1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FOR YOU.... FOR ME

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyduongnguyenthuy, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì một từ quên của chị mà em lại viết vào đây !
    Em dám cá là không phải người ấy không muốn quên mà người ấy không quên được cũng có thể là chưa quên được. Để nhớ 1 người có thể là rất dễ nhưng để quên 1 hình ảnh mà mình yêu quý thì có lẽ là không bao giờ. Mà chị ơi đừng cho anh ấy biết nhé!
    Có phải là "yêu một phút để mang sầu trọn kiếp không? " Mình cũng sợ sau này bạn gái mình cũng có một hình bóng như thế. Có thể là một mối tình đầu ! Mà mối tình đầu thì đủ sự tưởng tuợng của trẻ con , thần tượng hoá. Cái gì cũng lung linh đầy màu sắc. Mình có ích kỷ quá không nhỉ ? Kể ra thì cũng có!
    " Nếu trong cuộc đời điều gì cũng phải nhớ ,
    khổ đau thay cho con người
    Bởi thế
    Sự lãng quên nhiều khi cũng là hạnh phúc"
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế!
  2. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    [ Mình cũng sợ sau này bạn gái mình cũng có một hình bóng như thế. Có thể là một mối tình đầu ! Mà mối tình đầu thì đủ sự tưởng tuợng của trẻ con , thần tượng hoá. Cái gì cũng lung linh đầy màu sắc. Mình có ích kỷ quá không nhỉ ? Kể ra thì cũng có! ]
    Achillesson à !
    Trong tình yêu sự ích kỷ là điều không thể thiếu . Ích kỷ chính là thứ gia vị vùa cay nồng vừa ngọt ngào của tình yêu . Có điều em đừng bao giờ để " sự ích kỷ " chi phối cuộc sống , tình yêu của mình . Đôi lúc hãy im lặng và cảm nhận một chút , một chút thôi cảm giác do sự ích kỷ mang đến và rồi thư giãn và nhìn xa hơn em sẽ thấy : Đối với phụ nữ bọn chị quá khứ đúng là thật đẹp , thật lung linh tuy nhiên khi người con gái tìm được hiện tại của mình thì quá khứ chỉ còn là những ký ức , chỉ còn là một chút chững lại của ngọn gió , của khoảng khắc thời gian . Anh ấy cũng đã đối diện được với điều này , cũng đã phải trải qua một quá trình , một thời gian đầy " giông tố " , đầy những thắc mắc , những hoài nghi . Giờ đây anh ấy cũng đã có thể cùng chị đứng trước người ấy đầy tự tin và bản lĩnh . bởi vì anh ấy hiểu chị . hiểu rằng chị sẽ không bao giờ đánh đổi cảm xúc đang có thật để đổi lấy những cảm xúc đã xa xôi . hãy tự tin ở mình , nhé !
    ......... Dẫu có một người đã đi qua
    Trong cuộc đời em .
    Thì điều đó đã trở thành dĩ vãng
    Nếu bất chợt một mùi hương tím ngắt
    Thoáng quay về
    Thì mùi hương cũng sẽ bay đi
    Vì điều đó đã thuộc về di vãng .......
    thuyduong
  3. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ...... Em vừa nhận được món quà từ xa gửi về , từ một cậu bé , một người bạn nhỏ trên mạng tặng em . Một mối quan hệ mà theo anh là " vô thưởng , vô phạt " . Trước kia , nếu là em trước kia thì chắc rằng giữa em và anh sẽ xảy ra một cuộc " khẩu chiến " , nhưng với em của bây giờ thì khác rồi , khác thật nhiều . Đối với em việc ai đúng , ai sai trong những cuộc tranh luận không còn là những trăn trở , buôn vui , đau khổ , đơn giản khi một ai trong hai chúng ta đúng , hoặc giành được phần thắng thì người đó có hạnh phúc hơn không , có vui vẻ hơn không ? Chắc chắn là không rồi , anh nhỉ ! Có điều em thấy đúng là chúng mình khác nhau nhiều quá phải không anh , thật là nhiều ........
    thuyduong
  4. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại bắt đầu nhận một công việc mới anh ạ . Gọi là mới nhưng thực tế đối với em thì ở cơ quan này chẳng còn việc gì có thể gọi là mới nữa . Cảm giác việc gì cũng trở nên quen thuộc cũng khiến con người ta có cảm giác nhàm chán . Và cảm giác đó càng rõ hơn với em trong thời gian này . Có lẽ cũng chính vì vậy mà trưa nay em đã lôi kéo anh bằng được .Cũng đã lâu rồi hôm nay em mới có thể " bắt " anh đi ăn trưa với em giữa trưa nắng hè như thế này . Cái cảm giác đi bêu nắng đôi lúc cũng khiến con người ta thấy mình đang hoạt động , hoạt động mạnh là đằng khác , anh nhỉ ? Em thích ngắm anh cười , cười thật tươi , những lúc ấy em thấy anh bớt khô khan hơn , thấy anh đáng yêu hơn và trẻ trung hơn nhiều lắm . Em thích thế . Anh vẫn trêu em khi em gọi anh là " Ông già của em " rằng " Trông thế thôi nhưng các tế bào vẫn còn trẻ lắm .
