1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuần nay cứ ra khỏi phòng làm việc là tìm đường về nhà càng nhanh càng tốt. Mẹ ốm mình trở nên đảm đang, lo mọi công việc từ ăn sáng của mẹ đến bữa tối. Dù sao mọi việc vẫn trong tầm tay kiểm soát của mình mà.
    Hôm nay mẹ đã đỡ hơn, đã đứng dậy di lại được sau gần 10 ngày nằm liệt giường không ngồi được dậy. Mình cũng vui vì mẹ đã khoẻ lại.
    Sai lầm nhỏ đã làm cho nhiều ngưòi hiểu sai về mình phải không em? Đôi khi luôn có những ngưòi như thế ở bên cạnh ta và thực sự luôn tìm cách để hạ thấp ta xuống. Mọi chuyện dần dần sẽ qua và cũgn đã để cho ta một bài học lớn.
    Chắc em ngủ ngon rùi "con sâu ngủ" nhỉ? Ngủ đi, đừng lo lắng gì về ngày mai cả. Mọi việc rùi sẽ tốt hơn mà!
    Ngày thứ 35, sắp được đếm ngược rồi!
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 06/06/2007
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm tự dưng nhức đầu kinh khủng, chẳng hiểu làm sao nữa. Cả buổi sáng chẳng làm đưọc việc gì mặc dù đã uống ngay một viên thuốc.
    Buổi trưa ăn cơm xong không đi uống nước nổi, lên phòng trải chăn ra và ngủ 1 giấc không biết gì trong vòng 1 tiếng rưỡi. Tỉnh dậy thấy khá hơn rất nhiều.
    Hôm nay mẹ cũng đã đỡ hơn được nhiều, sáng ra cụ có thể đứng dậy và đi chầm chậm ra chợ. mình ngăn không cho đi nhưng cụ vẫn cố. có lẽ nằm trên giường 10 ngày rồi nên không muốn nằm thêm nữa. Mẹ bình phục cũng làm mình vui, nghĩ lại cái cảnh cụ bà nằm trên tầng, cụ ông nằm dưới xem ti vi mà chán, về nhà thì nhà cửa bừa bộn, có người ở nhà cũng như không. Vậy mà mình vẫn làm, vẫn chịu đựng và vượt qua. Đôi khi về nhà là thấy mệt mỏi. Hôm nay thì chắc khác rồi.
    Chiều đi làm về sẽ gặp em bé đi cùng Tam Đảo với cả nhóm để chia tay chia chân cuối tuần em vô SG. Khổ thân em, ở HN 6 tháng mà mất không biết bao nhiêu thứ, từ thứ to đến thứ bé, từ thứ rẻ đến thứ đắt ... Vậy là cũng học xong và trở về, chẳng biết HN còn gì để nhớ ngoài những vụ mất đồ hay không nữa.
    Cũng lại sắp đến giờ về rồi, tối sẽ lại viêt tiếp.
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em lại đi rồi, mặc dù ở đây chúng ta cũng có gặp nhau nhiều đâu, chúng ta cũng chỉ chat thôi, nhắn tin điện thoại thì xa hay gần cũng đâu có khác nhau là mấy. Nhưng đi xa thì em lại có cảm giác đang ở xa anh hơn và dù có chat, có nhắn tin thì cũng cảm thấy nó cứ xa xôi thế nào ấy. Nghĩ cũng thật lạ, ngay từ khi quen nhau, em đã khẳng định luôn một điều rất hùng hồn " Anh là một người ... không dành cho em", nhưng chúng ta cũng vẫn chia sẻ rất nhiều, dù đôi khi câu chuyện chả có cái gì, nhưng nói chuyện với anh luôn khiến em cảm thấy thoải mái đầu óc, vui vẻ. Chúng ta vẫn luôn giành cho nhau những sự quan tâm nhiều nhất, nhưng tất cả chỉ như thế, em cảm thấy rất thoải mái vì điều ấy, vì chúng ta đã có thể coi nhau như những người bạn sau một vài lần dường như hiểu lầm về tình cảm của cả hai bên.
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng nhoc_cj: Biết khoảng cách là vật cản rất lớn mà có đôi lúc ta tưởng không thể vưọt qua. Nếu em theo dõi For U em cũng đã thấy TSU từng viết về tình yêu cũng có những giai đoạn như bạn vượt qua đỉnh núi thì sẽ lại đến sưòn bên kia, bạn sẽ phải đi hết xuống rồi mới tiếp tục đến được đỉnh núi khác. Về phía anh, anh cho rằng nếu thực sự là tình yêu, mình hãy cố gắng gìn giữ nó cho riêng mình.
    Buổi chiều đi làm về, hẹn em Hoa mà 3 thằng bị em ấy bỏ bom.
    Về nhà ăn uống tắm rửa và xem bóng đá. vừa xem vừa nói chuyện với em và chứng kiến chiến thắng thật ngọt ngào của đội tuyển Việt nam. Chúc mừng đội tuyển còn mình sẽ phải đi ngủ sớm để có sức mai lại chiến đấu tiếp nào.
    Em cũng ngủ ngon nhé, sắp đến lúc đếm ngược rồi, ngày thứ 36!
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 06/06/2007
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ làm rồi, chuẩn bị đi về thôi.
    Ngày hôm nay đỡ mệt nhiều nên làm việc cũng thấy thoải mái hơn, buổi trưa cố gắng nằm ngủ được một lát nên buổi chiều tỉnh táo cực kỳ.
    Chắc một lát nữa em sẽ gặp ảnh T để lấy món quà anh gửi vào, một món quà nhỏ cho mối tình lớn :D. Hy vọng em sẽ yêu thích món quà này.
    Về thôi, tối viết tiếp!
