1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FOR YOU.... FOR ME

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyduongnguyenthuy, 22/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ bảy nữa sắp trôi qua và chỉ it phút nữa thôi em sẽ nghe tiếng xe anh kêu rền vang ngoài cửa . Sao bây giờ nói về những điều đó lại thấy nhạt nhẽo đến vậy . Có giống em không ? một cô gái đã khiến anh " toát hết mồ hôi khi nhớ đến vào những chiều hè " . Hay biểu đồ hình sin của tình yêu của em và anh đang ở điểm cuối của chiều lõm xuống . Em là một cô gái sôi nổi , anh vẫn biết điều đó, đúng vậy không ?
    Vậy mà anh đang làm cho cuộc sống của em và anh càng ngày càng trở nên đơn điệu và tẻ nhạt . Đi làm , buổi chiều sang với em yêu , đưa em đi ăn , đi uống cafê rồi trở về nhà làm người con ngoan của gia đình . Có phải em đòi hỏi quá nhiều không , khi em muốn chàng trai của mình phải sống , phải yêu bằng toàn bộ nhiệt huyết của tâm hồn .......?
    Khi em hỏi anh : "Nếu em bị cúm Hông Kông nằm viện anh có chăm em không " anh trả lời " Tự nhiên lại nói gở thế , chẳng ai muốn chăm cả " . Tự nhiên em thấy buồn quá , giá mà anh chỉ nói một câu thôi ," tất nhiên rồi " có thể đó chưa chắc đã phải là lời nói thật nhưng em sẽ hạnh phúc hơn nhiều anh biết không .
    Nhưng mà em vẫn yêu anh và thương anh nhiều lắm . giận thì giận nhưng chẳng bao giờ lâu được .
    Anh chẳng bao giờ vào mạng cả nên chắc chẳng bao giờ đọc được những dòng này vậy em sẽ viết lên đây để cho minh em vậy . hẹn gặp lại anh .

    thuyduong
  2. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    người con gái nào cũng muốn người bạn ấy của mình sống thật nhiệt tình , không chỉ trong tình yêu mà niềm đam mê, hăng say công việc của anh ấy còn làm tôi phải ngưỡng mộ....
    ................buồn quá , người ấy ...chưa tới .........................
    Good looking people r hard to find.
    That's why u don't ......
    That's y u don't see me often.
    hihi
    [/size=19]
  3. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa quá , một mình em đẩy chiếc xe nặng dễ đến 200 kg để đi sửa trong lòng cứ thầm ấm ức " yêu với chả đương , khi cần chả thấy đâu cả " . Nghĩ cũng thật là lạ trước đây minh vẫn là một cô gái tự lập và bây giờ vẫn vậy tại sao tự mình lại thấy ấm ức khi đi sửa chiếc xe của chính mình .Giờ này chắc anh đang ngủ ngon và em biết chẳng gì có thể kéo anh dậy được .
    TẠi sao em luôn có cảm giác rằng đối với anh em luôn đứng sau mọi thứ : bố mẹ , công viêc , bạn bè ...... Khi em nói với anh điều đó anh cốc đầu em và mắng rằng "ngốc quá " . Có lẽ em ngốc thật anh nhỉ ! Chắc chẳng bao giờ anh có thể nghĩ rằng câu chuyen của em , của anh lại được em viết ra ntn phải không anh ? Nhiều lúc em tự hỏi em chờ đợi điều gì , anh chưa bao giờ nói với em về tương lai , về mơ ước, về gia đinh thế nhưng lại yeu cầu em phải cẩm nhận . Em có thể cảm nhận thưọc không ? và đâu là kết luận của bài văn mà em và anh đang viết . Một kết thúc có hậu " họ hạnh phúc bên nhau " hay " mỗi người lại tìm cho mình một con đường " . Em có cả nghĩ quá không ? ..khi cuộc sốmh hiện tại với công việc , tình yêu mọi thứ đều đang rất tốt đẹp ..... Em nhớ anh quá anh ơi ....
    thuyduong
  4. Smari8x

