1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    32.
    Con số gì mà lạ thế nhỉ, mình chỉ quen với 1 miếng 1 hoặc cùng lắm là 2 con dế, vậy 32 là cái gì nhỉ. Nghĩ mãi mới ra là 32 ngày chúng mình đã xa nhau.
    Ngày hôm nay em lại không vui về công việc. Đôi lúc mình cố gắng rất nhiều nhưng cái nhận được lại là những lời trách móc.
    Đã cố gắng để cảm thông với những người trách mình nhưng có những điều thì không dễ dàng bỏ qua được, có phải cứ cuộc sống là phải thế, công việc là phải thế? chẳng biết thế nào nhưng đôi khi công việc gây cho mình mệt mỏi và chán chưòng kinh khủng phải không em?
    Buổi chiều em đi duỗi tóc, không biết khi nào mình mới nhìn thấy kiểu tóc mới đây, chắc là trông em sẽ trẻ trung hơn và xinh hơn nữa phải không? Nếu em ở đây, kiểu gì cũng bị lôi đi chụp ảnh thôi..
    Hôm nay mình đi sửa xe để có một cái xe chạy ngon không phải suy nghĩ gì cả, vậy là sau khi bảo dưỡng nửa năm, cái xe lại ngốn của mình một khoản tiền kha khá. Chấp nhận để lại có một "em yêu" như mới phải không nào?
    Cậu bạn trong SG gọi điện báo rằng đã lấy ống Lens mới cho mình, hi hi mình sắp trở thành con nghiện chụp ảnh mất rồi đây.
    Dù sao cũng cám ơn bạn rất nhiều.
    Bây giờ đồng hồ đã chỉ sang ngày mới, chúc em có một giấc ngủ thật ngon yêu nhé. Đừng giận anh ví có những lúc anh vô tâm, có những lúc anh không thể ở bên em được. Những gì mong muốn để cố gắng để đạt được phải không em, và ta đang làm tất cả để đạt được nó!
    Ngủ ngon, em yêu!
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 33.
    Hôm nay anh hỏi em bao giờ anh mới được đếm ngược, bao giờ anh mới đi đến nửa quãng đường để lại gặp lại em? Chắc phải đến tuần sau em nhỉ.
    THáng 6 sẽ là một tháng bận rộn với anh và cả em nữa, bé nhỉ. Dù sao mình cũng phải cố gắng rất nhiều vì một cái tương lai tươi đẹp hơn phải không em. Ngày hôm nay lúc đi ra ngoài đường anh đã mua được một ố hoa hồng trắng to và đẹp về cắm trong một cái lọ to hay dùng để cắm hoa ly và loa kèn. Cầm những bông hoa trắng muốt và to đó, anh hình dung đến 1 bó hoa cưới rất giản dị chỉ khoảng 20 bông hồng trắng như thế và 1 dải ruy bằng cuốn vòng quanh. Nghe nói hoa hồng này được trồng ở Sapa, khí hậu ôn hoà nên hoa to và nở đẹp lắm. Về nhà cắm xong, dưói cái nóng 37 độ của HN những cánh hoa bắt đầu tách ra thành những bông hoa trong sáng và mịn màng. Nhìn bình hoa mà ước muốn rằng ước mơ của mình sẽ đi xa hơn nữa ...
    Buổi tối, nằm ở nhà đã thiếp đi thì chợt tỉnh giấc vì cơn mưa rào bất chợt. Cơn mưa kéo đến và qua mau khiến cho không khí bớt oi ả. Nhận điện thoại của một nhóm bạn rủ ra một quán cà phê quen thuộc, ra đường thấy không khí thật dễ chịu, nhất là khi mặc quần ngố và phóng xe máy nữa chứ, thật là một sự lựa chọn hoàn hảo. Ngồi uống 1 ly trà sữa đá và mấy cốc trà mạn, về nhà online và viết mấy dòng này. Tối nay em cũng ra ngoài với bé T, không biết đã về chưa nữa. Em như một người ở giữa hai chiến tuyến, yêu nhỉ. Đôi khi chuyện tình cảm không biết đâu mà lần, nhất là đối với những người thân quen của mình nữa chứ. Mỗi ngưòi sẽ chọn ra cho mình một con đường đi riêng phải không em, cái chính là khi đã chọn được con đường riêng cho mình, hãy cố gắng giữ chặt lấy nó nhé!
