1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    3 ngày!
    Phù, đếm mãi từ 60 ngày đến bây giờ còn 3 ngày mà sao thấy dài thế anh nhỉ.
    Em đang náo loạn lên với công việc, xin nghỉ sếp chẳng bảo là không cho nghỉ, chỉ đổ xuống một thúng thóc và một thúng gạo, trộn vào nhau, bảo là "khi nào nhặt hết gạo ra gạo thóc ra thóc thì đi", hi hi ... .
    Yêu có tin rằng đã có lúc em nghĩ mình sẽ huỷ chuyến đi này không? Khi em nghĩ nhiều về gia đình, em chợt nghĩ mình có quá ích kỷ không khi cho phép mình như thế?
    Khi em về nhà, một người hỏi em rằng khi nào thì mới chịu lo cho cuộc sống riêng của mình. Em bảo rằng khi nào em lo xong cho gia đình và em út.
    Họ cười "Em xem thử em bao nhiêu tuổi rồi, xem thử em có bao nhiêu em, đứa bé nhất đến bao giờ mới tự lo được cho mình? Em không thể lo toan suốt cuộc đời em được. Em đã làm những điều tốt nhất có thể trong khả năng của em, thì em không phải suy nghĩ gì nữa. Cuộc sống sẽ trôi qua như nó phải thế, khi em cảm thấy mình cần làm một điều gì cho riêng mình em hãy làm đi. Mấy đứa nhỏ rồi cũng lớn dần, rồi cũng biết lo như em đã lo vậy. Em đi đi, đừng nghĩ ngợi nhiều."
    Vậy là em lại mỉm cười để tiếp tục những gì mình đã dự định. Em phải đi chứ, đúng không anh? Em đổi vé được rùi, thật là tham lam và ham chơi anh nhỉ.
  2. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 ngày!
    Công việc của anh vẫn đang ngổn ngang, vẫn chưa biết sẽ thế nào, có lẽ anh vẫn phải đi làm vào lúc em ở đó. Không sao anh ạ, nếu công việc cần phải vậy thì anh hãy làm như vậy.
    Em đã cố gắng rất nhiều để có một chuyến đi, để đến được bên cạnh, để được sẻ chia ... để biết chúng ta có đủ niềm tin và có đủ sức mạnh, anh ạ.
  3. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    1 ngày!
    Thật khó tả khi đếm đến số này yêu ạ! Cảm thấy gần, rất gần rồi, mà thời gian trôi qua như một người sắp kiệt sức cuối cuộc hành trình. Nhìn từng giây từng phút trôi qua cũng cảm thấy lâu.
    Hôm qua anh làm việc khuya quá, có lẽ anh đang cố gắng để hoàn tất công việc. Sáng nay em đi đón bé T ở nhà vào và sẽ đặt vé trước, sáng mai bé T đi Đà Lạt cùng mấy bạn trong phòng ký túc xá.
    Em đã sắp xếp xong đồ đạc rồi, vui lắm, hôm qua em xếp đồ đạc mọi người trong nhà bảo "Trời, tính đi luôn không về hay sao vậy?". Em đùa "Cũng định như thế nhưng còn tuỳ tình hình thực tế "
    Em sực nhớ ra là em còn muốn đi Yên Tử, hic hic...
  4. tsu_tsurui

    tsu_tsurui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay!
    Em dậy rất sớm, không hiểu tại sao không thể ngủ tiếp đc. Đi ăn sáng với ĐB, 2 đứa ăn một dĩa bánh cuốn, thế mà không hết.
    Chẳng hiểu sao thấy trong người khó chịu quá, một cảm giác không thể miêu tả nổi, nôn nao trong người.
    Hôm nay sẽ là một ngày thế nào yêu nhỉ? Em sẽ nói cho anh nghe khi anh gặp em, hi hi, em ăn gian quá rồi phải không nào?
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hai tháng chờ đợi vậy là cũng đến ngày cuối cùng phải không bé. Thời gian trôi qua cũng nhanh quá bé nhỉ, mỗi ngày, mỗi người trong chúng ta đều nghĩ đến cái ngày hôm nay, bắt đầu đếm từ 59, 58... rri đến 12,11...,3,2,1 và đến ngày hôm nay vui mừng khi mỗi ngày troi qua con số lại lùi lại một ít, thời gian vẫn trôi qua cho dù ta cảm thấy lúc nhanh lúc chậm. Cả em và ta đều mong đợi ngày này, ta đã đọc topic này từ khá lâu rùi, và đợi đến ngày hôm nay để post những dòng chữ này lên chia sẻ cùng bé. Tối nay bé ra ngoài này rồi, ta vẫn hồi hộp như trẻ thơ được quà. Chắc hẳn bé cũng vậy, cố gắng vượt qua rất nhiều trở ngại để có được chuyến đi này, cả ta và bé sẽ cố gắng phải không bé.
