1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FOR YOU.... FOR ME

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyduongnguyenthuy, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Gửi 43213 !
    Bé yêu , đừng quên đi quá khứ nhưng cũng đừng để những những hồi ức của quá khứ làm hỏng đi hiện tại và tương lai của em . Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn và chúng ta cần phải chung sống với nó một cách hoà bình . Em hãy cứ nhớ về quá khứ , về anh ấy và hãy tin rằng anh ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc khi em cũng thực sự tìm được hạnh phúc cho mình . Hãy tin rằng hạnh phúc vẫn luôn ở bên cạch em , có điều em cần phải biết cách tiếp cận nó . tạm biệt ......
    thuyduong
  2. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ừm, yêu anh ta thế thì cưới khẩn trương đi cô bạn, cứ ngồi đó văn vó hoài rồi thì.. các cụ có câu "Để lâu...". Mới lại cô bạn nên ghi những chuyện này vào nhật ký ấy.
  3. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sự bận rộn nhiều lúc khiến con người ta mệt mỏi và dễ cáu gắt . Mà cáu gắt thì con người ta trông sẽ già đi va xấu xí hơn .
    Anh vẫn hay bao em " em chẳng hợp với cái vẻ nhăn nhó tý nào " Hì...hì... Có ai hợp với vẻ nhăn nhó bao giờ anh nhỉ ?
    Em đang nghĩ đến kỳ nghỉ tới và không biết minh sẽ làm gì ????? liệu chúng mình có ở cạch nhau không , hay mỗi người lại theo đuổi một công việc khác nhau , mục đích khac nhau , công việc thì nhiều , mục đích thì lắm mà thời gian thì lại quá it phải không anh ????
    thuyduong
  4. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em cùng mấy người bạn đi mua sách anh ạ . Em thích đọc sách đến kỳ cuc như một số người ban đã nói . Kể ra thi cũng phải . thể loại gi em cũng đọc được miễn là nó đừng có nhạt nhẽo và vô vị . Nhiều lúc em cứ tự hỏi tại sao anh lại khác em thế . Anh không bao giờ đọc truyện , có chăng là sách nghiên cứu , sách giáo khoa ... Có lẽ chính vì vậy mà anh không phải là người tâm lý hay lãng mạn như nhiều anh chàng khác ... Đã có nhiều lúc em thấy ngạc nhiên với chính mình khi những ý nghĩ đó không còn làm cho em đau buồn như trước kia . con người ta kể cũng kỳ lạ thật phải không anh .
    thuyduong

Chia sẻ trang này