1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 28 cũng có nghĩa là tròn 4 tuần cách xa nhau em nhỉ.
    Sắp trôi qua một tháng rồi sao anh thấy lâu quá, chắc tại anh ngồi đếm mỗi ngày nên thấy thời gian thật chậm chạp. ngày hôm nay nhận được thư của sếp bảo rằng sếp sẽ sang Việt nam từ ngày 11 đến ngày 22 tháng 6, khoảng thời gian vất vả đây. Tây cũng bon chen kiểu Tây em ạ. lân này Frank sang kiên quyết đòi ở khách sạn lần trước ông Tom ở. Deawoo đấy, ở VN công ty có thể lấy với giá 75$/phòng, tính ra cũng chỉ bằng 1/2 cái phòng anh và Tuấn ở bên đó thôi (Staybridge Suites mà những 150$/ phòng/ ngày lận, lúc ấy mà nó cho tiền mình chắc mình cũng ra ngoài đường ngủ ). Vậy là tháng tới cũng lại là một tháng đầy vất vả của bọn anh đấy em ạ.
    EM cũng đã thi xong một môn thi đầy cam go và vất vả. Học ôn đến tận lúc bước vào phòng thi, trải qua tiếng ngồi viết đến mỏi tay, chắc cuối cùng kết quả cũng tốt đẹp phải không em? Anh vẫn tin rằng em sẽ có kết quả tốt trong tất cả các môn học, dù gì em cũng là em của anh mà (hì hì, anh hơi tự hào quá phải không, nhưng điểm học cao học của anh ngày trước chưa cao bằng của em bây giờ đâu!).
    Hôm nay mới chỉ là ngày thứ 28 và anh vẫn còn phải đếm tiến lâu lâu nữa em nhỉ. Mẹ ốm nên tuần này sẽ ở nhà các buổi tối. Đang có một dự định rất lý thú vào tối thứ 5 không biết có thực hiện được không nữa. Cố lên nào!
    MISS U MUCH< BEE!
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!". Lâu lắm rồi mới thấy câu nói đó khi gọi vào máy của em, mọi khi gọi vào số máy đó, mình luôn mong đợi bản nhạc mà mình đã cài lên máy em vang lên, để lẩm nhẩm theo và đợi đến lúc em dập máy và nháy lại mình bằng máy S-fone. Cả ngày hôm nay không có thông tin gì của em, gọi mấy lần cũng không được, có chuyện gì không vậy ta?
    Thi xong em lại bâạ rộn với những vụ đưa thày đi đâu đó với vài người trong lớp. Chẳng nói ra nhưng ta cũng chẳng thích thú lắm với những chuyện đó. Em vẫn nói lên xe đi 1km là em say, điều gì giúp em ko bị say những lần đi như thế này. hôm qua ta nói với em rằng ta ghen, ta ghen với những người ở bên cạnh em, lấy hết thời gian của em trong cả một buổi tối. Em có biết, những ngày ở nhà ta mong muốn được nhìn thấy em thế nào không, mong được nói chuyện với em chứ không phải để rồi mối tối nói với nhau dăm ba câu rồi ngáp và đi ngủ. Em có biết nhiều đêm sau khi em ngủ thì ta còn thao thức không? Thức chẳng vì một lý do gì, chỉ thấy lo lắng cho em. Công việc, học hành, bài vở đề nặng, đôi khi có được giấc ngủ cũng không yên lành vì lo những gì kế tiếp ngày mai. Ta dập điện thoại sớm để em có thêm đựoc mấy chục phút ngủ thêm, mong đến ngày em thi xong. Chẳng hiểu tại sao, từ hôm em thi xong đến giờ, ta vẫn không thể nói chuyện thoải mái với em, có phải ta cả nghĩ nhiều quá không? Em có công việc, có những mối quan hệ xã hội, còn ta, ta chỉ nằm dài ở nhà mà không biết em đi đâu, làm gì?
    Ta tin em và em biết điều đó, những cách thể hiện ra của em cũng làm ta tin em thế nhưng em có biết rằng ta rất ghen không, có những khoảng thời gian chỉ muốn được ngồi nghe em nói, có những lúc muốn em trò chuyện cùng ta sao mà khó thế! Có chuyện vui muốn nói với em mà cũng chưa thể chia sẽ, vẫn lại chờ đến 11h đêm để rồi nói vài câu, muốn em đi ngủ sớm thì ta sẽ phải dập máy sớm phải thôi.
