1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FOR YOU.... FOR ME

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyduongnguyenthuy, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangchin

    thangchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có người đã nói là Khi yêu một ai đó là ta mất đi một nửa của mình. Ta đang là một hình tròn, rất tròn, tự dưng vì yêu mà phải cắt đi một nửa để ghép nửa của người yêu vào. May thì khít, nhưng dù khít thì cũng có vết ghép. Tình yêu làm chúng ta phần nào đánh mất bản thân.
    Tôi cũng đã từng như bạn, nên tôi rất hiểu. Tôi nghĩ thỉnh thoảng bạn nên khách quan nhìn lại mình để xem mình đã chán đi như thế nào kể từ khi có anh ta. Trước đây mình mạnh mẽ, mình chủ động thế kia mà, sao bây giờ mình yếu đuối và phụ thuộc vào anh ta như thế? Thử đặt mình là người ngoài cuộc nhìn vào tình yêu của mình, bạn sẽ thấy cô gái trong câu chuyện tình này sao đáng chán đến thế. Bọn đàn ông chúng nó không bao giờ quan tâm và không thể hiểu được những tâm trạng của bạn đâu. Đừng bao giờ thức trắng đêm để nghĩ về một điều mà người khác không bao giờ biết.. Tại sao mình lại phải hành hạ bản thân như thế trong khi anh ta thì đang bù khú ở đâu đó với bạn bè. Cái gì là quan trọng với bạn, bạn hay anh ta. Nói thật, người nào không coi mình là quan trọng thì thật là bất bình thường.
    Tôi cảm tưởng như bạn đang đánh mất mình và đặt anh ta vào trung tâm duy nhất trong cuộc sống của bạn. Như thế không hay đâu. Thậm chí còn rất ngớ ngẩn nữa.
  2. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Gửi Côngchúacrazy !
    Cám ơn em đã có những dòng tâm sự chân thành đến thế , Hãy tham khảo ý kiến của SIngapore em nhé . Anh ấy là một nhà tâm lý " xịn "đấy . Chị cũng chỉ có thể cho em những lời khuyên như thế mà thôi . Hy vọng em sẽ tìm được điểm đến bình yên của mình . Chúc em hạnh phúc !
    thuyduong
  3. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị,cảm ơn anh Sing,cảm ơn tất cả những ai quan tâm đến em.Quả thực để quên đi tất cả ko phải là việc dễ dàng gì nhưng em biết,mình nên nhìn vào những điều tốt đẹp ở cuộc sống để tiếp tục chiến đấu,tiếp tục hoàn thiện mình hơn.
    Tình yêu của chị cũng đẹp lắm,em nghe chuyện chị kể mà như đang chứng kiến tận mắt,đang nhìn thấy mình trong đó,dù sao thì cũng cảm ơn bài viết của chị nhiều lắm.
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  4. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu đã về rồi , cẩm nhận về mùa thu ngày nào lại trở về bên em , mùa thu , mùa của những cảm xúc được thăng hoa , Chẳng biết vì lẽ gì em lại yêu mùa Thu đến thế .

    CẢM XÚC VÀO THU .
    Hạ qua đi Thu đã lại về
    Nỗi nhớ ngân ngơ bâng khuâng lac lối
    Hoa sữa nồng nàn lòng người diệu vợi
    Heo may hững hờ thơm đôi mắt trẻ thơ
    Người với ngươi thêm chút ngẩn ngơ
    Mắt đối mắt , ánh nhìn đầy bỡ ngỡ
    Phải hạ về trong nồng nàn nỗi nhớ
    Hãy đông về trong run rẩy bàn tay
    Em xôn xao trong nắng gió tràn đầy
    Với bạt ngàn lá vàng và xanh xanh liễu rủ
    Với âm vang những bản tình ca bất hủ
    Thu đến với em và đến cả với anh .....

    thuyduong
  5. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vào Thu không khí dễ chịu hẳn , đỡ oi bức hơn , mát hơn . Có thể cũng vì vậy mà tâm hồn con người ta cũng trở nên bình lặng hơn . Mấy hôm nay em cũng đang suy nghĩ rất nhiều . Có những việc mà em không biết sẽ nói với anh như thế nào ? Em cảm thấy băn khoăn nhiều quá . Nhiều lúc cứ nghĩ hoài rồi tới thời điểm cần thiết sự việc lại xảy ra hoàn toàn khác , phải không anh .
    Em đang muốn đi học nhưng có lẽ nếu em quyết định đi học thì sẽ thay dổi một số " quyết định " khác . em không biết sẽ phải tính như thế nào .?????
    thuyduong
    Được thuyduongnguyenthuy sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 13/08/2003
  6. chitxinh

    chitxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    thuyduongnguyenthuy a, dã lâu mình mới đọc lại topic này và mình thấy có thật nhiều ý kiến. Nhưng theo mình, nếu đã goi j là tình yêu, thì 2 người trong cuôc phải có thành ý vun đắp, xây dựng thì mới có thể duy trì được. Mình cũng giống nhw bạn, cũng mềm yếu hơn khi yêu, phụ thuộc hơn khi yêu và có lẽ cả hay tủi thân khi người yêu không quan tâm nhiều ( nhw mong đợi nữa).Nhưng mình nghĩ cái quant rọng trong tình yêu phải là cảm giác hạnh phúc, cảm giác được yêu, được quan tâm. Nếu như không có nhwngx cái đó thì ... có lẽ một người bạn sẽ tốt hơn. Nhw mình đã nói trong lần đầu tiên post bài, việc bày tỏ thẳng thắn nhwngx suy nghĩ với người mình yêu là rất quan trọng nhw bạn trai của mình chẳng hạn, nếu mà không nói thật rõ ràng thì anh ý chẳng bao giờ có đủ tinh ý để nhận ra đâu. Mà mình nghĩ bạn trai của bạn nhiều tuổi hơn bạn, hẳn anhý sẽ biết pahỉ làm gì cho người con gái mình yêu được hạnh [phúc, chỉ cần bạn hãy mở rộng lòng mình với anh ý.
    Nếu bạn cứ giwx mãi nhũng suy nghĩ ấy trong lòng, thì chính bạn sẽ cảm thấy tình yêu của mình nhàm chán. Chúc bạn thành công
  7. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    { Trích -chitxinh viết lúc 13:26 ngày 13/08/2003-]
    thuyduongnguyenthuy a, dã lâu mình mới đọc lại topic này và mình thấy có thật nhiều ý kiến. Nhưng theo mình, nếu đã goi j là tình yêu, thì 2 người trong cuôc phải có thành ý vun đắp, xây dựng thì mới có thể duy trì được. Mình cũng giống nhw bạn, cũng mềm yếu hơn khi yêu, phụ thuộc hơn khi yêu và có lẽ cả hay tủi thân khi người yêu không quan tâm nhiều ( nhw mong đợi nữa).Nhưng mình nghĩ cái quant rọng trong tình yêu phải là cảm giác hạnh phúc, cảm giác được yêu, được quan tâm. Nếu như không có nhwngx cái đó thì ... có lẽ một người bạn sẽ tốt hơn. Nhw mình đã nói trong lần đầu tiên post bài, việc bày tỏ thẳng thắn nhwngx suy nghĩ với người mình yêu là rất quan trọng nhw bạn trai của mình chẳng hạn, nếu mà không nói thật rõ ràng thì anh ý chẳng bao giờ có đủ tinh ý để nhận ra đâu. Mà mình nghĩ bạn trai của bạn nhiều tuổi hơn bạn, hẳn anhý sẽ biết pahỉ làm gì cho người con gái mình yêu được hạnh [phúc, chỉ cần bạn hãy mở rộng lòng mình với anh ý.
    Nếu bạn cứ giwx mãi nhũng suy nghĩ ấy trong lòng, thì chính bạn sẽ cảm thấy tình yêu của mình nhàm chán. Chúc bạn thành công }
    Gửi chitxinh ! Cảm ơn bạn vì những ý kiến đóng góp chân thành , mình biết những suy nghĩ của bạn là đúng và đó cũng là phương châm của mình khi tâm sự với anh ấy . Tuy nhiên không phải chuyện gì cũng có thể tìm được cách nói ra một cách dễ dàng . Có lẽ đối với mình và anh ấy , hai tính cách thật khác nhau thì chính tình cảm chân thành là điều duy nhất có thể gắn kết hai người sâu sắc nhất . Nếu bỏ qua sự chân thành , bỏ qua những cố gắng vun đắp xây dựng thì có thể bon mình đã chia tay . Nhưng tại sao có những chuyện mình lại có một cảm giác rằng có lẽ không nên nói với anh ấy sẽ tốt hơn , nhưng lại cảm thấy không yên tâm khi chưa tâm sự với anh ấy . Thật phức tạp phải không bạn ............
    thuyduong
  8. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Viết gì bây h nhỉ?Tình yêu là 1 cái gì đó kì diệu,kì diệu đến khó tin,khó tin đến mức chia tay nhau rồi mà em vẫn cho anh cái quyền quản lý em,nghe qua mọi người sẽ bảo em điên,nhưng ko sao cả.Em cũng ko hiểu tại sao mình lại làm thế nữa,vì yêu anh?vì tiếc nuối tình yêu?chẳng biết nữa,cả cho đến khi em biết rõ ràng anh có người mới mà em vẫn cứ chấp nhận cho anh làm vậy,em dại lắm phải ko anh?Chẳng thể nào làm khác được,em ko thể yêu nổi ai khác.Khi có nhau thì ko thấy quý nhưng khi mất rồi mới thấy nó giá trị với mình biết bao.
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  9. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh đang làm gì vậy nhỉ ? Em thương hay tự hỏi mình như thế .
    Người ta nói rằng nỗi nhớ nào cũng giống nhau , nhưng nhiều lúc em cứ tự hỏi không hiểu " anh có nhớ em như em nhớ anh không ? có yêu em như em yêu không ???? Biết là lẫn thẩn và buồn cười nhưng em cứ quay quắt với những câu hỏi như thế .
    Em đã quen đến không thể thiếu được cái cảm giác " bị kiểm soát " , mặc dù hình như ý thức về diều đó ở anh cũng không rõ ràng lắm thì phải . Anh có còn nhớ những ngày trước kia , hồi chúng ta mới quen nhau ....... ngông ngênh là thế , dầu gấu là thế , lãng mạn là thế vậy mà lại bị khuất phục bởi một " famer " chính hiệu . một điều mà rất nhiều người đến nay vẫn cảm thấy khó tin . Em không biết mình đi tìm điều gì ? phải chăng là " sự chân thành của một anh chàng " nông dân " ????? có lẽ là thế . sự chân thành ........ cảm ơn anh nhé , anh yêu !!!!!
    thuyduong
  10. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cac anh cac chi o day deu co tinh yeu hien tai
    em cung uoc duoc nhu cac anh chi do
    boi vi anh ay da mai mai khong bao gio co the nghe duoc loi em noi nua

Chia sẻ trang này