    Hi...hi.. Ai có thể đo được " độ trẻ "của tế bào anh nhi ? Nhưng ít nhất anh cũng vận còn " cảm thấy " mình trẻ vậy là được rồi .
    Chẳng biết chiều nay anh có sang không nhi ?
    thuyduong
  5. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi công việc cũng có nhiều điều thú vị anh ạ . Dù sao thì sự thay đổi này dù nhỏ cũng khiến cho em thấy cuộc sống có nhiều hình ảnh hơn .
    Công việc này nhàn hơn công việc cũ của em , hơn nữa lại không ảnh hưởng gì đến người khác cho nen tránh được sự kèn kựa của một số đồng nghiệp xấu tính . Đối với em vậy là ổn .
    Em cũng chẳng đồi hỏi nhiều lắm , trước kia em đã từng " phấn đấu " không mệt mỏi , giờ nhìn lại cũng thấy thật thú vị . Dù sao sức bật của tuổi trẻ quả là đáng thèm muốn . Giờ đây khi nhìn lại chỉ cảm thấy vui vui vì ki đó chuyện gì cũng làm hết sức mình . kể cả sự cảm nhận cũng hết bằng toàn bộ tâm hồn . không như bây giờ , chuyên gì cũng ngập ngừng , chuyện gì cùng để dành , chuyện gì cũng so đo , tính toán . Có thể điều đó là cần thiết , những so đo đó là không thể tránh khỏi , vậy mà vẫn thấy ngậm ngùi .......
    thuyduong
  6. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự cảm nhận đi bạn ThuyDuong, dù nhỏ tình cảm từ anh chàng khô khan kia. Tớ vẫn nghĩ rằng tình cảm là 1 thứ gì đó thiêng liêng, nhưng không phải tất cả. Và đấy là suy nghĩ và hành động của đàn ông con trai. Lại nhất là với lứa tuổi hơn 30 như anh chàng người iu của bạn. Hãy dành cho anh ta thêm nhiều nhiều lần cơ hội nữa để chứng tỏ mình.
    Và cũng như 1 bạn có lời khuyên đấy là : Hãy thử đến một nơi nào đó xa xa (có thể đi với đám bạn bè nhưng vẫn có khoảng thời gian riêng bên nhau). Và tó cũng tin chắc rằng lúc đó bạn sẽ cảm nhận được tình cảm nồng cháy hơn từ anh chàng khô khan kia. Biết đâu đấy mà sao không thử cho vụ nghỉ hè này nhỉ ??? Mọi ý nghĩ đều trong sáng đấy nhé với mong muốn thấy bạn cười to hơn chứ ko chỉ đôi lúc tự hài lòng với tình cảm của anh ta đâu, hi` hi`....
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  7. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc con người ta thực sự cảm thấy trống rỗng , trong tâm hồn, trong đầu óc . tay vẫn làm , mắt vẫn nhìn nhưng tất cả đều theo quán tính .........mệt
    thuyduong
  8. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua em cảm thây thật nặng nề anh ạ ! Cuối cùng thì cảm giác ấy cũng qua dần đi . Thật ra cách giải quyết thì vẫn có , có điều em cảm thấy rất buồn khi C lại xử sự như thế . Ít nhất thì cô ấy cũng phải tôn trọng sự cố gắng và lo lắng của em vậy mà ......... Có lẽ đối với những người thường xuyên được người khác lo lắng và chăm sóc như cô ấy thì xử sự như vậy là bình thường.Trước kia khi anh và bạn bè nói với em rằng "Con bé ấy vô tâm quá " em chỉ nghĩ rằng " mọi người khó tính quá " . Bây giwò khi đối diện với điều này mới thấy rằng quả thật không dễ chịu chut nào cả . Dù sao cảm giác tồi tệ đó cũng đã qua rồi .
