1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For U

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsu_tsurui, 27/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em trở về SG rồi đây.
    Hôm nay đi làm, mệt, nhiều việc, và nhớ anh, nhớ HN, ... nhớ tất cả mọi thứ.
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đã ngồi viết một bài thật dài nhưng không thể post lên được bé ạ, muốn viết về chuyến đi của bé những ngày qua nhưng nhớ về nó lại thấy nghẹn lòng lại và không viết được nữa.
    Về với cuộc sống hàng ngày, lại vất vả, lại lo toan với cuộc sống. Thật mệt mỏi phải không em? Hãy tin rằng nếu thực sự cố gắng, chúng ta sẽ đạt được những điều ta mong muốn. Cố lên bé nhé.
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua, anh xa em đã hai ngày, sao thời gian ở cạnh nhau thì thấy trôi đi nhanh như thế còn xa nhau thì từng giờ từng phút chậm rãi trôi qua. Sau chuyến đi em lại quay lại với công việc hàng ngày, lại mệt mỏi giữa bộn bề công việc. Mấy ngày nay anh đang rảnh rỗi, chỉ ngồi làm việc thường thôi chứ không bận rộn như đợt trước.
    Ngồi không lại đâm lo cho bé, không biết tình hình sức khoẻ của em thế nào. Hôm mới về đi làm nghe nói em đau đầu cũng lo, vậy mà hơn 11h đêm mới đi ngủ. Hôm nay chắc cũng đã đỡ hơn rùi.
    Hãy làm việc thật tốt nghe em, rồi thời gian lại trôi qua và ta lại gặp nhau. Hãy lên kế hoạch mới nghe bé.
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày không vào được TTVN sao thấy vắng cái gì quá. Em biết không, hôm nay đi làm đi đôi giày anh bạn cho mượn vì hôm đi Hạ Long bị ướt hết giày đó. Tự nhiên nhớ lại một tuần trước đây, ngày chúng ta đi Hạ Long em ạ, trời đất, mới có một tuần thôi à, anh cứ tưởng ít nhất phải nửa tháng rồi. Sao khi em quay trở về thời gian trôi chậm thế, đến bao giờ anh mới lại được gặp em đây. Chúng ta lại lên kế hoạch mới em nhỉ? Nhớ em quá, gọi điện thì em bảo hơi mệt, hãy ngủ thật ngon em nhé.
    Anh Lười của em
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều bảo rất lạ là tại sao mùa này mà SG lại mưa. Hôm em ra máy bay cũng mưa, mưa tầm tã, bầu trời vần vũ mây, mù mịt. Mọi khi em vẫn đùa "Tại mình sắp đi trời buồn nên thế đấy!" Nhưng hôm đấy em không còn tâm trí nào nghĩ thế, em chỉ mong là thời tiết đừng xấu quá. Chuyến bay bị delay phút nào thì sẽ lâu được gặp nhau phút ấy.
    Máy bay lên cao, qua khỏi tầng mây là lại thấy mặt trời. Mặt trời đỏ ối, ráng chiều trải dài một vùng bao la. Chưa bao giờ cảnh hoàng hôn đẹp đến thế, vì có lẽ chưa bao giờ em nhìn mặt trời lặn ở độ cao như thế. Ở trên máy bay em lại buồn cười khi nhìn thấy "bữa ăn 500 nghìn" mà mọi người nói. Chẳng thể nào ăn được, chỉ mong 2h bay trôi qua thật nhanh.
    Bước ra khỏi máy bay, hít đấy một ***g ngực cái không nghí lạnh của miền Bắc, em đã ở đây rồi anh ạ, em đã ở đây rồi.
    Lúc ở trên máy bay em nghĩ gì anh biết không? Em nghĩ là khi thấy anh ở sân bay em sẽ không ngại ngần gì cả, sẽ không thèm để ý đến mọi người xung quanh, sẽ chạy ào đếm ôm anh thật chặt. Vậy mà khi bước ra khỏi cửa, khi nhìn thấy anh ở phía cuối sân lại chỉ biết đứng nhìn và mỉm cười. Em tệ thật đấy, chỉ một điều đơn giản mình muốn mà cũng không dám làm.
  6. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đêm đầu tiên của em ở HN trong chuyến đi này là một đêm dài, rất dài, vì chẳng hiểu sao không thể nào ngủ được. Có lẽ là do lạ chỗ, cũng có khi là do suy nghĩ nhiều về những ngày sắp tới, về thời gian ngắn ngủi được ở ngoài này.