    Thế đấy, con ngưòi cũng nhủ thời tiết, lúc thế này lúc thế nọ. Ta cũng không phải là ngoại lệ, muốn nói, muốn chia sẻ mà không được tự dưng thấy bứt rứt trong lòng. Muốn viết ra, viết ra những gì ta cảm thấy, có thể cũng nhẹ nhàng đi được chút ít.
    Em có biết rằng ta đang nhớ em không?
    nói chuyện với em xong định xoá bài này đi, nhưng thôi. Dù sao nó cũng đã là cảm xúc của mình. Hãy để đó để cùng được chia sẻ. Em biết không, đôi lúc anh chỉ cần một cái tin nhắn thôi, bé ạ!
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 30/05/2007
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!". Lâu lắm rồi mới thấy câu nói đó khi gọi vào máy của em, mọi khi gọi vào số máy đó, mình luôn mong đợi bản nhạc mà mình đã cài lên máy em vang lên, để lẩm nhẩm theo và đợi đến lúc em dập máy và nháy lại mình bằng máy S-fone. Cả ngày hôm nay không có thông tin gì của em, gọi mấy lần cũng không được, có chuyện gì không vậy ta?
    Thi xong em lại bâạ rộn với những vụ đưa thày đi đâu đó với vài người trong lớp. Chẳng nói ra nhưng ta cũng chẳng thích thú lắm với những chuyện đó. Em vẫn nói lên xe đi 1km là em say, điều gì giúp em ko bị say những lần đi như thế này. hôm qua ta nói với em rằng ta ghen, ta ghen với những người ở bên cạnh em, lấy hết thời gian của em trong cả một buổi tối. Em có biết, những ngày ở nhà ta mong muốn được nhìn thấy em thế nào không, mong được nói chuyện với em chứ không phải để rồi mối tối nói với nhau dăm ba câu rồi ngáp và đi ngủ. Em có biết nhiều đêm sau khi em ngủ thì ta còn thao thức không? Thức chẳng vì một lý do gì, chỉ thấy lo lắng cho em. Công việc, học hành, bài vở đề nặng, đôi khi có được giấc ngủ cũng không yên lành vì lo những gì kế tiếp ngày mai. Ta dập điện thoại sớm để em có thêm đựoc mấy chục phút ngủ thêm, mong đến ngày em thi xong. Chẳng hiểu tại sao, từ hôm em thi xong đến giờ, ta vẫn không thể nói chuyện thoải mái với em, có phải ta cả nghĩ nhiều quá không? Em có công việc, có những mối quan hệ xã hội, còn ta, ta chỉ nằm dài ở nhà mà không biết em đi đâu, làm gì?
    Ta tin em và em biết điều đó, những cách thể hiện ra của em cũng làm ta tin em thế nhưng em có biết rằng ta rất ghen không, có những khoảng thời gian chỉ muốn được ngồi nghe em nói, có những lúc muốn em trò chuyện cùng ta sao mà khó thế! Có chuyện vui muốn nói với em mà cũng chưa thể chia sẽ, vẫn lại chờ đến 11h đêm để rồi nói vài câu, muốn em đi ngủ sớm thì ta sẽ phải dập máy sớm phải thôi.
    Thế đấy, con ngưòi cũng nhủ thời tiết, lúc thế này lúc thế nọ. Ta cũng không phải là ngoại lệ, muốn nói, muốn chia sẻ mà không được tự dưng thấy bứt rứt trong lòng. Muốn viết ra, viết ra những gì ta cảm thấy, có thể cũng nhẹ nhàng đi được chút ít.
    Em có biết rằng ta đang nhớ em không?
    nói chuyện với em xong định xoá bài này đi, nhưng thôi. Dù sao nó cũng đã là cảm xúc của mình. Hãy để đó để cùng được chia sẻ. Em biết không, đôi lúc anh chỉ cần một cái tin nhắn thôi, bé ạ!
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 30/05/2007
  4. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh rất nhiều vì để anh buồn như vậy. Thời gian này em mệt quá, chồng chéo nhiều thứ lên nhau quá, và bản thân mình sau khi mệt mỏi cũng lơ là, vô tâm quá. Có những điều tưởng chừng rất nhỏ, rất đơn giản, rất dễ dàng, nhưng sao có lúc thấy khó làm đến thế.