    Anh đang chờ phone của em nè, bé ơi!
    MUM MUM!
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 33.
    Hôm nay anh hỏi em bao giờ anh mới được đếm ngược, bao giờ anh mới đi đến nửa quãng đường để lại gặp lại em? Chắc phải đến tuần sau em nhỉ.
    THáng 6 sẽ là một tháng bận rộn với anh và cả em nữa, bé nhỉ. Dù sao mình cũng phải cố gắng rất nhiều vì một cái tương lai tươi đẹp hơn phải không em. Ngày hôm nay lúc đi ra ngoài đường anh đã mua được một ố hoa hồng trắng to và đẹp về cắm trong một cái lọ to hay dùng để cắm hoa ly và loa kèn. Cầm những bông hoa trắng muốt và to đó, anh hình dung đến 1 bó hoa cưới rất giản dị chỉ khoảng 20 bông hồng trắng như thế và 1 dải ruy bằng cuốn vòng quanh. Nghe nói hoa hồng này được trồng ở Sapa, khí hậu ôn hoà nên hoa to và nở đẹp lắm. Về nhà cắm xong, dưói cái nóng 37 độ của HN những cánh hoa bắt đầu tách ra thành những bông hoa trong sáng và mịn màng. Nhìn bình hoa mà ước muốn rằng ước mơ của mình sẽ đi xa hơn nữa ...
    Buổi tối, nằm ở nhà đã thiếp đi thì chợt tỉnh giấc vì cơn mưa rào bất chợt. Cơn mưa kéo đến và qua mau khiến cho không khí bớt oi ả. Nhận điện thoại của một nhóm bạn rủ ra một quán cà phê quen thuộc, ra đường thấy không khí thật dễ chịu, nhất là khi mặc quần ngố và phóng xe máy nữa chứ, thật là một sự lựa chọn hoàn hảo. Ngồi uống 1 ly trà sữa đá và mấy cốc trà mạn, về nhà online và viết mấy dòng này. Tối nay em cũng ra ngoài với bé T, không biết đã về chưa nữa. Em như một người ở giữa hai chiến tuyến, yêu nhỉ. Đôi khi chuyện tình cảm không biết đâu mà lần, nhất là đối với những người thân quen của mình nữa chứ. Mỗi ngưòi sẽ chọn ra cho mình một con đường đi riêng phải không em, cái chính là khi đã chọn được con đường riêng cho mình, hãy cố gắng giữ chặt lấy nó nhé!
    Anh đang chờ phone của em nè, bé ơi!
    MUM MUM!
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc em ngủ rồi, hôm nay chẳng biết em có mệt không nữa nhưng chắc là em mệt phải không bé!
    Ngày thứ 34, sắp đếm ngược được rồi bé ơi. Đếm ngược và lại chờ đến lúc được gặp em. Ngày hôm nay cũng là một ngày vất vả đối với mình. Sáng ra đến công ty phải làmnhiệm vụ đi chợ và nấu cơm. Nạp tiền vào thẻ điện thoại, mua thêm 1 cái SIM nữa để nhận khuyến mãi gọi cho rẻ (Em chưa biết anh có cái SIM mới phải không, số bao nhiêu anh cũng chẳng nhớ nữa, chỉ dùng để gọi thôi mà).
    Bố trí công việc, Sếp sắp sang nên cũng có nhiều việc phải tính đến đây. Sếp VN dường như bàng quan trước mọi thứ, chẳng thể hy vọng gì nhiều. Mình có nên là người đứng lên, đưa ra đề nghị và yêu sách thay mặt cho cả nhóm. Mình biết, con người mình vẫn thế nhưng con mắt sếp nhìn mình đã rất khác rồi. Mình hiểu những ngưòi xung quanh nghĩ gì về mình, đôi khi cố gắng không biểu lộ cảm xúc của mình ra và có khi nói càng ít thì càng tốt. Đúng vậy, không phải việc gì cũng có thể nói ra được khi bức vách thôi mà cũng có tai mà.
