹp riêng. Không chỉ đẹp vì những gì nó có, mà có lẽ còn đẹp vì em đi cùng anh, vì có một người như anh chia sẻ mọi điều trên mỗi bước đường đi.
    Bây giờ có lẽ anh đang trên đường đi, hoặc đã đến nơi rồi cũng nên. Để em xem nhé. Cả nhóm sẽ tụ tập tại một điểm, thường thì thể nào cũng có người dùng giờ cao su nên khi đông đủ thành viên thì cũng muộn hơn dự kiến khoảng nửa tiếng. Mọi người sẽ nai nịt đầy đủ, lỉnh kỉnh nào áo, mũ, kính, ba lô. Anh sẽ cầm cương con ngựa sắt của chị Map, chị Map sẽ ngồi đằng sau xe và chắc là thỉnh thoảng trong đầu lại thầm nghĩ "Đã bảo là đây chỉ thích đi otô, cứ bắt đi xe máy. Xe máy thì đèo tớ nhá, cho bõ ghét" - Không biết chị Map mà vào đây đọc thì có mắng mình không nữa. @ Chị Map: hì hì, em nó nhỏ, có gì không phải chị bỏ quá nhá.
    Đoàn xe sẽ chạy theo tuyến đường gì nhỉ? Em dở hơi thật, không nhớ được đấy gọi là đường gì, chỉ nhớ chạy thẳng cái đường ra sân bay Nội Bài ấy, rồi rẽ vào hướng đi về Vĩnh Phúc. Thể nào cũng đi qua cái Toyota Motor Việtnam nhà chị Map (ấy là em nói trước kia nhá) - cái mà nghe bảo cũng to đoàng nằm cạnh thằng Honda nhưng ở trên máy bay nhìn xuống chỉ thấy mỗi Honda, không thấy Toyota đâu. Chẳng biết các đồng chí nhà máy to đùng nhiều tiền ấy tiêu tiền vào việc gì cho hết mà không gom góp tiền thi công con đường hỏng be bét đằng trước mặt nhỉ. Mà thật tình (cái này lại phải xin lỗi chị Map trước khi nói ) mấy con đường đấy nó hỏng là do các đồng chí nhà máy ta chuyên chở bằng xe tải hạng nặng qua lại quá nhiều ấy chứ. Nếu bây giờ chưa làm xong thì hội nhà này đi qua bụi phải biết.
    Sau một hồi anh cố gắng nhớ đến đoạn nào rẽ phải, đoạn nào rẽ trái sẽ đến đoạn đường cuối cùng vừa vòng vèo vừa dốc, hai bên xanh những thông là thông. Đên đoạn đường này em lại nhớ cái xe của mình, tự dưng lại hỏng ngay đoạn đường khó đi. Cứ chạy một đoạn lại dừng cho nó nghỉ ngơi, lúc đấy còn tính đến giải pháp ... đi bộ anh nhỉ. Tam Đảo sẽ hiện ra hoặc hơi mờ mờ trong sương nếu là một ngày trời âm u hoặc rực rỡ nắng vàng trải dài những vạt su su xanh mướt nếu là một ngày đẹp trời. Những ngôi nhà nằm rải rác bên sườn đồi, dọc theo con đường nhỏ. Mọi người sẽ chọn một khách sạn nào nho nhỏ xinh xinh, quẳng đồ đạc vào đấy rồi bắt đầu lang thang. Mọi người sẽ đi bộ lòng vòng hết những đường vòng cung với bậc thang lên xuống, sẽ đi qua những ngôi nhà cổ xưa với tường đá rêu phong. Sẽ vào quán lúp xúp những ghế bàn - có khi lại là cái quán ngày xưa mình gặp chú diễn viên Mạnh Cường - và nhất định trong thực đơn sẽ có món su su luộc.
    Buổi tối sẽ se lạnh, mọi người sẽ muốn uống cái gì đó nóng nóng. Nếu có trà nóng để ngồi uống ngoài ban công khách sạn thì chắc là tuyệt vời nhất. Sau một ngày mệt vì đi xe máy và lang thang mọi người sẽ ngủ thật ngon. Và anh, khi ngủ ngon thì phải nhớ em nhé, không có chơi vui là quên luôn cả người yêu đang khổ cực ở đây này.
    Bình minh Tam Đảo rất đẹp. Mặt trời vươn vai dậy từ từ, và như thế nắng sẽ từ từ lan toả qua từng mái nhà, qua từng vạt rau xanh, qua từng ngõ ngách. Mọi người nếu muốn đến một nơi nào để ghi vào đấy câu "Tôi (ví dụ: AntitMap ) đã từng đến đây và sẽ không bao giờ trở lại" thì hãy kéo nhau leo lên tháp truyền hình. Leo hơn bốn nghìn bậc đá sẽ thấy một khối sắt cũ kĩ rỉ sét nhưng có vai trò vô cùng quan trọng đứng sừng sững. Nếu bạn là người yêu nước Pháp và có cái chất lãng mạn rất Pháp ở trong người thì bạn có thể xua tan mệt mỏi của hơn bốn nghìn bậc thang bằng cách tưởng tượng "Tháp Effel cũng chỉ đại loại giống thế này, có điều to hơn thôi".
