1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For You and Me...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi anhang, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhang

    anhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, tự nhiên hôm nay lại muốn viết gì đó. Có lẽ tại buồn. I là người hay bị dằn vặt trong công việc. Một chút sai sót, với người khác chắc không sao, nhưng với I thì sẽ còn bực dọc, buồn nhiều. Luôn đòi hỏi 1 sự hoàn hảo trong công việc, phải chăng là điều không tưởng ? I vẫn luôn rất tự tin vào khả năng của mình, nhưng quả thực, ko phải lúc nào kết quả cũng như mong muốn... May mà I đã có You. Có lẽ tối nay rủ You đi xem phim cái nhỉ. Chưa bao giờ we đi xem phim với nhau, hẹn mấy lần rồi ... Bình an for me, for you... Om mani padme hum...
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Anh à, dạo này, do bị ức chế nhiều chuyện, nên cảm thấy suy nghĩ của mình không được tốt lắ. Nhàn cư vi bất thiện. Không có nhiều việc để làm mà. Áp lực phải có việc làm em như cuồng lên. Chưa bao giờ cảm thấy chông chênh đến thế này. Hồi trước, đánh lừa cảm giác thất nghiệp bằng cách tiếp tục đi học. Giờ đây đang phải đối mặt với nó đây. Thêm vào đó, là vấn đề tình cảm. hic, con gái tuổi này, chỉ muốn có nơi có chốn thôi. Nghĩ đi ngẫm lại, ban bè bằng tuổi đã bắt đầu con bồng con bế rồi. Chắc mình cũng phải mấy năm nữa. Nghĩ đến vấn đề đấy cũng lại phát rồ lên.
    Công việc và tình cảm làm em luôn rối tinh lên, cảm thấy chông chênh vô cùng. Vì thực sự, em đang cần một sự ổn định. Đến tuổi này rồi, cả 2 thứ em đều chưa có. Và làm thế nào để cân đối được giữa sự nghiệp và gia đình nữa.
    Hic, anh có sợ, 2-3 năm nữa, khi anh lấy em, người ta bảo rằng, anh lấy một cô gái già không? Nhưng mà ngộ nhỡ, 2-3 năm nữa, người anh lấy không phải là em thì sao nhỉ, vì lúc đó em đã lấy chồng rồi? (hè hè)
    Mà thôi, hôm nay em quyết định rồi, sẽ không nghĩ quá nhiều đến những chuyện ấy nữa. Em thề đấy. Đến đâu thì đến. Sẽ qua nhanh thôi cái thời kỳ quá độ này. Công việc thì sẽ không đòi hỏi quá cao. Cưới xin thì khi nào cả 2 bên cùng thấy cần thì cưới. Sau này ra sao thì ra.
    Lối đi ngay dưới chân mình mà.
  3. Fish03

    Fish03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của 1209 thật giống của mình 3 năm trước đây . Chỉ khác là lúc đó mình không phải lo âu nhiều về công việc . Chủ yếu là về tình cảm thôi . Mình yêu một người bằng tuổi và lúc nào cũng có cảm giác mình muốn cưới hơn người ta, lúc nào cũng căng thẳng vì không hiểu rồi cuối cùng người ta có cưới mình không . Hơn nữa mình còn có vấn đề về gia đình mà có thể bố mẹ người kia không chấp nhận . Mặc dù biết người ấy cũng yêu mình nhưng lúc nào cũng lo âu . Cái tâm trạng ấy thật là đáng ghét . Nó làm người ta mất tự tin đi nhiều . Bây giờ thì con của mình và người ấy đã sắp 1 tuổi rồi . Và mình thấy rằng, 1209 ạ, cưới hay không, nhanh hay chậm là do mình quyết định đấy . Đàn ông (nhất là khi còn trẻ) luôn lừng khừng khi quyết định lập gia đình . Có thể vì họ chưa cảm thấy thật tự tin hoặc đủ chín chắn để làm chủ gia đình, có thể vì bạn bè của họ vẫn còn độc thân nên họ cũng không muốn vướng bận mất tự do, có thể kinh tế họ chưa đủ vững vàng để lo cho một gia đình, có thể họ thấy mình còn quá trẻ, còn nhiều việc cần phải làm hơn là lấy vợ . Thế cho nên mình phải tạo cho họ cơ hội để đi đến quyết định nhanh chóng . Ngày trước mình đã nói với người ấy thế này: "Em rất yêu anh. Nhưng nếu anh không quyết định được khi nào mình sẽ lấy nhau (em muốn là cuối năm), thì em sẽ lấy người khác . Em không bắt anh phải cưới em nếu anh không muốn, nhưng em không thích yêu mà không biết tình yêu của mình sẽ đi đến đâu . Em cần có một gia đình và em cần anh. Nhưng nếu anh không thể cho em một gia đình thì có thể em sẽ phải lấy người khác. 1209 ơi, cần phải dịu dàng nhưng cương quyết thì mình sẽ tự quyết định được số phận của mình chứ không phải đợi anh ấy quyết định.
  4. anhang

    anhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Được anhang sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 25/08/2004
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là hiện tại chưa có việc làm, nên chưa có thế để nói đến chuyện lập gia đình.Cái trường củ chuối, kéo dài thời gian của mình.
    Anh ấy bảo, cả nhà đồng ý cuối năm sau cho cưới. Được tuổi rồi mà. Chắc lúc đấy mình cũng đã có công việc ổn định rồi.
    Nhưng thành thật mà nói, tự dưng mình cảm thấy chán chán. Cái mình cần là đầu năm sau, nhưng chắc là khó. Cuối năm sau, chả thích lắm, vì vậy để thêm mấy năm nữa chắc cũng giống nhau cả mà thôi. Thế nên, mình cũng không nghĩ về vấn đề này nữa, mình muốn lo cho sự nghiệp của mình đã. 2-3 năm ko phải là dài, nhưng mình sẽ cố gắng làm được một cái gì đó. Phải làm gì để khỏi phí cái bằng chứ nhỉ. hehe

Chia sẻ trang này