1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Những dòng chữ em post lên hôm nay là do em ngồi viết lại về những gì đã qua, vì thời gian vừa rồi em bận quá, không thể có lúc nào để viết như em đã viết. Em ăn gian quá yêu nhỉ?

    28/01/2006
    13
    Sau một chuyến xe mệt mỏi, cuối cùng em cũng về đựơc đến nhà. Em xin lỗi vì tối qua đã làm anh buồn, yêu nhé. Em không hiểu sao mình lại như thế, không hiểu sao mình không còn vững vàng như mình vốn vậy. Tại sao trước đây em vẫn có thể làm mọi thứ chỉ một mình, vượt qua mọi thứ chỉ một mình, mà giờ đây em thấy mình luôn cần anh những lúc như thế?
    Trong cái hỗn loạn ô hợp của tất cả mọi thứ quanh mình lúc ấy, em ước có một chút, dù chỉ một chút sự hiện diện của anh. Nắm chặt điện thoại trong tay mình, chỉ mong nó báo một tín hiệu nào đấy, nhưng không có. Chưa lúc nào thấy mình yếu đuối mỏng manh như thế, chưa lúc nào thấy mình cần một bàn tay để nắm như thế.
    Buổi sáng cao nguyên lạnh và nhiều gió, DH đón em về nhà. Chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, hôm nay đã là 29 tết rồi. Chạy vội vàng đi mua hoa và mấy đồ để thắp hương ở nhà. Rồi lại đi thanh toán hết những gì còn lại cuối năm cho bố mẹ, quan niệm người Việt mà, không để cái gì nợ qua năm cả.
    Cuối năm nên chẳng có người bạn nào của em rảnh rỗi để giúp, thế là em phải đi xe otô lên nhà bố mẹ. Chiếc xe 16 chỗ chạy chuyến cuối của một ngày cuối năm, cơ man là người và hàng hoá. Em có cảm giác nếu thêm một người nữa thì có thể nổ tung cả cái xe này ra.
    Em về đến nữa là đầy đủ cả nhà, hôm nay là sinh nhật thằng nhóc, em đã định làm một điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thực hiện được. Bố mẹ bận quá, ngổn ngang là công việc, bố vẫn cắm cúi ngoài vườn.
    Tết này sẽ là một tết không khác gì mọi năm, sẽ tất bật với mọi việc vườn tược, gia đình. Cũng quen rồi nên em chẳng thấy buồn vì không được đi chơi, không được hội họp cùng bạn bè. Nâm nay chỉ buồn vì ở xa anh quá, yêu ạ.
  2. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    29/01/2006
    12
    Hôm nay là ngày đầu một năm mới, tối qua sau khi giao thừa xong bố em phải ra ngoài chòi canh ở vườn ngủ để trông máy móc. Thương bố quá, vất vả quanh năm, có mấy ngày tết lại lọ mọ vất vả. Mà thật ra thì là tại bố tự làm khổ thân mình, nhất quyết đòi làm thì vợ con làm sao mà cản được.
    Cảm giác buổi sáng nay là muốn ngủ nướng đến trưa, vì hôm qua mệt mỏi và thức khuya quá. Nhưng ở nhà em thì không bao giờ có thể ngủ qua 6h15 được, đang mơ màng thì bố kêu tất cả dậy, năm mới mà, không được lười biếng (đấy là lời bố nói đấy).
    Về nhà, công việc và mọi thứ dồn dập, em không có lúc nào ở bên cái điện thoại để liên lạc với yêu. Có lẽ yêu sẽ buồn, nhưng yêu hiểu và thông cảm cho em mà, phải không nào?
    Bố bị đau chân, và lại bận rộn công việc ngoài vườn trong mấy ngày tết, thế là em phải thay bố mẹ về thăm, chúc tết họ hàng. Gặp lại một cậu bạn cũ, nghe nói chuyện thấy thương cậu ấy quá, và thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Dù sao mình cũng được đoàn tụ với gia đình trong ngày tết.
    Cậu bạn em là cậu con trai duy nhất trong gia đình có 5 chị em, lại là con út. Các chị đã lớn, đi lấy chồng, bố mẹ cao tuổi, cậu ấy vào trong này ở cùng chú thím học rồi công tác trong ngành công an. Tết phải trực tết đến sáng ngày mùng một mới về, về đến nhà thì chú thím lại đi chơi hết, may mà còn gặp bạn bè, nếu không thì biết làm gì vào những ngày nhìn thấy gia đình người ta đoàn tụ thế này.