    Sáng nay em tưởng không thể đi làm được, nhưng có việc nghiêm trọng xảy ra trong công việc, dù thế nào cũng phải đến cho bằng được. Đến bây giờ việc này cũng chưa giải quyết xong, không biết sẽ thế nào. Nếu mà không may thì có lẽ sẽ bị kỷ luật nguyên một "phái đoàn".
    Đừng giận em nhé, em giúp mọi người trong lớp một buổi tối nay nữa thôi, cho trọn vẹn. Rồi từ mai đến cuối tuần em sẽ nghỉ ngơi, em sẽ chỉ đi làm về nhà và ngủ sớm thôi, anh nhé.
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh rất nhiều vì để anh buồn như vậy. Thời gian này em mệt quá, chồng chéo nhiều thứ lên nhau quá, và bản thân mình sau khi mệt mỏi cũng lơ là, vô tâm quá. Có những điều tưởng chừng rất nhỏ, rất đơn giản, rất dễ dàng, nhưng sao có lúc thấy khó làm đến thế.
    Sáng nay em tưởng không thể đi làm được, nhưng có việc nghiêm trọng xảy ra trong công việc, dù thế nào cũng phải đến cho bằng được. Đến bây giờ việc này cũng chưa giải quyết xong, không biết sẽ thế nào. Nếu mà không may thì có lẽ sẽ bị kỷ luật nguyên một "phái đoàn".
    Đừng giận em nhé, em giúp mọi người trong lớp một buổi tối nay nữa thôi, cho trọn vẹn. Rồi từ mai đến cuối tuần em sẽ nghỉ ngơi, em sẽ chỉ đi làm về nhà và ngủ sớm thôi, anh nhé.
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn biết mức độ chồng chéo của mọi việc trong cuộc sống của em mà, không phải anh không hiểu nhưng chẳng biết tại sao lòng vẫn buồn như thế. Không ai là người có lỗi em ạ, chỉ tại chúng ta ở quá xa nhau thôi.
    Hôm nay là tròn 30 ngày cách xa. hôm nay cũng là ngày Phật Đản (rằm tháng tư) cũng có nghĩa là anh thức dậy sớm, ra chợ mua hoa và 1 chùm chôm chôm đầu mùa về thắp hương. Từ sáng thức dậy gọi cho em mãi không được. Dắt xe ra thì không nổ được máy, đi xem buýt đi làm. Buổi trưa nhận được thư của sếp bảo làm project gấp. Cắm đầu vào làm đến chiều nhận lời đi chụp ảnh cho chị Duri thì trời mưa. Không biết còn điều gì chán hơn không. Buổi sáng em thì ngập trong công việc với những sai lầm ngớ ngẩn của một số con người. Đến buổi chiều khi nghe kết quả thi của em thì anh dưòng như quên hết các điều không vui trong ngày. Buổi tối đi chụp ảnh bắn lia lịa được khoảng hơn 300 file, ngồn trọn 1 cái ổ 1 Gb của mình. Không sao, lâu lắm mới được bắn thả phanh như vậy.
    Hôm nay đủ mệt rồi, bây giờ sẽ nằm xuông và nhắm mắt lại, ngày mai mọi thứ lại bắt đầu.
    Ngủ ngon em nhé. Miss U, Bee!
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn biết mức độ chồng chéo của mọi việc trong cuộc sống của em mà, không phải anh không hiểu nhưng chẳng biết tại sao lòng vẫn buồn như thế. Không ai là người có lỗi em ạ, chỉ tại chúng ta ở quá xa nhau thôi.
    Hôm nay là tròn 30 ngày cách xa. hôm nay cũng là ngày Phật Đản (rằm tháng tư) cũng có nghĩa là anh thức dậy sớm, ra chợ mua hoa và 1 chùm chôm chôm đầu mùa về thắp hương. Từ sáng thức dậy gọi cho em mãi không được. Dắt xe ra thì không nổ được máy, đi xem buýt đi làm. Buổi trưa nhận được thư của sếp bảo làm project gấp. Cắm đầu vào làm đến chiều nhận lời đi chụp ảnh cho chị Duri thì trời mưa. Không biết còn điều gì chán hơn không. Buổi sáng em thì ngập trong công việc với những sai lầm ngớ ngẩn của một số con người. Đến buổi chiều khi nghe kết quả thi của em thì anh dưòng như quên hết các điều không vui trong ngày. Buổi tối đi chụp ảnh bắn lia lịa được khoảng hơn 300 file, ngồn trọn 1 cái ổ 1 Gb của mình. Không sao, lâu lắm mới được bắn thả phanh như vậy.