    Cảm ơn Singapore và bạn Hoài nhân đã " động viên kịp thời , cảm ơn , cảm ơn nhiều lắm .......
    thuyduong
  9. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mưa quá anh ạ , thời tiết thế này mà đi du lịch thì buồn chết đi được anh nhỉ ? Niềm vui , nỗi buồn của em cứ như thời tiết vậy . Em đã rất vui khi thuyết phục được anh đi cùng em có lẽ cũng chính vì vậy em cũng thất vọng vô cùng khi " Bố mẹ mắng cho anh một trận , không cho đi rồi " . Nhiều lúc em cảm thấy anh thật lạ , mà em cũng chẳng biết cư xử thế nào cho phải . Đấu tranh để anh cố gắng sống tự chủ hơn ư ? liệu có đấu tranh đuợc không ....... Em sợ rằng điều này là không tưởng . Nhiều lúc em hay nghĩ về một tương lai , khi đó trong cuộc sống của em của anh liệu em có thể chịu được mãi cái cảm giác thất vọng khi ...." anh thích lắm nhưng bố mẹ không cho " . nếu đứng trên phương diện của các cụ thì con cái lúc nào cũng còn nhỏ cả , cũng cần phải "quản lý " , điều này là bình thường . Nhưng đứng trên phương diện của anh , của em thì việc quá phụ thuộc vào bỐ mẹ như vậy có bình thường không ??????? Em không biết mình phải làm gì , làm gì bây giờ .....
    thuyduong
  10. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà cái anh chàng người iu của bạn sao mà lại ''phụ thuộc'' thế nhỉ ? Tớ bèn đặt ra 2 khả năng nhé.
    Một là, anh chàng này luôn ''quá tôn trọng'' quyết định của cha mẹ mà quên mất việc mình đã là chàng trai 30 tuổi, có thể tiếp nhận dần dần các quyết định lớn trong gia đình được rồi. Ấy thế mà chỉ mỗi việc đi du lịch, một việc chả to tát gì mấy, mà cũng phải hỏi ý kiến cha mẹ và nhận được sự không đồng tình (về 1 lý do nào đó). Thế mà cũng không đấu tranh bảo vệ điều đơn giản này. Đành rằng không phải bảo anh ta không cần nói gì với cha mẹ rồi đến ngày lẳng lặng đi, mà thiết nghĩ chỉ cần thông báo cho cha mẹ về kế hoạch chuyến đi để biết và góp ý thêm những điều cần thiết cho chuyến đi. Tất nhiên nếu khả năng này là đúng thì anh chàng này quá tôn trọng cha mẹ, nhưng lại hơi thiếu trách nhiệm trong việc nhận dần trách nhiệm gánh vác những quyết định trong gia đình từ cha mẹ sang mình. Cũng chả sao nhưng hơi hơi ''thiếu tự chủ, độc lập''
    Hai là, đó chỉ là lý do bề ngoài. Còn lý do sâu xa chính là việc không muốn đi du lịch với bạn bởi 1 số lý do nào đó mà bạn cần phải tìm hiểu. Có thể là do hoàn cảnh của cuộc đi chơi mà anh ta thấy chưa thích hợp (chỉ có 2 người nên anh ta muốn giữ kẽ), hoặc là bạn lại rủ 1 vài người bạn khác mà thâm tâm anh ta không muốn đi cùng.....v...v.... Vấn đề này bạn nên tự tìm hiểu xem sao.
    Nhưng cho dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa thì đó là 1 quyết định làm bạn ThuyDuong buồn rồi, bạn nhỉ ?? Tớ thông cảm với bạn vì khi mình toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho nó, rồi mong chờ niềm vui đem đến cho anh ta, chờ đợi sự cải thiện tình cảm nhân chuyến đi này. Ấy thế mà............ Thôi, dù sao thì nó đã xảy ra và bạn phải thích ững với nó. Mà tớ thấy sự hy sinh của bạn ngày càng nhiều rồi đấy, có thể ghi dầy 1 cuốn sổ nhỏ rồi đấy nhỉ ? Thế mà anh chàng kia cứ hờ hững như không, thể hiện tình cảm hơi mờ nhạt, khô cứng. Đành chịu thôi vì đã yêu người ta rồi mà, lại là con gái nên đành hy sinh nhiều hơn dành cho người con trai mình yêu thương.
    Kể cũng ngẫm lại mà thấy thế cũng buồn thật đấy. Mình thể hiện tình yêu như thế mà anh ta cứ chối bỏ nỗ lực của mình, rồi không cho mình cơ hội thể hiện, rồi bản thân lại khô cứng trong tình cảm. Chồng chất nỗi buồn khó tả, xen lẫn sự thất vọng.
    Ôi, tình yêuuuuuuuuuuuuuu..............
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này