1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FOR YOU.... FOR ME

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyduongnguyenthuy, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    minh cam giac ban co nhieu dieu dau kin trong long
    chuyen ban ko vua y ve anh ay ban ko chiu noi ra so anh ta buon nen moi viet vao day
    theo minh thi ban nen noi voi anh y nhung dieu ban nghi thi hon neu ko mot luc nao do chinh ban se chan anh ta day...
  2. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vào lúc này đây có lẽ cảm giác của em không phải là cảm giác thất vọng , Đúng vậy có lẽ bởi vì em cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào chuyến đi này . Đơn giản hơn chỉ là cảm giác chán nản , chản nản do sự cố gắng của mình trở nên vô nghĩa , chán nản do nhìn xa hơn vào một tương lai đang càng ngày càng dễ hình dung , nhưng lại khó đem đến cho em cảm giác yên bình . Em cũng không biết nói gì với anh , giận dỗi ư , .... để làm gì nhỉ .... sẽ lại chỉ là những giây phút im lặng nặng nề với cả hai người . Cả em và anh đều quá "nhạy cảm " để đau lòng " khi" đối phương " to tiếng . Và có lẽ cũng quá nhạy cảm để không thể nhìn thấy " Người yêu " của mình đau lòng .
    Em phải làm gì bây giờ , anh có thể nói với em .............điều gì không ?
    thuyduong
  3. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    ThuyDuong, hãy chú ý tới ý kiến của bạn Ling-wuu đi nhé. Có những điều là sự thật đấy nếu cứ để nó tiếp diễn như thế này. Hãy bằng cách nào đo nói dần dần, dung lượng vừa phải về tâm sự của bạn cho anh ta nghe. Có thể anh ta là người không thích não nề, ko thích nỉ nê tâm sự nhưng hãy thử tìm 1 cách thể hiện nào đó xem sao. Hiểu ý tớ chứ bạn ???
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  4. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    " Dứt ra dứt nổi bao giờ
    Giòng đời trong đục đôi bờ long đong .
    Giã từ ư ? Chẳng nỡ lòng
    Đã đi đi đến tận cùng thì thôi........"
    -----ST------
    thuyduong
  5. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em lại về đến nhà rồi , lại về bên cạnh anh rồi anh nhỉ ? Cuộc sống đúng là có nhiều những bất ngờ thật thú vị . Khi anh đón em về , nhìn vào mắt anh em không còn thấy anh là một chàng trai khô khan nữa . Có lẽ khi xa nhau vài ngày lại là một phương pháp tốt để xem lại tình cảm của mình , phải không anh ????
    Chuyến đi cũng để lại cho em nhiều kỷ niệm thật đẹp . Có những lúc em cứ thầm nghĩ giá mà anh ở đây chắc anh cũng thích lắm rồi lại tự cười mình ... anh ơi!!!!!!
    thuyduong
  6. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em vừa nhận được một tin thật buồn , mặc dù trong xã hội hiện nay thì nó không hề mới . Bố của một người bạn bị Ung thư . Em với nó gắn bó với nhau từ nhỏ , với thất nhiều những buổi " nhịch dại " bị Bác ấy mắng ngồi im thin thít .... Nhớ lại như mới gần đây thôi . Cuộc sống này sao nhiều lúc mong manh quá .... để giữ được cảm giác thanh thản cho bản thân mình thật là khó , phải không anh ??? Em cứ tự trách mình " không biết bao lâu rôi không vào thăm bác " người mà bon em vẫn thân yêu vòi vĩnh " bố ơi cho bọn con tiền đi ăn kem , đi xem phim " . Để đến lúc ntn mới giật mình , mới thấy sao mình còn vô tâm nhiều đến thế ,,,,, buồn quá !
    thuyduong
  7. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ con người hiểu được
    Biết bao điều ẩn dấu giữa lòng nhau
    Như con thuyền chẳng bao giờ biết được .
    Biển có gì dưới đáy thẳm sâu.........
    --ST--
    thuyduong
  8. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Hỡi anh ơi, có hiểu lòng của em (ThuyDuong) không ??
    Có thấu chăng nỗi khát vọng của em (ThuyDuong) ??
    Kìa, anh nào nghe thấy thì lên tiếng đi kìa
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  9. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mưa quá anh ạ , trời lại oi ả em chẳng muốn làm việc gì cả . Ngày thứ sáu lại chỉ mong đến ngày thứ 7 để nghỉ ngơi .NHưng thứ 7 , chủ nhật này anh lại đi vắng rồi em chưa nghĩ ra việc gì để lằm khi anh không có nhà . Công việc gia đình có làm thì cũng chỉ mất khoảng nửa ngày . Nhiều lúc thấy thèm cảm giác được lười biếng anh ạ . Em biết anh cảm thấy không yên tâm khi anh đi nghỉ khi em ở nhà , anh sợ em buồn ! Nhiều lúc em thấy chúng mình thật buồn cười , nhưng có lẽ tình yêu nào rồi cũng vậy thôi , phải không anh ? Anh cứ đi , yên tâm anh ạ , có hai ngày thôi mà ......
    thuyduong
  10. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có cô gái kêu buồn bã vào ngày thứ 7 và Chủ nhật nhỉ ?? Hay là mình đến rủ đi chơi để cô ý hết buồn chăng ???? Có cần phải đội mũ bảo hiểm loại tốt và mặc thêm áo giáp sắt không nhỉ ??
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này