    Hì hì, thôi, em busy rồi, không tám tiếp được nữa. Chúc mọi người có một chuyến đi thật vui nhé. Anh chụp ảnh cho đẹp vào để về cho em nhận xét xem tay nghề có lên không nhé.
    @ Chị Map: hôm nay nhớ chị quá nên viết ra câu nào cứ động vào chị câu ấy. Sozzi chị iu nhá.
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 24 không quên đâu em ạ, cả ngày thứ 25 nữa. Mặc dù là một ngày đi chơi nhưng anh vẫn có mặt vào buổi tối, chỉ có điều là không hiểu sao anh không thể vào được cái topic thân thuộc của mình. O.
    Sáng thứ 7, tổ chức cho mấy người ở trong công ty đi chơi Tam Đảo. Qua con đường gió bụi cuối cùng cũng đặt chân lên được Tam Đảo. Lang thang, lòng vòng chụp ảnh và nhậu nhẹt no căng bụng, ngủ 1 giấc dậy đi thăm cái khe ?obò đái? mà dân ở đây gọi là Thác Bạc. Sau đó xách xe phi thẳng về Hà Nội để lại 5 người bạn lang thang ở Tam Đảo ngày còn lại. Mình đã làm điều mình cho là đúng, Tam đảo ta còn có thể quay lại nhiều lần còn có những chuyện sẽ khiến ta ân hận mãi. Vậy là chuyến đi của mình kết thúc trong có 11 tiếng chứ không phải 32 tiếng như ban đầu dự định, không sao, nếu mọi người thích thì ta vẫn còn nhiều cơ hội để quay lại mà.
    Hôm nay đã là chủ nhật rồi, em cũng chỉ còn ngày hôm nay để chuẩn bị cho môn thi ngày mai. Bài vở nhiều lắm phài không em? Vẫn biết mỗi kỳ thi đến sẽ vất vả rất nhiều, vẫn biết những gì mình đang cố gắng là để dành cho tương lai. Những lúc như thế này, muốn có em ở đây bên cạnh ta quá, chỉ cần nhìn thấy em thôi là đủ rồi. Cố lên em nhé, tất cả còn ở phía trước em nhỉ?
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 24 không quên đâu em ạ, cả ngày thứ 25 nữa. Mặc dù là một ngày đi chơi nhưng anh vẫn có mặt vào buổi tối, chỉ có điều là không hiểu sao anh không thể vào được cái topic thân thuộc của mình. O.
    Sáng thứ 7, tổ chức cho mấy người ở trong công ty đi chơi Tam Đảo. Qua con đường gió bụi cuối cùng cũng đặt chân lên được Tam Đảo. Lang thang, lòng vòng chụp ảnh và nhậu nhẹt no căng bụng, ngủ 1 giấc dậy đi thăm cái khe ?obò đái? mà dân ở đây gọi là Thác Bạc. Sau đó xách xe phi thẳng về Hà Nội để lại 5 người bạn lang thang ở Tam Đảo ngày còn lại. Mình đã làm điều mình cho là đúng, Tam đảo ta còn có thể quay lại nhiều lần còn có những chuyện sẽ khiến ta ân hận mãi. Vậy là chuyến đi của mình kết thúc trong có 11 tiếng chứ không phải 32 tiếng như ban đầu dự định, không sao, nếu mọi người thích thì ta vẫn còn nhiều cơ hội để quay lại mà.
    Hôm nay đã là chủ nhật rồi, em cũng chỉ còn ngày hôm nay để chuẩn bị cho môn thi ngày mai. Bài vở nhiều lắm phài không em? Vẫn biết mỗi kỳ thi đến sẽ vất vả rất nhiều, vẫn biết những gì mình đang cố gắng là để dành cho tương lai. Những lúc như thế này, muốn có em ở đây bên cạnh ta quá, chỉ cần nhìn thấy em thôi là đủ rồi. Cố lên em nhé, tất cả còn ở phía trước em nhỉ?
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 27 rồi.
    Buổi sáng Hà Nội mưa to, buổi chiều Sài Gòn mưa tầm tã.
    Giờ này chắc em đang trên đường đi sang lớp để chuẩn bị làm exam. Một môn học khó, rất nhiều kiến thức cộng với một giáo viên khó tính đủ làm cho học viên mệt. Dù sao anh vẫn tin rằng em lại có thể đạt kết quả thi tốt như những môn thi đã qua.