    Hôm nay em nói với ta là một ngày bình thường đối với em. Sau khi áp lực về thi cử đi qua thì em lại gặp phải áp lực về công việc. Những áp lực không dễ để ta quên đi, để ta vượt qua nhưng rồi ta vẫn phải cố gắng. phải đối mặt với nó từng ngày.
    Buổi tối ta ra ngoài gần 1 tiếng, gặp 1 anh bạn. Tính làm một điều gì đó khác lạ, nhắn tin cho em rằng về sẽ gọi cho em, vậy mà chắc em mệt quá nên đi ngủ rồi. Có những lúc mệt mỏi, sao cần ngưòi thân yêu ở bên cạnh mình thế, phải không em?
    Một ngày nữa sắp qua rồi, lại một ngày nữa trôi qua. Ta sẽ phải chống chọi với từng ngày trôi qua và chờ mong đến lúc đựoc gặp lại em và hơn thế nữa là đựoc ở cạnh em mãi.
    Anh nhớ em nhiều, Bee ơi!
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc em ngủ rồi, hôm nay chẳng biết em có mệt không nữa nhưng chắc là em mệt phải không bé!
    Ngày thứ 34, sắp đếm ngược được rồi bé ơi. Đếm ngược và lại chờ đến lúc được gặp em. Ngày hôm nay cũng là một ngày vất vả đối với mình. Sáng ra đến công ty phải làmnhiệm vụ đi chợ và nấu cơm. Nạp tiền vào thẻ điện thoại, mua thêm 1 cái SIM nữa để nhận khuyến mãi gọi cho rẻ (Em chưa biết anh có cái SIM mới phải không, số bao nhiêu anh cũng chẳng nhớ nữa, chỉ dùng để gọi thôi mà).
    Bố trí công việc, Sếp sắp sang nên cũng có nhiều việc phải tính đến đây. Sếp VN dường như bàng quan trước mọi thứ, chẳng thể hy vọng gì nhiều. Mình có nên là người đứng lên, đưa ra đề nghị và yêu sách thay mặt cho cả nhóm. Mình biết, con người mình vẫn thế nhưng con mắt sếp nhìn mình đã rất khác rồi. Mình hiểu những ngưòi xung quanh nghĩ gì về mình, đôi khi cố gắng không biểu lộ cảm xúc của mình ra và có khi nói càng ít thì càng tốt. Đúng vậy, không phải việc gì cũng có thể nói ra được khi bức vách thôi mà cũng có tai mà.
    Hôm nay em nói với ta là một ngày bình thường đối với em. Sau khi áp lực về thi cử đi qua thì em lại gặp phải áp lực về công việc. Những áp lực không dễ để ta quên đi, để ta vượt qua nhưng rồi ta vẫn phải cố gắng. phải đối mặt với nó từng ngày.
    Buổi tối ta ra ngoài gần 1 tiếng, gặp 1 anh bạn. Tính làm một điều gì đó khác lạ, nhắn tin cho em rằng về sẽ gọi cho em, vậy mà chắc em mệt quá nên đi ngủ rồi. Có những lúc mệt mỏi, sao cần ngưòi thân yêu ở bên cạnh mình thế, phải không em?
    Một ngày nữa sắp qua rồi, lại một ngày nữa trôi qua. Ta sẽ phải chống chọi với từng ngày trôi qua và chờ mong đến lúc đựoc gặp lại em và hơn thế nữa là đựoc ở cạnh em mãi.
    Anh nhớ em nhiều, Bee ơi!
  6. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải chuyển sang gọi em là "con sâu ngủ" thay vì những nick name khác. Hic, vì lúc nào cũng thấy mình thiếu ngủ.
    Em làm tóc xong rồi nhưng báo tin buồn nhé. Chỉ có "bớt già" đi đôi chút thôi chứ không có xinh hơn tẹo nào hết. Hu hu ... Nói chung là bây giờ đến cái đoạn là sang dốc bên kia roài, nên là phong độ chỉ có đi xuống chứ không đi lên nổi.
    Anh à, công việc và những vấn đề về quyền lợi - trách nhiệm trong công việc của tụi anh ấy. Em nghĩ là càng nhanh làm cho rõ ràng càng tốt. Mình phải đấu tranh chứ. Chuẩn bị tinh thần đón sếp sang làm việc nhé. Cố gắng lên nào, các sếp thích sang vào mùa hè VN nhỉ. Lại còn bon chen ở chỗ giống nhau nữa chứ, hi hi ...