    Có một ngày, chắc chắn sẽ có một ngày...
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua thật chậm phải không bé, ta đã cố gắng làm mọi việc mong sao cho hết ngày thật nhanh để có thể có mặt ở sân bây đón bé. Buổi chiều bé có nói rằng chuyến bay từ SG ra có thể bị delay vì trời mưa quá to. Điều này khiến ta lo lắng, thời tiết đó chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyến bay của bé.
    Ra sân bay, ta biết rằng chuyến bay bi chậm một chút, tranh thủ dạo một vòng quanh sân bay, cũng có nhiều người chờ người nhà hay đón khách như ta. Quả thật lúc ấy sao thấy thời gian trôi chậm thế, biết kiểu gì bé cũng tắt máy khi bay nên ta nhắn một cái tin: "Welcome to HN, đố em biết anh ở đâu đấy". Cuối cùng thì đoàn người của chuyến bay cũng xuất hiện, những người không có hành lỹ gửi thì ra trước, ta biết bé có nhiều thứ để mang ra HN đợt này nên kiều gì cũng gửi hành lý. Em xuất hiện chẳng khác gì ta tưởng tượng, bật máy lên và quay vòng tìm ta. Ta định đón em ở phía cuối con đườg ra cửa nhưng nhìn thấy đống hành lý bé mang theo thì không kìm lại được đành bước đến bên cạnh bé. Vui quá bé nhỉ, biết nói gì đây, tay trong tay và bước ra khỏi sân bay. Đưa bé trên chiếc xe hai bánh của ta về HN vì bé có nói rằng trông thấy chiếc minibus đã thấy say rùi.
    Chúng ta lại đến một nơi quen thuộc, và lại gặp những người bạn quen thuộc. nói chuyện vui vẻ, ăn uống ngon lành đến quên cả thời gian, quay về đến nhà thì đã 11 h đêm, nằm xuống ngủ một giấc ngon lành vì không vào mạng được bé ạ.
    Ngày thứ hai bé ở HN, đi phân phát quà cho CD rùi cùng mọi ngưòi đi Bát Tràng, tiếc nhất là hôm nay trong đoàn không ai mang máy ảnh không chúng ta đã có những khoảnh khắc đẹp vô cùng, mua được vài món đồ mà theo mọi người là vô cùng rẻ. Về đến HN đi ăn bánh gối no căng cả bụng. Chị yeumaudo phải về để đi Bắc Ninh với bạn nên ta và bé phải lấy hành lý hcuẩn bị cho chuyến đi Sapa tối hôm nay. Còn nhiều thời gian quá không biết làm gì, chúng ta đã rẽ ngang vào tuyến phố đi bộ Hàng Ngang , hàng đào đi lên chợ Đồng Xuân. Đi 1 vòng chán chê, mỏi cả chân ta và bé, lấy xe lượn 1 vòng lên Hồ Tây. Sau đó lại đưa bé ra Ga Hà Nội, liên lạc với người lấy vé hộ để bé lên tàu đi Lào Cai. Ta biết giờ này chắc bé đã nằm đắp chăn rùi, cố ngủ ngon nghe bé. Nếu có dịp ta cũng sẽ lên Sapa cùng với bé, hẹn lần đó chúng ta sẽ đi cùng nhau.
    Vẫn còn nhiều ngày ở phía trước, chúng ta sẽ có nhiều điều để nói bé nhỉ, nhưng ta cảm thấy thời gian dường như trôi qua quá nhanh bé ạ. Cố lên bé nhé để nắm giữ lại thời gian khi chúng ta bên nhau.
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Bé à, một ngày xa em sao thấy lâu thế. Hôm nay em ở Sapa rùi, nghe nói rằng Sapa toàn sương mù thôi và lạnh lắm vì thế chiếc áo của anh phát huy hết tác dụng. Nghe nói jul đi cùng em cũng vui vẻ và hoà nhập phải không, hom nay mọi người được đi vòng quanh Sapa và được đi tắm nước lá của dân tộc. Không biết có vụ gì mà em cứ giấu anh không cho anh biết vậy... Mấy hôm nữa về mà không nói thì đừng trách đấy
    Sao những lúc ở gần nhau thời gian lại trôi nhanh đến vậy, còn những lúc xa nhau thời gian lại đằng đẵng. Nếu những ước muốn của anh trở thành sự thực thì mong rằng em có một giấc ngủ thật ngon, bé ạ.
