1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For you, for me (Dành cho ngày 8/3)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi bot_kysirong, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chỉ buồn là các bạn của chúng ta không chơi hết mình thôi, các bạn nữ và các bạn nam của Box mình xa cách nhau quá. Kinh nghiệm cho thấy đi chơi tập thể mà nữ ngồi một phía, nam ngồi một phía thì cuối cùng mọi người chỉ rủ rỉ rù rì nói với nhau (nam nói với nam, nữ nói với nữ) chứ không thể mọi người cùng trao đổi chia sẻ lẫn nhau được. Và như thế cũng kém vui đấy chứ ?
    Không hiểu các bạn nữ sợ gì các bạn nam nhỉ ? sợ "mất mát" gì chăng ? mất mát thì chắc chắn là không rồi . Hay là các bạn mắc cỡ, e ngại khi ngồi cạnh các bạn nam, ở tuổi của các bạn (20 rồi chứ nhỉ) sinh hoạt tập thể dù có thể không nhiều nhưng chắc cũng không phải là ít. Thế thì các bạn sợ điều gì nào ? khi Javel yêu cầu các bạn nam nữ ngồi xen kẽ thì một bạn không biết tên và nick là gì đó (dù có biết cũng không tiện nhắc ra ở đây vậy) bảo là "bạn thích điều đó lắm à !" làm mọi người và nhất là Javel đều chưng hửng.
    Những điều này nhắc ra không phải để trách móc bất kì ai nói ra chỉ để rút kinh nghiệm, sau một lần thất bại thì kinh nghiệm chúng ta lại tích luỹ thêm một chút, những sai sót cũng sẽ giảm bớt đi (tuy có việc thành công ngay nhưng khá ít, tốt nhất là số lần rút kinh nghiệm ít thì hay ).
    Mình xin nói thẳng với các bạn nữ một điều thế này (có thể làm một số bạn giận) các bạn chưa thật sự coi các bạn trai Box 83 là bạn. Nếu thật sự là bạn thì các bạn không cần phải e dè gì cả, mọi người có thể vui đùa thoải mái thậm chí nắm tay, chơi những trò chơi "thân thiết" như thời học sinh/ sinh viên hoặc những buổi sinh hoạt Đoàn, Đội. Cứ vô tư thì sẽ thấy mọi chuyện chả có kí rì là quan trọng cả, nếu trong hoàn cảnh như hôm 8/3 mà có người đề nghị chơi trò chơi "bịt miệng" thì sẽ trở nên "nham nhở" và kém polite ngay. Các bạn thử nghĩ xem, mọi người cùng nắm chặt tay nhau, ca một bài hát tập thể (ví như bài Nối vòng tay lớn) tay trong tay thể hiện tình thân thiết gắn bó với nhau đến mấy ? tiếc là điều này khó có thể thực hiện được ở Box 83, chuyện này khi mà tớ kể lại cho các bạn của tớ nghe họ đều giương mắt tròn xoe lên mà hỏi "Sao kì vậy ?". Điều này làm tớ không biết phải giải thích như thế nào, bảo các bạn nhút nhát, e ngại... thì có vẻ xem thường các bạn nữ quá, 20 tuổi rồi ! cũng sắp bước vào đời (và cũng đã có người đã bước vào đời) mà còn như thế thì quả là kém quá phải không .
    Chuyện tặng hoa thì cũng là hiệu quả tất yếu của điều trên, khi mà không khí không được thân mật cho lắm thì việc tặng hoa trở nên khó khăn vô cùng. Nhất là các bạn trai của Box ta đa số đều "khá hiền" (và hình như chả ai có ý đồ gì với các bạn nữ) thế nên việc phải "mạo hiểm" tặng hoa là một điều ít ai dám làm (tớ vùa được trao bông hoa là "vội vàng" tặng cho Lilies ngay có lẽ vì da mặt của tớ đặc biệt dầy hơn các bạn khác nên không sợ chọc quê, mắc cỡ... mặc dù hôm sau đi Bò Cạp Vàng cũng bị hai thằng Javel, tram_nam_co_don chọc... te tua ). Ngay cả khi bot_kysirong tắt đèn thì cũng không ai dám xung phong mạo hiểm làm một việc đơn giản (nhưng vào thời điểm lúc đó là khá khó khăn) là tặng hoa cho các bạn nữ.
    Chúng ta thử đặt vấn đề một cách đơn giản để suy xét. Lúc đó vì địa hình chia ra 2 phe rõ ràng, thế nên cho dù tắt đèn đi chăng nữa thì việc chạy đi tặng hoa cũng sẽ bị người khác nhìn thấy và vì do tâm lí của các bạn nam Box ta là "sợ người sợ cả cho mình" (sợ người và mình đều bị gán ghép sau này) nên không ai dám tặng cả, mặc dù bông rõ ràng là không ít (thậm chí là nhiều nữa là đằng khác, các bạn nữ vẫn dư sức được mỗi người 2 bông) thế nhưng cuối cùng lại có nhiều bạn chả được cái nào.
    Tại sao vậy ? điều này có đáng phải xảy ra không ? điều này có phải là do BTC yếu kém hay không ? Về vấn đề này thì lỗi BTC cũng có một phần là không biết cách làm cho không khí "ấm cúng, thân mật" hơn (xin nhận khuyết điểm) nhưng thú thật từ sau khi nghe được câu "bạn muốn như thế lắm à !" thì tớ quả thật "bó tay" không còn điều gì để nói. Tớ muốn như thế lắm chứ, tại sao không nhỉ ? tớ muốn không khí trong Box gắn bó, đoàn kết, thân mật hơn nên mới đưa ra đề nghi như thế (mặc dù đề nghị không phải do tớ đưa ra, nhưng ở đây tớ thay mặt Javel để trả lời cũng là ý chung của các bạn nam vậy), thế có điều gì không phải ? chính vì muốn mọi người thân mật, ấm cúng hơn tớ mới đề nghị tổ chức ở nhà tớ, bọn tớ muốn dành nhiều niềm vui và bất ngờ cho các bạn nữ thay vì đi Bình Dương nhà vitngao tớ lại đề nghị là nhà tớ, chỉ vì là tớ biết nếu đi Bình Dương cả ngày thì số lượng thành viên chắc sẽ là không thể nhiều được (đi cả ngày đối với một số bạn là một chuyện không hề dễ dàng chút nào).
    Nếu ngồi nam nữ sát cạnh nhau thì tin chắc một bạn trai dù "nhút nhát, e thẹn" đến đâu (con trai mà nhút nhát e thẹn ) chắc là cũng đủ (thậm chí là dư) chìa hoa tặng cho bạn ngồi ngay cạnh mình. Như thế sẽ không sợ ai có thể biết được lí do đã tắt đèn và những người đều phải lo phận sự của mình, nam thì bận tặng hoa còn nữ thì bận... sẵn sàng tư thế nhận hoa, thế thì có ai có thời gian để chú ý xem ai tặng hoa cho ai (hìhì... chỉ sợ để biết người tặng hoa cho mình sợ trong lúc tối còn không thể nhận ra được nữa là ). Thế nhưng mọi việc đã không thể có và diễn ra suôn sẻ như vậy thế thì nên trách ai đây ?
    Do thế nên đồng chí kysirong cũng không phần phải lo âu, số bông còn lại hơi bị nhiều (cả chục lận) nên tớ đã tặng cho mẹ tớ thả giàn (thì cũng coi như là các cậu tặng vậy thôi). Nhưng tớ lại bị mẹ trách là tiền bạc lãng phí vô ích vào việc tăng bông (vì thừa quá nhiều) đồ ăn, thức uống có thể mua dư vì còn có thể ăn được nhưng hoa thì chỉ mua tặng lúc nên tặng còn qua lúc đó thì nó chỉ là thứ đồ vứt đi mà thôi.
    Nhiều chuyện gộp lại, nếu tớ mà đem ra kể lể vạch ra điểm yếu, đưa ra biện pháp khắc phục này nọ thì bài viết này chắc sẽ rất là dài (mà thường thì dài quá cũng chả ai có hơi mà đọc), và viết không khéo, trách cứ này nọ thì sẽ gây ảnh hưởng tâm lí không tốt đến các thành viên dễ gây ra sự chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ mà đã cố gắng lắm mới có thể được như ngày hôm nay (trước đây Box 83 được mọi người xem như là Box ưa có nhiều vụ lộn xộn nội bộ này nọ nhất. Các Box khác đa số đều gọi Box 83 là bọn trẻ con, ai không tin có thể đi sang các Box khác mà hỏi). Bài viết này chỉ là góp ý để chúng ta có thể sửa chữa và thay đổi (dĩ nhiên với chiều hướng tốt hơn) mà thôi, không nhằm mục đích phê phán và khen ngợi bất kì một ai cả.
    PS: Những vấn đề tồn đọng còn lại tớ tuy không nói ra nhưng nếu chịu khó suy nghĩ một chút các bạn vẫn không khó khăn gì mà nhận thấy, dù gì chúng ta cũng đều lớn rồi nên ai nấy cũng đều không thích chuyện mình bị góp ý, phê phán này nọ. Tự các bạn hiểu lấy vậy.

