1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FOR WHOM THE BELL TOLLS

Chủ đề trong 'Văn học' bởi namnothingelsematters, 30/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namnothingelsematters

    namnothingelsematters Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hic, đã ai luyện FOR WHOM THE BELL TOLLS của Hemmingway chưa??? Cho biết cảm xúc dzới...


    Em nhỏ tuổi hơn chị em
    Chị em lớn tuổi hơn em rất nhiều
    Ô kìa!!! Có một con diều
    Diều mà có gió thì ... thì ... diều sẽ bay ^_^
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    chắc chú này nghe Metallica trước khi đọc nhĩ ! Nhưng sao chú em mở topic vô duyên thế

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hoặc cũng có thể là chú ấy đọc bản tiếng Anh? ;-)
    It may be rainin', but there's a rainbow above you
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Box văn học kiểu gì thế nhỉ ? Chán.
    It's better to burn out than to fade away
  5. namnothingelsematters

    namnothingelsematters Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hà, đúng là em luyện For whom the bell tolls của Metallica trước, rùi em nghe bảo là lấy cảm xúc từ truyện, nên mới đi lùng dzìa ấy chứ. hic, nhưng đọc hay thật. Tôi thích nhất nhân vật Maria, 1 con bé có tâm hồn thật đẹp, vượt lên trên cả chiến tranh, dù bị hãm hiếp, dù trong bom đạn, nhưng trong tâm hồn vẫn như trẻ thơ, vẫn mơ mộng, vẫn yêu hết lòng. Hic, xem lời thoại của nhân vật này thì thấy rất rõ.
    hic, nhưng truyện này không được in ở VN, chỉ có bản hồi năm 8 mươi mấy thui, vì nó có mấy khúc nói về người cộng hoà (chính xác là thằng Pablo, lúc giết bọn phát xít, dã man wá), nên mình không cho in nữa.
    À, trong truyện có đoạn đầu có lời đề tựa của Jack London, xem hay phết.

    Em nhỏ tuổi hơn chị em
    Chị em lớn tuổi hơn em rất nhiều
    Ô kìa!!! Có một con diều
    Diều mà có gió thì ... thì ... diều sẽ bay ^_^

    Được namnothingelsematters sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 07/02/2003
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi, truyện này in đầy, bán đầy ở VN kìa

    Tequila Sunrise
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=42450&SearchTerms=chuông,nguyện,hồn,ai&replyid=236404#236404
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy Quang :-))
    It may be rainin', but there's a rainbow above you
  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì thế nên mới được thấy bác VNHL !

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  10. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,có ai có quyển Chuông nguyện hồn ai tiếng Việt thì gõ hộ em cái lời đề tựa ở bìa truyện với ạ.Chỉ nhớ là rất rất ấn tượng thôi,nội dung là gì thì em quên mất rồi.

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
    [​IMG]

Chia sẻ trang này