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    đi làm về, gặp một ngưòi bạn chuẩn bị vô Nam.
    Hôm nay em đã nhận được món quà của mình, không biết là con gì nữa phải không em, anh vẫn đùa rằng những con anh tặng em đều gây tranh cãi :)
    Tối về ngồi nhà xem Robocon, gọi điện nói chuyện với em. Giờ này chắc em lại đang chăm chỉ với chậu quần áo rùi phải không?
    Ngày thứ 37, chỉ ngày mai thôi là anh sẽ lại đếm ngược bé ạ!
    Cố lên nào, sắp được đếm ngược rồi ...
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hà nội nóng, buổi trưa phải nấu cơm cho mọi người ăn, đứng trong nhà bếp mà mồ hôi chảy ròng ròng, nóng quá ...
    Ăn cơm xong, đi uống nước, bước ra đường nhựa thì hơi nóng từ dưới hắt lên, nắng từ trên đổ xuống, không biết có thở nổi không nữa. Nắng to làm cho không khí xung quanh ngùn ngụt như có ảo ảnh lúc bạn bước trên sa mạc.
    Quay trở lại phòng điều hoà, chẳng muốn làm thêm một cái gì nữa. Hôm nay, cuối tuần cũng lfa ngày thứ 38. Không phải nói là ngày thứ 36 mới đúng chứ. Em có biết tại sao không?
    Một ngày mới nắng về
    Ôi sao mà nóng thế ...
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Anh về nhà rôì, tối này HNV ở miền Nam ra nên gặp nhau.
    Nói chuyện lung tung bà la rùi cũng về nhà. Sáng mai em đi Đồng Tháp sớm. Cố gắng lên yêu nhé, nhớ uống thuốc chống say để không bị mệt nữa. Thái sẽ đón em ở Cao Lãnh phải không? Đã là lời hứa thì mình phải cố gắng thực hiện trong khả năng có thể của mình phải không em?
    Ngủ ngon đi yêu nhé! ANh luôn ở bên cạnh em. Anh cũng đi ngủ đây!
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7
    Buổi sáng đi làm đói hoa cả mắt, làm được nửa buổi xuống bổ xung 1 cốc nước mía, 1 gói bimbim, 1 cốc nhân trần đá
    Trưa làm 1 xuất bún đậu mắm tôm, qua 1 cửa hàng cafe mới khai trương uống thử. Cửa hàng nhỏ nhưng được cái khai trương bán rẻ, uống mãi mà bốn người hết có 17K5 :D.
    Lang thang chụp được vài cái ảnh, về nhà nấu cơm cho mẹ ăn. Ăn xong nóng quá được bạn Mập rủ đi hóng gió hồ Tây thế là đi luôn, nhòn bạn nói chuyện với 1 anh trai có vẻ vui đây. Hoá ra là được ông chú ở cơ quan mẹ giới thiệu cho anh ấy, nghe nói cũng làm bộ này bộ nọ oách ra phết.
    Về nhà đưa cho anh D cái xe của mình vì xe của bác ấy xịt lốp để ở nhà mình. Bác ấy chở vợ con về rùi, mai chắc chẳng về nữa. Dạo này có trò toàn đưa vợ con về thăm ông bà chiều tối thứ 7 thôi, chủ nhật không về nữa.... thế đấy
    Hôm nay em đi Đồng tháp cùng với H nhỉ? Đi ô tô 190km xuống Cao Lãnh cũng đủ vất vả rùi, sau đó còn phải ngồi xe máy đi 80km nữa. Xa quá em nhỉ? Một lời hứa, mình đã hứa thì phải thực hiện thôi.
    Hy vọng giờ naỳ em ngủ rồi, hãy ngủ thật ngon em nhé!
    Hai máy điện thoại đều không có sóng nên không thể gọi được cho em. Chờ đến ngày mai khi em ra bến xe chắc sẽ có sóng và gọi cho anh, bé nhỉ?
    Nào, xuống tầng 1 ngủ thôi, phòng trên tầng 3 nóng quá, không chịu nổi nữa rùi. Mình hứa, khi nào có vợ mình sẽ lắp điều hoà cho phòng này
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, còn 33 ngày nữa!
    Hà Nội hôm nay đã bớt nóng, không khí đã dịu bớt đi chút ít rồi em ạ! Buổi trưa đi ngoài đường mà nhiệt độ cũng chỉ có 36 độ C thôi, thế là dịu hơn hôm qua nhiều lắm rồi.
    Mẹ đã đỡ đau và đi lại được. Hôm nay anh tranh thủ thư giãn trưóc khi sếp sang bé ạ. Buổi trưa làm bún cua với thịt bò cho mọi người ăn, chẳng biết có ngon không nữa chỉ biết là ăn rất nhiều, đến tận bây giờ vẫn còn no nê đấy!
    Buổi tối nhà Dê ọp ẹp, chắc tại anh không mát tay, ọp ẹp gì mà chỉ có 3 nhân đến, ngồi uống nước chán thì về chẳng nói được gì nhiều, thôi về nhà nghỉ ngơi vậy và chuẩn bị cho 1 tuần mới đầy vất vả ở trước mắt.
    Hôm nay em đã quay trở lại SG rùi phải không? Đồng Tháp cũng nắng nóng đến không chịu nổi em nhỉ. Về đến nhà chắc cũng mệt nhiều nên giờ này chắc em ngủ ngon rồi. Hãy ngủ thật ngon bé nhé, ngày mai lại là một tuân mới rồi, anh tin rằng tuần mới rồi cũng sẽ trôi qua nhanh thôi, cố lên em nhỉ?
    Hôm nay cũng chỉ còn có 33 ngày đếm ngược, thích quá rùi !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này