1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FOR YOU.... FOR ME

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyduongnguyenthuy, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! hôm nay trời nắng quá , nóng nực đến nỗi có cảm giác rằng không sao chịu đựng nổi . Lâu lắm rồi em mới lại có cảm giác lười nhác . lười bước chân ra khỏi cơ quan , lười gặp gỡ bạn bè . Có lẽ vì sợ nắng , nghĩ cũng buồn cười anh nhỉ , em một con bé không sợ trời, không sợ đất thế mà lại sợ nắng .
    Hôm nay xếp giao cho em việc " đánh thuê" , có nghĩa là đi làm hộ người khác ấy mà , chẳng biết đến bao giờ mới hêt phải làm hộ mọi người , lúc nào cũng như khách " trọng như khách , nhàn như khách , và cũng cô đơn như khách " anh nhỉ ! NHiều lúc em có cảm giác rằng trông ngôi nha của mình em cũng cứ như " khách" vậy , buồn cười thât . Hôm qua lúc anh đên em có hơi nhăn nhó thì phải ., thế là mẹ máng cho một trận . " vì cái tội chưa lấy nhau về mà thế , sau này nó cho biết tay" . hi...hi.. em chưa thể nào hình dung ra được khi anh " cho em biết tay sẽ như thế nào " . Anh hiền thế cơ mà . Thôi em về nhà ăn trưa đây . bye anh !
    thuyduong
  2. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mất ngủ chẳng vì lý do đặc biệt nào cả , chỉ vì nóng ! Vậy mà nó khiến một ngày mới của mình bắt đầu không mấy suôn sẻ với rất , rất nhiều những bực mình . Công việc rối rắm , đồng nghiệp thì ghen ghét , nói xấu . mệt mỏi quá !
    thuyduong
  3. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hoa bằng lăng đã nở hết mình
    Chưa nói hết được những điều muốn nói .
    màu hoa tím đã qua thời nông nổi .
    Chưa bằng lòng nên hoa cứ Bằng lăng ......
    Bài thơ nào của tuổi học trò mộng mơ và nhiều suy tư theo kiểu trẻ trung . Giờ đây cũng mộng mơ , cũng suy tư nhưng sao khác vậy . Thời gian quả là khắc nghiệt đến lạnh lùng .
    thuyduong
  4. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tiếng ve kêu xao xác lòng tôi
    Khiến nỗi nhớ cồn cào sóng vỗ
    Sao em khép vội từng trang vở
    Để mùa hè năm ấy cánh hoa rơi?
    Có cái gì thăm thẳm trong tôi
    Cứ nhức nhối khi hè về trống trải
    Em xa mãi chẳng bao giờ quay lại
    Khoảng trời nào mờ tỏ bóng hình em.
    Thủa sinh viên với trang sách ngọn đèn
    Bỗng ngây ngất mối tình mới mẻ
    Ôi ! Hoài niệm của một thời trai trẻ
    Cứ dội về bỏng rát trái tim tôi !
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế!
  5. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chị Thuỳ Dương a` ! Em thích cái chủ đề của chị đổi thành FOR ME.... FOR YOU hơn ! Em viết vào đây 1 tí nhé.
    Đôi khi tôi nhìn thấy mình là 1 thằng ích kỷ ! Có phải thế không nhỉ ! Không phải ! Không phải đôi khi mà toàn như thế ! Tôi luôn nghĩ cho bản thân mình trước khi nghĩ cho người khác. Hay là tại hồi bé tôi đã thế rồi. Tôi có 3 cái kẹo thì chắc chắn là chẳng bao giờ tôi cho bạn đến 2 cái mà tôi chỉ xơi có 1 cái ! Nhưng có ai là không thế ??? Có ai ?? Có ai đó để mà chia sẻ để mà sống để biết rằng mình còn tồn tại. Tôi muốn ai đó coi tôi là điểm tựa cho dù tôi không có điểm tựa nào cũng được tôi biết mình đứng vững mà .
    Cánh bèo nói gì trong màu tím thở than
    Những giòng sông cũng dài như số phận
    Mẹ đừng ngậm ngùi vì con lận đận
    Cánh buồm ảo vọng đã mang con đi
    - Bình Nguyên Trang -
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế!
  6. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    To achillesson
    Qua hai ngày nghỉ dài lê thê online gặp lại em ở đây thấy vui vui . Cứ vào đây viết với chị em nhé . Cái cảm giác có một ai đó chia sẻ vui buồn cùng mình thật dễ chịu em ạ .
    thuyduong
  7. HoaiNhan

    HoaiNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hi, ko viết dài được vì chả biết viết gì, chỉ thấy tình yêu của bạn cũng đẹp đấy chứ? chắc cuối năm sẽ cưới hả? chúc hai bạn sẽ đi đến cái đích của đời mình. Bạn có vẻ sẽ trở thành một người vợ tốt vì bạn biết lo toan và ko đòi hỏi cao quá :). Hạnh phúc cho anh chàng có bạn. Đàn ông nhiều khi vô tâm lắm, họ ko biết được những suy nghĩ trong đầu bạn đâu. Mình cũng là một ví dụ . Đôi khi cũng phải thể tất cho họ, chỉ cần ngoài mình ra họ ko có ai là được rồi. Khi nào cưới nhớ báo nhé.
    All the best
  8. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua thật nhanh . đã lại bắt đầu một tuần mới , những lo lắng mới . Nhiều lúc thấy mình cũng thật ngộ nghĩnh khi nhìn lại đã không còn trẻ nữa vậy mà vận nhộn nhạo vẫn quậy phá vẫn làm cho không khí ở cạnh mình nóng ran cả lên vì tiếng cười . Mình có phải là một người vui tính không nhỉ ? Có lẽ là có . Trước kia đọc thảo luận của cô bé Mard cứ nghĩ rằng cô gái ấy cũng trac tuổi mình hoá ra còn trẻ lắm . Còn trẻ vậy mà sao nhìn cuộc sống phức tạp thế . Có khi là càng trẻ càng thích tỏ ra mình già dặn thì phải . Còn những kẻ như mình chẳng còn trẻ nữa thì lại cứ nhộn nhạo , nhắng nhit cho nó có vẻ trẻ trung . Nhiều lúc pha trò cho mọi người cười xong nghe tiếng cười của họ thấy mình thật lạc lõng . Buồn cười thật nhi ??????
    thuyduong
    Được thuyduongnguyenthuy sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 16/06/2003
  9. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày mệt mỏi , trăn trở ốm mà như giả ốm . Thấy mình vô dụng và thừa thãi ngay trong ngôi nhà của mình . Tự nhiên thèm cái cảm giác nằm ốm liệt giường , thèm cảm giác không lo lắng , không suy tư , không nghĩ ngợi , thèm cái cảm giác được chăm sóc , được quan tâm . Hôm qua khi minh nói với anh điều này , anh tròn mắt nhìn mình và nói " cô bé này bị ấm đầu rồi . Mình chỉ cười thôi : liệu anh có thể hiểu được mình không nhỉ ???????? Bao giờ .........
    Có bao giờ anh hiểu được em đâu
    Em biết vậy sao vẫn nuôi hoài vọng
    Anh lẵng lẽ vô tình như con sóng
    Cứ xô bờ xoá vỡ lâu đài cát dã tràng xây .

    Chẳng khi nào hạnh phúc trọn vòng tay
    Em cứ nghi ngờ cứ lo âu khắc khoải
    Khoảng cách đó là chặng đường ái ngại
    Đò đầy rồi mà chẳng thể sang sông ...............
    thuyduong
  10. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em gặp lại người xưa anh ạ ! Nếu mà biết chắc anh sẽ không vui, em biết vậy . Quá khứ là một điều gì đó thật đẹp nhưng cũng thật mong manh , phải không anh ! Em rất muốn có một lúc nào đó em có thể bình yên nhìn vào quá khứ của mình để mỉm cười , nhưng thật là khó phải không anh ? Người ấy hình như không muốn quên . người ấy hình như không muốn bình yên . Em rất muốn có thể nói với người ấy rằng " hãy tha thứ cho quá khứ , hãy yên lòng đi .................

    thuyduong

Chia sẻ trang này