1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For you....

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi bioxt, 01/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hic!...
    Năm ngoái vào ngày này miềng cũng được tặng một bát hoa xương rồng ! Sung sướng ai đến cũng đem ...khoe. Rồi một tên (bản tính hắn vốn... thật thà) khoái chí "trợn mắt" : bà xem lại mình đi nghe, Xương Rồng là vừa khô, vừa rắn đó!
    Vậy bác rec khoái ...vừa khô vừa rắn hả?Nhưng cảm ơn bác vì hoa rất đẹp!
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    20-10 Chúc chị em phụ nữ nhà mình luôn vui tươi và trẻ trung nhé!
    Tặng các mạ các chị bó hoa hồng nì, bao nhiêu bông hoa vậy nhỉ


    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 20/10/2003
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chu choa, con trai QB hào phóng quá. Ôm nhiều hoa hồng sợ gai đâm vào tay lắm nên tui chỉ lấy một bông thui..còn lại phần cho mấy chị em đó. Thảo chưa?
    Lời khuyên cho mấy chị em ở HN là ko nên ra khỏi nhà, tắc đường tùm lum luôn. Từ trường Y về nhà có 50m mà tui đi mất 1h chưa nhích được thêm bước mô,đầnh quay lại tâm sự với mấy bác.
    Một ngày vui....bọn con trai lớp mình muốn chứng tỏ mệnh đề "trai NH hiếm mà ko quý" là sai nên mời cả mấy chị em đi hát Karaoke..hehe, chàng lớp trưởng song ca bài Lời của gió để mở màn thật tuyệt...Lên TVQG học mà ngáp lên ngáp xuống..chạy đi shopping và ăn linh tinh. Chừ chỉ ước về được nhà để đi gội đầu, mát sa mặt rồi đi ngủ. Rứa mà lại tắc đường, có một ông già đứng bên cạnh than thở, về nhà muộn vợ lại tưởng đi với bồ
    Life is a comedy
  4. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    2222222222,
    Cho chúc mừng chị em ta một cái nào.
    Chúc cho chị em buổi tối nay ước gì được nấy nhé và tranh thủ ước đi. Chỉ còn 4 tiếng rưỡu nữa là hết ngày của chị em rồi đó.
    see you,
    HP
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Mười 2 không đủ đâu Bác ơi, lần sau nhớ phải 2 all (Hi all) đấy. Hôm nay lang thang trên Net gặp được một đoạn vè của Thanh Hải (không phải tác giả của Mùa xuân nhỏ nhỏ đâu nhé), Post tặng Chị em nè:
    Thuở thế giới sinh ra
    Trái Ðất buồn một nỗi
    Chỉ đàn ông không có đàn bà
    Thượng đế thương tình thấy vậy
    Liền nặn thêm bà E-va
    Và từ đó sinh sôi nảy nở
    Ra chúng ta
    Sách thánh hiền đã dạy
    Phụ nữ
    Là tính cộng của sự phiền hà
    Tính trừ của tuổi thọ
    Tính nhân của dân số tăng gia
    Tính chia của sự nghiệp
    Số âm của những mơ ước cao xa
    Ngày nay
    Các cô, các bà
    Là một nửa thế giới
    Có nhiều tiến bộ mới
    Nhưng cũng thật là ...
    Gặp lúc các vị ấy la
    Ôi thì thôi, vỡ cả nhà
    Lắm lúc lệnh ông
    Không bằng cồng bà
    Ðôi khi mè nheo
    Suốt cả buổi không tha
    Rồi cơm nước bỏ bễ
    Cho anh em chỉ cơm nhạt với cà
    Cầm hơi bằng nước trà
    Hay động một tý là xuýt xoa
    Dằn vặt khổ sở
    Làm anh em chỉ muốn bỏ đi xa
    Hôm nay nhân ngày hội Phụ nữ
    Chúc cho chị em ta
    Giữ được vẻ đẹp nữ tính
    Ðảm đang việc nước, việc nhà
    Vui tươi, xinh xắn
    Ðoàn kết, thuận hòa
    Bớt đi những chuyện đàn bà
    Làm tốt thiên chức nội trợ, tề gia
    Sao cho anh em nhìn thấy
    Ðều tưởng là hoa
    (Có điều gì khiếm nhã
    Mong chị em bỏ qua)
    Mấy lời nôm na
    Gọi là
    Quà 20/10
    RC
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tại vì thích Hoa xương rồng nên tặng vậy thôi, giờ biết you thích nó thì tặng tiếp nè - quà sinh nhật đó. Nhưng lần này không phải là hoa mà là người ta nói về Hoa xương rồng, trong đó có người you biết vì nỗi tiếng nhưng có người lại vô danh.