    Cậu ấy công tác gần chỗ nhà bố mẹ em, nên em bảo rằng nếu không ngại thì cứ ghé nhà em chơi và ăn cơm. Bố mẹ em rất thoải mái và thương bạn bè em.
    Tự dưng đầu năm lại nghĩ nhiều chuyện vu vơ anh nhỉ. Thấy mình vẫn là người may mắn, may mắn vì được yêu thương và biết yêu thương.
    Nhớ anh mà không biết phải làm sao yêu ạ. Cảm giác xa xôi thật xót xa.
  3. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    30/01/2006
    11
    Sáng nay em và mấy người bạn đi vào huyện để thăm một cô bạn. Trước đây là bạn thân với bọn em, học giỏi, thông minh, sắc sảo. Đã học hết năm thứ nhất khoa y học cổ truyền của Đại học Y Dược Tp.HCM. Chỉ vì một phút bốc đồng và tự ái cá nhân, cô ấy đã bỏ học, bỏ dở con đường mà vất vả lắm mới đạt được. Về huyện ở, lấy chồng, có một cô con gái, một hai năm trước cuộc sống còn nhiều cơ hàn, chật vật. Lúc nào cũng than thở về số phận của mình, lúc nào cũng bi quan, chán nản ...
    Năm nay, con gái của cô ấy đã gần hai tuổi, xinh xắn, dễ thương, ngoan ngoãn. Chồng làm công an huyện, bố chồng thương cháu nội, luôn chăm lo, nên cuộc sống bớt vất vả đi nhiều. Cô ấy bây giờ xinh hơn, đằm thắm hơn, có lẽ không còn nhiều muộn phiền dằn vặt như trước.
    Nhìn hai vợ chồng bạn vui vẻ với cô con gái xinh xắn trong một ngôi nhà ấm cúng em thấy lòng mình nhẹ nhàng, vui một cách kỳ lạ. Ít ra bạn mình không còn vất vả nhiều như trước, mỗi con người đều có một số phận, đồng ý rằng mình là người quyết định số phận ấy. Có một cụôc sống như cô ấy bây giờ theo em có thể gọi là hạnh phúc. Đừng bao giờ đòi hỏi rằng chúng ta phải có vẹn toàn mọi thứ, đừng bao giờ mong rằng tất cả những điều ta mong muốn đều thành sự thật. Trong cuộc sống, để đạt được điều này, ta phải trả giá bằng một điều khác, chỉ có điều sự trả giá đó có xứng đáng hay không mà thôi.
    Em nói đùa với anh "Sáng nay bọn em lên thăm một cô bạn ở trên huyện. Cô ấy bỏ học đi lấy chồng, bọn em vào xem cuộc sống ra sao". Anh cười và bảo "Thế à, hay là em cũng bỏ làm đi lấy chồng đi". Cả hai cùng phá lên cười, nụ cười ngổn ngang suy nghĩ và trăn trở.
    Hôm nay bố anh đã về quê rồi, anh sẽ ở nhà thay bố tiếp khách. Mong là những ngày này anh sẽ có nhiều niềm vui để lấp đi nỗi buồn của sự xa cách. Đôi khi em giận mình, giận mình vì không thể làm gì khác hơn, vì không thể kéo gần mọi khoảng cách giữa chúng ta. Em về nhà bố mẹ hỏi nhiều về chuyện bọn mình, em chỉ trả lời rằng mọi việc đang diễn ra như thế, rằng bọn con cố gắng hết sức để đi cùng nhau trên một con đường.
    Em vẫn như thế, vẫn giữ vững mình bằng một niềm tin lớn vào tình yêu, anh ạ.
  4. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    31/01/2006
    10 ngày nữa thôi yêu ạ!
    Hôm qua anh hỏi em "Bé ơi, còn bao nhiêu ngày nữa thì gặp nhau em nhỉ?". Từ lúc về nhà em không còn nhớ được nữa anh ạ, không nhớ đựơc ngày tháng, không còn thời gian để đếm từng ngày trôi qua, em nhờ anh đếm hộ em nhé, đếm hộ em và mỗi ngày nhắc cho em nhớ.