    Một ngày tốt lành nhé anh.
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải chuyển sang gọi em là "con sâu ngủ" thay vì những nick name khác. Hic, vì lúc nào cũng thấy mình thiếu ngủ.
    Em làm tóc xong rồi nhưng báo tin buồn nhé. Chỉ có "bớt già" đi đôi chút thôi chứ không có xinh hơn tẹo nào hết. Hu hu ... Nói chung là bây giờ đến cái đoạn là sang dốc bên kia roài, nên là phong độ chỉ có đi xuống chứ không đi lên nổi.
    Anh à, công việc và những vấn đề về quyền lợi - trách nhiệm trong công việc của tụi anh ấy. Em nghĩ là càng nhanh làm cho rõ ràng càng tốt. Mình phải đấu tranh chứ. Chuẩn bị tinh thần đón sếp sang làm việc nhé. Cố gắng lên nào, các sếp thích sang vào mùa hè VN nhỉ. Lại còn bon chen ở chỗ giống nhau nữa chứ, hi hi ...
    Một ngày tốt lành nhé anh.
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngồi làm việc mà không tập trung nổi, mắt thì díp lại vì buồn ngủ. Làm thế nào nhỉ? Cafe chảng, sắp đến giờ ăn trưa rồi, nếu không muốn có một bữa trưa nhạt toẹt thì đừng có dại mà uống cafe.
    Sáng đến công ty đã ăn bữa sáng như mọi ngày sao giờ này bụng đã cồn cào biểu tình nhỉ? May mà ngày hôm nay không phải nấu cơm đấy, hì hì.
    Buổi sáng gọi cho em, em đang ăn sáng. Mình luôn hình dung ra bữa sáng của em, chắc hôm nay có thêm 1 cốc cafe sữa đá (đá từ trên xuống dưới phải không em?)
    Buổi trưa em sẽ ăn gì nào? Chẳng biết có ngon không nữa. Em phàn nàn quần áo chật hết rùi, chắc tại phát tướng giống anh quá phải không? Dù sao thì trưa nay cũng ăn nhiều vào bé nhé!
    I am hungry now!
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngồi làm việc mà không tập trung nổi, mắt thì díp lại vì buồn ngủ. Làm thế nào nhỉ? Cafe chảng, sắp đến giờ ăn trưa rồi, nếu không muốn có một bữa trưa nhạt toẹt thì đừng có dại mà uống cafe.
    Sáng đến công ty đã ăn bữa sáng như mọi ngày sao giờ này bụng đã cồn cào biểu tình nhỉ? May mà ngày hôm nay không phải nấu cơm đấy, hì hì.
    Buổi sáng gọi cho em, em đang ăn sáng. Mình luôn hình dung ra bữa sáng của em, chắc hôm nay có thêm 1 cốc cafe sữa đá (đá từ trên xuống dưới phải không em?)
    Buổi trưa em sẽ ăn gì nào? Chẳng biết có ngon không nữa. Em phàn nàn quần áo chật hết rùi, chắc tại phát tướng giống anh quá phải không? Dù sao thì trưa nay cũng ăn nhiều vào bé nhé!
    I am hungry now!
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngồi làm việc mà không tập trung nổi, mắt thì díp lại vì buồn ngủ. Làm thế nào nhỉ? Cafe chảng, sắp đến giờ ăn trưa rồi, nếu không muốn có một bữa trưa nhạt toẹt thì đừng có dại mà uống cafe.
    Sáng đến công ty đã ăn bữa sáng như mọi ngày sao giờ này bụng đã cồn cào biểu tình nhỉ? May mà ngày hôm nay không phải nấu cơm đấy, hì hì.
    Buổi sáng gọi cho em, em đang ăn sáng. Mình luôn hình dung ra bữa sáng của em, chắc hôm nay có thêm 1 cốc cafe sữa đá (đá từ trên xuống dưới phải không em?)
    Buổi trưa em sẽ ăn gì nào? Chẳng biết có ngon không nữa. Em phàn nàn quần áo chật hết rùi, chắc tại phát tướng giống anh quá phải không? Dù sao thì trưa nay cũng ăn nhiều vào bé nhé!
    I am hungry now!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này