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  2. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cn bức xúc hơn cả mình nữa .
    Thôi Mod nào lock hay del cái topic này đi, để đây mỗi người nói 1 câu nghe nhức đầu lắm
    ================================================
    Cõi lòng rộng mở - Sống có niềm tin - Giúp được giúp ngay -Vui vẻ trên hết - Tiền là tất cả
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Góp ý để sửa chữa thì có gì không tốt ? cứ để đấy, phải tiêu diệt những cái tật như giờ dây thun, bệnh mắc cỡ... này nọ triệt để mới được.

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  4. nhoclauca

    nhoclauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn chai seo thiệt tình thía ... tụi con gái cũng lớn hết gùi mừh ... ai lại e dè chuyện nam nữ ngồi xen kẽ ... nhìu khi mí nường chỉ lên tiếng chí choé thía thui ... hổng lẽ tỏ dzẻ hí hửng liền ... ngại ghê ... chiện này cũng phải nói ... Hôm đó tui hổng được đi ... bùn đấy ... bon chen lên box xem pà kon mần ăn thía nào ... ai dè ... Ừa, thì mí nhỏ ngại ngùng e lệ ... thì mí bạn chai dũng cảm lên ... Hổng ấy BTC phải năng động xí ... làm gương cho pà kon noi theo chẳng hạn ...
    Không bít nhà bác Prank thía nào nhỉ ...hehehhh???
    Let 's be best friends

Chia sẻ trang này