    Thả mình trong cái se lạnh và không nghĩ suy gì cả. Thật sự trong lòng thấy vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái. Một không gian, một khí trời, một quang cảnh quá khác biệt so với những gì em đã thấy khi lớn lên. Không biết cảm giác của em có đúng không nhưng em thấy có lẽ thú vị nhất là được đi trên đường đê trong cái lạnh nhẹ nhàng với những làn gió mơn man gương mặt. Xanh, bạt ngàn là xanh cây lá.
    Vào Bát Tràng, cảm giác ngồi quây quần quanh một nồi nước bốc hơi, ăn ngô luộc và uống một cốc nước nong nóng, ngòn ngọt thật đáng nhớ. Ở đây cái gì trông cũng thích mà chẳng thể đem theo về được. Em đùa rằng nếu em ở gần đây thì dần dần em sẽ sưu tập hết những đồ em thích cho căn nhà của mình. Có viển vông không nhỉ? Em cũng không biết nữa.
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em lên tàu đi Lào Cai với cảm giác lẫn lộn, không phân định được mình đang nghĩ gì rõ rệt. Vừa gặp anh đã lại xa anh, biết là anh không thể đi cùng em được. Muốn đi vì muốn đặt chân đến mảnh đất kỳ diệu mọi người vẫn nói, Sapa. Nhưng lại muốn bước xuống trước khi tàu lăn bánh vì không muốn xa anh.
    Sau một đêm mất ngủ và một ngày đi lang thang khắp nơi đúng là thấm thía cái mệt rã rời cơ thể. Đặt lưng xuống là ngủ ngay, ngủ say đến độ nếu có ai ném ra khỏi tàu chắc cũng không biết. em thấy mình cũng lạ, dám đến một nơi mình chưa đến chỉ một mình, hì hì, liều quá anh nhỉ.
    Cậu em ở chi nhánh trên đấy gọi điện bảo "Chị cứ ở yên trên tàu, em sẽ vào tận toa đón chị". Nghe xong điện thoại em cứ buồn cười mãi, có lẽ cậu ta nghĩ mình trẻ con lắm. Bước ra khỏi ga, trời vẫn tối và còn nhiều hạt mưa lất phất. May quá, đến sáng thì trời lại tạnh mưa, chỉ có điều âm u, nhiều mây mù kinh khủng.
    Buổi chiều bọn em đi xe máy từ thành phố Lào Cai lên Sapa. Đẹp quá anh ạ, 30km đường đèo núi quanh co, xung quanh là bạt ngàn núi đồi với thoai thoải ruộng bậc thang. Giá mà có anh ở đấy bên cạnh em, giá mà anh có thể thấy những gì em thấy. Em biết thể nào anh cũng rất thích, cũng dừng lại liên tục để chụp ảnh cho xem. Anh vẫn rất thích chụp ảnh mà, phải không anh?
  8. sai_orient

    sai_orient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn định viết nhật kí chăng ? Sao nhiều người thích chia sẻ cảm xúc của mình lên mạng zậy ? Ít người biết cảm xúc của tôi ^^! vì tâm hồn tôi như băng vậy ! có ai có thể làm tan băng ?
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    anh thì nhớ mãi lúc em chuẩn bị bước vào sân bay để lên máy bay, một nửa em muốn đi, một nửa không muốn phải xa anh, làm sao đây hả bé, lúc chuyến bay bị delay nửa tiếng, bé muốn ra ngoài với anh phải không nhưng sao mà không được vậy.
    Em ah, mỗi ngày trôi qua là chúng ta lại trôi vào cùng với công việc, điện thoại cũng không gọi cho nhau được nhiều. Nhớ em quá, hôm nay anh đi cùng với bạn, về đến nhà cũng đã 10 rưỡi đêm, nhớ em quá, ôm điện thoại gọi cho em. Mùng vì em vẫn bình thường, lo vì em quá bận rộn. Em có biết anh lo cho em đến chừng nào không hả yêu?
    Có một ngày, anh vẫn nói với em sẽ có một ngày chúng ta không phải rời xa nhau nữa phải không em ???
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần, chẳng biết làm gì cho hết thời gian đây, nhớ em wá bé à. Ngày mai lại bắt đầu một tuần mới cả anh và bé có lẽ lại bận rộn rùi phải không. cố gắng lên em nhé. Em vừa phải đi làm, vừa đi học ôn chắc cũng bận lắm, ngày nào cũng 9h tối mới về đến nhà, thế nên phải ăn uống cẩn thận nghe.
    Anh sẽ trở thành người giám sát em đó, không ăn uống tử tế thì đừng có trách anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này