    Hôm nay đi làm xong chắc anh về nhà chuẩn bị cơm nước. Mẹ ốm nên cơm nước phải lo. Buôỉ tối sẽ online và chờ em về gọi điêẹ cho anh, nếu mạng ở nhà có thể vào được thì sẽ viết tiếp.
    Về đến nhà rồi, cơm nước cũng xong xuôi, hôm nay một người bạn tổ chức sinh nhật gọi mình đi nhưng mình không đi mà ở nhà lo cơm nước. Cơm nước xong lại được gọi nhưng cũng không đi mà nằm nhà chờ kết quả của em. Giờ này chắc em cũng sắp hết giờ làm bài rồi. Hy vọng mấy bài giáo sư ra em đều làm tốt. Chắc về nhà em sẽ gọi cho anh phải không bé?
    Chẳng hiểu ngày hôm nay làm sao mà mình mỏi lưng và đau đầu quá. Công việc cũng chẳng tập trung vào được nữa. Chắc tối nay lại phải ngủ sớm thôi. Ngày mai sẽ lại vận lộn với mớ bòng bong công việc nào.
    Đang ngồi chờ em về gọi cho anh đấy, khi nào về nhớ gọi anh nghe!
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 28/05/2007
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 27 rồi.
    Buổi sáng Hà Nội mưa to, buổi chiều Sài Gòn mưa tầm tã.
    Giờ này chắc em đang trên đường đi sang lớp để chuẩn bị làm exam. Một môn học khó, rất nhiều kiến thức cộng với một giáo viên khó tính đủ làm cho học viên mệt. Dù sao anh vẫn tin rằng em lại có thể đạt kết quả thi tốt như những môn thi đã qua.
    Hôm nay đi làm xong chắc anh về nhà chuẩn bị cơm nước. Mẹ ốm nên cơm nước phải lo. Buôỉ tối sẽ online và chờ em về gọi điêẹ cho anh, nếu mạng ở nhà có thể vào được thì sẽ viết tiếp.
    Về đến nhà rồi, cơm nước cũng xong xuôi, hôm nay một người bạn tổ chức sinh nhật gọi mình đi nhưng mình không đi mà ở nhà lo cơm nước. Cơm nước xong lại được gọi nhưng cũng không đi mà nằm nhà chờ kết quả của em. Giờ này chắc em cũng sắp hết giờ làm bài rồi. Hy vọng mấy bài giáo sư ra em đều làm tốt. Chắc về nhà em sẽ gọi cho anh phải không bé?
    Chẳng hiểu ngày hôm nay làm sao mà mình mỏi lưng và đau đầu quá. Công việc cũng chẳng tập trung vào được nữa. Chắc tối nay lại phải ngủ sớm thôi. Ngày mai sẽ lại vận lộn với mớ bòng bong công việc nào.
    Đang ngồi chờ em về gọi cho anh đấy, khi nào về nhớ gọi anh nghe!
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 28/05/2007
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 28 cũng có nghĩa là tròn 4 tuần cách xa nhau em nhỉ.
    Sắp trôi qua một tháng rồi sao anh thấy lâu quá, chắc tại anh ngồi đếm mỗi ngày nên thấy thời gian thật chậm chạp. ngày hôm nay nhận được thư của sếp bảo rằng sếp sẽ sang Việt nam từ ngày 11 đến ngày 22 tháng 6, khoảng thời gian vất vả đây. Tây cũng bon chen kiểu Tây em ạ. lân này Frank sang kiên quyết đòi ở khách sạn lần trước ông Tom ở. Deawoo đấy, ở VN công ty có thể lấy với giá 75$/phòng, tính ra cũng chỉ bằng 1/2 cái phòng anh và Tuấn ở bên đó thôi (Staybridge Suites mà những 150$/ phòng/ ngày lận, lúc ấy mà nó cho tiền mình chắc mình cũng ra ngoài đường ngủ ). Vậy là tháng tới cũng lại là một tháng đầy vất vả của bọn anh đấy em ạ.
    EM cũng đã thi xong một môn thi đầy cam go và vất vả. Học ôn đến tận lúc bước vào phòng thi, trải qua tiếng ngồi viết đến mỏi tay, chắc cuối cùng kết quả cũng tốt đẹp phải không em? Anh vẫn tin rằng em sẽ có kết quả tốt trong tất cả các môn học, dù gì em cũng là em của anh mà (hì hì, anh hơi tự hào quá phải không, nhưng điểm học cao học của anh ngày trước chưa cao bằng của em bây giờ đâu!).
    Hôm nay mới chỉ là ngày thứ 28 và anh vẫn còn phải đếm tiến lâu lâu nữa em nhỉ. Mẹ ốm nên tuần này sẽ ở nhà các buổi tối. Đang có một dự định rất lý thú vào tối thứ 5 không biết có thực hiện được không nữa. Cố lên nào!
    MISS U MUCH< BEE!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này