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Yêu à, giờ này em đang ở trên tàu quay về HN rùi. Cả ngày hôm nay em đi nhiều chắc mệt lắm. Sáng sơm mai là em về tới HN rùi. không biết em có mệt không nữa,chắc giờ này em ngủ ngon trên tàu rùi. nhận được những dòng tin nhắn của em sao anh lại thấy vui như vậy. Muốn em được đi đến những nơi cần đến, làm mọi việc em thích. Sáng sớm mai là em đã trở lại HN rồi, khoảng thời gian trước mặt tuy nhiều nhưng cũng chẳng còn là bao cho chúng ta nữa phải không yêu, thực sự anh mong rằng có một ngày em sẽ ở bên cạnh anh, để không phải mong dợi rồi lại phải chia tay nữa. Ngày đó còn xa hay không phụ thuộc vào cả hai chúng ta phải không em? Em biết không, anh thương em quá, mong rằng mình có thể ở bên cạnh và chia sẻ với em mọi khó khăn trong cuộc sống. Hãy tin rằng trên con đường của em di luôn có anh.
    Thương em nhiều bé ạ, hãy ngủ ngon. Ngày mai là một ngày mới và là ngày dặc biệt của hai ta, một năm qua có bao nhiêu thăng trầm nhưng chúng ta vẫn vượt qua và đứng vững, chúng ta sẽ vượt qua nhiều nữa phải không em.
    Chúc em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp, và hy vọng trong giấc mơ đó anh sẽ xuất hiện ở bên cạnh em.
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cả một đêm chẳng ngủ được, không hiểu điều gì khiến cho mình thao thức vậy. Sáng ra, 5h sáng nhắn tin hỏi em đã về đến HN chưa, thấy em bảo rằng đã về đến nhà Jul, bé bảo anh rằng khi nào qua nhà Jul thì nhắn tin để bé xuống. Gặp lại bé, thấy mặt em đỏ lên rất nhiều, hì hì em còn nói rằng mấy hôm nữa sẽ đen hơn cơ, Anh vẫn phải đi làm còn bé thì cùng lazy đi lòng vòng. Hình như buổi trưa em đi ăn với khách hàng phải không? Chiều nay có gì anh sẽ hẹn bé đi chơi nhé.
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    nghe nói buổi trưa bé cùng với lazy đi ăn cơm Singapore. Anh ở HN bao nhiêu lâu chẳng biết quán cơm Singapore nó nằm ở chỗ nào mà sao bé lại biết nhỉ . Buổi chiều đón bé đi chơi, lòng vòng 1 vòng HN rồi lên Highland ngồi ngắm hoàng hôn, cảnh đẹp mà lòng cảm thấy thanh thản lạ lùng.
    7h kém 15 đưa bé đi gặp mấy người hẹn nhau đi ăn 14-2. Nghe nói rằng mọi người được ăn món mầm đá nên mãi đến 9h tối mới ăn xong, mọi ngưòi lại rủ nhau ra Hy lạc trà lầu uống trà. Chưa bao giờ uống trà ở đây mà lại đông như hôm qua, mất hết cả không khí của trà đạo. Ngồi uống trà mà chỉ có lazy là nhấp nhổm, chắc là lo muộn giờ về...
    Sáng hôm nay bé phải về quê nên mình đã ra khỏi nhà sớm, qua đón bé ở nhà lazy lúc lazy còn đang yên giấc nồng. Đi mất 2 tiếng thì về đến quê bé sau khi đi qua 1 con dò vượt sông Kinh thày mà vẫn vang vang đâu đây bài thơ của Trần Đăng Khoa :"hạt gạo làng ta, có vị phù sa của song Kinh Thày..."
    Họ hàng bé ở cả hai quê nội ngoại đều rất vui khi cô cháu đã lâu lắm mới quay trở lại quê hương, quả thật tình quê con ngưòi mộc mạc, có gì nói đó và để rồi đến lúc cháu ra đi giấm giúi cho cháu mấy món quà quê và mấy đồng tiền mặc dù cháu không cầm, và rồi chú quay đi mắt đỏ hoe khi thấy cháu chuẩn bị qua đò sang bên kia sông, thương chú quá phải không em, con người , tình cảm quê hương thân thương đấy khiến ta luôn nhớ về quê hương của mình, chính vì thế anh cũng đã nói rằng chẳng bao giờ anh nhận mình là người thành phố vì trong cuộc sống ở thành phố này con người sống xô bồ và quên đi những tình cảm của con người đối với con người.
    6h chiều quay vê HNl, chợt nhớ quán cơm chay mà ngày nào ta với bé ngồi ăn no căng bụng. Lại gọi mọi người tụ tập lên an từ 7h30 đến gần 9h tối, ăn xong về thôi, mọi ngưòi đều mệt rùi, nhắn tin cho bé xong ngồi viết mấy dòng trong TTVN va sẽ tắt máy đi ngủ sớm thôi, ngày mai lại là một ngày mới mà..;.
    Hãy ngủ thật ngon bé nhé, ngủ ngon vào và trong giắc mơ giống câu chuyện cổ tích, sẽ có một người xuất hiện, ...
    Có một ngày, chắc chắn sẽ có một ngày .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này