    Chiều hôm qua em và bé T về lại nhà bố mẹ, thấy bố đã bắt đầu tưới cà phê từ tối hôm trước. Lại tất bật với công việc, bố vẫn nói rằng cho các con tham gia làm việc với bố mẹ để biết công việc làm nông nghiệp vất vả thế nào, để cố gắng học hành, để có cho mình một nghề nghiệp ổn định, để cuộc sống không phải vất vả như bố mẹ nữa. Từ rất nhỏ vẫn nhớ lời nói ấy của bố, cố gắng bao nhiêu cũng chỉ giúp được bố mẹ trong khả năng có thể, chẳng thể làm gì hơn được, thấy lòng mình xót xa.
    19:03:14 "Yêu ơi, em đang làm gì vậy, chắc giờ này em vẫn chưa về đâu nhỉ? Tết này thấy chẳng có gì vui cả yêu ạ. Nhớ em quá rùi, bao giờ mới gặp em đây!" - Đọc tin nhắn xong chẳng biết phải làm sao, nghĩ về anh, thương anh ...
  5. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    01/02/2006
    9
    Sáng nay dậy không thể mở mắt ra nổi anh ạ. Tối qua hai chị em đi tưới về khuya quá, hơn 11h đêm mới về, ê ẩm hết cả người.
    Có hai người rất thân với em, một người bạn, một người anh, dù ở xa và gặp nhau không nhiều nhưng tết năm nào cũng có mặt hai người ở nhà em. Năm nay có lẽ khác rồi, mọi sự rồi cũng phải đổi thay đi chứ. Lúc đầu hai người bảo rằng sẽ chở em và bé H về nhà mẹ, nhưng rồi "Chết rồi, hôm nay có việc, không thể đi được" - "Vậy thôi không sao đâu, mình tự đi được, NT và anh BT cứ lo việc của hai người đi" - "Ừ, vậy em tự đi nhé, có gì chiều ngày 2 tết anh và NT lên chơi".
    Không ai lên, cũng không điện thoại hay nhắn nhủ bảo rằng không lên. Em hiểu bạn mình, biết rằng cả hai người năm nay đã có người để lo lắng, thời gian không còn nhiều là phải. Tối ngày mùng 1 tết, khi em về nhà dưới, 12h đêm, bạn gọi điện, nói là đang đứng trước nhà. Ra gặp bạn, bạn bảo rằng:
    "L ơi, L về đây đi, thấy L làm trong đó về mỗi ngày một mệt mỏi và xơ xác người đi thế thì cuộc sống thành phố liệu có gì hơn ở đây. Chơi với nhau tính ra cũng gần 20 năm rồi, thấy L vất vả như thế mình cũng thấy xót lắm, nhưng mình chẳng giúp gì được. Về đây gần gia đình, gần mình, có gì thì còn giúp đỡ L được chứ. Với lại chuyện tình cảm ấy, sao mà L khổ vì nó thế, con gái thì cứ tốt nhất là lấy người yêu mình, rồi dần dần mình cũng sẽ yêu người ta thôi. Người ta yêu mình thì người ta chăm lo cho mình, mình đỡ khổ hơn. Anh BT cũng thương L nhưng bây giờ anh ấy bị mục đích chi phối tình cảm rồi, anh ấy sẽ cưới chị Ng. Anh BT không yêu chị Ng, nhưng chị Ng rất yêu anh ấy, và chị Ng có đủ những điều anh ấy cần để thăng tiến trong tương lai. MT nó thương L lắm đấy, lại là người chu đáo, làm việc gần nhà, tuy bây giờ còn mới nhưng tương lai cũng khá, lấy nó thì L sẽ không phải khổ nhiều"
    "Đối với bạn cuộc sống chỉ đơn giản thế thôi sao?Bạn chơi với mình bao nhiêu năm mà bạn không hiểu mình thế nào sao? Bạn biết là dù có thế nào mình cũng không thể làm như anh BT làm, dù MT hay bất kỳ một ai khác có thương yêu mình đến thế nào nhưng nếu mình không thương yêu họ thì mình sẽ không bao giờ đi cùng họ trên một con đường. Làm vậy là xúc phạm tình cảm của người ta chứ không phải là tôn trọng, nâng niu. Mình có một tình cảm thật sự của mình, dù mình biết là có nhiều khó khăn nhưng mình và người ta đang cố gắng hết sức. ngoài việc cố gắng và tình cảm chân thành của mình ra thì mình cũng khôn biết làm gì khác. Cảm ơn mọi người vì đã lo lắng cho mình, mình tin là mọi việc sẽ ổn."