    Hôm nay đủ mệt rồi, bây giờ sẽ nằm xuông và nhắm mắt lại, ngày mai mọi thứ lại bắt đầu.
    Ngủ ngon em nhé. Miss U, Bee!
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Qua một tháng rồi em nhỉ?
    Ngày thứ 30, buổi sáng dắt xe ra khỏi nhà để sửa và có xe đi làm. Công việc cũng tiến triển bình thường trong khi nhóm còn rất nhiều những dự định.
    Buổi chiều có hai vé xem phim, cho anh bạn vì cũng không muốn đi xem lắm nhưng cuối cùng anh ấy không qua lấy được vì bận, tự dưg cô cháu về nên hai chú cháu cùng đi xem. Một cách nhìn khác về phim Hàn Quốc, nội dung không có gì nhiều cả nhưng được cái là giải trí.
    Em đi làm về mệt nên ngủ luôn, gọi nói với em vài câu rồi anh cũng sẽ ngủ.
    Hôm nay ngày 1-6, anh sẽ có một món quà nhỏ cho tình yêu lớn cuả mình, bé ạ!
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Qua một tháng rồi em nhỉ?
    Ngày thứ 30, buổi sáng dắt xe ra khỏi nhà để sửa và có xe đi làm. Công việc cũng tiến triển bình thường trong khi nhóm còn rất nhiều những dự định.
    Buổi chiều có hai vé xem phim, cho anh bạn vì cũng không muốn đi xem lắm nhưng cuối cùng anh ấy không qua lấy được vì bận, tự dưg cô cháu về nên hai chú cháu cùng đi xem. Một cách nhìn khác về phim Hàn Quốc, nội dung không có gì nhiều cả nhưng được cái là giải trí.
    Em đi làm về mệt nên ngủ luôn, gọi nói với em vài câu rồi anh cũng sẽ ngủ.
    Hôm nay ngày 1-6, anh sẽ có một món quà nhỏ cho tình yêu lớn cuả mình, bé ạ!
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    32.
    Con số gì mà lạ thế nhỉ, mình chỉ quen với 1 miếng 1 hoặc cùng lắm là 2 con dế, vậy 32 là cái gì nhỉ. Nghĩ mãi mới ra là 32 ngày chúng mình đã xa nhau.
    Ngày hôm nay em lại không vui về công việc. Đôi lúc mình cố gắng rất nhiều nhưng cái nhận được lại là những lời trách móc.
    Đã cố gắng để cảm thông với những người trách mình nhưng có những điều thì không dễ dàng bỏ qua được, có phải cứ cuộc sống là phải thế, công việc là phải thế? chẳng biết thế nào nhưng đôi khi công việc gây cho mình mệt mỏi và chán chưòng kinh khủng phải không em?
    Buổi chiều em đi duỗi tóc, không biết khi nào mình mới nhìn thấy kiểu tóc mới đây, chắc là trông em sẽ trẻ trung hơn và xinh hơn nữa phải không? Nếu em ở đây, kiểu gì cũng bị lôi đi chụp ảnh thôi..
    Hôm nay mình đi sửa xe để có một cái xe chạy ngon không phải suy nghĩ gì cả, vậy là sau khi bảo dưỡng nửa năm, cái xe lại ngốn của mình một khoản tiền kha khá. Chấp nhận để lại có một "em yêu" như mới phải không nào?
    Cậu bạn trong SG gọi điện báo rằng đã lấy ống Lens mới cho mình, hi hi mình sắp trở thành con nghiện chụp ảnh mất rồi đây.
    Dù sao cũng cám ơn bạn rất nhiều.
    Bây giờ đồng hồ đã chỉ sang ngày mới, chúc em có một giấc ngủ thật ngon yêu nhé. Đừng giận anh ví có những lúc anh vô tâm, có những lúc anh không thể ở bên em được. Những gì mong muốn để cố gắng để đạt được phải không em, và ta đang làm tất cả để đạt được nó!
    Ngủ ngon, em yêu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này