    * "Có lần, bạn tôi hỏi tôi rằng: "Ấy ơi! Bạn có thấy hoa xương rồng bao giờ chưa?" Tôi cười "Xương rồng mà có hoa?" Bạn trầm ngâm: "Không phải xương rồng trong chậu đâu! Xương rồng ở sa mạc ấy, nắng chói chang, cát nóng rực, cây xương rồng đầy gai nở hoa trắng, dịu dàng, kiêu hãnh ngẩng đầu thách thức mặt trời nóng bức". Trước mắt tôi bỗng lung linh một bông xương rồng trắng mảnh mai giữa những chiếc gai nhọn tua tủa. Nắng, nắng cháy da người."
    *
    Nghìn dặm cát, một phương trời hạ đỏ
    Loài xương rồng gai góc kết thương đau
    Cây nở hoa, hoa biết gởi về đâu,
    Ngày tháng chậm đã ngưng sầu đọng nhớ.
    ...
    Nghìn dặm cát, một phương trời hạ đỏ,
    Loài xương rồng thân kết nụ thương đau,
    Cõi mênh mông hoa biết gởi về đâu
    Ðành vươn rễ bám thân vào sỏi đá
    (Hoa Xương Rồng -Trần Minh Hải)
    *
    Biết rằng em đã xa xôi
    Nhớ em lại nhớ cái thời chăn trâu
    Chiều mưa, tàu chuối che nhau
    Thoắt thôi em đã thành dâu nhà người...
    Biết là xem quá xa rồi
    Cớ chi dạ cứ bồi hồi nôn nao
    Cõi riêng nào có nguôi nào
    Chiều nay anh lại rẽ rào lần sang
    Bời bời ngọn gió ngổn ngang
    Hoa xương rồng vẫn nở vàng lối xưa
    Ngõ tre nghe lá đổi mùa
    Bóng em khuya sớm, nắng mưa đi về
    Mẹ cười, mắt bỗng đỏ hoe
    Anh ngồi nghe gió thổi se lá vườn...
    (Hoa Xương rồng nở - Trần Đăng Khoa)
    Ps: Định post sang bên kia nhưng thấy quà của No_cry tràn cả Box nên sợ. Nhưng dù sao thì tớ vẫn chúc đúng ngày, đầu ngày - cái ni mới quan trọng!
    RC
  7. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    hình như rec đang tán 8h thì phải.Lộ liễu quá, cẩn thận đó chị 8h ơi.
    Nỏ biết chúc 8h cái chi.Mọi người chúc hết cả rồi.Thôi chúc chị SN vui vẻ nhé và chăm vô viết bài nứa
    tặng chị hoa ôm mỏi tay nè
  8. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ biết nói là : Cảm ơn các bạn!
    Sinh nhật này,lần đầu tiên mình được nhận những món quà đặt biệt như vậy, từ những người bạn chưa một lần gặp mặt những đã thân quen!Thực và ảo, cứ như là ... mơ ấy!
    Mẹ ơi, mẹ hay mắng con: suốt ngày ôm computer!Nhưng, ở đây, con tìm được những điều mà trong cuộc sống thực khó thấy. Thế giới ảo mà thực: những người bạn là thực; niềm vui con đang có là thực.; và con tin tưởng cuộc đời còn rất nhiều điều tốt đẹp!
    Tặng các bạn bài mình viết cho mẹ:
    Mẹ ơi,
    Nếu con là con trai,
    Thì mẹ đã không phải lo nghĩ nhiều như thế!
    Từ khi tấm bé,
    Quặt quẹo ốm đau...
    Ánh đèn dầu heo hắt đêm thâu,
    Bóng mẹ ôm con,
    Dịu dàng bao giấc mơ thơ trẻ...
    Con không còn bé,
    Chập chững vào đời xa vòng tay mẹ,
    " Nhớ lời: Ngôn, hạnh, công, dung,..."
    Thế giới này rộng lớn vô cùng,
    Con khám phá:
    Đau đớn, buồn, vui,...
    Ngọt ngào, cay đắng,...
    Cộc đời không phẳng lặng!
    Và mỗi ngày con lại nhận ra con:
    Này đây: ích kỷ, nhỏ nhen,...
    Này đây: viển vông, nông nổi,...
    Chẳng biết đến bao giờ con mới thôi mắc lỗi,
    Để mẹ hết than phiền:
    "...Con gái lớn vô duyên,
    Nói chuyện huyên thuyên,...
    Gọi bạn toàn: mày, tao chí tớ...
    Nói điện thoại mà cười như pháo nổ
    Ngang tàng kính cận, trán dô..."
    Con biết mẹ mong chờ,
    Ngày con trưởng thành với: Công, dung, ngôn, hạnh.
    Con vẫn ghi lời mẹ dặn,
    Chỉ ... thỉnh thoảng mới quên!
    Mẹ cứ yên tâm, con gái sẽ ngoan hiền,
    Khi lớn thêm... vài tuổi nữa.