    Đó là người bạn rất thân của em yêu ạ. Thời gian trôi qua, những người bạn rồi cũng không thể ở bên nhau mãi. Mỗi năm trôi qua, bạn lại mỗi xa mình hơn. Cũng là lẽ thông thường khi cuộc sống mỗi người nhiều mối quan tâm nhiều lo toan hơn. Chẳng trách bạn, chỉ mong bạn có thể hạnh phúc với những gì bạn đang có.
  6. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    02/02/2006
    8
    Hôm nay em sẽ vào lại SG, mai phải đi làm rùi. Có nhiều việc phải làm trước khi đi quá, phải cố gắng làm xong để ra với anh đúng hẹn, yêu ạ.
    Lúc xách giỏ ra khỏi nhà mẹ, mẹ chỉ nhìn buồn "Mấy đứa nó lại đi hết rồi". Thấy thương bố mẹ, thương tất cả những người đã làm bố mẹ. Chăm lo cho con mình từng miếng ăn, giấc ngủ, từ lúc nằm trong lòng bàn tay đến khi chập chững đi, đến khi bay nhảy trên khắp nẻo đường. Cuối cùng mỗi đứa con lớn lên sẽ bay về mỗi phương trời, cha mẹ chỉ đứng dõi theo và lo lắng từng ngày.
    Gọi điện chào mọi người để đi, gặp bạn, bạn hỏi khi nào đi, bạn bảo cứ về nhà dưới đi, bạn sẽ ghé, chờ bạn ghé rồi hãy đi. Về, chào mọi người, đến giờ xe chạy, không thấy bạn, không thấy bạn liên lạc. Lên xe, nhắn cho bạn một tin "L đi rồi, chúc mọi việc tốt lành nhé."
    Bước lên xe là lại nghĩ về anh, anh đang đi ra ngoài cùng bạn bè. Ngày mai mình sẽ lại nói chuyện được với nhau nhiều hơn, anh nhỉ.
  7. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    7
    Hôm nay đi làm lại rùi, cả anh và em đều đi làm rùi. Cố lên anh nhé, cố gắng hoàn thành công việc để được gặp nhau.
    Hôm nay em mệt, đi xe cả đêm, sáng đi làm lại bị các sếp chúc cho một ly sâm panh, thấy đầu óc cứ quay cuồng hết cả lên.
    Em về đây, có vé rồi yêu ạ, hì hì.
    mum mum
  8. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy muốn reo lên "Yêu ơi, chỉ còn 6 ngày nữa thôi, cố lên, cố lên nào!"
    Hôm nay em đi làm trễ, hì hì, mấy ngày đầu năm thật hư quá đi mất. Dạo này thấy mọi người trong phòng chăm sóc mình hơn, ngạc nhiên quá, thấy vui vui lạ. Sáng sếp mua về cho một tô miến lươn. Hôm qua Q mua cho một cái bánh bao, hi hi, không biết trưa nay có ai mua cho một ly cà phê sữa đá nữa thì tốt .
    Thấy trong người nôn nao kỳ lạ, không hiểu tại sao nữa.
  9. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    05/01/2006
    5
    Sáng nay em không được ngủ nướng, nhiều việc phải làm quá. Biết hôm nay anh đi BN chơi, vậy mà tối qua còn làm việc khuya nữa chứ. Dậy nhắn tin cho anh xong là bắt tay làm mọi việc.
    Đi chơi thật vui anh nhé, và nhớ giữ gìn sức khoẻ.
  10. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    4
    Một buổi sáng đầu tuần mới, em và anh đều có rất nhiều việc cần phải hoàn thành đúng không anh?
    Hôm qua anh đi chơi về bị mệt và đau đầu, em lo đấy anh ạ. Sáng nay nghe nói là anh khoẻ rồi, đỡ lo hơn. Bắt tay vào công việc nào, tăng tốc lên thật nhanh thôi. Chỉ còn vài ngày nữa để hoàn thành mọi việc. Cố lên, cố lên!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này