1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For Valentine's Day

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi ngoc_thiet_la_ngoc, 10/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    nhà chị thì mua nhiều sữa lắm....nhưng mua để uống chứ ko phải cho ăn xin....hehehheheh....

    Bagai

  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cũng được á anh. Chứ 1 mình sư phụ em là đủ khủng hoảng rùi, thêm anh nữa.... hic hic..... Mà khoan, "tâm hồn anh mỏng manh"??? Hù em hả??? Hic hic... sởn gai óc hết nè!
    Hì, gì kì dzợ? Thì cũng tại anh chứ ai. Đi đâu mất biệt lun à. Biết đâu mà lần chứ!!!
    Anh cũng bít là em thiếu thốn tình cảm mừ. Cho nên là ai em cũng iu. Lạng quạng là iu anh lun á!!!
    kid
    [/quote]

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  3. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chit ơi, mới vừa nhớ một lời nhạc, thấy hợp với tâm trạng Chit lém đó " Qua ánh mắt, qua nụ cười, sưởi ấm trái tim em đã lạnh khô. Một trái tim khô, một trái tim mùa đông, trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu. Suốt đời em vẫn mãi là người đến sau nên đành ôm trọn một mối tình đau", thấy seo?????
    There's no where unless you're there
  4. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Lạng quạng là iu anh lun á!!!
    Câu này nghe quen quá ta, đúng là vợ chồng online có khác, không giống lông cũng giống cánh
    There's no where unless you're there
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    bài này nghe quen quen vậy ta, có fải là bài "Anh mãi là người đến sau" do ĐonHồ (hải ngọai) hát ko bé Trân, .....
    trời trời, nhỏ này cứ chọc bé chit là sao? ko ai là người đến trước hay sau cả em à.....chỉ có điều là fải tấn công tới tấp đi em...hehe.....chừng nào mình hết sức rùi, mình bỏ cuộc.......thì lúc ấy cứ cho mình là người đến sau đê.... (nói zị cho đỡ quê í muh)
    lovely rabbit
  6. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    đúng là Đôn Hồ hát nhưng mà là bài Trái Tim Mùa Đông chứ hổng phải bài Anh mãi là người đến sau đâu cà cưng ơi, hổng pít mà cũng lói
    kid
  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    uh, đúng rùi, bài đó nổi cùng thời với bài Người tình mùa đông _Quỳnh Như hát thì fải....hihih...cám ơn Kid nhé'', suốt đời anh mãi mãi là người đến....thứ...n+
    lovely rabbit
  8. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    lói sai lữa mà cũng lói, Như Quỳnh chứ không phải Quỳnh Như cưng ơi
    kid
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... Anh Kid thiệt là....
    Sai rùi bé cưng!!!
    1 là, nhìn dzô mắt ổng, rùi nhìn ổng cười nữa, hổng có thấy ấm lên chút nào hết á. Nhức nhối thêm nữa á...
    2 là, lần này mới chạy trốn lần đầu hà, hì hì, lấy đâu ra mà nhìu lần. Mà lần này chạy xa wé, đâm ra chạy sai đường rùi, chắc là phải quay lại từ đầu thui. Từ... con số 0 á.
    3 là, câu cuối này thì không bít là có đúng hay không. Mà hình như đúng là lúc nào cũng đến sau. Hic hic... Nhưng mà không "ôm trọn 1 mối tình đau" đâu... Cố mà không nghĩ đến là thấy OK thui à.
    To chị carrot: Hì, chị nói đúng rùi. Bi giờ em cũng chỉ có đủ can đảm để nói cho "thèng chả" bít thui (rùi tới đâu thì tới), chứ không còn can đảm để tấn công đâu. Mệt mỏi & chán nản lắm rùi. Hè hè...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  10. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    lói chưa, lói chưa???
    kid

Chia sẻ trang này