    HP26102003
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hey, nếu là thế giới thực thì mần răng tui gặp được you, mặc dù cho đến bây giờ bạn vẫn chưa biết tui là ai nhưng điều đó không ảnh hưởng chi đến hoà bình thế giới cả.
    Quà ... bổ sung nè
    Mạ ơi ngày xưa
    Con đã nhiều lần nói dối mạ
    Dẫu biết rằng điều đó không nên
    Nhưng mạ ơi con biết mần răng được
    Những lần đó suốt đời không quên
    Tuổi học trò lớn dần theo năm tháng
    Có những lần con nhớ lại hồi xưa
    Nhớ ngày đầu mạ dắt đến trường
    Con khóc oà nức nở nỏ muốn đi
    Rồi bao mùa như thế qua đi
    Nay trong con vẫn rực hồng ánh lửa
    Lửa lòng mạ ấm đến tận bây chừ

    RC
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 26/10/2003
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Oái trời ơi, biết rồi. Mọi người đừng có vô đây, for you là you số ít đó, không phải you số nhiều mô.
    Ở với 8h lâu vậy mà không biết 8h làm thơ hay quá . Răng mà ngày xưa không thấy 8h làm thơ tề, ở với miềng mà không có nguồn cảm xúc, huhu, công nhận cuộc đời nhiều chuyện vô lí quá.
    Đang mạch viết cho mạ, mẹ, tui post đoạn thơ của Xích Bích (người QBình) luôn, hic, bác Rec ơi, tui post xong bài ni là chạy ra thôi
    Đã mấy năm rồi
    Chưa về thăm mảnh làng quê bé nhỏ
    Ôi cái chấm xa xanh diệu vợi giữa tâm hồn
    Nơi dù đứng ở góc nào cũng nhìn ra dáng mẹ
    Áo nâu bầm lam lũ mái tóc sương
    (không biết có nhớ chính xác không)
    [teal]<STRONG>Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả</STRONG></FONT>
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 27/10/2003

Chia sẻ trang này