1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For you....

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi bioxt, 01/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bioxt

    bioxt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới đến từ những lo lắng ưu tư từ hôm trước,tự nhuphải thực hiện phương châm sống đơn giản,nhưng thật ko dễ chút nào,lại p-hải tìm cho mình một sự an ủi.....
    Nó quen anh rất tình cờ và yêu anh lúc nào ko hay,nhưng hình như,càng cảm thấy yêu anh thi càng thấy sự khác nhau về tính cách của nó và anh,lại còn khoảng cách sau này nữa chứ....Đôi khi tưởng tượng đến một ngày có sự thay đổi tình cảm...đã cảm thấy hoảng sợ,rồi lại giật mình tự hỏi"tại sao mình phải lo lắng đến vậy,nó luôn tự tin vào tình yêu của anh dành cho nó ma...."Nó có ngốc ko nhỉ????

    Ngày 31/8
    Lại cãi nhau...mệt mỏi....
    Nó cảm thấy mình khác đi nhiều quá,thấy lạ...Bình thường nó cứng cỏi lắm ma,trước đây,chính vì cái tính thẳng thắn của mình mà nó đã gây ra ko biết bao nhiêu hiểu lầm..vậy mà giờ đây,nó lại chwngr thể nào thót ra được,muốn nói nhiều lắm mà lại ko thể..
  2. bioxt

    bioxt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/9
    Chỉ còn một ngày nữa thôi là những lo lắng của nó và anh đã thật sự đến,sợ đến nỗi chỉ muốn khóc nhưng ko thể khóc,bởi nó đã hứa"chỉ khóc khi ở bên nhau thôi..."
    Ừh,nó sẽ cố......sẽ là vậy mà....
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Rất tốt!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. Booby

    Booby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lẽ thường tình là: Yêu và Tin...Tức con tim cất lời trước và lý trí cứ vậy tuân theo...Song lại có những kẻ làm ngược lại: Tin và yêu...Có tin tưởng nhau thì mới dám trao trái tim của mình cho họ được...Vì sao vậy? Phải chăng họ sợ thất bại trong tình yêu? Họ sợ con tim yếu mềm của họ đặt nhầm chổ và sợ con tim họ sẽ tan nát . Nhưng trên thực tế thì mọi chuyện đều có thể xảy ra..Và chuyện thất bại trong tình cảm là vẫn thấy thường ngày với vô vàn lý do...Điều quan trọng là mình thấy được đằng sau sự thất bại đó là một sự trưởng thành...một kinh nghiệm cho mình phát triển...Mình đồng tình với bạn rằng một khi đã mất niềm tin thì thứ tình cảm còn lại chẳng còn là tình yêu nữa..Chúc bạn cảm thấy tự tin vào sự quyết định của mình.

    Chíu
  5. bioxt

    bioxt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Gửi Lời Bài Hát Qua Email
    My All
    Ban Nhạc / Ca Sĩ: Mariah Carey
    Lượt Xem: 235
    --------------------------------------------------------------------------------

    I am thinking of you
    In my sleepless solitude tonight
    If it''s wrong to love you
    Then my heart won''t let me right
    Cause I''ve drowned in you
    And I won''t pull through
    Without you by my side
    I''d give my all to have
    Just one more night with you
    I''d risk my life to have
    Your body next to mine
    Cause I can''t go on
    Living in the memory of our song
    I''d give my all for your love tonight
    Baby can you feel me
    Imagining I''m looking in your eyes
    I can see you clearly
    Vividly emblazoned in my mind
    And yet you''re so far
    Like a distant star
    I''m wishing on tonight
    I''d give my all for your love tonight
    Give my all for your love
    Tonight
    -------Halffreeze ơi!Trời lại mưa nữa rồi,buồn lắm.......biết không??
  6. halffreeze

    halffreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    BE oi! anh hieu nhung gi be noi
    anh cung khong biet lam sao..........anh se co gang de tro nen la " my all " cua be! di xa roi` anh nho be lam..biet khong?
    Su xa cach doi khi that tan nhan phải không be?
    Từ ngày ebs tiễn anh lên ga tới giờ anh vẫn khoong sao quên được....vẫn nhớ không nguôi về bé.8 năm chờ bé với anh sẽ chẳng là nhiều đâu ...vì anh biết rằng anh yêu bé nhiều lắm..............đợi bé về ngắm biển quang bình bé nha
    gửi bioxt
  7. gotohell

    gotohell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hic hic mấy bạn ơi đi họp ĐH về bị bệnh cảm mất rùi, hic hic ko fai cam lanh mà cảm kìa rùi.Kô bít ai co thể............hiêu đc lòng tui kô.Ôi con gái QB sao mà xinh thế nhất là mấy ..........ui trùi ui kô thể tả đc
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    For you nhiều nghĩa quá: cho bạn cho người iêu và cho cả một nữa thế giới.
    Chúc các em gái có một ngày 20/10 đẹp. (Hì hì, biết không có ai trong box lớn tuổi hơn miềng rồi, mà kể cả hơn năm ba tuổi vẫn là ... gọi em). Gửi tặng mọi người một chùm hoa xương rồng. Tớ thích loại hoa này nên tặng vậy thôi, nếu ai muốn loại khác thì PM rồi hôm sau gửi lại vậy.
    RC
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Rec nhé.
    Tặng lại Rec ne`.
    Bạn đọc thân mến! Bấy lâu nay, chuyên mục F5 mới chỉ đề cập tới những sự kiện, vấn đề diễn trong mạng Trái Tim Việt Nam, chứ chưa mở rộng đề tài ra ngoài cuộc sống của thành viên, của những người thân thành viên có ít nhiều gắn bó với mạng. Đó cũng là một mảng mà chúng ta nên quan tâm bởi nó rất gần gũi với tuổi trẻ thời internet và bởi mức độ bức xúc của nó.
    Bài viết mang dáng dấp phóng sự dưới đây của Rec, là bài khá đặc sắc được Rep chọn trong Topic Tản mạn Quảng Bình - một topic thực sự giá trị của forum Quảng Bình hiện nay. Bạn đọc sẽ có một sự hình dung thú vị và cũng không kém ngậm ngùi về quá trình xã hội hóa thông tin của những miền quê, kể từ khi những hình thức thông tin - liên lạc hiện đại xuất hiện. Rất mong trên mạng Trái Tim Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều bài viết hay như thế.
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.aspx?TOPIC_ID=280473
    Đã bảo là treo nick mà vẫn viết hoài. Chán
    Life is a comedy
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hôm ni đi chơi về vẫn cố vô box vì đoán là có người chúc mừng ngày 20/10.
    Các bác trai đi mô hết rồi, vô chúc đi để tui cảm ơn luôn 1 thể.
    Đây là lần đầu nhìn kĩ hoa xương rồng, đều ở trong ảnh
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi

Chia sẻ trang này