    Smari8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    tình iu là thía đấy..hâm nóng lại nó đi bạn ơi..đừng để nó đi vào ngõ cụt của chính mình
    loving .....
  5. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tối qua khi không giữ được cảm giác ấm ức hình như em đã nói những lời nặng nề quá phải không anh ? Cũng thật là lạ Sau đó hình như em thấy rằng chúng mình lại có thể nói chuyẹn với nhau dễ dàng hơn . Cảm giác được chia sẻ thật là tuyệt . Có một lời khuyên cho em " Hâm nóng lại tình yêu " Cám ơn nhiêu lắm . một lời khuyên thật hữu ích đối với em . Không biết từ lúc nào em đã để cho mình nhu nhược khi đứng trưóc anh và nói thật lòng em chẳng thích điều đó một chút nào cả . Em rất muốn nhớ lại cảm giác khi sau lần đầu tiên chúng ta bất hoà - Anh đã ôm em vào lòng và nói răng " Anh xin lỗi , chi vì anh không chịu được khi thấy em nói chuyện với một người đàn ông khác " . Giờ đây khi niềm tìn vào tình yêu của anh đã vững vàng em lại thèm cái cảm giác được anh gien dữ dội như vậy .
    Có nên không nhỉ ?...........
    thuyduong
  6. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay anh lại không thể ăn cơm với em rồi . Hôm nay chắc chắn là U không nấu cơm cho em vì tưởng em đi học . Em định rủ Quang đi ăn nhưng rôi lại thôi có lẽ lát nữa em sẽ sẽ rẽ vào một quán phở nào đó . Em rất muốn anh quan tâm tói em hơn một chút nữa , em cảm thấy buôn nhiều hơn là tức tối khi có một ai đó nói rằng " Con bé cứ bám lấy nó nhằng nhẵng " .Anh bảo em đừng ngốc ngếch thê . có những người chỉ thích làm người khác đau khổ . có thật thế không ? Có những người như vậy ....
    thuyduong
  7. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe trong không gian
    Vang vọng những âm thanh .
    Âm thanh nào của em ...
    Âm thanh nào của Anh ....
    NHững thanh âm của lặng im
    Những mò mẫn kếm tìm cảm xúc .
    Những nhận trao không lời thề ước .
    Những nhớ mong khắc khoải vẫn luôn về ...

    Tặng Anh đấy Anh yêu ....
    thuyduong
  8. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu thế nào nữa....
    Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng....
    Tớ cảm tưởng như cái này như kiểu trốn tìm kiểu gì ấy...Tớ thấy bạn chưa hạnh phúc lắm. Đang cố gắng che lấp nỗi đau - mà người yêu của bạn hình như chẳng muốn biết điều này. Có lẽ bạn phải làm cái gì đó để cứu lấy chính mình và tâm hồn của mình. TỚ chẳng biết bảo cậu làm gì đâu vì tớ ko biết nó phức tạp thế nào! Nhưng tớ thấy nếu cái này gọi là tình yêu thì chắc đến điểm kết đến nơi rồi, sự cố gắng và sự chịu đựng đều có hạn mà!

    Năm năm đại học có là bao
    Khi về thôn xóm nở hoa đào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi!!
  9. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn những người đã chia sẻ cùng tôi . Tôi tin vào tình yêu vào những điều tốt đẹp của cuộc sống . Tôi tin vào tưong lai nhưng có lẽ bạn nói đúng một phần . Tinh yêu như trò trốn tìm vậy . Tìm đượcrồi mất ngay đấy nêu ngưòi ta không trân trọng giữ gìn. Thân.
    thuyduong
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tình yêu của chị đã quá nguội lạnh rồi chăng?
    Khi mà tình yêu trở nên như thế rồi thì có lẽ nên thay đổi một thời gian, hãy thử không gặp nhau trong vài ngày xem sao? Có lẽ sự thay đổi sẽ làm cho anh chị quay trở lại được cái thời mới quen nhau và yêu nhau....

Chia sẻ trang này